Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 25 Tháng 4, 2009 Quản trị Diễn Đàn Report Posted 25 Tháng 4, 2009 Ngày 24 - 4 - 2009. Kiến trúc sư Phạm Cương - Trưởng đại diện văn phòng Trung Tâm nghiên cứu Lý Học Đông phương tại Hà nội, đã có chuyến công du TPHCM, tại đây anh có một buổi thuyết trình về Phong thủy thành công tại hội trường Caravelle. Buổi thuyết trình được Tổ chức bởi Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt nam- tên viết tắt là VCCI phối hợp với tập đoàn LG. Trước đông đảo các Bông Hồng Vàng - là những doanh nghiệp đoạt có thành tích xuát sắc đuợc bình chọn bời VCCI - và đại diện của tập đoàn LG , kiến trúc sư Phạm Cương đã trình bày một cách hệ thống và thuyết phục về tính khoa học của Phong Thủy. Qua đó chứng tỏ được sự cần thiết của việc ứng dụng Phong Thủy trong Kinh doanh. Buổi nói chuyện diễn ra thành công, cùng với sự tư vấn trực tiếp của anh tại hội nghị. Kết thúc buổi nói chuyện kiến trúc sư Phạm Cương đã được các Bông Hồng Vàng bày tỏ sự quan tâm qua việc để nghị được hợp tác và giúp đỡ về Phong Thủy trong kinh doanh tại các cơ sở daonh nghiệp. KTS Phạm Cuơng đã vui vẻ nhập lời. Dưới đây là những hình ảnh liên quan đến chuyến công tác của kiến trúc sư Phạm Cương. Nhân dịp Phạm Cương công du T/p HCM, anh chị em hội viên Trung tâm và diễn đàn Lý học Đông phương ở T/p có một buổi gặp mặt vui vẻ, chiêu đãi chúc mừng sự thành công của buổi nói chuyện. Trong dịp này, thay mặt Ban Quản trị diễn đàn, Thiên Sứ trao kỷ niêm chương 1 năm ngày thành lập diễn đàn Lý Học Đông Phương với những thành viên có công lao đóng góp về học thuật và tư vấn trên điễn đàn: Phúc Anh với nhưng bài tư vấn trong Danh tính và số phận. Vothuong với công trình nghiên cứu Lạc Việt độn toán và số mệnh Công Minh với các bài viết trên nhiều chương mục của diễn đàn và là người chủ trì, tổ chức mọi hoạt động của Trung Tâm phần phía Nam. Luke với công trình nghiên cứu Lạc Việt độn toán và dự đoán vận mệnh đời người. Trung Tâm nghiên cứu Lý Học Đông phương và ban Quản trị diễn đàn ghi nhân công lao đóng góp của các nhà nghiên cứu, các học giả đã đóng góp nhiều bài viết nghiên cứu và trao đổi học thuật cho diễn đàn là các anh Nhatnguyen52, Votruoc và Quangnx . Chúng tôi cũng xin được trao kỷ niệm chương cho chị Wildlavender vì tấm lòng nhiệt tình cho công việc từ thiện. Do điều kiện riêng các anh chị em không có mặt ngày hôm nay, chúng tôi sẽ trân trọng dành những kỷ niệm chương này để trao đến các bạn khi có điều kiện.
hoaichan Posted 27 Tháng 4, 2009 Report Posted 27 Tháng 4, 2009 Chúc mừng anh Phạm Cương! Nhìn anh thuyết trình hơi bị Hoành Tráng đấy! :P
zhinshan Posted 28 Tháng 4, 2009 Report Posted 28 Tháng 4, 2009 Hôm qua, ngày 24 - 4 - 2009. ... Xin chúc mừng Trung Tâm và huynh Phạm Cương.
vothuong Posted 28 Tháng 4, 2009 Report Posted 28 Tháng 4, 2009 Xin chúc mừng Trung Tâm và huynh Phạm Cương.Huynh Phạm Cương ở ngoài đời đẹp "Chai" hơn trong hình nhiều lắm á, có điều là "Mình dây phọt cây tre ..." :P :P :mellow: .
Như Thông Posted 29 Tháng 4, 2009 Report Posted 29 Tháng 4, 2009 Chị PhucAnh nhìn phúc hậu quá nhỉ. hi :P
Phạm Cương Posted 29 Tháng 4, 2009 Report Posted 29 Tháng 4, 2009 Cám ơn những lời chúc mừng của A Hoaichan, zhinshan và các ACE, Buổi nói chuyện với các Bông hồng vàng có thể coi là một thành công của chuyến đi ngoài ra còn những cuộc tiếp xúc ngoài lề cũng thú vị nữa. Nhìn cận cảnh có thể coi đây là thành công của cá nhân Phạm Cương khi từng bước đem tính khoa học của môn Phong thủy tiếp cận tới nhiều giới trong đó cụ thểlaf các Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, Nhưng nhìn tông thể sự thành công này bắt nguồn sâu xa từ trung tâm lý học Đông phương mà đứng đầu là cây đại thụ - Thày Thiên sứ và các anh chị em nữa. Gần gũi và thiết thực còn có nhiều sự giúp đỡ nhiệt tình của các cộng sự cùng chia sẽ như Bunny, Kimphong , thuki22 và ... cô nàng tintin thì lại.. quan trọng về nhiều mặt. Qua đây PC xin có lời cảm ơn sâu sắc tới các cộng sự và các ACE trong trung tâm ( tất nhiên là ko chỉ thể hiện bằng lời đâu nhé :-P) Cám ơn S/p và các ACE trong nam đã tiếp đón ko thể chê đc, cám ơn Luke và đặc biệt Bác Công minh trong công tác hâu cần để PC rất thoải mái trong công việc. Trân trọng
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 1 Tháng 5, 2009 Author Quản trị Diễn Đàn Report Posted 1 Tháng 5, 2009 NHỮNG HÌNH ẢNH TẠM BIỆT PHẠM CƯƠNG Tại Quán KaraOke thuộc hàng topten hại điện Hồng Thúy, những anh chị em hội viên trong T/p HCM tổ chức một buổi gặp mặt để chia tay Pham Cương trở về Hanoi sau chuyến công tác thành công. Từ trái sang phải: Phúc Anh, Thiên Thần, Wildlavender, Phạm Cương, Công Minh và danh ca nổi tiếng ở các quán KaraOke vườn Vô Thường. Thiên Sứ khuất nẻo tầm nhìn sau ống kính. Danh ca Vô Thường với bản nhạc tình mùi mẫn làm đau lòng - í sory - siêu lòng các cô gái đầy tâm sự. Trưởng đại diện Văn Phòng Trung Tâm tại Hà - Lội - Phạm Cương song ca cùng Thiên Thần bản Xa Cách ...vì Wildlavender ngồi chen ở giữa. Trời ơi! Thế thì buồn quá! Hổng thèm hát nữa! Đừng có chê hát dở nghe! Toàn 100 điểm trở lên đấy! Đồng hồ Tây thì có bao giờ sai.
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 1 Tháng 5, 2009 Author Quản trị Diễn Đàn Report Posted 1 Tháng 5, 2009 Công Minh nóng ruột - toàn là hát dở ẹc - Chẳng phải tay ta, nếu ta mà đã cất tiếng lên thì nhẹ cũng phải 101 điểm. Rất tiếc ! Số đếm của máy chỉ đến 100 là hết! Nghe ta hát đây! Không gian xao xuyến..... Đời làm chia ly Trời ơi! Buồn quá! Cử tọa đồng loạt đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt liệt vì bài ca tràn đầy xúc cảm, đã được giong ca thiên tài Công minh diễn tả cực kỳ cử động - í wên! Cảm động.. Thiên Sứ vỗ tay to nhất để chứng tỏ ta đây đồng cảm với một thiên tài.
Lê Bá Trung Posted 1 Tháng 5, 2009 Report Posted 1 Tháng 5, 2009 Chúc mừng sư huynh VoThuong. :rolleyes: Được Sư Phụ tân tay trao giải topten nghiên cứu lạc việt độn toán. Chúc huynh càng ngày càng phát triển, phát huy thêm tài năng tiềm ẩn bấy lâu nay... :lol:
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 1 Tháng 5, 2009 Author Quản trị Diễn Đàn Report Posted 1 Tháng 5, 2009 Còn đây là Wildlavender với bản Sầu Lẻ bóng..... Cuộc đời vẫn đẹp sao...tình yêu vẫn đẹp sao.... Bùn wá! Giá như mình còn trỏe. Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời...Hỏi tớ năm nay 60 tuổi rồi....Híc! Qua bến nước xưa..lá hoa về chiều.... Nay anh về, qua thôn vắng.... Anh nhớ trước đây dưới tre la ngà.... Buổi gặp mặt đã diễn ra vui vẻ. Chúc mừng Phạm Cương một chuyến công tác tốt đẹp, thành công ngoài dự tính. Chúc lên đường bình an.
Bé con Posted 1 Tháng 5, 2009 Report Posted 1 Tháng 5, 2009 Đời làm chia ly Trời ơi! Buồn quá! úi anh này dễ xương cá quá bé kết anh này quá giá mà bé được làm quen với anh nhờ... :rolleyes:
vothuong Posted 1 Tháng 5, 2009 Report Posted 1 Tháng 5, 2009 Đời làm chia ly Trời ơi! Buồn quá! úi anh này dễ xương cá quá bé kết anh này quá giá mà bé được làm quen với anh nhờ... :lol: hihih, zậy là phát hiện rùi nhá, anh Công Minh hôm rồi hót với nhiều bày đầy tâm sự và truyền nhiểm ... :rolleyes: xí lộn ... :lol: truyền cảm là do lúc này nhiều người đẹp ái mộ quá nghen. hix, Sư Phụ phán lúc nèo cũng đúng, đệ tử của Sư Phụ toàn là từ đẹp chai trở lên, mà trừ ... trừ ... :( trừ trường hợp có ziợ thì mới xấu chai thui :( , ngoài ra đệ tử của Sư Phụ cũng toàn là hót hay không hà, anh Công Minh và anh Phạm Cương hum đó hót hay khiếp ... :P .
vothuong Posted 2 Tháng 5, 2009 Report Posted 2 Tháng 5, 2009 Chúc mừng sư huynh VoThuong. :rolleyes: Được Sư Phụ tân tay trao giải topten nghiên cứu lạc việt độn toán. Chúc huynh càng ngày càng phát triển, phát huy thêm tài năng tiềm ẩn bấy lâu nay... :lol: cám ơn Trung rất nhiều, thật ra vothuong chỉ là một thành viên bình thường thôi, nhờ sự ưu ái mà được Sư Phụ trao cho kỷ niêm chương này, vothuong rất quý và tôn trong điều đó, nhưng thực tế ở diễn đàn chúng ta còn rất nhiều thiên tài, mà cụ thể là công trình nghiên cứu "LVĐT & Số Mệnh" vothuong cũng lấy từ ý tưởng của Huynh Luke và tỷ Thanh Trang để thực hiện chứ không phải riêng cá nhân mình tự lập nên. Hiên nay những Huynh, Tỷ đó đang có nghiên cứu riêng đó thôi, vothuong chỉ là phần nổi nhỏ của một tảng băng to mà thui à :lol: . Nhân đây đệ tử xin được chân thành cảm ơn tấm lòng của Sư Phụ cùng các Sư Huynh, Tỷ đã tin tưởng trao cho đệ tử "Kỷ niệm chương", đặc biệt là Huynh Phạm Cương đã đem kỷ niệm chương từ Bắc vào Nam "Tình Bắc trao Nam" biểu hiện mối liên kết, tấm chân tình của diễn đàn đối với các thành viên xuyên suốt trên toàn quốc. đệ tử chân thành kính chúc diễn đàn ngày càng phát triển nhiều hơn nữa và ngày càng có nhiều nhân tài hơn nữa. Vài lời kính chúc,
tintin Posted 4 Tháng 5, 2009 Report Posted 4 Tháng 5, 2009 Cám ơn những lời chúc mừng của A Hoaichan, zhinshan và các ACE, Buổi nói chuyện với các Bông hồng vàng có thể coi là một thành công của chuyến đi nhưng đây ko hẳn là công sức một minh Phạm Cương, mà còn có nhiều sự giúp đỡ nhiệt tình của các cộng sự cùng chia sẽ như Bunny, Kimphong , thuki22 và ... cô nàng tintin thì rất quan trọng về nhiều mặt. Qua đây xin có lời cảm ơn sâu sắc tới các cộng sự ( tất nhiên là ko chỉ thể hiện bằng lời đâu nhé :-P) Cám ơn S/p và các ACE trong nam đã tiếp đón ko thể chê đc, cám ơn Luke và đặc biệt Bác Công minh trong công tác hâu cần để PC rất thoải mái trong công việc. Trân trọng Tintin khoái nhất là vụ "đón mưa" hậu presentation. Lão Nông, Kimphong, hoaichan, Bunny& Tintin lướt khướt. Tiếc là tỷ Laviedt bận không tham dự. Thành phần không đông đảo như trong TP nhưng độ hoành tráng thì không kém. Cũng có hiệp 1 và hiệp 2. Huynh PC có gợi ý tới hiệp 3(kakaka) nhưng mọi người "ngấm mưa" nên ca bài "giã từ".Giá như tháng đôi lần, (hoặc tuần vài lần cũng được), huynh PC đi presentation thì hay biết mấy :lol:. Cảm ơn huynh nha. Lần sau cứ thế!!! Nói trộm huynh PC, trông hình diễn thuyết tại Sảnh khách sạn Caravelle đẹp trai thế, chẳng bù cho hôm chuẩn bị, test tại Văn phòng - không có văn nào để tả. Sư phụ nhìn thấy có lẽ sẽ không khen tấm tắc như trước giờ đâu :rolleyes:
gaugau Posted 7 Tháng 6, 2009 Report Posted 7 Tháng 6, 2009 Aaaa, lần đầu tiên được diện kiến dung nhan của các cao nhân trong diễn đàn. Thú vị ghê! Chỉ tiếc thiếu mất nữ hoàng Laviedt dí dỏm. Anh Phạm Cương đẹp trai quá, hihi :P . Cháu kính chúc cho diễn đàn ngày một lớn mạnh và phát triển hơn nữa ạ! Hic, tiếc quá, nếu biết hôm ấy có buổi presentation của anh Phạm Cương về phong thủy, thế nào em cũng tìm hiểu. Mỗi tội cái gì em cũng chậm chân. Cái topic post lâu rồi giờ em mới biết, huhu.
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 7 Tháng 6, 2009 Author Quản trị Diễn Đàn Report Posted 7 Tháng 6, 2009 Aaaa, lần đầu tiên được diện kiến dung nhan của các cao nhân trong diễn đàn. Thú vị ghê! Chỉ tiếc thiếu mất nữ hoàng Laviedt dí dỏm. Anh Phạm Cương đẹp trai quá, hihi :P . Cháu kính chúc cho diễn đàn ngày một lớn mạnh và phát triển hơn nữa ạ! Hic, tiếc quá, nếu biết hôm ấy có buổi presentation của anh Phạm Cương về phong thủy, thế nào em cũng tìm hiểu. Mỗi tội cái gì em cũng chậm chân. Cái topic post lâu rồi giờ em mới biết, huhu. Đây là hình ảnh bữa tiệc chia tay năm ngoái trước khi Laviedt xuất ngoại.
gaugau Posted 8 Tháng 6, 2009 Report Posted 8 Tháng 6, 2009 Hihi, cuối cùng cũng được trông thấy dung nhan của nữ hoàng Tình Yêu lừng danh rồi. Ặc, trông cô đã lớn tuổi, thế mà cháu không biết, "phạm thượng" gọi bằng "chị" tòe loe.
Phạm Cương Posted 16 Tháng 6, 2009 Report Posted 16 Tháng 6, 2009 Aaaa, lần đầu tiên được diện kiến dung nhan của các cao nhân trong diễn đàn. Thú vị ghê! Chỉ tiếc thiếu mất nữ hoàng Laviedt dí dỏm. Anh Phạm Cương đẹp trai quá, hihi :lol: . Cháu kính chúc cho diễn đàn ngày một lớn mạnh và phát triển hơn nữa ạ! Hic, tiếc quá, nếu biết hôm ấy có buổi presentation của anh Phạm Cương về phong thủy, thế nào em cũng tìm hiểu. Mỗi tội cái gì em cũng chậm chân. Cái topic post lâu rồi giờ em mới biết, huhu. Lần sau có vào trong Nam làm Present mà thiếu trợ lý trình chiếu anh alo em nhé!:lol: (Vì những hôm làm Present như thế này rất hạn chế người vào. Toàn nhân vật thuộc dạng "Nghiêm trọng" thôi àhh.) Lúc ấy thì đừng có từ chối nhé!
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay