Jump to content
Diễn đàn Lý Học Lạc Việt

Recommended Posts

Posted

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHÀNG EM THÔNG MINH PHAMTHAIHOA !

Đã Phạm lại Thái rồi Hòa :P

Nhẹ nhàng mà tiến, tiến xa không ngừng

Vội chi tay bế tay bồng

Đôi chân rợ buộc nặng vòng gạo cơm

Tang bồng thỏa chí nước non

Công danh hạnh phúc vuông tròn vẹn hai... :)

Laviedt

Posted

Bớ Phạm Thái Hòa ớ ơi!

Chớ mà nghe lời của Tỷ La Vie

Rợ buột, bồng bế sợ chi

tay bồng tay bế tay thì múa "mao" (mouse = chuột)

Cho rỏ tài chí anh hào

Việc nhà việc nước việc nào cũng chuyên

Đông Thiền :) :P

Posted

Rất rất cảm ơn mọi người :P đây là lần đầu tiên được mọi người trên forum chúc mừng như thế này và tất nhiên là rất vui rồi ạ :lol:

Các anh chị làm thơ hay quá.

@ chị laviedt: chưa có bất cứ một dấu hiệu nào chứng tỏ lời tiên đoán của chị đúng cả, hehe mà em lại thích thế :) :lol:

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay
×
×
  • Create New...