Thiên Đồng Posted 29 Tháng 5, 2008 Report Posted 29 Tháng 5, 2008 LacTuong chua rằng: Khổ thay thân phận con người Sinh ra (ông) Thượng đế để rồi cãi nhau Thượng đế mày Thượng đế tao Coran, kinh thánh cái nào cũng num bờ wan Bru nô, Co pét nic mở màng chống lại nhà thờ, lên giàn hỏa thiêu may cho Einstein nhiều Ở thời "hại điện" chớ không thì tiêu luôn gồi Ầm! sập cả tòa tháp đôi! Thượng đế đâu? Sao mà ngồi làm thin Không cứu độ mà lại ngồi nhìn? Đau thay hàng vạn sinh linh tiêu đời Sóng thần quét một cái thôi chục ngàn sinh mạng tiêu đời nhà ma mới đây gần, chẳng đâu xa động đất Trung Quốc, Mianma kinh hoàng thành phố làng mạc tan hoang Mianma vài chục, Trung Quốc trăm ngàn chết toi Thượng đế cũng chỉ...ngồi coi! suy đi ngẫm lại cõi đời chán chê Phật Thượng đế của kẻ mê cũng không có thể bảo kê được gì Phật Chúa của kẻ trí tri Cũng chẳng giúp ích được chi đời người
HoangHa Posted 1 Tháng 6, 2008 Report Posted 1 Tháng 6, 2008 hic, bao nhiêu nghìn đô cũng chỉ để mua một tờ giấy... chẳng ý nghĩa gì!
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 2 Tháng 6, 2008 Quản trị Diễn Đàn Report Posted 2 Tháng 6, 2008 Có thể ông Anh sơ tanh nói đúng! Nhưng nếu ông còn sống và tôi là người Do Thái thì tôi sẽ cho ông ta một cái tát và bảo ông ta rằng; Những câu chuyện huyền thoại và tín ngưỡng của người Do Thái đã giúp dân tộc Do Thái tồn tại đến ngày nay khi mà tất cả dân tộc này phải ly tan và lang thang khắp thế giới trải hàng ngàn năm. Thiên Sứ
Tầm nhìn mới Posted 3 Tháng 6, 2008 Report Posted 3 Tháng 6, 2008 LacTuong chua rằng: Khổ thay thân phận con người ............................................. Phật Thượng đế của kẻ mê cũng không có thể bảo kê được gì Phật Chúa của kẻ trí tri Cũng chẳng giúp ích được chi đời người Thơ vui là vậy! Mà không hẳn là như thế đâu bạn. 1 - Cũng ông Anh-sờ-tanh này, có một câu nói miễn phí, "không bán" đại ý là : " Nếu buộc tôi phải chọn theo một tôn giáo nào đó, tôi sẽ chọn đạo Phật vì các giáo lý của đạo Phật- ở đó hoàn toàn là khoa học " . Nhà xuất bản thành phố HCM có xuất bản một cuốn sách so sánh các câu nói, thể hiện tư tưởng của ông này đối chiếu với những lời dạy của Đức Thích ca mâu ni Phật. Rất gần gũi và có nét tương tự. 2- Định mệnh có thật hay không ?Nếu không ! Các quẻ LVDT của bạn có thể trật lất. Vì các môn dự đoán là để biết được sự việc sẽ xảy ra trong tương lai - Nó sẽ như vậy.... Việc khủng bố, động đất , sóng thần .... xảy ra là ý "Trời". "Trời" định nó sẽ phải là như thế, như vậy vào ngày giờ đó. Làm sao "Trời" lại "hoãn cái sự sung sướng đó lại " được. Đâu phải là không thấy có sự cứu trợ của "Trời" thì nói là không có "Trời" thật. 3 - Vũ trụ và qui luật..... vận động bằng ...... Ông " Trời " và phép.... định đoạt là.... Đó là khoa học hoặc đức tin đối với từng cá nhân, tập thể hay cả một cộng đồng Cơ bản của các tôn giáo lớn khác trên thế giới là nương nhờ vào một Đấng cứu thế. Riêng Đạo Phật là sự tự tu, tự giải thoát. Giáo lý cội nguồn và cơ bản nhất của đạo Phật là Giác ngộ và Giải thoát bằng chính bản thân mình. Đạo Phật vi diệu, chỉ do bản chất con người ta thích nhờ vả, dựa dẫm ...nên chuyên chú vào cầu cúng, van xin .... rồi mà quên đi hoặc không chịu, ko muốn đi vào nghiên cứu học tập giáo lý của Đức Phật để sáng mắt, sáng đầu ra. Khi bản thân ko toại nguyện, hay đứng ngoài nhìn vào hiện tượng cầu cúng bề nổi của người khác sẽ gán cho là này kia kia nọ vv... Đời là bể khổ : Tâm khổ - Thân khổ. Sinh khổ - sống khổ - bệnh khổ và chết khổ. Sẽ mãi còn những trò chơi của thượng đế với con người sống trong thế giới hiện diện này với những : Hỉ - nộ - ái - ố ... Và con người sẽ phải mò mẫm trong đó. Tại sao người ta đi xem bói .!? Bác TS hình như đã có lần nói ở đâu đó : Toàn là chuyện công danh, tiền bạc, yêu đương .... trong các câu hỏi để đoán... Vâng đúng là như vậy ! Vì sống hiện tại - đời thường có thế mà thôi thưa bác. Nếu không có giàu sang - nghèo khó ; Sướng - khổ; khỏe - ốm;vui - buồn; yêu - ghét ..... thì liệu có ai thích xem bói không. Đến Thiên đàng và Niết Bàn đường còn xa lắm, lại còn ướt mưa nữa chứ. " Trời cao có thấu lòng người " Xem bói, độn quẻ, phong thủy, tử vi, bát tự, cầu cúng..... còn dài dài. Nên biết để mà có đường lối sống cho phải phép. Còn có một đức tin, một sự thức tỉnh, một bản lĩnh sống bằng ý thức tự thân mà vận động thì cũng đang sống như nhau cả thôi, nhưng trước một hoàn cảnh, một tình huống .... cho dù cỡ nào đi nữa thì ta được một cái hơn là tự tại - dù là chết có đến ...ít đi chăng nữa. Đời là mấy tý . Hãy mà sống tốt với nhau Thôi Em - mò - cămEm giai của Anh sờ tanh
Rin86 Posted 11 Tháng 6, 2008 Report Posted 11 Tháng 6, 2008 Rin86 có đọc hết bộ ngàn lẻ một đêm và xem rất nhiều phim truyền hình nhắc đến người Do Thái. Quả là người Do Thái từ lâu đã bị các dân tộc khác phàn nàn về vấn đề đạo đức, trong đầu họ tồn tại sự tính toán tiền nong chi ly hơn là tình người. Người đạo Hồi đặc biệt ghét người Do Thái, nhắc đến con buôn người Do Thái là họ nghĩ đến sự gian lận. Có lẽ tính cách đó của người Do Thái sinh ra qua nhiều năm "không nhà, không Tổ Quốc".
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay