Gia Trình Posted 17 Tháng 11, 2008 Report Posted 17 Tháng 11, 2008 Quẻ Trạch Lôi Thuỷ Quẻ hộ là Phong Sơn Tiệm Biến Quái là Bát Thuần Khôn Quy Hồn là Thủy Địa Tỷ Du Hồn là Thủy Thiên Nhu Muốn nhờ các cao nhân luận đoán giúp ý nghĩa của quẻ trên!
dichnhan07 Posted 19 Tháng 3, 2009 Report Posted 19 Tháng 3, 2009 Bước Chân đi mãi chân Mỏi Mệt Dừng Lại nơi đây gối muốn Ngồi Ngồi xem cảnh vật nay đã vắng Lòng cũng chán rồi Dừng lại Thôi
Thiên Luyên Posted 21 Tháng 3, 2009 Report Posted 21 Tháng 3, 2009 Bước Chân đi mãi chân Mỏi Mệt Dừng Lại nơi đây gối muốn Ngồi Ngồi xem cảnh vật nay đã vắng Lòng cũng chán rồi Dừng lại Thôi Bác dịch nhân 07 ơi, bác là người làm dịch, thế câu đố sau có thể giải bằng bói dịch không ạ " Thân kia con cái nhà ai; mình vàng, chân đỏ, tóc dài thướt tha; dừng chân trên bãi hoàng sa; ngắm chùa thiên cảnh, xem hoa bốn mùa; Trời trong xanh; nước trong xanh; mà thân Dịch chuyển dần dần mòn đi " Bác làm ơn giải giúp cháu được không ạ, vô cùng cảm tạ
dichnhan07 Posted 21 Tháng 3, 2009 Report Posted 21 Tháng 3, 2009 sao tôi lại là người làm ra Dịch được, kiểu hỏi như vầy là làm khó rồi, Dịch mà có liên quan tới ca dao hay tục ngữ thì tôi cũng có tứng được thấy nhưng chưa thấy dùng Dịch giải câu đố. Nếu đây là câu hỏi thật thì tự khắc sẽ có câu trả lời của người đặt ra đâu cần phải hỏi. (nhiều khi nói nhiều quá nên bị người khác ghét thì cũng là chuyện bình thường :) ).
Thiên Luyên Posted 22 Tháng 3, 2009 Report Posted 22 Tháng 3, 2009 Bước Chân đi mãi chân Mỏi Mệt Dừng Lại nơi đây gối muốn Ngồi Ngồi xem cảnh vật nay đã vắng Lòng cũng chán rồi Dừng lại Thôi "Thân kia con cái nhà ai; mình vàng, chân đỏ, tóc dài thướt tha; dừng chân trên bãi hoàng sa; ngắm chùa thiên cảnh, xem hoa bốn mùa; Trời trong xanh; nước trong xanh; mà thân dịch cứ dần dần mòn đi " Bác Dịch nhân à, bác không giải câu đố trên thì bài thơ bác viết "Bước chân đi, mãi chân MỎI MỆT; dừng lại nơi đây, gối muốn NGỒI; ngồi xem cảnh vật nay đã vắng; lòng cũng chán rồi, DƯNG lại thôi" Thế bác giải nghĩa giúp cháu câu thơ trên được không ạ Có phải vì chú Gia Trình đặt câu hỏi đơn giản quá không bõ để bác trả lời không ạ Rất mong bác giải thích giúp cháu câu hỏi của chú Gia Trình ạ,cám ơn bác ạ
dichnhan07 Posted 22 Tháng 3, 2009 Report Posted 22 Tháng 3, 2009 Bài thơ của tôi là giành cho người hỏi, thì người trong cuộc mới hiểu chứ, bạn đâu phải người hỏi mà hiểu được người hỏi muốn hỏi điều gì.
Na Kim Phong Posted 22 Tháng 3, 2009 Report Posted 22 Tháng 3, 2009 Bài thơ của tôi là giành cho người hỏi, thì người trong cuộc mới hiểu chứ, bạn đâu phải người hỏi mà hiểu được người hỏi muốn hỏi điều gì. Bài thơ bác dichnhan07 sáng tác cao siêu quá.đúng là ko hiểu được Câu đố bạn gì đưa ra dễ quá được giải nghĩa trong vân đài loại ngữ,sách viết là +Nhân kia con cái nhà ai ? +Mình vàng, chân đỏ,tóc dài thướt tha +Dừng chân trên bãi hoàng sa +Ngắm chùa thiên cảnh, xem hoa bốn mùa +Trời trong xanh +Nước trong xanh +Mà thân dịch, cứ dần dần mòn đi Giải thích là người trẻ tuổi cứ oai phong quá, ra giáng hiểu được cơ trời, lời nói đưa ra ngạo mạn. Thì vận khí không được thông hix...hix, bình loạn vài câu
dichnhan07 Posted 22 Tháng 3, 2009 Report Posted 22 Tháng 3, 2009 Bên ngoài thơn thớt nói cười Bên trong nham hiểm giết người không dao. (nhớ ko nhầm thì chính xác là như vậy) Phong bảo là ko hiểu được, dĩ nhiên là vậy rồi chứ làm sao mà hiểu được, còn vì sao lại ko hiểu được thì tôi đơn giản vd thế này. Tôi đưa cho một người chiếc điện thoại Cảm Ứng, loại gì thì chỉ 2 người biết, nhưng có những kẻ khác muốn biết trong chiếc Đt đó có chứa hình thức nội dung gì. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu những kẻ đó có biết được ko? Đơn giản vậy thôi.
Thiên Luyên Posted 22 Tháng 3, 2009 Report Posted 22 Tháng 3, 2009 Bài thơ bác dichnhan07 sáng tác cao siêu quá.đúng là ko hiểu được Câu đố bạn gì đưa ra dễ quá được giải nghĩa trong vân đài loại ngữ,sách viết là +Nhân kia con cái nhà ai ? +Mình vàng, chân đỏ,tóc dài thướt tha +Dừng chân trên bãi hoàng sa +Ngắm chùa thiên cảnh, xem hoa bốn mùa +Trời trong xanh +Nước trong xanh +Mà thân dịch, cứ dần dần mòn đi Giải thích là người trẻ tuổi cứ oai phong quá, ra giáng hiểu được cơ trời, lời nói đưa ra ngạo mạn. Thì vận khí không được thông hix...hix, bình loạn vài câu Ê...ê, trả ai lại nói vân đài loại ngữ bao giờ, chỉ thấy nói Văn đài-Luận ngữ thì có Mà câu đố í ở 1 tờ báo địa phương thôi, cốt cho rằng người trẻ không nên tìm hiểu dịch lý quá e tổn phước Mà chị Na Kim Phong ơi, son môi bây giờ thì loại nào là hót nhất ạ Nhưng cũng công nhận văn chương của bác Dịch Nhân cao ngạo chị nhỉ thân ái :)
Na Kim Phong Posted 23 Tháng 3, 2009 Report Posted 23 Tháng 3, 2009 Bên ngoài thơn thớt nói cười Bên trong nham hiểm giết người không dao. (nhớ ko nhầm thì chính xác là như vậy) Phong bảo là ko hiểu được, dĩ nhiên là vậy rồi chứ làm sao mà hiểu được, còn vì sao lại ko hiểu được thì tôi đơn giản vd thế này. Tôi đưa cho một người chiếc điện thoại Cảm Ứng, loại gì thì chỉ 2 người biết, nhưng có những kẻ khác muốn biết trong chiếc Đt đó có chứa hình thức nội dung gì. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu những kẻ đó có biết được ko? Đơn giản vậy thôi. To gan Diễn đàn này đường đường có nhiều người hiểu biết lý học, Dịch Nhân bảo " những kẻ đó có biết được không " là coi thường ACE trên diễn đàn này quá vậy ! Sao không lưu xuất ra như anh Gia Nhân giải đáp thắc mắc cho hàng trăm người có phải giúp ích được cho đời không, sao phải chép vội đôi lời ở sách khác vào làm của riêng,úp úp mở mở làm như huyền bí, nếu không giải thích nổi những câu chữ viết ra thì hỏi thẳng ra sẽ có người giải thích cho Ban Luận thân mến
dichnhan07 Posted 23 Tháng 3, 2009 Report Posted 23 Tháng 3, 2009 3 dòng đầu cho thấy suy nghĩ rối loạn.Với dòng tiếp theo tôi lại phải chép lại từ sách theo trí nhớ(ko chắc đúng nguyên văn): Cả đời nói ra mà cũng coi như không nói gì cả Cả đời ko nói mà cũng như ko có gì ko nói. Với dòng tiếp theo của Phong, Phong có bao giờ tự hỏi vì sao tôi lại chép như vậy và nhớ được những điều đó ko? Với dòng cuối cùng, ai thấy tôi từng hỏi hay muốn hỏi về lý số thì cứ chép lại hộ tôi những câu hỏi đó. Lý luận thế này thì “Lòng cũng chán rồi Dừng lại Thôi”!
hocdich Posted 30 Tháng 11, 2009 Report Posted 30 Tháng 11, 2009 Học trò khổng tử hỏi : Thưa thầy, người Quân tử thì khi nào được nghỉ ngơi, Khổng tử đáp, người Quân tử như một dòng sông chảy mãi không ngừng, Nguyễn Hiến Lê có tác phẩm Kinh dịch đạo của người Quân tử, Tôi hiểu biết nông cạn, có mấy lời bàn cùng các anh, chị. Thân ái !
Đàm Văn Posted 30 Tháng 11, 2009 Report Posted 30 Tháng 11, 2009 Cái có Hình thù thì thật, mà cái làm cho cái có Hình thù, thì chưa từng thấy. Cái có mầu sắc thì bộc lộ, mà cái làm cho cái có mầu sắc, thì chưa từng hiện. Khi ta làm một chiếc bàn gỗ, đứng ở quan điểm gỗ là phá, đứng ở quan điểm cái bàn là thành. Cho nên, phá và thành cũng là tương đối trong tình trạng biến đổi không ngừng mà Dịch Kinh đã nói. Cái ở ngoài hình tượng vậy !.
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay