Guest Posted 4 Tháng 7, 2015 Report Posted 4 Tháng 7, 2015 Con chụp được một số ảnh Trăng, kính tặng Sư phụ Ảnh gốc rất lớn nên ảnh nào Sư phụ ưng ý con sẽ gửi file gốc ạ
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 4 Tháng 7, 2015 Quản trị Diễn Đàn Report Posted 4 Tháng 7, 2015 Cảm ơn Hải. Thế mới gọi là đệ tử thứ xịn chứ. Về góc độ nghệ thuật thì ảnh đẹp thật. Nhưng mà nhìn từ góc độ lý học thì mặt trăng tuy sáng, nhưng chung quanh mây đen vần vũ. Không biết đến bao giờ chân lý Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến mới được sáng tỏ đây? Ngày mai thày trò gặp nhau, sư phụ sẽ chọn ảnh.
trucgiac Posted 6 Tháng 7, 2015 Report Posted 6 Tháng 7, 2015 20h ngày 17/5 Việt Lịch, TG có đi dạo quanh hồ gần nhà, nhìn lên thấy ánh Trăng rất đẹp nhưng xung quanh thì mây đen nghìn nghịt, tự hỏi mình không biết có chuyện gì xẩy ra???
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 7 Tháng 7, 2015 Quản trị Diễn Đàn Report Posted 7 Tháng 7, 2015 20h ngày 17/5 Việt Lịch, TG có đi dạo quanh hồ gần nhà, nhìn lên thấy ánh Trăng rất đẹp nhưng xung quanh thì mây đen nghìn nghịt, tự hỏi mình không biết có chuyện gì xẩy ra??? Một quyết định phù hợp, đúng ví như mặt trăng, mây đen vần vũ biểu tượng cho sự cản trở. Trucgiac tìm hiểu sâu thêm "Binh thư yếu lược" của Đức Thánh Trần; "Hồng phạm cửu trù" trong Kinh Thư....
Thiên Bồng Posted 7 Tháng 7, 2015 Report Posted 7 Tháng 7, 2015 Một quyết định phù hợp, đúng ví như mặt trăng, mây đen vần vũ biểu tượng cho sự cản trở. Trucgiac tìm hiểu sâu thêm "Binh thư yếu lược" của Đức Thánh Trần; "Hồng phạm cửu trù" trong Kinh Thư.... Dạ theo Thiên Bồng nghĩ... nếu chẳng có ánh trăng... thì cũng chẳng có cái gì soi để "thấy" là có mây đen vần vũ...
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 7 Tháng 7, 2015 Quản trị Diễn Đàn Report Posted 7 Tháng 7, 2015 Dạ theo Thiên Bồng nghĩ... nếu chẳng có ánh trăng... thì cũng chẳng có cái gì soi để "thấy" là có mây đen vần vũ... Đúng vậy! Nhưng nó thuộc về một phạm trù khác.
Thiên Bồng Posted 8 Tháng 7, 2015 Report Posted 8 Tháng 7, 2015 Đúng vậy! Nhưng nó thuộc về một phạm trù khác. Dạ... sư phụ... Cho nên... Lúc đầu vô tình (hoặc hữu duyên) được đọc 1 đầu sách của Sư phụ... "Tìm về cội nguồn kinh Dịch"... Thấy có vẻ "hợp lý" nhưng "lạ" quá... Rồi nhờ bác Google... tìm dùm tất cả các sách của Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh... Chưa thỏa mãn... nên phải "tòng sư học đạo"... Bây giờ thì... Diễn đàn này đúng là "ánh trăng" và nhờ nó mới thấy quanh mình..."mây đen vần vũ" cỡ nào... Tự tin "gia trưởng trước sau" trong cách dạy con, quản lý gia đình... Chấp nhận "cấp bậc trên dưới" trong mối quan hệ xã hội... Bởi vì... Đã có một điểm tựa quá lớn trong cuộc đời... Đó là..."5000 năm Văn Hiến Việt, một thời huy hoàng bờ nam sông Dương Tử"... Cám ơn Sư phụ... 4
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay