Jump to content
Diễn đàn Lý Học Lạc Việt

Recommended Posts

Posted

Kính thưa quý cô bác, anh chị gần xa.

Khi xem giải đoán tử vi, có nhiều câu trong sách (ví dụ như tử vi ảo bí) ghi mà đại ý là phải đi nơi xa gầy dựng sự nghiệp mới đặng phát đạt, hoặc là nói số phải lập nghiệp xa nhà. Vậy xin hỏi xa là nha bao nhiêu? Tính bằng cây số hay sao? Hay nó có một ý nghĩa gì sâu xa mà khi diễn đạt người trước lại ghi như thế?

Kính mong được quan tâm giải đáp.

  • Like 1
Posted

Tức là xa về khoảng cách địa lý phải không? Tôi cũng nghĩ là như thế nhưng chưa hiểu tại sao phải xa nhà, xa quê? Chắc có sự xung khắc gì chăng? Có lúc tôi nghĩ, tự lập khỏi gia đình cũng là một hình thức "lập nghiệp phương xa" nhưng thật là chả thể biết chắc vì mình không rành ngọn nguồn của tử vi.

Cảm ơn đã cho ý kiến nhé bạn (cô/chú/anh/chị) Như Thông.

Posted

Kính thưa quý cô bác, anh chị gần xa.

Khi xem giải đoán tử vi, có nhiều câu trong sách (ví dụ như tử vi ảo bí) ghi mà đại ý là phải đi nơi xa gầy dựng sự nghiệp mới đặng phát đạt, hoặc là nói số phải lập nghiệp xa nhà. Vậy xin hỏi xa là nha bao nhiêu? / xa là xa nơi sanh ra , hay xa nơi sống cùng cha mẹ anh chị cùng lớn lên. Tính bằng cây số hay sao? / càng xa càng tốt ,nếu xuất ngoại được càng hay. Hay nó có một ý nghĩa gì sâu xa mà khi diễn đạt người trước lại ghi như thế? /đương nhiên là có ,vì thường những người có số như vậy ,là số ly hương không thừa hưởng của phụ ấm hay tổ phụ để lại , hay là số không ở gần cha mẹ hay anh chị em ,ở gần sẽ sanh ra hình khắc bất hòa ; thường là người như vậy nếu ở lại nguyên quán thì ,yểu mệnh ,nghèo khó và bị tranh chấp họ hàng hay anh chị em , mà cũng thường là người có số như thế có chí lập thân ,tự lập ,không thích nhờ vã ai

Kính mong được quan tâm giải đáp.

  • Like 1
Posted (đã chỉnh sửa)

Bác Haithienha ơi, bác giúp cháu thêm một cái nữa được không? Bác coi coi, số của cháu có đúng là số phải xa nhà mới lập nghiệp được không? Cho cháu cảm ơn bác trước.

cháu đây

Edited by P T An
Posted

Thôi, biết số mà làm gì bác nhỉ. Theo lời cụ Thiên Lương, dù ở hoàn cảnh nào thì cứ đường chính trực mà đi vậy. "H h h h h"

Posted

ối!

rất nhiều người cứ nói số của em phải xa nhà làm ăn mới đạt gì gì đó,

mà em thì lại ko muốn xa nhà xa gia đình. hì hì có lẽ vậy nên giờ em vẫn nghèo.

có nhiều lần em nhặt được tiền, hay nhiều người trả tiền thừa rất nhiều do đếm nhầm và do máy đếm tiền đếm thừa về nhà em kiểm lại em vẫn mang trả lại. có lẽ do em ko tham lam nên số em ko giàu dc.

có anh chị nào xem thử cho em 1 quẻ xem đúng là số em suốt đời nghèo ko:

Nguyễn Quang Hưng

sinh 04h sáng 08/09/1986 dương lịch.

Posted

số cháu ghi cũng là nên xa nhà thì phát đạt. đi xem nhiều nơi cũng bảo nếy bố mẹ cho đi sang nước khác thì tốt lắm. cháu sinh 17h16' ngày 16/07/1995 các bác xem hộ cháu xem có đúng số cháu phải thế thì mới được không ạ?

Posted

ối!

rất nhiều người cứ nói số của em phải xa nhà làm ăn mới đạt gì gì đó,

mà em thì lại ko muốn xa nhà xa gia đình. hì hì có lẽ vậy nên giờ em vẫn nghèo.

có nhiều lần em nhặt được tiền, hay nhiều người trả tiền thừa rất nhiều do đếm nhầm và do máy đếm tiền đếm thừa về nhà em kiểm lại em vẫn mang trả lại. có lẽ do em ko tham lam nên số em ko giàu dc.

có anh chị nào xem thử cho em 1 quẻ xem đúng là số em suốt đời nghèo ko:

Nguyễn Quang Hưng

sinh 04h sáng 08/09/1986 dương lịch.

Xem quẻ thì sang Bốc dịch mà nhờ chứ.

Nhưng chắc chả ai gieo nổi cái quẻ cho cả đời. Theo tại hạ thì có lẽ công tử nên lấy cái lá số post lên nhờ anh hùng hảo hớn luận giúp thôi.

Posted Image

Posted

số cháu ghi cũng là nên xa nhà thì phát đạt. đi xem nhiều nơi cũng bảo nếy bố mẹ cho đi sang nước khác thì tốt lắm. cháu sinh 17h16' ngày 16/07/1995 các bác xem hộ cháu xem có đúng số cháu phải thế thì mới được không ạ?

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay
×
×
  • Create New...