Jump to content
Diễn đàn Lý Học Lạc Việt

Recommended Posts

Posted

MƯỚP HỒNG ĐÀO

Đến quán cà phê ngoài trời của Viện Goethe Hà Nội vào những ngày này, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước một giàn cây leo mới xuất hiện ở nơi đây. Đó là một giàn mướp được dựng trên những sào tre, dựa vào bức tường vốn thường được để trống khiến cho không gian của quán như thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên hơn… Nếu chỉ có vậy thì cũng chẳng có gì đáng nói. Điều kỳ lạ là ở chỗ, quả của giàn mướp kể trên dù cũng thuôn dài, nhưng lại không xanh tươi như những quả mướp bình thường khác. Sự thật là, chúng có màu hồng hào và… gợi cảm không khác gì gò bồng đảo của phụ nữ. Posted Image

Posted Image

Posted Image

Nhưng lại có màu hồng hào.

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Đất Việt

Posted

Giàn mướp cảnh này thật là độc đáo và đây cũng là lần đầu tiên chiêu nam thấy những quả mướp lạ lùng như vậy. Nhưng những quả mướp này chỉ để ngắm thôi chứ không ai nỡ cắt gọt làm thực phẩm, hihi.

Các cụ thường nói đến "nhũ mướp" chắc cũng do so sánh với những quả mướp này đây. Posted Image

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay
×
×
  • Create New...