Jump to content
Diễn đàn Lý Học Lạc Việt

Recommended Posts

Posted

:lol: OFFLINE CAFE LUKY8 :lol:

Buổi offline hoành tráng đựoc diễn ra vào ngày 02.08.2009, tại quán cafe Luky8. Buổi lễ được tổ chức long trọng và tràn đầy thân thiết. Với sự góp mặt đặc biệt của Thầy Thiên Sứ, Cô Willavender, Chị Phúc Anh, Công Minh, Vôthuong, Minh Châu, Thiên Đồng...và một số khách mời quan trọng khác. ;)

Posted Image

Bánh kem mừng offline, được trao tặng bởi anh LeDien.. ;)

Posted Image

Anh Lê Quý Điền trao tặng bánh kem thay lời càm ơn sâu sắc gửi đến Thầy Thiên Sứ và toàn thể ACE. :P

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Cô Willavender và Chi Crescent . :lol:

Posted Image

Trao đổi những giải pháp trong Phong Thủy. :lol:

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Thầy Thiên Sứ đang giải thích những yếu tố liên quan đến Phong Thủy và lực tương tác giữa Vũ Trụ ảnh hưởng đến đời sống con người. :P

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Cô Willavender và Anh NguyênAnh(lớp PTCB).

Posted Image

Chị Phúc Anh đang giải thích về tên và luận tuổi..

Buổi offline diễn ra thật hoành tráng và tràn ấp tình thân thiết..Trong phong cảnh thiên nhiên hữu tình, mọi người xum họp với nhau, trao cho nhau những nụ cười . Gắn kết với nhau như một Đại Gia Đình.

Xin chân thành cám ơn Thầy Thiên Sứ, Cô Willavender, Chị Phúc Anh, Anh Công Minh, huynh Thiên Đồng ,huynh Vothuong, và toàn thể mọi người đã góp mặt chung vui trong buổi offline vửa rồi. :lol: :lol: :lol:

Posted

Í í í, nhìn cái Bánh Kem kìa, nó có ghi tên mình mờ...

Ui ui thế là Thanh Vân bị miss vụ này mất rồi....ực ực ực...chép chép chép...thèm quá, hix hix! ;)

Posted

oh, có cả bánh kem của anh Ledien àh. Trông hoành tráng quá ta. Nhưng mà đề nghị phóng viên nghiệp dư Lê Bá Trung chú thích tên mọi người với nhá. Thế mới PRO chứ!

Posted

Dạ nhiều ngừoi mới quá nên không nhớ hết tên...tại vì đang bàn đại sự nên không dám hỏi tên hix, còn một số huynh khác ẩn danh nên không tiện nêu tên. Phóng viên nghiệp dư còn chụp thiếu sót nhiều lắm ạ. Thiếu Thiên Luân, huynh Vothuong....và cả hình phóng viên.. ;)

Posted

Dạ nhiều ngừoi mới quá nên không nhớ hết tên...tại vì đang bàn đại sự nên không dám hỏi tên hix, còn một số huynh khác ẩn danh nên không tiện nêu tên. Phóng viên nghiệp dư còn chụp thiếu sót nhiều lắm ạ. Thiếu Thiên Luân, huynh Vothuong....và cả hình phóng viên.. ;)

Bổ sung ý của LeBaTrung. Anh vothuong có đứng lên giới thiệu nhưng đầu bàn, cuối bàn có lắng tai nghe cũng không nghe rõ .... :P . Anh vothuong hiền và nhỏ nhẹ như....con gái í :P

Posted

Anh vothuong hiền và nhỏ nhẹ như....con gái í

----->>>> Huynh ơi huynh có ngừoi thần tựong huynh kìa. ;)

Posted

Quán cafe Luky8 này nằm ở đường nào vậy anh Lê Bá Trung ? ;)

Địa chỉ số 333/7A Lê V Sỹ P1 TB. Ngay đường Lê Văn Sĩ có cái hẻm 333 quẹo vào gần chỗ đường đang sửa nhiều Lô cốt. :P

Posted

Anh vothuong hiền và nhỏ nhẹ như....con gái í

----->>>> Huynh ơi huynh có ngừoi thần tựong huynh kìa. ;)

Hoa thơm đã có chủ vườn rồi nhé !

Posted

Địa chỉ số 333/7A Lê V Sỹ P1 TB. Ngay đường Lê Văn Sĩ có cái hẻm 333 quẹo vào gần chỗ đường đang sửa nhiều Lô cốt. :P

Thanks nhé ! Thảo nào thấy quen quen ... hi. Nhà mình ở ngay đấy mà, cách vài căn, ... ;)

Posted

Hoa thơm đã có chủ vườn rồi nhé !

Cô Wildlavender ơi, không phải là không biết đâu cô, chỉ tại LeBaTrung tuổi trẻ mà tuổi trẻ thì tài cao, sáng tạo và óc tưởng tượng phong phú, con cũng hem trách :P ;)

Posted

Trong Nam có cuộc họp mặt hoành tráng chào đón Sư phụ trở về từ USA, vậy ngoài Bắc thì khi nào thì có cơ hội offline chào đón sư phụ trở về sư phụ ui?

Posted

LeDien xin cám ơn

Sư Phụ Thiên Sứ, Cô Wild, các Anh chị vothuong, Thiên Đồng, nhị địa sinh, achau, PHUTHUONG và Miss.Thanh Vân.

Trên đây chỉ là món quà nhỏ LD muốn tỏ lòng biết ơn của mình trong lần tư vấn PTLV vừa qua. Và thật vui khi được trò chuyện với các Anh Chị, đặc biệt được trò chuyện với Sư Phụ Thiên Sứ, Cô Wild trong dịp OffLine này.

Qua cuộc trò chuyện với Sư Phụ được biết Sư Phụ sắp ra ĐN, nhân chuyến đi này Con xin được gặp Sư Phụ Thiên Sứ để được hầu trà? Mong Sư Phụ đồng ý.

Một lần nữa LD xin cám ơn Sư Phụ, Cô Wild và các ACE đã tiếp nhận món quà nhỏ này của LD.

P/s: Gửi Thanh Vân,

Hic, LD sẽ gửi quà riêng cho Thânh Vân nhe.

Posted

Hôm qua NA được hân hạnh và may mắn ngồi gần trò chuyện với cô Wild và chị Phúc Anh, quả thật cô và chị nói chuyện hay và tình cảm quá ;) . Cám ơn cô Wild, Sư phụ và các anh chị ban tổ chức thật nhiều đã sắp xếp 1 bưổi ofline đầy thú vị.

P/S: để ý ly trà mà sư phọ uống đó nha, hơn 3 chục ngàn lận đó. TRÀ ĐẠO mà !!! :P

  • Quản trị Diễn Đàn
Posted

Dạ nhiều ngừoi mới quá nên không nhớ hết tên...tại vì đang bàn đại sự nên không dám hỏi tên hix, còn một số huynh khác ẩn danh nên không tiện nêu tên. Phóng viên nghiệp dư còn chụp thiếu sót nhiều lắm ạ. Thiếu Thiên Luân, huynh Vothuong....và cả hình phóng viên.. ;)

Miềng cũng ké đc cái lưng với nửa cái mặt mừh :P :P :lol:

Posted

Còn một số ảnh khác chup dứoi góc độ ghệ thuật do nhiếp ảnh gia Thiên Đồng, sao chưa thấy post lên nhỉ, chắc đến phút 90 mới up lên.. ;) :P :P

  • Quản trị Diễn Đàn
Posted

Ảnh của Lê Bá Trung là độc quyền đó nha, có logo trung tâm nữa. Pro quá ;) Mà sao có cô nào trẻ trẻ lạ lạ ngồi bên cạnh chị Phúc Anh mà ko thấy giới thiệu ta :P :P :lol:

  • Quản trị Diễn Đàn
Posted

SƯU TẬP ẢNH OFFLINE

Posted Image

Một nửa bàn bên trái.

Posted Image

Góc bàn bên phải....

Posted Image

Mai Trắng....Ai mà chẳng biết.

Posted Image

Góc bàn đối diện

Còn tiếp.

  • Quản trị Diễn Đàn
Posted

Posted Image

Học viên khóa Phong Thủy Lạc Việt căn bản.

Posted Image

Chờ mãi chưa thấy đem đồ ăn ra...Híc!

Posted Image

Mời cụ sơi nước. Công Minh nói thế.

Posted Image

Vẫn chưa đông đủ. Tụi nó còn đang tới.

Posted Image

Huyền không chính là sự tương tác từ vũ trụ với các phương vị trong căn nhà này. Tuy bị phản phục ngâm, nhưng nó còn ảnh hưởng nặng nhẹ tùy theo tính chất của phương vị tốt xấu....

Còn tiếp vào tối nay.

Posted

Posted Image

Rất cám ơn Lê Quý Điền đã nhớ đến và tặng quà giúp cho buổi offline thêm ấm áp và nhiều nụ cười vui.

Posted Image

Tội nghiệp bạn Châu Thế Vinh cứ ngỡ bom thu né quá xá luôn ;) :P :P .

[/color]

Posted Image

vothuong đang thèm socola do Sư Phụ đem từ tận USA về mà cái anh vovinhivi này làm chậm quá, làm vothuong đờ đẫn cả người :lol: :lol: .

buổi offline rất vui và được kết thúc bằng một chầu bia do anh Công Minh chủ đạo, vothuong về tới nhà mà người cảm thấy lâng lâng :lol: :lol: :lol: . anh Công Minh còn hẹn "Này thỏ, hãy đợi đấy" lần sau là không có bia đâu nhé, tới rượu đấy :lol: :lol: ;) .

  • Quản trị Diễn Đàn
Posted

Posted Image

Chị em trong ban Tử Thiện

Posted Image

Đồng môn

Posted Image

Kính thưa các kiểu. Đây là quà của Lê Diên, từ Đà Nẵng xa xôi, gọi là chút lễ bạc lòng thành ....

Posted Image

Chị cắt bánh chậm quá à. Cắt cho em miếng to có cả cái bông kia kìa...

Posted Image

Chị em.

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay
×
×
  • Create New...