tuyettrinh12311 Posted 27 Tháng 3, 2020 Report Posted 27 Tháng 3, 2020 Trời lạnh thế này, chẳng có gì thú bằng được "dí" vào tay những chiếc bánh vừa chiên xong, nóng hổi, thơm lừng và tất nhiên đầy mời gọi. Vài ngày nữa là sang năm 2019 và Hà Nội đang được thời tiết ưu đãi cho combo mưa rét thần sầu. Những ngày thế này, chắc chẳng có gì bằng kiếm những món ăn nóng hổi, thơm lừng mà thưởng thức. Trong đó các món bánh chiên vốn dễ khiến người ta ngấy lúc này cũng trở nên thơm ngon và hấp dẫn hơn bội phần. 1. Bánh chưng rán Ngày trước, muốn ăn bánh chưng phải đợi đến Tết và bánh chưng rán là đặc sản của những ngày sau Tết để "giải quyết" mớ bánh chưng làm quá nhiều từ trước Tết. Nhưng đó là ngày xửa ngày xưa thôi, chứ bây giờ, bánh chưng là một đặc sản và món quà vặt được nhiều người ưa thích. Đặc biệt trong những ngày lạnh buốt. Chiếc bánh chưng rán không phải của ngày Tết chỉ bé bé chừng lòng bàn tay người lớn, rán trên những chiếc mâm nhôm cho vàng giòn, cắt nhỏ ra đĩa, thêm ít xì dầu, dưa góp là có ngay món ngon. Bình thường bánh chưng rán rất dễ ngán, nhưng những ngày rét mướt thế này mà có được chiếc bánh chưng rán nóng hổi thì đúng là không còn gì bằng. linhperfect1011 2. Bánh rán Không phải tự nhiên, bánh rán trở thành món ăn vặt thần thánh gắn bó với biết bao thế hệ người Việt. Chiếc bánh rẻ bèo mà giòn, ngọt tuy chẳng có gì nhưng ăn rất dễ nghiền. Bánh rán có thể ăn nguội, nhưng ngon nhất, chắc chắn vẫn là lúc còn đương nóng hổi - sau khi vừa rán xong. Bánh rán là loại bánh phải chiên ngập trong dầu, nên bình thường đi qua hàng bánh rán dễ chỉ ngửi đã thấy ớn, nhưng ngày lạnh sâu thế này... dường như đến mùi mỡ cũng dễ chịu hơn, và đứng cạnh chảo mỡ, hóa ra lại rất ấm. Thú nhất là đi mua bánh lúc mẻ bánh vừa đến rán xong rồi cho vào chảo ngào đường, ngào mật, cái ấm nóng với mùi ngọt ngào tỏa ra, thi vị biết bao nhiêu. pukifox Đợi được chiếc bánh nóng như thế rồi ăn luôn mới thực sự đã. Chiếc bánh giòn rụm, ngọt lịm, nóng hổi khiến người ta quên mất Hà Nội đang lạnh đến thế nào. 3. Bánh khoai, bánh chuối Trời vì lạnh nên người ta cần... ăn. Và những thứ ngòn ngọt, giòn giòn, nóng hổi như bánh khoai, bánh chuối thì chắc chắn luôn lọt top món ăn ưa thích mùa đông. Có gì đâu, quả chuối ép dẹp, ít khoai lang thái sợi trộn cùng bột rồi chiên giòn, cầm tay phải lót giấy thật dày kẻo bỏng... vậy là khiến người ta hỉ hả, cảm thấy bõ cái công lạnh lẽo lao ra đường. @eatenbylong Chiếc bánh vàng ruộm, ăn lớp bột giòn tan, thơm, ngậy, béo béo ăn đến đâu ấm người đến đó. Đó cũng là lý do vì sao những quán bánh khoai, bánh chuối chẳng khi nào ngơi khách, cho dù rét mướt khiến người ta rất ngại ra đường. @linhchimm @eat.with.tiu 4. Bánh gối Nếu thuộc team thích ăn thịt, nhất định ngoài bột cần thịt thì món bánh ngày đông không thể không ăn của bạn phải là bánh gối. Cũng là món chiên ngập dầu, nhiều mùi mỡ nhưng cái thú ăn bánh gối mùa đông thì không thể nào chối cãi. kimtieuyen318 Bánh gối ăn thú nhất là phần vỏ rất giòn, bên trong nhân thịt, mộc nhĩ, miến nóng hổi, ăn rất đã miệng. Bánh gối ăn dễ ngán nên thường được ăn kèm nước chấm chua ngọt, dưa góp và rau sống. Ngày lạnh tê tái, ghé hàng bánh gối ăn chừng 2, 3 chiếc bánh vừa rán xong thì quả cũng bõ cái công ra đường ngày ai cũng muốn trốn trong nhà. ngoài ra Halotravel gợi ý cho bạn những quán cafe đẹp sapa.
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay