Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 1 Tháng 11, 2008 Quản trị Diễn Đàn Report Posted 1 Tháng 11, 2008 Chùm ảnh: Đánh bắt cá trên đường phố Hà Nội 15:06' 01/11/2008 (GMT+7) - Cá từ các hồ quanh Hà Nội tràn lên đường, người dân dùng đủ phương tiệnlao ra đường đánh bắt tạo nên cảnh tượng chưa từng có trên đường phố.Mời quý vị xem chùm ảnh do phóng viên Hà Trường vừa thực hiện. Toàn cảnh Hà Nội trong trận đại hồng thuỷ Khi phố thành sông, những người dân Hà Nội bỗng chốc trở thành "ngư dân" bất đắc dĩ. Cảnh kéo vó đánh cá trên đường Nguyên Hồng, khu Bắc Thành Công (Quận Đống Đa, Hà Nội) sáng ngày 1/11/2008. Nơm xuất hiện trên đường Huỳnh Thúc Kháng. Khó ai tin có thể bắt được cá lớn cỡ gần 1kg ngay trên đường phố ở Hà Nội. Quán cơm bình dân ngâm mình trong nước lũ ở phố Thành Công. Nhiều cửa hàng kinh doanh ở tuyến phố này đã phải đóng cửa cho nhân viên nghỉ chơi ngắm nước. Rau, củ, quả đã đội giá gấp 2-3 lần ngày thường, khi Hà Nội chìm trong nước lụt 2 ngày nay. Nơm cá chưa đủ, nhiều thanh niên đã dùng tới cả kích điện tự chế. Cảnh kéo vó bắt cá sau đuôi xe Mẹc thế này trên phố Nguyên Hồng chắc phải chờ vài chục năm nữa mới xuất hiện trở lại?. Người dân ra đường đánh cá. Còn chợ thì vắng hoe. Phố Thành Công đã thành sông 2 ngày nay. Những chuyến đò dọc giá 20 ngàn đưa người qua phố đã xuất hiện. Đoạn đường qua trước chợ Thành Công có đoạn ngập sâu gần 1m nữa, chỉ có những chiếc taxi liều mình lắm mới dám vượt qua. Tại một điểm trông giữ xe gần hồ Thành Công, chủ nhân đã phải dùng kích lẫn gỗ để kê cao tài sản, khi nước trong hồ đã tràn khỏi lòng hồ. Nhìn cảnh kéo vó này, người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng khó hình dung là đoạn đường Nguyên Hồng qua khu TT Bắc Thành Công. Xe buýt "thể hiện" với thuyền cao su trên đường Huỳnh Thúc Kháng. Còn một người dân ở khu TT Bắc Thành Công thì ngán ngẩm nói với phóng viên rằng nhà ông bị cắt điện đã 2 ngày nay, nước tràn từ phòng trong ra phòng ngoài, còn ông thì chỉ còn biết ngày ngày ra mở cửa ngắm dòng sông bất thình lình xuất hiện trước nhà mình, chờ đến khi nước rút. Hàng rong giờ không cấm thì cũng không thể ngâm mình mà bán. Xe đạp là phương tiện thích hợp nhất để di chuyển trong những khu dân cư, khi thành phố đã ngập chìm trong nước lụt. Lương thực dự trữ cho những ngày mưa đang tiếp tục và nước lụt chưa có dấu hiệu rút trong những ngày sắp tới. Cầu thanh tầng 1 tại khu tập thể Thành Công đã ngập đến bậc thứ 3. Phố Huỳnh Thúc Kháng chìm sâu trong nước, và thuyền cao su đã được người dân sử dụng để di chuyển dọc con phố này. Hà Trường
somenhanbai Posted 2 Tháng 11, 2008 Report Posted 2 Tháng 11, 2008 Người Hà Nội không phải nghỉ làm, nghỉ học....nghỉ thi hii vì quốc lễ, vì thứ 7, chủ nhật mà vì khắp phố xá đều bị bao vây bởi nước, nước, nước và nước :(
nhị địa sinh Posted 6 Tháng 11, 2008 Report Posted 6 Tháng 11, 2008 Xin nghe bài hát này mà nhớ về Hà Nội: http://www.nhac.vui.vn/Music/Play,72952 _________ nhị địa sinh
tittynguyen Posted 6 Tháng 11, 2008 Report Posted 6 Tháng 11, 2008 Thgửi: thuhanoi @ Mon Nov 03, 2008 1 Mới chỉ mưa có mấy hôm thôi mà phố phường Hà Nội ngập chìm trong biển nước, thật buồn khi thủ đô mà ta yêu quý bỗng chốc trở thành sông... Có lẽ nào đây lại là sự thật! Hà Nội Sông... Thức giấc dậy thấy nước ngập xung quanh Tất cả phố phường dường như chìm trong biển nước Những chuyến xe ngày đêm xuôi ngược Để bây giờ phố lại biến thành sông Ta giật mình Hà Nội nước mênh mông Có lẽ rùa vàng Hồ Gươm cũng bò đi đâu chơi mất Những nắp cống bao ngày ngủ gật Bẫy ai ra phố bây giờ??? Đâu mất rồi Hà Nội của thơ??? Của tất cả những gì mà ta yêu quý nhất Nhưng chỉ thấy phố sông... là có thật Sự thật đáng buồn sao chẳng muốn tin Thăng Long hào hoa bao thế hệ giữ gìn Nay bỗng trở thành Vơnizơ châu á Hà Nội ơi đừng biến thành biển cả Để cho ta vang ca khúc ngàn năm Huyền ảo Hồ Gươm sáng bóng trăng rằm Một thành phố bình yên và cổ kính Phố Phái liêu xiêu mơ màng Tô Lịch Trâu vàng trở lại Hồ Tây... Thơ: Nguyễn Đình Vinh "Tuệ Minh" Theo nguồn :nguoihanoi.net
tittynguyen Posted 6 Tháng 11, 2008 Report Posted 6 Tháng 11, 2008 Rùa nổi trên hồ Gươm theo VnExpress 11h sáng nay, hàng trăm người dân đã vây quanh hồ Gươm (góc đường Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội) xem "cụ rùa" nổi lên. Vài hôm trước, nước hồ đã tràn bờ trong đợt mưa ngập. "Cụ rùa" nổi lên trưa nay. Ảnh: Longsl. Nhiều khách nước ngoài thích thú dừng lại chụp ảnh. Rùa nổi trên mặt nước khoảng 30 phút, đối diện với tượng đài Lý Thái Tổ và xuôi theo đường Đinh Tiên Hoàng đến cầu Thê Húc. Sau trận mưa kỷ lục đêm 30/10, nước hồ Gươm đã tràn bờ. Nhưng hôm nay, mực nước đã giảm, hiện còn cách bờ khoảng 15 cm. Nước mưa đã pha loãng màu xanh đậm đặc thường ngày nên người dân có thể dễ dàng quan sát cả đầu và thân "cụ rùa". Trao đổi với VnExpress.net, nhà rùa học Hà Đình Đức cho biết, ngày 31/10 (thời điểm nước hồ tràn bờ) một người nước ngoài cũng thấy rùa nổi ở giữa hồ. Hôm qua, các chuyên gia dự án cải tạo Hồ Gươm để đo chỉ số nước hồ cũng thấy hiện tượng trên. "Hiếm khi nào nước hồ Gươm lại có màu xanh đẹp như thế, nước mưa đã pha loãng tảo, chất phù du tạo ra màu xanh đậm. Chỉ số Do thể hiện nồng độ ôxy hòa tan trong nước cũng ở mức rất lý tưởng. Trước đó, khi hồ bị ô nhiễm, cá chết, chỉ số Do chỉ đạt 1-2", ông Đức nói. Người dân vây quanh hồ Gươm xem cụ rùa nổi. Ảnh: Longsl. Tuy nhiên, nhà rùa học cũng lo ngại trận mưa vừa qua đã cuốn theo nhiều đất cát xuống đáy hồ Gươm. Đầu năm nay, khi nước hồ cạn, nơi sâu nhất chỉ đạt 1,4 m, còn hiện nay là 1,8 m. Hồng Khánh
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay