HoaViet Posted 27 Tháng 9, 2011 Report Posted 27 Tháng 9, 2011 Quá phẫn nộ, các nhà ngoại cảm lên tiếng (Petrotimes) - Nhà ngoại cảm Nguyễn Đức Phụng khẳng định: “Không thể đánh đồng giữa ngoại cảm và thôi miên được”. Theo ông Phụng, ngày càng nhiều những người tự cho mình là… thánh. Lợi dụng vào một số khả năng, thậm chí là lừa bịp trắng trợn để hoạt động mê tín dị đoan, làm giàu bất chính. Ngoại cảm hay thủ thuật thôi miên? (Kỳ I) Quá phẫn nộ, các nhà ngoại cảm lên tiếng Sau các phát ngôn gây “sốc” của Thạc sĩ thôi miên y khoa Nguyễn Mạnh Quân, cho rằng ngoại cảm chính là thủ thuật thôi miên và các nhà ngoại cảm bị… tâm thần, hàng loạt các nhà ngoại cảm nổi tiếng đã phẫn nộ lên tiếng. Người thì cho rằng Nguyễn Mạnh Quân chơi “ngông”, người bảo rằng… vớ vẩn, vơ đũa cả nắm, lộng ngôn… Không những thế, nhiều nhà ngoại cảm nổi tiếng ở Việt Nam còn đưa ra những minh chứng cụ thể rằng, thế giới tâm linh nói chung và áp vong nói riêng đều có thật. Một số trường hợp tự phong là “thánh”, “nhà ngoại cảm”, “thầy”, “cậu”… bị báo chí phanh phui vừa qua chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh” mà thôi… Sao không “mời” ông Quân đi tìm mộ? Đó là câu mà ông Trần Đức Thịnh, Phó chủ nhiệm bộ môn Cận tâm lý, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người khẳng định với chúng tôi khi được biết tuyên bố hùng hồn của ông Nguyễn Mạnh Quân. Theo ông Thịnh, thôi miên và ngoại cảm về bản chất là hoàn toàn khác nhau, nếu ông Nguyễn Mạnh Quân cho rằng các nhà ngoại cảm là những “phù thủy” thôi miên thì với khả năng của mình, xin mời ông Quân đi tìm mộ liệt sĩ. “Nếu ông ta tìm mộ chính xác thì tôi sẽ tin lời ông ta nói”, ông Thịnh nói. Đã có nhiều năm nghiên cứu về khoa học tâm linh, cũng tương đối am tường về thôi miên, ông Thịnh cho rằng, những phát biểu của ông Quân thời gian qua là phiến diện và quá lộng ngôn. Về bản chất, thuật thôi miên làm thay đổi hoặc kiểm soát trạng thái tinh thần của một người đến mức người đó phải làm theo các chỉ thị của người thôi miên. Người ta đã áp dụng thuật thôi miên từ thời cổ xưa để thể hiện quyền lực bí hiểm, phép thần thông. Một người bị thôi miên giống như người lúc nào cũng mơ mơ màng màng. Đầu óc của người đó bị tác động đến nỗi có thể làm bất cứ điều gì theo chỉ thị của người thôi miên. Một người sắp sửa bị thôi miên được yêu cầu ngồi trong một phòng tối. Sau đó người thôi miên bảo người đó ngồi thư giãn thoải mái với một giọng nói khẽ lặp đi lặp lại. Kế đến người đó được yêu cầu tập trung chú ý và để mắt vào một vật gì đó, khi nhìn vào một vật một lúc lâu thì mắt bắt đầu mỏi dần, lúc đó họ được yêu cầu nhắm mắt lại và họ rơi vào trạng thái ngủ. Lúc ấy, nhà thôi miên mới bắt đầu đưa những chỉ thị cho người bị thôi miên. Người đang bị thôi miên sẽ làm bất cứ điều gì mà nhà thôi miên yêu cầu. Nhà ngoại cảm Nguyễn Đức Phụng đưa ra lý giải về khả năng của mình Thuật thôi miên có thể làm một người cảm thấy như thể mình bị mù, câm hoặc điếc. Nó có thể làm cho người ta run lẩy bẩy. Thuật thôi miên có thể được sử dụng để làm cho người ta bị hoảng sợ. Một người bị thôi miên có thể làm những điều mà người đó sẽ không bao giờ làm ở lúc tỉnh và khi người đó tỉnh lại thì không thể nhớ được những gì mình đã làm khi bị thôi miên.Ông Thịnh khẳng định: “Thôi miên là một bộ môn rất khó nhưng nó chỉ dừng lại là một trong những phương pháp giải phẫu không gây mê. Tôi chưa nghe ai nói đến phương pháp thôi miên người khác mà có thể tìm được mộ. Bên cạnh đó, ông Phụng cảnh báo rằng, thôi miên không phải là một trò chơi, nó có thể rất nguy hiểm khi một người không được huấn luyện kỹ càng lại đem ra áp dụng bừa bãi. Còn áp vong, gọi hồn là việc giao lưu giữa hai thế giới âm – dương, nên vong chính là phần hồn của người đã mất. Tôi nhớ, trong lần gặp Ths Nguyễn Mạnh Quân lần trước, ông Quân đã nói rằng, nhà thôi miên có thể đưa con người trở về trạng thái vô thức rồi từ đó đưa người ta đến tương lai hay trở về quá khứ, một quá khứ rất xa, có thể là 30-40 năm, thậm chí là về hẳn kiếp trước. Cụ thể, nếu kiếp trước người ta là người Anh thì khi bị thôi miên sâu để đưa về kiếp trước thì đối tượng tự nhiên sẽ nói được tiếng Anh. Thôi miên để đưa đến tương lai thì tự nhiên người ta sẽ nhìn trước được số phận của mình! Hai lĩnh vực không thể đánh đồng Theo Thiếu tướng Nguyễn Chu Phác, Chủ nhiệm bộ môn Cận tâm lý, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người thì nhà ngoại cảm Nguyễn Đức Phụng, Trưởng ban Tìm mộ từ xa là nhà ngoại cảm uy tín hàng đầu ở Việt Nam hiện nay, đã trải qua rất nhiều công đoạn kiểm tra và có xác xuất tìm mộ rất cao trong thực tế. Chúng tôi đến gặp nhà ngoại cảm Nguyễn Đức Phụng. Không cần suy nghĩ, ông Phụng khẳng định: “Không thể đánh đồng giữa ngoại cảm và thôi miên được”. Theo ông Phụng, ngày càng nhiều những người tự cho mình là… thánh. Lợi dụng vào một số khả năng, thậm chí là lừa bịp trắng trợn để hoạt động mê tín dị đoan, làm giàu bất chính. Ông rất đồng ý với những phát hiện, cũng như phản ánh của báo chí trong thời gian qua. Sự thật rằng, không ít người tự huênh hoang rằng mình có những khả năng đặc biệt, được ban lộc, ban tài rồi tự đứng ra mở các trung tâm áp vong, tìm mộ. Tuy nhiên, họ đâu biết rằng, nếu không có khả năng thật thì xảy ra tình trạng vong nhập, nhưng không thoát ra được dẫn đến tâm thần, thậm chí là chết. Ngay cả việc ngoại cảm tìm mộ cũng có nhiều phương pháp khác nhau và đương nhiên cũng như đem lại những hiệu quả khác nhau. Cụ thể, để giao lưu với người mất thì có những phương pháp sau: Cảm xạ, áp vong, cắm quả trứng lên đầu đũa, dùng trầu cau, sử dụng quả lắc… Tuy nhiên, ngoài cảm xạ có tỉ lệ từ 95-97% ra thì những phương pháp khác rất thấp, thậm chí có phương pháp chỉ đạt chưa đến 20%. Ông Phụng lo lắng: “10 trường hợp, chỉ cần sai 1-2 trường hợp đã là nguy hiểm rồi. Vậy mà có phương pháp (chưa kể trường hợp lừa bịp – PV) sai đến 80% thì chuyện người dân đặt câu hỏi, cũng như báo chí đánh “tơi tả” trong thời gian qua là không khó hiểu. Thế giới tâm linh trong sạch như vậy nhưng đã bị những “con sâu” làm vấy bẩn mất rồi”. Với Ban ngoại cảm tìm mộ từ xa, kể từ năm 2000 đến nay, Ban đã tìm được 73.000 ngôi mộ. Trong đó, đem 7 bộ hài cốt của liệt sĩ và 5 bộ hài cốt của gia tiên ngẫu nhiên đi giám định AND thì cho kết quả đúng 100%. “Ông Quân sẽ lý giải như thế nào về tỉ lệ chính xác này?”, ông Phụng nói. Câu hỏi đặt ra: Vì sao nhà ngoại cảm, có thể chỉ nghe người thân của người đã mất kể lại, vậy mà trong vòng 15-30 phút sau đã vẽ xong sơ đồ, mọi người cứ theo thế mà tìm được hài cốt. Mặt khác, trong quá trình đi khai quật, nhà ngoài cảm chỉ cần ở nhà cũng có thể chỉ đạo được việc khai quật? Lý giải điều này, ông Phụng cho biết: Việc tìm mộ từ xa kết hợp giữa logic thực tiễn và tâm linh. Đó là dựa vào phương pháp chọn lọc, suy đoán. Cụ thể, đầu tiên muốn tìm được mộ, chúng tôi phải có được thông tin liên quan đến người đã mất như: tên, tuổi, quê quán, ngày nhập ngũ, ngày hy sinh, đơn vị, địa danh. Sau đó, ông Phụng sẽ “triệu” vong về và vẽ sơ đồ. Bằng một sơi dây liên lạc nào đó, ông Phụng giao lưu với vong và lấy thông tin về vị trí hài cốt từ vong. Mỗi lần như vậy, ông chỉ cần mất khoảng 15 phút, lâu lắm thì 1 giờ là có thể vẽ được sơ đồ khá chi tiết. Trong trường hợp không triệu được vong, ông sẽ dùng đến phương pháp giao thoa với vong, tuy nhiên, đây là lựa chọn cuối cùng mà thôi… Đối tượng bị áp vong hay bị thôi miên Cũng đồng quan điểm với nhà ngoại cảm Nguyễn Đức Phụng, ông Nguyễn Khắc Bảy, một nhà ngoại cảm nổi tiếng với phương pháp tìm mộ từ xa, khẳng định luôn rằng: “Chuyện tìm mộ bằng phương pháp thôi miên… là vớ vẩn, hoàn toàn không có căn cứ”.Phương pháp tìm mộ của ông Bảy là ngồi đối diện với thân nhân cùng huyết thống với người mất, tay cầm giấy báo tử của liệt sĩ, nhìn vào con mắt thứ ba của họ trên trán, ông có thể thấy hình ảnh của cả một vùng đất rộng lớn xung quanh ngôi mộ, biết được địa danh của vùng đất đó. Theo ông cái này gọi là “thiên nhãn”. Ngoài ra, khi vẽ bản đồ khu vực có hài cốt, anh cũng biết được cả tên của những người sống gần đó. Chỉ cần nói tên tuổi của người mất, anh đã có thể tả chính xác khu vực có hài cốt ra sao, những người còn sống trên mảnh đất đó là ai, tên gì. Trong hơn 10 năm qua, ông Nguyễn Khắc Bảy đã giúp mọi người tìm được hàng ngàn ngôi mộ bị thất lạc. (Theo lý giải của ông Nguyễn Mạnh Quân, đây là phương pháp tự thôi miên). Ông Bảy cho biết: “Tôi không muốn nói nhiều về những điều mà ông Quân nói. Nếu ông ta cho rằng chúng tôi lừa bịp, xin mời ông ấy đến gặp chúng tôi, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ”. Cũng theo ông Phụng thì các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa để nghiên cứu kỹ kiểm tra tư cách khả năng của những cá nhân tự tấn phong, cũng như những trung tâm hoạt động không giấy phép tự nhận mình có khả năng đặc biệt, hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi bất chính. Với những cá nhân như ông Quân, cũng cần phải có những chuyên gia đầu ngành đến gặp gỡ, kiểm tra khả năng thực sự, tránh việc cá nhân tuyên bố này nọ rồi ảnh hưởng đến công việc của những nhà ngoại cảm chân chính. “Tìm mộ liệt sĩ không chỉ có tài mà phải có tâm” Trong thời gian qua, tại một số địa phương xuất hiện nhiều cơ sở hoạt động trong lĩnh vực áp vong, gọi hồn để tìm hài cốt một cách tự phát đã gây ra nhiều luồng dư luận khác nhau, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự địa phương. Không những thế, nhiều cơ sở còn có dấu hiệu lừa đảo, hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính, gây hoang mang cho người dân. Với kinh nghiệm của mình, Thiếu tướng Nguyễn Chu Phác có những minh chứng cụ thể kết hợp giữa khả năng ngoại cảm, với phương pháp khoa học và những vật chứng khác. Theo Thiếu tướng Chu Phác thì thế giới tâm linh hoàn còn có thật, và trần sao, âm sẽ vậy. Trên thực tế, nhiều người có khả năng đặc biệt, có thể “giao lưu” được với những người đã mất. Điều này đã được kiểm chứng và cho kết quả khả quan. Tuy nhiên, để được công nhận là nhà ngoại cảm, phải hội tụ đầy đủ những tiêu chuẩn sau: Thứ nhất, phải có thời gian theo dõi hoạt động nhất định. Thứ hai, đó là tỉ lệ thành công trong hoạt động ngoại cảm phải cao. Tiếp theo, phải trung thực, không được dối âm lừa dương. Và cuối cùng là phải phục tùng tổ chức, tránh vụ lợi cá nhân. Trước hai luồng dư luận trái chiều về việc có hay không sự tồn tại hiện tượng áp vong nói riêng và tâm linh nói chung, nhằm thống nhất việc quản lý tìm kiếm, hoạt động ngoại cảm, quy tập mộ liệt sĩ, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các gia đình thân nhân liệt sĩ, tri ân đến những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vừa qua, lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH đã giao cho Cục Người có công phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người (Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) tìm ra những nhà ngoại cảm tâm huyết để tìm mộ liệt sĩ. Đồng thời, trong tương lai sẽ tiến hành hỗ trợ kinh phí giám định, đưa ra những hướng dẫn cụ thể về cách kiểm tra ADN. Cuộc tranh cãi về dùng ngoại cảm hay thôi miên để tìm mộ và câu hỏi các nhà ngoại cảm có dùng phương pháp thôi miên để lừa bịp hay không, có lẽ sẽ cần có sự có mặt của rất nhiều chuyên gia đầu ngành kiểm tra và trả lời. Việc này chắc chắn sẽ rất cần thời gian. Tuy nhiên, trong thời điểm này, các cơ quan chức năng cũng cần vào cuộc mạnh mẽ, dẹp bỏ những trung tâm, cơ sở hoạt động mê tín dị đoan, gây nhũng nhiễu, hoang mang trong nhân dân… Đó là nguyện vọng chính đáng không chỉ của các nhà ngoại cảm “đích thực”, của Ths thôi miên y khoa Nguyễn Mạnh Quân mà còn cả toàn thể nhân dân. Và xin được dùng lời của nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã để kết thúc bài viết này: Người dân không nên quá sa đà vào việc tìm mộ. Mọi người ai cũng mong được siêu thoát. Vậy thì sao cứ phải trói buộc linh hồn của người đã khuất vào những cục xương, nắm đất. Rồi những thứ đó cũng về với cát bụi thôi. Tôi cho rằng, việc cố gắng bằng mọi phương cách để tìm mộ về là sự mù quáng, không để linh hồn người đã khuất được yên. Người đã khuất có thế giới riêng của họ, vì thế đừng cột họ vào với xương cốt. Ai chả mong được siêu thoát về những cõi cao hơn, đẩy người nhà của mình quay lại cõi tục thì có gì là hiếu nghĩa? Đừng đi làm nô lệ mù quáng cho những cục xương”. Vũ Minh Tiến nguồn: http://www.petrotime...thoi-mien-ky-ii (Petrotimes) - Sau khi đăng tải những ý kiến khách quan của các nhà ngoại cảm về phát biểu của Th.S Nguyễn Mạnh Quân lý giải khả năng ngoại cảm bằng thôi miên, Báo Năng lượng Mới đã nhận được rất nhiều phản hồi của bạn đọc. Bài 4: Th.S Thôi miên y khoa Nguyễn Mạnh Quân: “Hãy thử ADN, mọi chuyện sẽ sáng tỏ” Trong nội dung loạt bài, một số nhà ngoại cảm như Thiếu tướng Nguyễn Chu Phác, Nguyễn Khắc Bảy, Nguyễn Đức Phụng… đã đặt ra một số câu hỏi xung quanh những phát biểu của Th.S Nguyễn Mạnh Quân khi ông lý giải về phương pháp áp vong. Từ CHLB Đức, Th.S Quân đã liên hệ với Báo Năng lượng Mới để trả lời cụ thể những câu hỏi này. Th.S Quân cho rằng, muốn làm sáng tỏ mọi vấn đề và để cuộc tranh luận này đến hồi phân giải, cần phải giám định ADN tất cả những hài cốt mà nhà ngoại cảm tìm được.Thư gửi Thiếu tướng Nguyễn Chu Phác Thưa Thiếu tướng! Khả năng ngoại cảm của con người không những là có thật mà còn là rất nhiều, nhưng chúng ta chưa tìm ra được nguyên tắc để có thể phát huy được nó, nếu có chăng chỉ là nhất thời và tuyệt đối không liên quan đến tâm linh! Chính vì quan điểm và tư duy mở này mà tôi vẫn luôn góp ý cho những người đã từng hỏi tôi về việc tìm mộ bằng ngoại cảm là: Nếu mọi người tin thì hãy cứ làm theo cách đó, vì đó cũng là một cách mà đứng ở góc độ nào cũng đều có những ý nghĩa tích cực nhất định. Nhưng phải đến những nơi có các nhà khoa học trực tiếp điều hành, vì nếu mọi người vào trạng thái của vô thức mà không hiểu được nguyên tắc làm việc và phản ứng của bộ não thì không khác gì cho “trẻ con chơi lựu đạn”. Đồng thời phải kết hợp với các phương pháp khác như kết hợp với Bộ Quốc phòng… để tìm hiểu rõ hơn về hồ sơ liệt sĩ và những sơ đồ, vị trí mà các liệt sĩ trước đây đã tham gia tấn công hoặc phòng thủ trong các trận đánh… Dù là tìm bằng phương pháp gì thì khi tìm được cũng cần phải kiểm tra lại bằng cách giám định ADN chứ không được chỉ mang về bằng đức tin. Riêng tôi, ngay đến lúc này vẫn khẳng định và bảo lưu ý kiến là tỉ lệ chính xác của việc tìm mộ bằng ngoại cảm là rất thấp! Th.S Nguyễn Mạnh Quân dùng thôi miên chữa bệnh Tôi không phủ nhận khả năng ngoại cảm vì con người còn tới hơn 90% khả năng chưa được sử dụng. Nhưng tôi cũng không bao giờ đồng tình việc không được kiểm tra lại bằng cách thử gene. Càng là cơ quan nghiên cứu thì ta càng phải cần làm điều đó. Kết quả nghiên cứu không phải là kết quả của việc “đoán hoặc là tin” hoặc tìm cách làm hài lòng người khác, hay hài lòng cho chính chúng ta, mà phải là sự khẳng định! Càng vì cộng đồng, càng vì các gia đình liệt sĩ tôi càng không ủng hộ quan điểm không thử gene và tôi vẫn đề nghị là việc này nên làm và cần phải làm, vì nếu không kiểm tra lại thì hiệu ứng tâm lý và hệ lụy của nó có thể sẽ kéo dài tới tận nhiều thế hệ sau, vì đây lại là đức tin vào thế giới tâm linh của tất cả chúng ta.Chính vì vậy mà tôi không bao giờ có ý phản đối việc nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người như một số độc giả nhầm tưởng. Thậm chí hồi tháng 8/2010, khi tôi về Việt Nam, lúc đầu tôi đã có ý định kết hợp với trung tâm để nghiên cứu, mặc dù đã gọi điện trước để đặt lịch hẹn nhưng đoàn chúng tôi vẫn không gặp được GS Phan Anh vì GS đang đi công tác bên Mỹ và cũng tiếc là chúng tôi cũng không gặp được Thiếu tướng, mà chỉ gặp một số vị đại diện khác của trung tâm. Cũng trong cuộc nói chuyện đầu tiên ấy ông Nguyễn Phúc Giác Hải, đại diện của trung tâm có nói với đoàn chúng tôi là: “Thôi miên thì chúng tôi đang rất cần, nhưng không phải cần cho lĩnh vực sức khỏe mà là rất cần để phục vụ cho công tác nghiên cứu tâm linh, còn để phục vụ cho sức khỏe thì chúng tôi đã có nhiều rồi, ví dụ như: cảm xạ học, nhân điện, thiền, yoga v.v…”. Quan điểm này của trung tâm đã không trùng với quan điểm riêng và mục đích nghiên cứu của chúng tôi, vì chúng tôi có dự định nghiên cứu và đưa “Thôi miên y khoa” vào ứng dụng để nâng cao sức khỏe của cộng đồng. Chính vì vậy mà vấn đề sức khỏe và hạnh phúc của cộng đồng được chúng tôi quan tâm hàng đầu trong việc nghiên cứu và ứng dụng. Về lĩnh vực tâm linh chúng tôi nhường lại cho các nhà nghiên cứu khác. Chính vì thế mà chúng tôi không quay trở lại trung tâm để làm mọi thủ tục tiếp theo nữa, chứ chúng tôi hoàn toàn không phản đối vấn đề nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người. Chúng tôi cũng không có ý phản bác nghiên cứu khả năng ngoại cảm vì nghiên cứu và ứng dụng hiệu ứng thôi miên cũng một phần chính là nghiên cứu nhằm tìm cách để kích hoạt, duy trì và sử dụng những khả năng đang còn tiềm ẩn này của con người. Tôi vẫn bảo lưu ý kiến đề xuất của tôi, đó là tôi đề nghị Thiếu tướng và lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người là trong thời gian tiếp theo hãy cho kiểm tra ADN để khẳng định độ chính xác và đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cả phần tâm linh và phần tâm lý cho các gia đình liệt sĩ sau này. Theo tôi hiểu thì việc nghiên cứu của Thiếu tướng và các vị lãnh đạo của trung tâm cũng vì khoa học của nước nhà và vì cộng đồng mà không hề có phần cá nhân trong đó và đây cũng là điều mà cá nhân tôi cũng rất kính trọng. Thư gửi ông Trần Đức Thịnh Đúng như ông Trần Đức Thịnh đã nói là “thôi miên không phải là trò chơi, nó có thể rất nguy hiểm…”, bởi vậy mà tôi đã nói những khả năng dẫn đến những việc rối loạn tâm lý, bị bệnh tâm thần, đa nhân cách, thậm chí có thể chết người và chết nhiều người một lúc nếu không biết cách để đề phòng khi đi tham gia áp vong. Để có thể thực hiện được việc áp vong, không quan trọng là vong thật hay vong giả, nhưng bắt buộc tần số não của người đó phải hạ, có nghĩa là phải vào được trạng thái vô thức, tức trạng thái thôi miên thì kể cả có vong thật hay giả mới có thể nhập được, (rất tiếc là đến lúc này nhưng ngay cả ông vẫn chưa hiểu ra được điều đó thì làm gì còn ai biết được…) mà như vậy thì trước hết chúng ta cần biết nhu cầu cần tiêu thụ đường lúc đó của bộ não là bao nhiêu, tại sao? Bộ não của con người có trọng lượng bằng khoảng 2% trọng lượng cơ thể, nhưng lúc bình thường cũng đã cần phải tiêu thụ khoảng 40% lượng đường mà cơ thể chúng ta cần, vậy trong trạng thái gọi là vong đang nhập kia thì bộ não chúng ta cần phải tiêu thụ bao nhiêu và tại sao? Điều gì có thể xảy ra lúc đó đối với những người có vấn đề về bệnh đường trong cơ thể? Huyết áp của cơ thể và nhịp tim lúc ấy sẽ như thế nào? Điều gì có thể xảy ra cho những người bị tim, mạch lúc đó? Những lời nói hoặc những suy nghĩ nào sẽ được tác động hoặc bị ức chế như thế nào trong hệ thần kinh và bộ não của con người? Điều gì sẽ xảy ra sau đó cho những người có tâm lý thụ động? Bằng những câu nói nào thì người ta sẽ để cho vong vào và ra an toàn mà không có hiện tượng nhập đi, nhập lại hay thậm chí là vong không ra? Tại sao trong lúc gọi là vong đang nhập ấy các cơ của vùng mặt lại hay bị co thắt, méo đi, mồm miệng trệu trạo, thậm chí cả cơ thể lên cơn co giật như vậy? Và cũng chính vì đã không biết những nguyên tắc gọi là rất sơ bộ này nên những biểu hiện bệnh lý như: ảo thanh, ảo giác, ảo vọng, ảo tưởng, tâm thần, điên loạn, thậm chí chết người đã xảy ra và nếu không cẩn thận sẽ vẫn tiếp tục xảy ra và thậm chí sẽ rất trầm trọng! Bởi bộ não và thần kinh của con người hoàn toàn không phải được hình thành bằng thép và kim loại. Người ta có thể sử dụng trạng thái thôi miên và phương pháp thôi miên cổ điển, để trợ giúp cho một hoặc nhiều người có thể tiếp xúc với các cõi giới khác (hiện tượng áp vong) hay quay lại với ký ức quá khứ của họ, thậm chí đến tận những nhiều kiếp trước để tìm hiểu những nguyên nhân gây bệnh, hoặc tìm và tháo gỡ những nguyên nhân gây cản trở cho cuộc sống kiếp này… (Thôi miên y khoa chỉ đưa quay lại cho tới lúc ngày đầu tiên vào bụng mẹ, còn đi về cái gọi là kiếp trước nếu mọi người tin thì đó là thôi miên cổ điển, vì cho đến bây giờ khoa học vẫn hoàn toàn không công nhận là có kiếp sống trước…). Th.s Nguyễn Mạnh Quân đang thôi miên trị liệu cho bệnh nhân Tất cả những chuyện này cũng chỉ là những hiện tượng để nghiên cứu chứ chưa phải là những kết quả khoa học để các nhà khoa học khẳng định là có kiếp trước. Nhưng cũng bởi vì tôi luôn dẫn người ta quay lại những ký ức của tiền kiếp khi họ tin, cũng vì thế mà không thể nói là cá nhân tôi không tin vào thế giới tâm linh được và cũng chính bởi vậy mà tuy tôi không nói rằng, tôi đã có kinh nghiệm nghiên cứu về tâm linh nhiều nhưng dẫn người khác về ký ức của tiền kiếp thì tôi và tất cả mọi người đã học và nghiên cứu về thôi miên lại hoàn toàn có thể thực hiện một cách dễ dàng, còn riêng với tôi thì việc này xảy ra thường xuyên vì đó cũng là những việc mà chúng tôi đang nghiên cứu!Xin trả lời ý kiến của ông Nguyễn Đức Phụng và ông Nguyễn Khắc Bảy. Tôi không có ý định sử dụng trạng thái và hiệu ứng của thôi miên để tham gia trong việc tìm mộ. Tôi đã phát biểu quan điểm của tôi rất rõ là tôi đã hoàn toàn vì sức khỏe và sự an toàn thực sự cho cộng đồng và đặc biệt là các gia đình liệt sĩ, nên tôi đã đưa ra chính kiến (tôi có nhiều đơn thư nhờ giúp đỡ để kết hợp chữa giúp các biểu hiện bệnh lý tâm thần, những biểu hiện đa nhân cách… do đi áp vong và hầu đồng…). Còn việc đảm bảo không ảnh hưởng tới uy tín của “những nhà ngoại cảm chân chính” thì rất dễ, bởi cứ thử ADN nếu tỉ lệ liên tục đạt được 50% thì tôi nghĩ rằng không ai có thể làm mất uy tín của những nhà ngoại cảm được. Hơn nữa, đã là nghiên cứu để làm đề tài khoa học thì không những nên và cần phải thử gene mà đúng ra còn là bị bắt buộc liên tục kiểm chứng, cho đến khi hoàn thành đề tài hoặc dự án đó! Việc làm của các nhà ngoại cảm nếu đúng là vì cộng đồng thì chỉ cần từ 1 đến 2% chính xác cũng rất đáng được kính trọng và phải nghiên cứu và tìm cách phát huy khả năng đặc biệt này. Nhưng nếu ta tìm không đúng mà lại khẳng định là đúng thì rất nguy hiểm! Việc này không tốt cho cả nhà ngoại cảm, không tốt cho cả thế giới tâm linh và không tốt cho cả gia chủ, thân nhân của các liệt sĩ. Để tránh việc này chỉ có phương pháp duy nhất và rất đơn giản đó là giám định ADN. Riêng về câu hỏi của quý vị là: “Với Ban Ngoại cảm từ xa thì kể từ năm 2000 tới nay đã tìm được 73.000 ngôi mộ. Trong đó đã đem ngẫu nhiên 7 bộ hài cốt của liệt sĩ và 5 bộ hài cốt của gia tiên đi giám định ADN thì cho kết quả đúng 100%. Ông Quân lý giải thế nào về độ chính xác này?”. Nếu đúng là 73.000 ngôi mộ mà đã thử “ngẫu nhiên” 12 ngôi thì tôi chúc mừng ông! Con số đó và tỉ lệ thử ADN mà ông gọi là ngẫu nhiên ấy không những không thuyết phục được tôi, mà còn là con số tôi cho là thật đáng sợ! Tôi sẽ thật sự kính nể nếu ông nói rằng, thời gian tới ông sẽ tiến hành kiểm nghiệm qua việc thử ADN mỗi khi tìm được mộ và ông tin (tôi chỉ cần ông tin thật là đủ) tỉ lệ sẽ là 30%. Không những vậy mà cả tôi, cả dân tộc Việt Nam và cả thế giới sẽ kính cẩn nghiêng mình kính nể nếu tỉ lệ chính xác của khả năng ngoại cảm là 30%. Nếu thật là như vậy thì đó là niềm vui của cả loài người, bởi đó là báo hiệu sự tiến hóa vượt bậc của loài người. Nếu đúng như điều ông khẳng định về sự chính xác “ngẫu nhiên” 100% này thì chắc chắn các anh, các chị đang phải làm trong lĩnh vực điều tra hình sự của các chuyên án và đặc biệt là trọng án của Bộ Công an đã không phải vất vả, khổ cực ngày đêm mà nhiều khi vẫn còn bị bế tắc hoàn toàn như bây giờ. Vũ Minh Tiến nguồn: http://www.petrotime...oi-mien-ky-cuoi
thaochau Posted 27 Tháng 9, 2011 Report Posted 27 Tháng 9, 2011 Haizzzzzzzzzz...để tìm và đưa được hài cốt liệt sĩ đã hy sinh nơi chiến trường có thể là rừng sâu, núi thẳm về được với quê hương của liệt sĩ đã là cả một vấn đề. Riêng kinh phí để gia đình đi và đưa được liệt sĩ về có khi đó là cả 1 số tiền lớn mà gia đình có liệt sĩ phải chắt chiu, dành dụm một quá trình dài mới có đủ. Việc giám định ADN là cần thiết nhưng kinh phí giám định ADN không phải là chuyện đơn giản, các liệt sĩ hy sinh phần lớn không được chôn cất bằng quan tài vì chiến tranh nên các đồng đội chỉ có thể đào đất và chôn rất nhanh để còn di chuyển...đánh trận... nên việc sau khi tìm được liệt sĩ thì xương cốt còn lại sẽ không nhiều (do thời gian, mưa gió...nên có thể xương cốt không còn nhiều) lấy mẫu giám định phải xử dụng phương pháp phân tích cao (tôi đã hỏi một người bạn bên Viện Khoa Học Hình Sự - BCA, chi phí gần 20 triệu). Với một mức chi phí này thì phần lớn các gia đình liệt sĩ không có khả năng chi trả. Nếu ông Quân có nhã ý tặng hết tài sản cho nhà ngoại cảm nào tìm mộ đúng 3% thì ông ấy nên lấy số tiền đó tài trợ cho các gia đình liệt sĩ đi xét nghiệm ADN có phải hay không nhỉ??????????????
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 27 Tháng 9, 2011 Quản trị Diễn Đàn Report Posted 27 Tháng 9, 2011 Ts, Quân đang bị mê tín những trí thức mà ông ta coi là khoa học. Tôi đã chứng kiến ít nhất là ba cuộc tìm mộ. Họ không kiểm chứng ADN, nhưng những chuỗi sự kiện đã xảy ra đúng được tiên đoán bởi những nhà ngoại cảm, khiến cho những người đi tìm mộ tin tưởng và đó chính là cơ sở khoa học cho việc tìm mộ mà không cần thử ADN. Trên 73.000 ngôi mộ tìm được và được gia đình công nhận tuy ko phải ngôi mộ nào cũng được giám định ADN. Ông Quân có quyền không tin với cách đặt điều kiện phải giám định ADN - Bởi vì giám định ADN không phải là biện pháp duy nhất xác định ngôi mộ tìm được là đúng. Đó chỉ là sự cuồng tín khoa học, Nhưng tôi nghĩ cũng đừng tiếp tay cho ông ta phát ngôn phủ nhận công lao của các nhà ngoại cảm đã tìm được 73.000 mộ thất lạc như vậy (Bao gồm cả mộ liệt sĩ và một dân thường). Tôi cũng không tán thành nhận xét độc đoán vô cảm của nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã: Và xin được dùng lời của nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã để kết thúc bài viết này: Người dân không nên quá sa đà vào việc tìm mộ. Mọi người ai cũng mong được siêu thoát. Vậy thì sao cứ phải trói buộc linh hồn của người đã khuất vào những cục xương, nắm đất. Rồi những thứ đó cũng về với cát bụi thôi. Tôi cho rằng, việc cố gắng bằng mọi phương cách để tìm mộ về là sự mù quáng, không để linh hồn người đã khuất được yên. Người đã khuất có thế giới riêng của họ, vì thế đừng cột họ vào với xương cốt. Ai chả mong được siêu thoát về những cõi cao hơn, đẩy người nhà của mình quay lại cõi tục thì có gì là hiếu nghĩa? Đừng đi làm nô lệ mù quáng cho những cục xương”. Đành rằng ai cũng muốn giải thoát, nhưng không phải vì thế mà phủ nhận tình yêu con người và trách nhiệm với người đã khuất thông qua việc vất vả đi tìm mộ thân nhân đã mất. Vậy theo ông Nhã, muốn thân nhân đã mất được giải thoát thì cứ mặc cho xương cốt của họ nằm vương vãi ở bờ rừng, đầu non sao? Thật lạnh lùng đến đáng sợ. Ông Nhã có thể biết một linh hồn muốn được giải thoát cần những điều kiện gì không? Haizzzzzzzzzz...để tìm và đưa được hài cốt liệt sĩ đã hy sinh nơi chiến trường có thể là rừng sâu, núi thẳm về được với quê hương của liệt sĩ đã là cả một vấn đề. Riêng kinh phí để gia đình đi và đưa được liệt sĩ về có khi đó là cả 1 số tiền lớn mà gia đình có liệt sĩ phải chắt chiu, dành dụm một quá trình dài mới có đủ. Việc giám định ADN là cần thiết nhưng kinh phí giám định ADN không phải là chuyện đơn giản, các liệt sĩ hy sinh phần lớn không được chôn cất bằng quan tài vì chiến tranh nên các đồng đội chỉ có thể đào đất và chôn rất nhanh để còn di chuyển...đánh trận... nên việc sau khi tìm được liệt sĩ thì xương cốt còn lại sẽ không nhiều (do thời gian, mưa gió...nên có thể xương cốt không còn nhiều) lấy mẫu giám định phải xử dụng phương pháp phân tích cao (tôi đã hỏi một người bạn bên Viện Khoa Học Hình Sự - BCA, chi phí gần 20 triệu). Với một mức chi phí này thì phần lớn các gia đình liệt sĩ không có khả năng chi trả. Nếu ông Quân có nhã ý tặng hết tài sản cho nhà ngoại cảm nào tìm mộ đúng 3% thì ông ấy nên lấy số tiền đó tài trợ cho các gia đình liệt sĩ đi xét nghiệm ADN có phải hay không nhỉ??????????????Ông Quân đã xác nhận là ông ta không có khả năng tìm mộ thì tốt nhất ông nên im miệng đi. Việc tìm mộ không phải việc của ông. Ông đừng mượn cơ quan truyền thông quảng cáo cho ông bằng cách chê bai người khác. Còn đúng như Thảo Châu nói - Nếu ông không tin , mà chỉ tìn vào kiểm chứng bằng ADN thì ông bỏ tiền ra làm thí nghiệm chứ nhỉ. Đó mới gọi là tinh thần khoa học. Còn thách phong long như ông thì ai mà chẳng thách được!
Văn Lang Posted 27 Tháng 9, 2011 Report Posted 27 Tháng 9, 2011 “Với Ban Ngoại cảm từ xa thì kể từ năm 2000 tới nay đã tìm được 73.000 ngôi mộ. Trong đó đã đem ngẫu nhiên 7 bộ hài cốt của liệt sĩ và 5 bộ hài cốt của gia tiên đi giám định ADN thì cho kết quả đúng 100%. Ông Quân lý giải thế nào về độ chính xác này?”. Nếu đúng là 73.000 ngôi mộ mà đã thử “ngẫu nhiên” 12 ngôi thì tôi chúc mừng ông! Con số đó và tỉ lệ thử ADN mà ông gọi là ngẫu nhiên ấy không những không thuyết phục được tôi, mà còn là con số tôi cho là thật đáng sợ! Tôi sẽ thật sự kính nể nếu ông nói rằng, thời gian tới ông sẽ tiến hành kiểm nghiệm qua việc thử ADN mỗi khi tìm được mộ và ông tin (tôi chỉ cần ông tin thật là đủ) tỉ lệ sẽ là 30%.:lol::lol: :lol: Thạc sĩ gì mà nói năng chán thiệt. Ông Quân ơi "ở bển" người ta cũng chứng minh và linh hồn và thế giới tâm linh là có thật bằng những phương pháp định lượng khác với phương Đông của mình đó. Mà ông bên thôi miên sao giỏi quá, quán xuyến được đủ cả thôi miên, ngoại cảm, tâm linh nữa thì nước ta quả thật nhiều nhân tài. Ông chả cần 3% hay 100% thì nhân dân người ta vẫn sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để tìm về với thế giới tâm linh. Đó là hiện thực khách quan và nhu cầu của cuộc sống. Chẳng phải ông lên báo bảo 3% hay "cắt lưỡi" mà họ ít đi tìm đâu ông Quân thân mến ạ vì họ chẳng cần biết đến thạc sĩ Quân, cử nhân Tuấn nào. Họ chỉ cần kiểm chứng thông tin và đối chiếu kỹ lưỡng thôi. Tìm mộ và tâm linh chứ đâu phải trò chơi mà họ cẩu thả được. Em cũng đồng ý với bác rằng cũng không nên quá đà vì có thể có người a dua mọc ra khả năng để kiếm tiền. Tuy vậy số đó cũng không tồn tại lâu dài và người dân người ta sẽ tự đánh giá và tự bỏ đi. Lâu lâu cũng có người cứ phải giật gân thế thì mới hay, báo chí cũng có nhiều phóng sự.
HoaViet Posted 28 Tháng 9, 2011 Author Report Posted 28 Tháng 9, 2011 Nhân tiện có loạt bài này hay, xin paste lại hầu các bác Câu chuyện thứ nhất : Bác sỹ Nguyễn Chu Chi ( là anh trai nghệ sỹ quân đội Kim - Ngọc) nhà ở phòng 4, A4 tập thể Khương Thượng - Đống Đa - Hà Nội, nguyên trưởng phòng khám đa khoa bệnh viện Bạch –Mai, Hà Nội năm 1986- 1990. Có 1 người anh trai ( bác Dư ) là liệt sỹ đã hy sinh ở ATK - Định Hoá - Thái Nguyên, khi bốc mộ các liệt sỹ nằm rải rác ở cánh đồng quy tập về nghĩa trang liệt sỹ, ở sọ có 1 lỗ thủng và còn đầu đạn nằm trong hộp sọ. Do tắc trách, sau khi chôn bị lẫn, không xác định được mộ nằm ở dãy trên hay dãy dưới trong nghĩa trang, mà dòng họ muốn bốc Hài cốt mang về quê Nhân chính, Hà Nội chôn. Qua giới thiệu của em gái và báo chí, bác sỹ Chu- Chi đã 2- 3 lần mời nhà Ngoại cảm từ Đỗ Bá Hiệp đến Phan thị Bích Hằng đi Thái -Nguyên nhập hồn, nói chuyện với người âm, xác định chính xác ngôi mộ của bác Dư. Tất cả các cuộc đi tìm Hài cốt và nhập hồn nói chuyện với người âm của nhà Ngoại cảm Bích - Hằng trong 2 năm đầu hành nghề, do tay nghề còn non - ít kinh nghiệm, nên bà đồng Miều là thầy dậy luôn luôn đi kèm nhằm mục đích hỗ trợ, gỡ bí, giúp đỡ học trò khi vào thế bí (Tôi có ảnh chụp Bích -Hằng + bà đồng Miều đang nhập hồn, do bác sỹ Chu – Chi cung cấp). Trước 1 ngày, cả họ hàng đi Định Hoá, Thái Nguyên bốc mộ anh trai mang về quê chôn; bác sỹ Chi gọi bác sỹ Dũng- chiêm tinh gia ẩn dật đến hỏi : “ … làm thế nào để Chú xác định được Bích -Hằng nhập hồn, nói chuyện với Người âm là đúng sự thật, nếu bốc nhầm Mộ người khác thì vừa tốn kém, vừa bị đền …”. Bác sỹ Dũng trả lời : “ Thưa chú, rất đơn giản là dấu vết đạn bắn thủng sọ, vẫn còn đầu đạn nằm trong hộp sọ, chú không được lộ cho nhà Ngoại cảm biết, Nó sẽ doạ Chú là Mộ đang kết -phát không được bốc, nếu bốc cả họ nhà chú sẽ chết. Vấn đề gì từ thời Pháp, gia đình chú sống với nhau ở ATK- Thái Nguyên ít người biết Chú phải giữ bí mật, đến lúc Hồn anh trai nhập và nói qua mồm Bích - Hằng hay nhất, thì Chú hãy hỏi hồn anh trai. Nếu, hồn anh trai nhập qua nhà Ngoại cảm trả lời đúng- chính xác, thì đúng là “thầy” Hằng có ngoại cảm và nói chuyện được với người âm. Nếu, nhà Ngoại cảm Hằng trả lời sai hoặc im lặng, lấp liếm thì đó chính là trò lừa đảo, bịp bợm của những kẻ Đồng cốt - gọi hồn…”. Tại nghĩa trang liệt sỹ Thái- Nguyên, bác sỹ Chi thực hiện kế hoạch đúng như vậy, khi Hồn anh trai bác sỹ Chu-Chi đang nhập vào nhà Ngoại cảm Bích - Hằng nói thao thao bất tuyệt hay nhất; bác sỹ Chu – Chi cung kính hỏi ; “ Thưa anh Dư, qua cô Hằng anh hãy nói cho em biết tên ( bí danh- tên lóng) thường gọi của anh, của chị Nhuận và của em khi sống ở Thái –Nguyên thời chống Pháp là gì ?? ”. Nhà ngoại cảm Phan thị Bích Hằng ú ớ, sợ hãi toát mồ hôi , tái mặt không trả lời được. Bà đồng Miều thấy trò Hằng bí - không trả lời được, liền nhẩy vào cuộc gỡ thế bí, đánh tháo cho nhà ngoại cảm Bích - Hằng. Bà đồng Miều chỉ tay vào mặt bác sỹ Chu – Chi nói : “ Các cụ nói chiều như chiều Vong, vì ông Chi hỏi xếch mé nên Vong giận Vong thăng mất rồi…”. Bác sỹ Chu – Chi thất vọng, chán nản giục Họ hàng lên ô- tô về Hà Nội, lúc đó anh Tuấn con trai bác sỹ Chi tức giận quá đã tát và suýt đánh nhà ngoại cảm Bích -Hằng vì tội lừa đảo làm nhà BS. Chi tốn kém hàng chục triệu đồng đi tìm Hài cốt liệt sỹ, mất. Sau đó, bác sỹ Chi giật mình nhớ ra và nói : ‘ Thôi chết rồi, mấy lần cả Họ đi ô- tô cùng nhà ngoại cảm Bích -Hằng từ Hà Nội lên Thái Nguyên, vừa lên ô- tô là nhà ngoại cảm Hằng ngủ ngay, ngáy khò khò; thì raNó giả vờ ngủ, Nó nghe cả họ nói chuyện họ hàng hang hốc từ 2 – 4 đời nhà mình, Nó nhớ gần hết nên khi Nhập hồn nói chuyện với người âm, Nó nói vanh vách đúng tên cả người chết lẫn người sống,…”. Đến nay, sau khi đã “ nhờ vả ” thuê 5 – 7 nhà Ngoại cảm lừng danh, bác sỹ Chu – Chi vẫn không tìm đúng Hài cốt của anh trai ( bác Dư ) là liệt sỹ chống Pháp, đưa về quê chôn. Câu chuyện thứ 2: bà Bé ( vợ ô. Nghinh)– nguyên cục phó cục hợp tác quốc tế - Bộ lao động thương binh & xã hội, nhà ở tầng 4 nhà D7 tập thể Bộ nông nghiệp, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội ; có bố chồng là liệt sỹ đã hy sinh trong trận công đồn Non Nước, hài cốt thất lạc. Nghe và xem báo chí ca ngợi nhà ngoại cảm Bích- Hằng, đã cho xe đón rước long trọng mời nhà ngoại cảm Hằng đi nhập hồn và xác định Hài cốt mất tích; vì có dấu vết nên Hằng vẫn nói chuyện được với người âm nhưng doạ không được bốc, nếu Bốc cả họ sẽ chết do Mộ đang kết - phát. Đến nay, 2007 Tiền mất tật mang vẫn không tìm được Hài cốt của bố chồng !! Câu chuyện thứ 3 : Vào 1 ngày đẹp trời ( cách 4 năm về trước) bác sỹ Dũng – nhà chiêm tinh ẩn dật như 1 người đang bị mất mộ người thân, qua sự giới thiệu của anh Duật ( bạn thân của Vũ Thế Khanh- Tổng giám đốc U.I.A) nhà ở khu E Trung -Tự, đến trụ sở U.I.A, cạnh cửa hàng bán xăng dầu Kim- Liên, Đống Đa, Hà Nội gặp, trao đổi công việc tìm Mộ mất với ô. Vũ Thế Khanh ( vừa Lùn- vừa rỗ là nhị đẳng trong hàng Tứ quái ! ). TGĐ – U.I.A Vũ Thế Khanh, tự giới thiệu là Tiến sỹ Thần học vừa ở Mỹ về ! Nhưng, thực chất ô. Khanh lúc đó là Thạc sỹ học trong nước, công tác tại Trường Đ.H kiến trúc. Ô. Khanh lôi ra 1 đống, hàng chục đĩa VCD quảng cáo về các nhà Ngoại cảm cho Khách xem nhằm chứng minh, thuyết phục lấy lòng tin của những Người bị mất Mộ đến nhờ vả. Lần gặp thứ 2 sau nửa tháng, BS. Dũng gặp lại ô. Khanh - ông Khanh khoe : “ Các nhà ngoại cảm của U.I.A đã đào và tìm được trên 100.000 ngôi mộ bị mất, 70% là chính xác, 30% chưa chính xác do các nhà Ngoại cảm bị nhiễu điện trường sinh học,…”, đúng như ông Vũ -Thế -Khanh nói thì có nghĩa là : Đã có 30.000 ngôi mộ ( hài cốt ) có dấu vết cụ thể nên 30.000 gia đình không tìm được mộ người thân, tức là không bị các nhà ngoại cảm … Lừa ; còn 70.000 ngôi mộ ( bộ hài cốt ) không có dấu vết cụ thể nên đã có 70.000 gia đình đã “tìm được” thấy hài cốt của người thân và đã bị các nhà ngoại cảm … Lừa bịp ! Bất chợt, bác sỹ Dũng chỉ vào mặt ông Khanh nói : “ Ơ kìa, họ nhà anh mất 5 – 6 ngôi mộ, nằm cạnh bờ ao. Sao anh không nhờ các nhà Ngoại cảm tìm giúp…”. Bị bất ngờ TGĐ - Vũ Thế Khanh tức giận nói : “ Tìm thế đếch nào được, anh thông cảm cả bọn Ngoại cảm này, chưa có ai học qua lớp 10. Tôi nhờ rồi, nào nhập Hồn nói chuyện với người âm, thấu thị nhìn xuyên đất, …đào bới nát mấy bờ ao, không tìm thấy gì …”. Bác sỹ Dũng bật cười, ô. Khanh biết bị hớ, nói lảng : “ Thôi, không nói chuyện nhà Tôi mất mộ mà nói chuyện người khác tìm thấy mộ, …”. Bác sỹ Dũng nói : “ Các ông toàn lừa đảo, bịp bợm đi đào mồ cuốc mả lung tung, tội to lắm đấy. Tôi chỉ cần chứng minh qua 100 ngôi mộ mất có dấu vết cụ thể. Các gia đình có Hài cốt mất chỉ được phép nói ra dấu vết người thân sau khi nhà ngoại cảm đã Nhập hồn nói chuyện, đào xong đưa lên mặt đất trước khi mở nắp ra, thì các nhà Ngoại cảm … Ngọng hết. Còn các bộ phận giám định khoa học của các ông, đều ăn tiền theo văn bản đã ký Hợp đồng nghiên cứu khoa học, các ông chia vài trăm triệu đồng -Tiền nghiên cứu trong ngân sách nhà nước cho bên B …Xài, khi giám định mẫu xương, các ông nói gì bên B cũng gật, cho kết quả đúng 100% ý đồ bên A,… còn Tôi, chỉ cần 100 ngôi mộ mất có dấu vết cụ thể, trong gia đình của bất cứ ai, mà con – cháu trong họ ít biết ( nhà Ngoại cảm không bí mật điều tra được qua trung gian – màng lưới chân gỗ) sau đó cho các nhà Ngoại cảm nhập hồn, nói chuyện với Người âm, rồi bốc lên mặt đất mở ra chứng minh ”. Vũ Thế Khanh quá sợ hãi nói : “ Việc đào mộ lung tung, Tôi cũng sợ lắm nên cho lập ban thờ rất to trên tầng thượng, hàng tuần mời Sư về cúng lễ siêu thoát. Còn chuyện tiêu Tiền ngân sách, xin anh đừng đưa lên Báo chí; Vì U.I.A chúng tôi chót “ Lừa ” thuyết trình Phó thủ tướng Nguyễn Gia Khiêm được 500 Triệu đồng từ Ngân sách nhà nước, để nghiên cứu 1 đề tài khoa học gọi là … “ Nghiên cứu về …Ma…” rồi ! Bây giờ anh phân tích, đăng lên báo thì e rằng chúng Tôi đi tù hết…”! Vì, nể anh Duật nên bác sỹ Dũng – chiêm tinh gia ẩn dật chính là tác giả viết 70% tổng số bài báo phản bác Ngọai cảm từ năm 1988 – 1993, đã bỏ qua chuyện này. Sau khi Viện công nghệ sinh học ra đời, nhóm Ngoại cảm của U.I.A này lo sợ đã tự giải tán, Người về quê; người đi lấy chồng, … vì Họ sợ nếu những vụ lừa đảo Ngoại cảm tìm mồ mả láo bị phát giác thì sẽ bị đi Tù và mất toi hàng tỷ đồng do các Thân chủ “ bồi dưỡng” sau khi tìm được Hài cốt mất tích, mà Họ đã kiếm được sau mấy năm đào mồ cuốc mả thiên hạ… sai ( mộ cha không khóc… đi khóc Bố người khác) ! Các nhà ngoại cảm sợ bị phát giác qua Phương pháp chẩn doán P.C.R là pp. chẩn đoán Gen – D.N.A, do các Thân chủ bí mật mang mẫu xương đi thuê chẩn đoán ! Vì, khi đó Họ chưa thể “ bắt tay ” tiếp cận với các nhà khoa học Viện Công nghệ sinh học này. Đến nay, nhóm Ngoại cảm này đã bắt tay “ hợp tác ” nghiên cứu được với 1 số nhà khoa học của Viện công nghệ sinh học, để tiến hành làm ăn “ phân tích Mẫu ” chưa !?? Từ 2 tháng nay, Phan Thị Bích Hằng được Lăng –Xê quảng cáo liên tục, rầm rộ trên 1 số báo, người dân trong ngõ 15 phố Hương -Viên, quận Hai – Bà, Hà- Nội lại thấy đời sống kinh tế của nhà Ngoại cảm này sung túc hẳn. Ngày nào, cũng có 8 – 9 gia đình từ mọi miền tổ quốc đến cửa nhà Bích -Hằng chầu chực, nhờ vả nhà Ngoại cảm tìm giúp Mộ mất, mà không tìm được mộ mất cho Sếp lớn của U.I.A !!!!!!? Khi chuẩn bị đào móng xây Tường rào và xây phòng bảo vệ nằm trước toà nhà là trụ sở U.I.A đầu vào chợ ( cạnh cửa hàng bán Xăng dầu) khu tập thể Kim- Liên, Đống Đa, Hà Nội. Tổng giám đốc U.I.A – Vũ Thế Khanh đã gọi cả nhóm các nhà ngoại cảm đến xác định khoảng 20 m 2 đất trước khi đào ; các nhà ngoại cảm sau khi nhìn xuyên đất và gọi Hồn - nói đất ở đây rất sạch, không có Hài cốt nào và không xác định được gần 10 bộ Hài cốt “ Vô chủ ” nằm trong đất, nên đã đào tung Hài cốt lên, dẫn đến cái chết oan ức ( hộc máu mồm ) cho chú em vợ Sếp ( phụ trách tổ bảo vệ ) vào ngay đêm của ngày đào móng; Sếp U.I.A quá tức giận đã đuổi “ tống cổ ” cả nhóm các nhà Ngoại cảm… Bịplên đường Hoàng Hoa Thám, tự mở trụ sở làm ăn, sau 1 thời gian lừa đảo “ giúp dân” bị dân chửi nhiều lại thay đổi địa điểm về đường Thuỵ -Khê và … tự giải tán sau khi có công bố đã ra đời Viện Công nghệ sinh học ( đường Hoàng Quốc Việt- Nghĩa Đô ) ! Câu chuyện thứ 4 : bà Nheo là chị gái ruột của nguyên Bộ trưởng - Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam – Cao Sỹ K…, qua báo chí ca ngợi các nhà ngoại cảm, nhất là Phan thị Bích Hằng. Nhân dịp ông Bộ trưởng đi công tác nước ngoài, bà Nheo từ quê Vũ Thư – Thái Bình, ra Hà Nội gặp em dâu là chị Thứ ( ở tại khu tập thể chính phủ gần 222 C Đội - Cấn), ra lệnh… đi tìm, mời nhà Ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đến nhà nhập Hồn nói chuyện với người âm và chuẩn bị đi tìm mộ mất. Khi Hằng đến nhà chị Thứ, bà Nheo gọi : “ Cháu Mai – Anh ơi ra mở cửa cho khách…”, lúc đó Bích -Hằng có nghe và biết tên cháu Mai- Anh nhưng coi như không nghe thấy. Trong lúc nhập Hồn nói chuyện với người âm, nhà ngoại cảm Bích - Hằng giả giọng bà của cháu Mai- Anh, luôn mồm nói : “ … bà thương bà nhớ cháu Mai- Anh nhiều lắm…” nhưng không hề nhắc đến tên 2 cô chị gái của Mai- Anh ( là Vân –Anh và Lan – Anh ) ! Bà Nheo sống ở quê, trông coi phần mộ họ hàng, không thích lấy chồng, thời gian rảnh hay đi dự các lễ hội đình, chùa các nơi nên có nhiều kiến thức và hiểu các trò … bịp của các ông Đồng –bà Cốt gọi Hồn, khi nghe Hồn bà nhập, nói qua mồm Bích - Hằng, nói nhiều về nhớ cháu Mai – Anh mà không nhắc tên 2 cô chị, bà Nheo sinh nghi ngờ, liền hỏi Vong hồn bà : “ Thưa bà, cháu Mai – Anh lúc bà còn sống thì chưa đẻ, khi nhỏ sống - ở với bà chỉ có 2 cô chị gái, bà nói cho con biết tên của 2 cô chị là gì …?”. Nhà ngoại cảm ( hay Hồn người âm) Bích - Hằng ú ớ, tái mặt, vã mồ môi và … Ngọng luôn, không trả lời được. Bà Nheo, không làm mất đi 1 thiên tài, siêu nhân ngoại cảm Bích - Hằng nên sau đó vẫn nhờ Bích - Hằng đi Tùng Thiện, Sơn Tây tìm mộ mất. Đến Sơn Tây, nhà ngoại cảm săm săm lao vào cánh đồng có ao, hồ nước xác định chính xác vị trí mồ mả mất và nhập hồn nói chuyện với người âm nhưng … đến nay vẫn không tìm được mộ mất. Trong khi người dân sống tại nơi đó nói với chị Thứ là : ngôi mộ của bà cụ - bị mất, chôn cạnh bờ sông, không chôn trong cánh đồng có ao, hồ…! Câu chuyện thứ 5 : Vào gần trưa, đầu tháng 4/ 2007, BS. Dũng - Chiêm tinh gia ẩn dật, đến thăm 2 bác Th. và Tỵ ( trong ngõ 15 phố Hương Viên- Q. Hai Bà - HN), trả lại tờ Tử Vi của cháu Trung -Thành là con trai anh Quốc – Trung ( Hậu) cho 2 bác ( là anh chị của nguyên TGĐ công ty bia Halida – Anh Nhân ). Hai bác là bố mẹ của anh Vũ Quốc Trung và Hiếu đã mất do tai nạn … rất chính xác, sau khi được BS. Dũng tiên đoán vận hạn và cho 1 số lời khuyên cảnh báo, đề phòng Tai nạn nguy hiểm, với sự chứng kiến của 2 nhà báo Hữu M. và Kim Quốc Hoa ! Sau khi, 2 tai nạn thương tâm đã xảy ra, BS. Dũng bị 2 nhà báo mắng cho 1 trận và khuyên : “ … em chiêm tinh rất chính xác nhưng sau này ai nhờ em thì em đừng nói thật hết, hạn dữ quá em nói bóng gió xa xa ra. Trung và Hiếu là họ hàng bên vợ anh Hữu M.( lúc đó là phó Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô ), khi em nói anh Hữu Mão không tin là chính xác đến 99% như vậy đâu. Bây giờ, anh Hữu M. và cả họ nhà vợ đang bận tang gia và choáng váng, chú D. cứ liệu hồn đấy…”. Sau đó, BS. Dũng sợ quá “ lặn 1 hơi ” im hơi kín tiếng, thi vào Trường Đ.H tổng hợp , học Đ.H báo chí khoá đầu tiên ( K. 36 ) và lại “ mai danh ẩn tích ” ẩn dật, giấu kín tên tuổi. Trong khi nói chuyện với 2 bác, thấy bên nhà hàng xóm tấp nập người ra - vào nhờ vả gì đó, bác Th. nói “ … bên đó là nhà ngoại cảm lừng danh - cô Phan Thị Bích Hằng đấy, 2 tháng nay sau khi báo chí ca ngợi, khách đến đông lắm…”. BS. Dũng hỏi “ Bích -Hằng có ngoại cảm và giỏi thật không, 2 bác đã thử nhờ lần nào chưa ??”. Bác trai nói “ Cần gì phải thử, bà nhà Tôi đã nhờ gọi - nhập Hồn thật rồi nhưng trước đó 2 – 3 tháng đã khai báo thành khẩn, tâm sự 3 – 4 lần về tất cả những sự kiện, sự việc đã xảy ra trong nhà và trong họ hàng từ mấy đời,…!”. Bác gái cười xác nhận là đúng như bác trai khôi hài và nói : “… chú D. biết không ? Chẳng ai như tôi, tất cả các ảnh trên ban thờ nhà tôi đều ghi rõ ở dưới họ -tên, năm sinh – năm mất . Vì 2 nhà ở gần nhau nên Tôi thường xuyên tâm sự với cô Hằng, nghe báo chí ca ngợi là nhà Ngoại cảm số 1, Tôi sang nhờ cô Hằng gọi Hồn – nói chuyện với người âm, cô Hằng nhắm mắt, khấn khứa nhập Hồn, xưng tên anh An, chị Lễ, … ( đã chết ) nói vanh vách đúng, chính xác tất cả các chi tiết mà trước đây Tôi đã tâm sự với cô Bích - Hằng, còn 1 số điều sâu kín trong dòng họ, Tôi chưa kịp tâm sự thì cô Hằng … không gọi Hồn được ! Đúng là, Tiền mất tật mang, khi cô Hằng về rồi, chợt nhìn lên các ảnh treo trên Ban thờ thì đủ họ- tên, năm sinh - năm mất từng người … chồng Tôi cứ trách Tôi nhẹ dạ cả tin, vạch áo cho Người xem lưng hết rồi còn gọi …cái gì…! Hoá ra tất cả bọn gọi Hồn các tỉnh, cứ nói là đông khách – khách phải xếp hàng đợi 2 -3 ngày, giỏi lắm nhưng lúc khách ngồi chờ đến lượt gọi Hồn, mải nói chuyện nhà, gọi tên nhau, bọn phục vụ khách chính là Chân gỗ của Thầy đã nhớ tên từng Khách và sự việc khách đến nhờ Thầy gọi Hồn. Khách vừa vào dâng lễ xin gọi Hồn người nhà, xong. Thầy quay quay, lắc lư phán 1 câu xanh rờn : hú hú a a… con X, con Y và thằng Z cùng đến gọi Hồn cho Bố (hoặc Mẹ) phải không ? Người đi gọi Hồn giật mình vì chỉ có Hồn nhà mình mới biết đúng tên từng Người trong nhà, sợ quá vái lia lịa, có gì ( vô tình) khai ra gần hết ... “ Thầy ” cứ dựa vào đó ( Người giới thiệu) và thông tin của Chân gỗ ( màng lưới điều tra bí mật của các nhà Ngoại cảm - thầy bói ) đã bí mật nghe ngóng được mà nhập - gọi Hồn, “Thầy ” phán gần đúng mọi sự việc đã xảy ra … nó thế đấy chú Dũng ạ ! ” Câu chuyện thứ 6 : ông Trần Lương Trí, là sĩ quan QĐND VN sau chuyển ngành về Bộ ngoại giao, ở tại tầng 5 khu tập thể thương binh hồ Việt – Xô ( thẳng đường Nguyễn Huy Tưởng - Lê Quý Đôn ra ngoài đê sông Hồng ) Hà Nội, đã mất hơn 1 tháng + 10 triệu đồng cùng các nhà ngoại cảm đi Côn Sơn- Kiếp Bạc theo sự chỉ dẫn nhiệt tình và chính xác củ nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Liên, đã tìm, đào nát hàng chục bờ ao, móng nhà, sân, ruộng vườn, sập mấy chuồng lợn, … vẫn không tìm được Hài cốt bố đẻ là liệt sỹ - Bác sỹ Trần Ngọc Lâm ( chỉ vì Hài cốt mất tích có dấu vết là… răng Vàng ) nguyên bác sỹ trưởng bệnh viện thị xã Bắc-Giang năm 1947. Tháng 10/1947, BS. Lâm là cán bộ Việt -minh,đang hoạt động bí mật trong hàng ngũ trí thức của thực dân Pháp, bị phòng nhì Pháp bắt và sát hại tại đền Thượng Côn sơn- Kiếp Bạc. Sau khi nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Liên chỉ dẫn đào …mò hàng chục vị trí thất bại, đã “ bàn giao” sang Bích- Hằng. Phan Thị Bích Hằng sau khi nhập hồn phán ….Bịp, rất có trách nhiệm “….ông Lâm chết thiêng, nên được các Thánh ở Kiếp -Bạc giữ lại làm Quan to dưới âm rồi nên …” vẫn Tiền mất- tật mang, không tìm được hài cốt ! Câu chuyện thứ 7 : Nữ bác sỹ Việt, đang là 1 trong những cán bộ phụ trách khoa của bệnh viện Lao và phổi tỉnh Hải- Dương, có bố là liệt sỹ chống Mỹ đã hy sinh và đồng đội đã chôn tại mặt trận phía tây thành phố Hồ Chí Minh, bị thất lạc. Nghe báo chí ca ngợi các nhà Ngoại cảm gọi Hồn nói chuyện được với Người âm, tìm chính xác hài cốt mất ; đã gọi ngay em trai đang công tác ở Qủang –Ninh về gấp, tìm sang nhà ông “ hàng xóm” Nguyễn Ngọc Liên ở cách nhà ( tp. Hải Dương) vài trăm mét, nhờ Thầy ngoại cảm tìm giúp mộ liệt sỹ. Thầy Liên sau khi khấn khứa, phán “ … gia đình chị đã chuẩn bị được nhiều Tiền chưa, đi tìm mộ phải tốn nhiều tiền lắm,… mộ bố chị bị mất, hiện nay đang nằm ở miền Trung, bố chị đã hy sinh ở giữa miền Bắc và miền Nam,… đi đến gần tảng đá rẽ, đến bụi cây…!”. Chị Việt nghe thầy Liên “nhập hồn” phán xong, chán nản, thất vọng ra về và đến nay vẫn không tìm được mộ bố !! Sách xem Tướng học cổ dạy : Trên mặt bất cứ người nào, xung quanh Mắt từ trên lông mày 1 cm đến ngang sống mũi phía dưới đuôi mắt, thuộc về cung Phúc liên quan họ hàng các đời trước. Lông mày chỉ rõ là vườn cây, rừng,…; sống mũi là bờ đê, gờ đất nổi,…; 2 con Mắt là ao, hồ nước,…; các nếp nhăn trên mặt gầnmắt, nếp nhăn lớn dài là sông, nhỏ là suối, mương, lạch – rãnh nước,… và vài cái gì đó ở trong các khu vực này là báo hiệu cho con – cháu đời sau biết trong dòng họ bị mất mồ mả, điều này quá đơn giản đối với các Thầy xem Tướng pháp Trung - Quốc và 1 số thầy Việt- Nam nhưng đã được 1 nhóm bói toán nửa mùa, đồng cốt gọi Hồn, … loè bịp là các nhà Ngoại cảm, đã lợi dụng triệt để khi Người ngoài ngành ( Bói toán), các nhà khoa học không hiểu sâu Tướng số, nhằm … Bịp thiên hạ nhân, đây là Ngoại cảm – có khả năng siêu nhiên cần được nhà nước bảo vệ.( kỳ sau đăng báo tiếp)
Hạt gạo làng Posted 28 Tháng 9, 2011 Report Posted 28 Tháng 9, 2011 Chào Hoa Việt! Chúng tôi rất rành trang web Việt lý số nên bạn không nhất thiết phải đưa link như vậy. - Thôi miên là thôi miên, chẳng thể nào có thể so sánh được với ngoại cảm cả. - Việc bạn làm, tựa chung cũng chẳng khác gì ông Quân cả, đưa các nhà Yoga so sánh với Đức Phật và bảo, chẳng qua, Đức Phật cũng từ Yoga mà ra ... Cái đó là cực kỳ phiến diện. - Việc có những nhà ngoại cảm giả danh là có thật và chúng tôi cũng rất bức xúc với nạn mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh đang tràn lan hiện nay. - Nhưng câu chuyện bạn trích dẫn về nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng ở trên là quá phiến diện, một chiều theo kiểu không được thì nói xấu, một bản tính xấu của người Việt. - Tôi không phủ nhận việc chị Hằng không thể ngoại cảm được 100% nhưng chỉ cần đạt trên 60% là quá đủ rồi Thân mến
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 28 Tháng 9, 2011 Quản trị Diễn Đàn Report Posted 28 Tháng 9, 2011 Tôi là người đã chứng kiến ba lần ngoại cảm tìm mộ. Một lần đã đưa lên web lyhocdongphuong.org.vn có chụp ảnh minh họa và tường trình rõ. Tôi xác nhận rằng: Hiện tượng ngoại cảm không đúng 100%. Nhưng tôi cũng xác nhận rằng: Hiện tượng ngoại cảm là hoàn toàn có thật và đã góp phần tìm được rất nhiều mộ liệt sĩ với khả năng tiên tri đáng tin cậy. Cá nhân tôi, gia đình dòng họ tôi chưa hề nhờ một nhà ngoạii cảm nào đi tìm mộ. Nhưng tôi nghĩ rằng: Những người đã tìm được mộ sẽ biết ơn họ, xã hội cũng cần biết ơn họ. Những bài báo chỉ trích một chiều như thế này là vô ơn, bạc nghĩa. Không có cái gì là tuyệt đối trên thế gian này, kể cả những tri thức khoa học hàng đầu và nhân danh bất cứ cái gì. Ngay cả Thương Đế - Ngài cũng sẽ không thể tuyệt đối khi can thiệp vào thế gian này - Bởi vậy tôi đề nghị : Bắt đầu từ hôm nay, không đăng tất cả các bài báo nói xấu những nhà ngoại cảm thực sự đã giúp cho bao nhiêu con người và gia đình tìm được mộ người thân, bằng cách bới lông tìm vết cay cú chỉ ra cái sai của họ.Không đăng những bài ca ngợi giới thiệu một chiều bất cứ ai - kể cả tôi (Ngoại trừ những danh nhân đã được xã hội công nhận). Tất cả những bài nói về ông Quân sẽ bị lục soát và xóa trên diễn đàn này.
wildlavender Posted 29 Tháng 9, 2011 Report Posted 29 Tháng 9, 2011 Tôi là người đã chứng kiến ba lần ngoại cảm tìm mộ. Một lần đã đưa lên web lyhocdongphuong.org.vn có chụp ảnh minh họa và tường trình rõ. Tôi xác nhận rằng: Hiện tượng ngoại cảm không đúng 100%. Nhưng tôi cũng xác nhận rằng: Hiện tượng ngoại cảm là hoàn toàn có thật và đã góp phần tìm được rất nhiều mộ liệt sĩ với khả năng tiên tri đáng tin cậy. Cá nhân tôi, gia đình dòng họ tôi chưa hề nhờ một nhà ngoạii cảm nào đi tìm mộ. Nhưng tôi nghĩ rằng: Những người đã tìm được mộ sẽ biết ơn họ, xã hội cũng cần biết ơn họ. Những bài báo chỉ trích một chiều như thế này là vô ơn, bạc nghĩa. Không có cái gì là tuyệt đối trên thế gian này, kể cả những tri thức khoa học hàng đầu và nhân danh bất cứ cái gì. Ngay cả Thương Đế - Ngài cũng sẽ không thể tuyệt đối khi can thiệp vào thế gian này - Bởi vậy tôi đề nghị : Bắt đầu từ hôm nay, không đăng tất cả các bài báo nói xấu những nhà ngoại cảm thực sự đã giúp cho bao nhiêu con người và gia đình tìm được mộ người thân, bằng cách bới lông tìm vết cay cú chỉ ra cái sai của họ.Không đăng những bài ca ngợi giới thiệu một chiều bất cứ ai - kể cả tôi (Ngoại trừ những danh nhân đã được xã hội công nhận). Tất cả những bài nói về ông Quân sẽ bị lục soát và xóa trên diễn đàn này. Không cần phải làm thế đâu Bác Thiên Sứ! Chỉ tạo thêm gánh nặng cho Mod của Diễn Đàn, chúng ta cứ mở rộng tính dân chủ miễn không phạm quy và nhạy cảm chính trị. Còn nhiềui ACE có tầm nhìn xa tự động sẽ biết cách phản biện những lập luận ngớ ngẫn 1 chiều và cũng rộng đường dư luận thêm. Vấn đề là ai chọn gì để tin theo tùy thuộc vào Bi trí của cá nhân họ. (Không ít người chết vì thiếu hiểu biết) Như thời đại "nội soi, HMRI" mà cũng không thiếu người đưa con gái bị bệnh đến Thầy pháp, thầy bùa hẹn giờ thiêng phun nước lã phèo phèo đóng cửa phòng chữa kín để rồi ân hận nhận bài học đăng cay. Chưa nói đến các vong được tìm thấy, được về với gia đình họ không phụ người dẫn đường. 1
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 29 Tháng 9, 2011 Quản trị Diễn Đàn Report Posted 29 Tháng 9, 2011 Không cần phải làm thế đâu Bác Thiên Sứ! Chỉ tạo thêm gánh nặng cho Mod của Diễn Đàn, chúng ta cứ mở rộng tính dân chủ miễn không phạm quy và nhạy cảm chính trị. Còn nhiềui ACE có tầm nhìn xa tự động sẽ biết cách phản biện những lập luận ngớ ngẫn 1 chiều và cũng rộng đường dư luận thêm. Vấn đề là ai chọn gì để tin theo tùy thuộc vào Bi trí của cá nhân họ. (Không ít người chết vì thiếu hiểu biết) Như thời đại "nội soi, HMRI" mà cũng không thiếu người đưa con gái bị bệnh đến Thầy pháp, thầy bùa hẹn giờ thiêng phun nước lã phèo phèo đóng cửa phòng chữa kín để rồi ân hận nhận bài học đăng cay. Chưa nói đến các vong được tìm thấy, được về với gia đình họ không phụ người dẫn đường.Đồng ý với ý kiến của Wild và Hạt Gạo Làng. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, chúng ta cũng cần xem xét kỹ những bài báo mang tính chê bai chỉ trích một chiều, không có tinh thần khách quan khoa học. Họ đâu có cho những nhà ngoại cảm lên tiếng bảo vệ mình trên những web đăng bài chê bai đó. Bản thân tôi cũng rất bất bình với những thày bà lừa bịp, lợi dụng. Nhưng không thể vơ đũa cả nắm được. Ngay bản thân các thày bùa cũng có thày rất giỏi và chân chính (hiện nay rất ít) . Chính con gái tôi đã được họ chữa khỏi gần như ngay lập tức. Đồng thời họ hẹn đúng ngày con gái tôi bệnh trở lại để tiếp tục chữa. Nó khỏi được 4 năm. Sau đó kết hợp cả phong thủy và Tây y nay gần như khỏi hẳn. Bởi vậy, tôi thật sự bực mình với cái nhìn một chiều và đôi khi dốt nát của những nhà khoa học nửa mùa, không chứng minh hoặc giải thích được thì cứ gán cho cái mác "mê tin di đoan", nhạy cảm. ....vv....Bởi vậy, làm sao khoa học phát triển được. Nhưng để hoạt động bừa bãi, vàng thau lẫn lộn cũng không tốt.
Thiên Lang Posted 29 Tháng 9, 2011 Report Posted 29 Tháng 9, 2011 Nhân tiện có loạt bài này hay, xin paste lại hầu các bác Câu chuyện thứ nhất : Bác sỹ Nguyễn Chu Chi ( là anh trai nghệ sỹ quân đội Kim - Ngọc) nhà ở phòng 4, A4 tập thể Khương Thượng - Đống Đa - Hà Nội, nguyên trưởng phòng khám đa khoa bệnh viện Bạch –Mai, Hà Nội năm 1986- 1990. Có 1 người anh trai ( bác Dư ) là liệt sỹ đã hy sinh ở ATK - Định Hoá - Thái Nguyên, khi bốc mộ các liệt sỹ nằm rải rác ở cánh đồng quy tập về nghĩa trang liệt sỹ, ở sọ có 1 lỗ thủng và còn đầu đạn nằm trong hộp sọ. Do tắc trách, sau khi chôn bị lẫn, không xác định được mộ nằm ở dãy trên hay dãy dưới trong nghĩa trang, mà dòng họ muốn bốc Hài cốt mang về quê Nhân chính, Hà Nội chôn. Qua giới thiệu của em gái và báo chí, bác sỹ Chu- Chi đã 2- 3 lần mời nhà Ngoại cảm từ Đỗ Bá Hiệp đến Phan thị Bích Hằng đi Thái -Nguyên nhập hồn, nói chuyện với người âm, xác định chính xác ngôi mộ của bác Dư. Tất cả các cuộc đi tìm Hài cốt và nhập hồn nói chuyện với người âm của nhà Ngoại cảm Bích - Hằng trong 2 năm đầu hành nghề, do tay nghề còn non - ít kinh nghiệm, nên bà đồng Miều là thầy dậy luôn luôn đi kèm nhằm mục đích hỗ trợ, gỡ bí, giúp đỡ học trò khi vào thế bí (Tôi có ảnh chụp Bích -Hằng + bà đồng Miều đang nhập hồn, do bác sỹ Chu – Chi cung cấp). Trước 1 ngày, cả họ hàng đi Định Hoá, Thái Nguyên bốc mộ anh trai mang về quê chôn; bác sỹ Chi gọi bác sỹ Dũng- chiêm tinh gia ẩn dật đến hỏi : “ … làm thế nào để Chú xác định được Bích -Hằng nhập hồn, nói chuyện với Người âm là đúng sự thật, nếu bốc nhầm Mộ người khác thì vừa tốn kém, vừa bị đền …”. Bác sỹ Dũng trả lời : “ Thưa chú, rất đơn giản là dấu vết đạn bắn thủng sọ, vẫn còn đầu đạn nằm trong hộp sọ, chú không được lộ cho nhà Ngoại cảm biết, Nó sẽ doạ Chú là Mộ đang kết -phát không được bốc, nếu bốc cả họ nhà chú sẽ chết. Vấn đề gì từ thời Pháp, gia đình chú sống với nhau ở ATK- Thái Nguyên ít người biết Chú phải giữ bí mật, đến lúc Hồn anh trai nhập và nói qua mồm Bích - Hằng hay nhất, thì Chú hãy hỏi hồn anh trai. Nếu, hồn anh trai nhập qua nhà Ngoại cảm trả lời đúng- chính xác, thì đúng là “thầy” Hằng có ngoại cảm và nói chuyện được với người âm. Nếu, nhà Ngoại cảm Hằng trả lời sai hoặc im lặng, lấp liếm thì đó chính là trò lừa đảo, bịp bợm của những kẻ Đồng cốt - gọi hồn…”. Tại nghĩa trang liệt sỹ Thái- Nguyên, bác sỹ Chi thực hiện kế hoạch đúng như vậy, khi Hồn anh trai bác sỹ Chu-Chi đang nhập vào nhà Ngoại cảm Bích - Hằng nói thao thao bất tuyệt hay nhất; bác sỹ Chu – Chi cung kính hỏi ; “ Thưa anh Dư, qua cô Hằng anh hãy nói cho em biết tên ( bí danh- tên lóng) thường gọi của anh, của chị Nhuận và của em khi sống ở Thái –Nguyên thời chống Pháp là gì ?? ”. Nhà ngoại cảm Phan thị Bích Hằng ú ớ, sợ hãi toát mồ hôi , tái mặt không trả lời được. Bà đồng Miều thấy trò Hằng bí - không trả lời được, liền nhẩy vào cuộc gỡ thế bí, đánh tháo cho nhà ngoại cảm Bích - Hằng. Bà đồng Miều chỉ tay vào mặt bác sỹ Chu – Chi nói : “ Các cụ nói chiều như chiều Vong, vì ông Chi hỏi xếch mé nên Vong giận Vong thăng mất rồi…”. Bác sỹ Chu – Chi thất vọng, chán nản giục Họ hàng lên ô- tô về Hà Nội, lúc đó anh Tuấn con trai bác sỹ Chi tức giận quá đã tát và suýt đánh nhà ngoại cảm Bích -Hằng vì tội lừa đảo làm nhà BS. Chi tốn kém hàng chục triệu đồng đi tìm Hài cốt liệt sỹ, mất. Sau đó, bác sỹ Chi giật mình nhớ ra và nói : ‘ Thôi chết rồi, mấy lần cả Họ đi ô- tô cùng nhà ngoại cảm Bích -Hằng từ Hà Nội lên Thái Nguyên, vừa lên ô- tô là nhà ngoại cảm Hằng ngủ ngay, ngáy khò khò; thì raNó giả vờ ngủ, Nó nghe cả họ nói chuyện họ hàng hang hốc từ 2 – 4 đời nhà mình, Nó nhớ gần hết nên khi Nhập hồn nói chuyện với người âm, Nó nói vanh vách đúng tên cả người chết lẫn người sống,…”. Đến nay, sau khi đã “ nhờ vả ” thuê 5 – 7 nhà Ngoại cảm lừng danh, bác sỹ Chu – Chi vẫn không tìm đúng Hài cốt của anh trai ( bác Dư ) là liệt sỹ chống Pháp, đưa về quê chôn. Câu chuyện thứ 2: bà Bé ( vợ ô. Nghinh)– nguyên cục phó cục hợp tác quốc tế - Bộ lao động thương binh & xã hội, nhà ở tầng 4 nhà D7 tập thể Bộ nông nghiệp, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội ; có bố chồng là liệt sỹ đã hy sinh trong trận công đồn Non Nước, hài cốt thất lạc. Nghe và xem báo chí ca ngợi nhà ngoại cảm Bích- Hằng, đã cho xe đón rước long trọng mời nhà ngoại cảm Hằng đi nhập hồn và xác định Hài cốt mất tích; vì có dấu vết nên Hằng vẫn nói chuyện được với người âm nhưng doạ không được bốc, nếu Bốc cả họ sẽ chết do Mộ đang kết - phát. Đến nay, 2007 Tiền mất tật mang vẫn không tìm được Hài cốt của bố chồng !! Câu chuyện thứ 3 : Vào 1 ngày đẹp trời ( cách 4 năm về trước) bác sỹ Dũng – nhà chiêm tinh ẩn dật như 1 người đang bị mất mộ người thân, qua sự giới thiệu của anh Duật ( bạn thân của Vũ Thế Khanh- Tổng giám đốc U.I.A) nhà ở khu E Trung -Tự, đến trụ sở U.I.A, cạnh cửa hàng bán xăng dầu Kim- Liên, Đống Đa, Hà Nội gặp, trao đổi công việc tìm Mộ mất với ô. Vũ Thế Khanh ( vừa Lùn- vừa rỗ là nhị đẳng trong hàng Tứ quái ! ). TGĐ – U.I.A Vũ Thế Khanh, tự giới thiệu là Tiến sỹ Thần học vừa ở Mỹ về ! Nhưng, thực chất ô. Khanh lúc đó là Thạc sỹ học trong nước, công tác tại Trường Đ.H kiến trúc. Ô. Khanh lôi ra 1 đống, hàng chục đĩa VCD quảng cáo về các nhà Ngoại cảm cho Khách xem nhằm chứng minh, thuyết phục lấy lòng tin của những Người bị mất Mộ đến nhờ vả. Lần gặp thứ 2 sau nửa tháng, BS. Dũng gặp lại ô. Khanh - ông Khanh khoe : “ Các nhà ngoại cảm của U.I.A đã đào và tìm được trên 100.000 ngôi mộ bị mất, 70% là chính xác, 30% chưa chính xác do các nhà Ngoại cảm bị nhiễu điện trường sinh học,…”, đúng như ông Vũ -Thế -Khanh nói thì có nghĩa là : Đã có 30.000 ngôi mộ ( hài cốt ) có dấu vết cụ thể nên 30.000 gia đình không tìm được mộ người thân, tức là không bị các nhà ngoại cảm … Lừa ; còn 70.000 ngôi mộ ( bộ hài cốt ) không có dấu vết cụ thể nên đã có 70.000 gia đình đã “tìm được” thấy hài cốt của người thân và đã bị các nhà ngoại cảm … Lừa bịp ! Bất chợt, bác sỹ Dũng chỉ vào mặt ông Khanh nói : “ Ơ kìa, họ nhà anh mất 5 – 6 ngôi mộ, nằm cạnh bờ ao. Sao anh không nhờ các nhà Ngoại cảm tìm giúp…”. Bị bất ngờ TGĐ - Vũ Thế Khanh tức giận nói : “ Tìm thế đếch nào được, anh thông cảm cả bọn Ngoại cảm này, chưa có ai học qua lớp 10. Tôi nhờ rồi, nào nhập Hồn nói chuyện với người âm, thấu thị nhìn xuyên đất, …đào bới nát mấy bờ ao, không tìm thấy gì …”. Bác sỹ Dũng bật cười, ô. Khanh biết bị hớ, nói lảng : “ Thôi, không nói chuyện nhà Tôi mất mộ mà nói chuyện người khác tìm thấy mộ, …”. Bác sỹ Dũng nói : “ Các ông toàn lừa đảo, bịp bợm đi đào mồ cuốc mả lung tung, tội to lắm đấy. Tôi chỉ cần chứng minh qua 100 ngôi mộ mất có dấu vết cụ thể. Các gia đình có Hài cốt mất chỉ được phép nói ra dấu vết người thân sau khi nhà ngoại cảm đã Nhập hồn nói chuyện, đào xong đưa lên mặt đất trước khi mở nắp ra, thì các nhà Ngoại cảm … Ngọng hết. Còn các bộ phận giám định khoa học của các ông, đều ăn tiền theo văn bản đã ký Hợp đồng nghiên cứu khoa học, các ông chia vài trăm triệu đồng -Tiền nghiên cứu trong ngân sách nhà nước cho bên B …Xài, khi giám định mẫu xương, các ông nói gì bên B cũng gật, cho kết quả đúng 100% ý đồ bên A,… còn Tôi, chỉ cần 100 ngôi mộ mất có dấu vết cụ thể, trong gia đình của bất cứ ai, mà con – cháu trong họ ít biết ( nhà Ngoại cảm không bí mật điều tra được qua trung gian – màng lưới chân gỗ) sau đó cho các nhà Ngoại cảm nhập hồn, nói chuyện với Người âm, rồi bốc lên mặt đất mở ra chứng minh ”. Vũ Thế Khanh quá sợ hãi nói : “ Việc đào mộ lung tung, Tôi cũng sợ lắm nên cho lập ban thờ rất to trên tầng thượng, hàng tuần mời Sư về cúng lễ siêu thoát. Còn chuyện tiêu Tiền ngân sách, xin anh đừng đưa lên Báo chí; Vì U.I.A chúng tôi chót “ Lừa ” thuyết trình Phó thủ tướng Nguyễn Gia Khiêm được 500 Triệu đồng từ Ngân sách nhà nước, để nghiên cứu 1 đề tài khoa học gọi là … “ Nghiên cứu về …Ma…” rồi ! Bây giờ anh phân tích, đăng lên báo thì e rằng chúng Tôi đi tù hết…”! Vì, nể anh Duật nên bác sỹ Dũng – chiêm tinh gia ẩn dật chính là tác giả viết 70% tổng số bài báo phản bác Ngọai cảm từ năm 1988 – 1993, đã bỏ qua chuyện này. Sau khi Viện công nghệ sinh học ra đời, nhóm Ngoại cảm của U.I.A này lo sợ đã tự giải tán, Người về quê; người đi lấy chồng, … vì Họ sợ nếu những vụ lừa đảo Ngoại cảm tìm mồ mả láo bị phát giác thì sẽ bị đi Tù và mất toi hàng tỷ đồng do các Thân chủ “ bồi dưỡng” sau khi tìm được Hài cốt mất tích, mà Họ đã kiếm được sau mấy năm đào mồ cuốc mả thiên hạ… sai ( mộ cha không khóc… đi khóc Bố người khác) ! Các nhà ngoại cảm sợ bị phát giác qua Phương pháp chẩn doán P.C.R là pp. chẩn đoán Gen – D.N.A, do các Thân chủ bí mật mang mẫu xương đi thuê chẩn đoán ! Vì, khi đó Họ chưa thể “ bắt tay ” tiếp cận với các nhà khoa học Viện Công nghệ sinh học này. Đến nay, nhóm Ngoại cảm này đã bắt tay “ hợp tác ” nghiên cứu được với 1 số nhà khoa học của Viện công nghệ sinh học, để tiến hành làm ăn “ phân tích Mẫu ” chưa !?? Từ 2 tháng nay, Phan Thị Bích Hằng được Lăng –Xê quảng cáo liên tục, rầm rộ trên 1 số báo, người dân trong ngõ 15 phố Hương -Viên, quận Hai – Bà, Hà- Nội lại thấy đời sống kinh tế của nhà Ngoại cảm này sung túc hẳn. Ngày nào, cũng có 8 – 9 gia đình từ mọi miền tổ quốc đến cửa nhà Bích -Hằng chầu chực, nhờ vả nhà Ngoại cảm tìm giúp Mộ mất, mà không tìm được mộ mất cho Sếp lớn của U.I.A !!!!!!? Khi chuẩn bị đào móng xây Tường rào và xây phòng bảo vệ nằm trước toà nhà là trụ sở U.I.A đầu vào chợ ( cạnh cửa hàng bán Xăng dầu) khu tập thể Kim- Liên, Đống Đa, Hà Nội. Tổng giám đốc U.I.A – Vũ Thế Khanh đã gọi cả nhóm các nhà ngoại cảm đến xác định khoảng 20 m 2 đất trước khi đào ; các nhà ngoại cảm sau khi nhìn xuyên đất và gọi Hồn - nói đất ở đây rất sạch, không có Hài cốt nào và không xác định được gần 10 bộ Hài cốt “ Vô chủ ” nằm trong đất, nên đã đào tung Hài cốt lên, dẫn đến cái chết oan ức ( hộc máu mồm ) cho chú em vợ Sếp ( phụ trách tổ bảo vệ ) vào ngay đêm của ngày đào móng; Sếp U.I.A quá tức giận đã đuổi “ tống cổ ” cả nhóm các nhà Ngoại cảm… Bịplên đường Hoàng Hoa Thám, tự mở trụ sở làm ăn, sau 1 thời gian lừa đảo “ giúp dân” bị dân chửi nhiều lại thay đổi địa điểm về đường Thuỵ -Khê và … tự giải tán sau khi có công bố đã ra đời Viện Công nghệ sinh học ( đường Hoàng Quốc Việt- Nghĩa Đô ) ! Câu chuyện thứ 4 : bà Nheo là chị gái ruột của nguyên Bộ trưởng - Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam – Cao Sỹ K…, qua báo chí ca ngợi các nhà ngoại cảm, nhất là Phan thị Bích Hằng. Nhân dịp ông Bộ trưởng đi công tác nước ngoài, bà Nheo từ quê Vũ Thư – Thái Bình, ra Hà Nội gặp em dâu là chị Thứ ( ở tại khu tập thể chính phủ gần 222 C Đội - Cấn), ra lệnh… đi tìm, mời nhà Ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đến nhà nhập Hồn nói chuyện với người âm và chuẩn bị đi tìm mộ mất. Khi Hằng đến nhà chị Thứ, bà Nheo gọi : “ Cháu Mai – Anh ơi ra mở cửa cho khách…”, lúc đó Bích -Hằng có nghe và biết tên cháu Mai- Anh nhưng coi như không nghe thấy. Trong lúc nhập Hồn nói chuyện với người âm, nhà ngoại cảm Bích - Hằng giả giọng bà của cháu Mai- Anh, luôn mồm nói : “ … bà thương bà nhớ cháu Mai- Anh nhiều lắm…” nhưng không hề nhắc đến tên 2 cô chị gái của Mai- Anh ( là Vân –Anh và Lan – Anh ) ! Bà Nheo sống ở quê, trông coi phần mộ họ hàng, không thích lấy chồng, thời gian rảnh hay đi dự các lễ hội đình, chùa các nơi nên có nhiều kiến thức và hiểu các trò … bịp của các ông Đồng –bà Cốt gọi Hồn, khi nghe Hồn bà nhập, nói qua mồm Bích - Hằng, nói nhiều về nhớ cháu Mai – Anh mà không nhắc tên 2 cô chị, bà Nheo sinh nghi ngờ, liền hỏi Vong hồn bà : “ Thưa bà, cháu Mai – Anh lúc bà còn sống thì chưa đẻ, khi nhỏ sống - ở với bà chỉ có 2 cô chị gái, bà nói cho con biết tên của 2 cô chị là gì …?”. Nhà ngoại cảm ( hay Hồn người âm) Bích - Hằng ú ớ, tái mặt, vã mồ môi và … Ngọng luôn, không trả lời được. Bà Nheo, không làm mất đi 1 thiên tài, siêu nhân ngoại cảm Bích - Hằng nên sau đó vẫn nhờ Bích - Hằng đi Tùng Thiện, Sơn Tây tìm mộ mất. Đến Sơn Tây, nhà ngoại cảm săm săm lao vào cánh đồng có ao, hồ nước xác định chính xác vị trí mồ mả mất và nhập hồn nói chuyện với người âm nhưng … đến nay vẫn không tìm được mộ mất. Trong khi người dân sống tại nơi đó nói với chị Thứ là : ngôi mộ của bà cụ - bị mất, chôn cạnh bờ sông, không chôn trong cánh đồng có ao, hồ…! Câu chuyện thứ 5 : Vào gần trưa, đầu tháng 4/ 2007, BS. Dũng - Chiêm tinh gia ẩn dật, đến thăm 2 bác Th. và Tỵ ( trong ngõ 15 phố Hương Viên- Q. Hai Bà - HN), trả lại tờ Tử Vi của cháu Trung -Thành là con trai anh Quốc – Trung ( Hậu) cho 2 bác ( là anh chị của nguyên TGĐ công ty bia Halida – Anh Nhân ). Hai bác là bố mẹ của anh Vũ Quốc Trung và Hiếu đã mất do tai nạn … rất chính xác, sau khi được BS. Dũng tiên đoán vận hạn và cho 1 số lời khuyên cảnh báo, đề phòng Tai nạn nguy hiểm, với sự chứng kiến của 2 nhà báo Hữu M. và Kim Quốc Hoa ! Sau khi, 2 tai nạn thương tâm đã xảy ra, BS. Dũng bị 2 nhà báo mắng cho 1 trận và khuyên : “ … em chiêm tinh rất chính xác nhưng sau này ai nhờ em thì em đừng nói thật hết, hạn dữ quá em nói bóng gió xa xa ra. Trung và Hiếu là họ hàng bên vợ anh Hữu M.( lúc đó là phó Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô ), khi em nói anh Hữu Mão không tin là chính xác đến 99% như vậy đâu. Bây giờ, anh Hữu M. và cả họ nhà vợ đang bận tang gia và choáng váng, chú D. cứ liệu hồn đấy…”. Sau đó, BS. Dũng sợ quá “ lặn 1 hơi ” im hơi kín tiếng, thi vào Trường Đ.H tổng hợp , học Đ.H báo chí khoá đầu tiên ( K. 36 ) và lại “ mai danh ẩn tích ” ẩn dật, giấu kín tên tuổi. Trong khi nói chuyện với 2 bác, thấy bên nhà hàng xóm tấp nập người ra - vào nhờ vả gì đó, bác Th. nói “ … bên đó là nhà ngoại cảm lừng danh - cô Phan Thị Bích Hằng đấy, 2 tháng nay sau khi báo chí ca ngợi, khách đến đông lắm…”. BS. Dũng hỏi “ Bích -Hằng có ngoại cảm và giỏi thật không, 2 bác đã thử nhờ lần nào chưa ??”. Bác trai nói “ Cần gì phải thử, bà nhà Tôi đã nhờ gọi - nhập Hồn thật rồi nhưng trước đó 2 – 3 tháng đã khai báo thành khẩn, tâm sự 3 – 4 lần về tất cả những sự kiện, sự việc đã xảy ra trong nhà và trong họ hàng từ mấy đời,…!”. Bác gái cười xác nhận là đúng như bác trai khôi hài và nói : “… chú D. biết không ? Chẳng ai như tôi, tất cả các ảnh trên ban thờ nhà tôi đều ghi rõ ở dưới họ -tên, năm sinh – năm mất . Vì 2 nhà ở gần nhau nên Tôi thường xuyên tâm sự với cô Hằng, nghe báo chí ca ngợi là nhà Ngoại cảm số 1, Tôi sang nhờ cô Hằng gọi Hồn – nói chuyện với người âm, cô Hằng nhắm mắt, khấn khứa nhập Hồn, xưng tên anh An, chị Lễ, … ( đã chết ) nói vanh vách đúng, chính xác tất cả các chi tiết mà trước đây Tôi đã tâm sự với cô Bích - Hằng, còn 1 số điều sâu kín trong dòng họ, Tôi chưa kịp tâm sự thì cô Hằng … không gọi Hồn được ! Đúng là, Tiền mất tật mang, khi cô Hằng về rồi, chợt nhìn lên các ảnh treo trên Ban thờ thì đủ họ- tên, năm sinh - năm mất từng người … chồng Tôi cứ trách Tôi nhẹ dạ cả tin, vạch áo cho Người xem lưng hết rồi còn gọi …cái gì…! Hoá ra tất cả bọn gọi Hồn các tỉnh, cứ nói là đông khách – khách phải xếp hàng đợi 2 -3 ngày, giỏi lắm nhưng lúc khách ngồi chờ đến lượt gọi Hồn, mải nói chuyện nhà, gọi tên nhau, bọn phục vụ khách chính là Chân gỗ của Thầy đã nhớ tên từng Khách và sự việc khách đến nhờ Thầy gọi Hồn. Khách vừa vào dâng lễ xin gọi Hồn người nhà, xong. Thầy quay quay, lắc lư phán 1 câu xanh rờn : hú hú a a… con X, con Y và thằng Z cùng đến gọi Hồn cho Bố (hoặc Mẹ) phải không ? Người đi gọi Hồn giật mình vì chỉ có Hồn nhà mình mới biết đúng tên từng Người trong nhà, sợ quá vái lia lịa, có gì ( vô tình) khai ra gần hết ... “ Thầy ” cứ dựa vào đó ( Người giới thiệu) và thông tin của Chân gỗ ( màng lưới điều tra bí mật của các nhà Ngoại cảm - thầy bói ) đã bí mật nghe ngóng được mà nhập - gọi Hồn, “Thầy ” phán gần đúng mọi sự việc đã xảy ra … nó thế đấy chú Dũng ạ ! ” Câu chuyện thứ 6 : ông Trần Lương Trí, là sĩ quan QĐND VN sau chuyển ngành về Bộ ngoại giao, ở tại tầng 5 khu tập thể thương binh hồ Việt – Xô ( thẳng đường Nguyễn Huy Tưởng - Lê Quý Đôn ra ngoài đê sông Hồng ) Hà Nội, đã mất hơn 1 tháng + 10 triệu đồng cùng các nhà ngoại cảm đi Côn Sơn- Kiếp Bạc theo sự chỉ dẫn nhiệt tình và chính xác củ nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Liên, đã tìm, đào nát hàng chục bờ ao, móng nhà, sân, ruộng vườn, sập mấy chuồng lợn, … vẫn không tìm được Hài cốt bố đẻ là liệt sỹ - Bác sỹ Trần Ngọc Lâm ( chỉ vì Hài cốt mất tích có dấu vết là… răng Vàng ) nguyên bác sỹ trưởng bệnh viện thị xã Bắc-Giang năm 1947. Tháng 10/1947, BS. Lâm là cán bộ Việt -minh,đang hoạt động bí mật trong hàng ngũ trí thức của thực dân Pháp, bị phòng nhì Pháp bắt và sát hại tại đền Thượng Côn sơn- Kiếp Bạc. Sau khi nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Liên chỉ dẫn đào …mò hàng chục vị trí thất bại, đã “ bàn giao” sang Bích- Hằng. Phan Thị Bích Hằng sau khi nhập hồn phán ….Bịp, rất có trách nhiệm “….ông Lâm chết thiêng, nên được các Thánh ở Kiếp -Bạc giữ lại làm Quan to dưới âm rồi nên …” vẫn Tiền mất- tật mang, không tìm được hài cốt ! Câu chuyện thứ 7 : Nữ bác sỹ Việt, đang là 1 trong những cán bộ phụ trách khoa của bệnh viện Lao và phổi tỉnh Hải- Dương, có bố là liệt sỹ chống Mỹ đã hy sinh và đồng đội đã chôn tại mặt trận phía tây thành phố Hồ Chí Minh, bị thất lạc. Nghe báo chí ca ngợi các nhà Ngoại cảm gọi Hồn nói chuyện được với Người âm, tìm chính xác hài cốt mất ; đã gọi ngay em trai đang công tác ở Qủang –Ninh về gấp, tìm sang nhà ông “ hàng xóm” Nguyễn Ngọc Liên ở cách nhà ( tp. Hải Dương) vài trăm mét, nhờ Thầy ngoại cảm tìm giúp mộ liệt sỹ. Thầy Liên sau khi khấn khứa, phán “ … gia đình chị đã chuẩn bị được nhiều Tiền chưa, đi tìm mộ phải tốn nhiều tiền lắm,… mộ bố chị bị mất, hiện nay đang nằm ở miền Trung, bố chị đã hy sinh ở giữa miền Bắc và miền Nam,… đi đến gần tảng đá rẽ, đến bụi cây…!”. Chị Việt nghe thầy Liên “nhập hồn” phán xong, chán nản, thất vọng ra về và đến nay vẫn không tìm được mộ bố !! Sách xem Tướng học cổ dạy : Trên mặt bất cứ người nào, xung quanh Mắt từ trên lông mày 1 cm đến ngang sống mũi phía dưới đuôi mắt, thuộc về cung Phúc liên quan họ hàng các đời trước. Lông mày chỉ rõ là vườn cây, rừng,…; sống mũi là bờ đê, gờ đất nổi,…; 2 con Mắt là ao, hồ nước,…; các nếp nhăn trên mặt gầnmắt, nếp nhăn lớn dài là sông, nhỏ là suối, mương, lạch – rãnh nước,… và vài cái gì đó ở trong các khu vực này là báo hiệu cho con – cháu đời sau biết trong dòng họ bị mất mồ mả, điều này quá đơn giản đối với các Thầy xem Tướng pháp Trung - Quốc và 1 số thầy Việt- Nam nhưng đã được 1 nhóm bói toán nửa mùa, đồng cốt gọi Hồn, … loè bịp là các nhà Ngoại cảm, đã lợi dụng triệt để khi Người ngoài ngành ( Bói toán), các nhà khoa học không hiểu sâu Tướng số, nhằm … Bịp thiên hạ nhân, đây là Ngoại cảm – có khả năng siêu nhiên cần được nhà nước bảo vệ.( kỳ sau đăng báo tiếp) Hi. Bên an ninh văn hóa của cậu cũng vui đấy. Cậu mời chị Phan Thị Bích Hằng lên đây đi, không chị ấy tủi thân vì được trích dẫn nhiều quá mà không có cơ hội nói chuyện.
phamhung Posted 29 Tháng 9, 2011 Report Posted 29 Tháng 9, 2011 Tặng mọi người file mp3 này, hy vọng phần nào giúp mọi người hiểu về công việc của nhà ngoại cảm. Đây là bài nói chuyện của ngưởi đã từng không tin tý nào về thế giới tâm linh, từng làm lãnh đạo cấp cao của Nhà nứoc, ông đã được nhà ngoại cảm giúp đỡ tìm mộ và bây giờ ông đã tin và xác nhận việc đó khó tin nhưng ông đã tin và vô cùng bất ngờ về những gì nhà ngoại cảm đã làm thông dịch giữa ông và linh hồn người nhà của ông (thông tin chỉ có một mình ông biết) http://www.mediafire...7cq9rcp6cpp19kk 2
Văn Lang Posted 2 Tháng 10, 2011 Report Posted 2 Tháng 10, 2011 Xin cảm ơn anh PhamHung. VL đã chép ra như dưới đây. file gốc của anh PhamHung: http://www.mediafire...7cq9rcp6cpp19kk ======= Bài phát biểu của GS Trần Phương, nguyên Phó Thủ tướng. Phát biểu mời các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu phát biểu ý kiến... Thưa các bác, các anh chị và các bạn. Tôi hôm nay phát biểu với tư cách mà theo như anh Hàn Thụy Vũ là nhân chứng bởi vì tôi không phải là một nhà khoa học liên quan tới ngành cận tâm lý. Tôi chỉ là một nhà kinh tế, hiện tôi đang là chủ tịch hội khoa học kinh tế. Tôi phát biểu với tư cách nhân cách là bởi vì tôi là người chịu ơn các nhà ngoại cảm vì không những giúp tôi tìm được cô em gái của tôi, người vừa được truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang mà còn nhiều người nữa. Cho nên là buổi tổng kết nào của bộ môn cận tâm lý tôi cũng đến, đến không phải đóng góp được gì mà đến chỉ để biểu thị sự ủng hộ của chúng tôi đối với các nhà ngoại cảm và bộ môn cận tâm lý bởi vì các đồng chí đã làm một công việc phải nói là vô cùng thiêng liêng đối với người Việt nam thậm chí là vô cùng vĩ đại bởi vì ai cũng biết rằng dân tộc ta đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh có biết bao nhiêu là liệt sĩ bởi vì người ta nói rằng hiện có 300.000 liệt sĩ mà chưa tìm được hài cốt. Tôi nghĩ đó là còn ít. Và người Việt nam chúng ta biết rằng người thân chúng ta đã chết thì không có cách gì lấy lại được nhưng nếu không tìm được hài cốt thì đó là một điều day dứt suốt đời. Tôi và những người trong gia đình tôi đã sống trong tâm trạng đó cho nên khi tìm được hài cốt của người thân thì chúng tôi coi như được giải tỏa nỗi ân hận lớn lao đó. Cho nên tôi cho rằng các đồng chí giúp tìm mộ liệt sĩ cho các gia đình thì tôi cho rằng đó là một việc vô cùng thiêng liêng và có ảnh hưởng to lớn đến tinh thần của nhân dân ta, dân tộc ta. Và có một điều rất lạ nữa là không chỉ người sống muốn tìm thấy hài cốt của người thân mình mà qua kinh nghiệm của tôi tôi thấy làm ngạc nhiên rằng chính người chết cũng mong muốn được tìm thấy và đưa về quê hương. Cô em tôi có nói với tôi rằng bốc cho em một nắm đất về quê mình em cũng đã mừng rồi. Thế tại sao người chết lại mừng khi mà hài cốt của mình được đưa về quê hương? Và tôi nghĩ rằng rất nhiều chứng minh của người khác liệt sĩ mong muốn được tìm thấy và được người người thân biết đến, được về quê hương. Công việc của các nhà ngoại cảm, bộ môn cận tâm lý đã giúp cho người sống đồng thời giúp cho người chết thỏa mãn về tâm hồn cho nên tôi thường đến hội nghị tổng kết chỉ để biểu thị sự ủng hộ của tôi đối với những công việc thiêng liêng mà các bạn đang làm và sẽ làm. Sau đây tôi xin nói một điều nữa là tại sao tôi lại tin rằng đúng là người chết mà tôi tìm thấy lại là người thân của mình. Tất cả chúng ta không ai dễ tin rằng các nhà ngoại cảm nói ra điều đó là đúng đâu vì rất nhiều cô đồng đã nói những điều mà khiến người ta tin và không tin nhưng chúng tôi, tôi tin. Tại sao tôi tin? Tôi phải nói với các bác, các bạn rằng tôi vốn là một người không tin có thần thánh, ma quỷ. Từ năm 16 tuổi đi làm cách mạng đến bây giờ sống chết 80 tuổi tôi không tin gì cả. Nhưng có một lần đi công tác ở Quảng Ninh anh em mới nói với tôi rằng có một cô công nhân ốm yếu lắm mà bây giờ nói cái gì cũng đúng. Tôi không tin và tôi đến kiểm tra lại. Cô ấy ở cách Bãi Cháy 20km. Tôi đỗ ô tô xuống và vào trong nhà cô ấy, không làm gì cả, không nói gì cả, không khai gì cả. Cô ta chỉ cầm một ngón tay của tôi và cô ta nói trong nửa tiếng đồng hồ. Tôi hỏi tại sao cô này nói đúng thế nhỉ? Nhưng trong bụng tôi, trong đầu tôi vẫn nghĩ rằng mình đi ô tô đến thì làm gì người ta nói chả đúng. Nhưng có một chi tiết mà cô ấy nói đến tôi làm tôi giật mình. Cô ấy nói rằng ông có một cô em gái chết trẻ, xong đến một lúc nữa lại nói rằng ông có một người anh trai chết trẻ và chết trong lửa hồng. Tôi có một người anh là tiểu đoàn trưởng của đại đoàn 320 cùng công tác với anh Nguyễn Hòa – sau này là trung tướng Nguyễn Hòa cùng đi đánh trận với anh Nguyễn Hòa lúc đó anh Nguyễn Hòa là tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn đó mà anh tôi xuống tiểu đoàn đó với tư cách là trưởng ban tuyên giáo của đại đoàn và cùng bị trận bom napan. Anh Hòa không chết nhưng anh tôi chết. Vậy thì nói rằng anh tôi chết trong lửa tôi giật mình. Tôi hỏi tại sao lại có người nói đến mức như vậy được nhỉ? Bắt đầu lúc đó tôi nghi ngờ, tôi tìm hiểu xem là có những người có khả năng làm điều đó không. Phải 10 năm sau thì tôi mới được gặp anh Nguyễn Văn Nhã. Anh ấy chưa từng ở miền Bắc, không phải là học sinh miền Nam tập kết mà anh ấy học ở Sài gòn là kỹ sư hóa học. Và anh ấy bay từ Sài gòn ra, anh ấy vẽ cho tôi bản đồ là mộ của em anh nằm ở đây. Thậm chí anh ấy nói với tôi rằng nếu trong 10 ngày nữa anh đi tìm thì anh tìm thấy 5 cây hoa, mỗi cây có 2 cái hoa tím mà nếu quá 10 ngày nữa mà anh không tới thì hoa sẽ héo. Lập tức tôi đi tìm 3 ngày sau mà đúng 5 cây hoa thật mà đúng 10 cây hoa tím thật. Thế tôi bảo lão này lạ thật. Thế anh ngồi ở Sài gòn mà anh không biết cái tỉnh Hưng Yên của tôi là cái gì cả. Tại sao anh vẽ được điều đó? Anh Nhã trả lời rằng tôi thấy trong đầu tôi như thế nào thì tôi vẽ ra như thế thôi. Nhưng mà khi tôi đào thì tôi đào chệch mất 2m, không tìm thấy. Sau đó có người bạn mách tôi rằng phải tìm tới cô Bích Hằng. Bích Hằng mời cô em tôi lên nói những chuyện mà mới đầu tôi không tin rằng là người chết có thể nói với tôi được nhưng mà nói đến những chuyện con tôi, cháu tôi như thế nào thì tôi giật mình tôi bảo rằng đúng là cái người chết này đang nói với mình. Và tiếp sau đó tôi tìm thấy hài cốt của cô em tôi và để tường trình cho gia đình tôi, tôi viết một bản tường trình cho gia đình tôi tại sao tôi tin rằng đấy là mộ của em tôi, hài cốt của em tôi. Cái tài liệu của tôi không biết như thế nào, mà nó bay đi, cả nước biết (...vỗ tay...). Và thậm chí có người ở bên Pháp, bên Mỹ nói rằng tôi đọc được tài liệu của anh thì tôi cũng lấy làm giật mình. Thực ra bản tường trình của tôi đó là để trả lời cho gia đình tôi biết rằng tại sao cái hài cốt mà họ đi đưa lại chính là hài cốt của cô em tôi. Thế thì tôi phải nói rằng tại sao tôi có thể tin được những điều mà những nhà ngoại cảm nói là đúng. Đâu có phải chúng tôi là những người dễ tin đâu. Chúng tôi có hàng chục cái chi tiết để nghĩ rằng, nói rằng cái người chết đang nói với mình là đúng. Tôi đã viết trong bản tường trình của tôi cũng độ 20 trang thôi gửi cho gia đình tôi và tôi có gửi cho anh Chu Phác một bản, thế thôi. Nhưng mà rồi bây giờ thời buổi photo dễ mà, họ cứ photo đầy ra. Sau cái vụ đó cách đây 7 năm thì tôi còn nhờ cháu Phan Thị Bích Hằng làm nhiều việc, thực ra tin một phần nhưng cũng để kiểm tra một phần. Tôi chỉ nói một ví dụ thôi. Có lần tôi nhờ cháu Phan Thị Bích Hằng mời cụ tổ của tôi lên. Biết đấy là mộ tổ nhưng không biết tổ là ai. Cho nên cháu Bích Hằng đến mộ mời lên. Có một ông cụ lên, ông cụ bảo là ở đây có rất nhiều cụ, cháu hỏi cụ nào? Tôi có biết cụ nào mà hỏi đâu. Tôi chỉ nói rằng cháu gọi cụ Tốn bằng ông nội, cháu tìm cụ ngũ đại. Thế thì cụ nói luôn. Ah, thế thì cháu là cháu của cháu Tốn hả? Cháu Tốn và cháu Phượng (tức là bà nội tôi) không ai biết tên đâu, chỉ tôi biết ở trên gia phả thôi. Cháu Tốn và cháu Phượng thường đến thăm cụ nhưng nếu mày gọi cháu Tốn bằng ông nội thì cụ là lục đại chứ làm sao mà ngũ đại được. Mày định hạ tao xuống một cấp à? (...vỗ tay...cười...). Người chết cũng hài hước như vậy. Cuối cùng thì đúng là cụ cách tôi 6 đời. Và cụ ấy nói cả con dâu của cụ là ai và cụ ấy nhiều thứ chuyện mà chỉ có một vài người thôi, như tôi, đọc gia phả thì mới biết được tên đó. Cho nên quả thật là các nhà ngoại cảm, họ là phiên dịch giữa mình với người đã chết. Đúng là phiên dịch. Mà như cháu Bích Hằng hoàn toàn là một phiên dịch chứ không cần lên đồng gì cả, không cần nói lung tung gì. Hỏi đáp thế là cháu dịch thôi. Cho nên phải nói rằng chúng tôi tin là bởi vì có những chi tiết để tôi tin rằng cái người chết đang nói với tôi và không thể bác bỏ được. Và trong mấy lần làm việc với người âm, mà nhờ cháu Bích Hằng làm trung gian, thì tôi có độ dăm chục cái chi tiết mà cả họ tôi không bác bỏ được. Thậm chí có những ông cụ cách tôi 100 năm, chết cách hơn 100 năm rồi mà gọi tên cả cháu nội tôi, cháu ngoại tôi. Nó đang có mặt ở đấy. Thế thì làm sao mà cháu Bích Hằng biết được. Đó, thế thì tôi nghĩ rằng, tôi nói mấy điều đó để thấy rằng đã đến lúc mà chúng ta phải khẳng định rằng những điều mà người âm nói với những người đang sống thông qua những nhà ngoại cảm chân chính là chính xác, là có thể tin cậy được. Và đừng ai nói rằng các nhà ngoại cảm là mê tín dị đoan. Nói bậy. Đúng như anh Vũ Tuyên Hoàng vừa nãy nói đó. Đúng là có một số người chỉ có ít khả năng thôi, không có khả năng nhưng làm để kiếm tiền thì đúng là làm cái đó không đúng. Nhưng chúng tôi là những người cũng không còn là trẻ con gì, và cũng là đủ các thứ kinh nghiệm rồi. Chúng tôi có thể thẩm định được rằng những điều mà các nhà ngoại cảm nhân danh người chết nói với chúng tôi là hoàn toàn đúng (...vỗ tay...). Thế vậy thì các nhà ngoại cảm làm cái công việc, tôi nói thật là, vô cùng có ích cho xã hội này và điều đó phải tôn vinh. Cho nên tôi nghĩ rằng điều mà anh Chu Phác đề nghị Hội Liên hiệp Khoa học kỹ thuật tặng một cái huân chương gì đó, tôi nghĩ cũng có tốt nhưng mà chúng ta ở đây phải khẳng định rằng những nhà ngoại cảm đã làm việc rất đúng mà những thông tin mà họ giao cho người sống hoàn toàn là vô tư, khách quan. Cần phải khẳng định điều đó. Tôi nói chuyện vui một tí. Khi tôi viết cái bản tường trình của tôi cho gia đình tôi đó, thì nó lọt đến một vị nào ở Ban Tuyên huấn vì đó lại là con của một anh bạn tôi. Anh ta bảo “Ô ông Trần Phương bây giờ mà cũng phổ biến cái mê tín dị đoạn nhỉ!”. Tôi chỉ cười thôi, bởi vì anh ta là một thằng bảo hoàng hơn vua (nhấn mạnh). Nếu là cộng sản thì tôi còn cộng sản gấp nhiều lần anh ta bởi vì anh ta là con của một anh bạn tôi mà tôi năm nay 60 tuổi Đảng rồi. Làm sao mà tôi lại đi mê tín dị đoan được. Không dễ gì mà tôi tin. Và tôi nói rằng nếu họ bảo tôi là mê tín dị đoan thì cậu thử bác những sự kiện mà tớ kể về cái chuyện tớ đi gặp cô em tớ như thế nào đi. Cậu bác đi. Nếu cậu bác được thì đúng là tớ mê tín dị đoan. Nhưng cậu không bác được. Đó là vấn đề. Cho nên tôi nghĩ rằng các nhà ngoại cảm phải yên tâm, bộ môn cận tâm lý phải yên tâm mà khẳng định rằng công việc mà mình làm là đúng, những thông tin mình đưa ra là chính xác. Không có gì đáng nghi ngờ. Và như vậy thì còn gì là mê tín dị đoan. Và tôi có viết trong cái bản tường trình của tôi cho gia đình nói rằng tin rằng có linh hồn có phải là mê tín dị đoan không? Nếu linh hồn là một tồn tại khách quan thì đúng như Mác nói đó là duy vật đấy. Kẻ nào mà bác bỏ cái tồn tại khách quan, kẻ đó mới là duy tâm (...vỗ tay...). Còn tôi vốn là một người đi dậy. Tôi đi dạy về duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật. Tôi không nói để khoe với các bạn đâu, tôi dạy cho các vị từ Bộ trưởng trở xuống từ năm 1957, dạy chính về duy vật biện chứng. Làm sao tôi lại có thể duy tâm được. Nhưng bây giờ nói rằng những linh hồn đó đang nói với tôi về những sự kiện mà tôi đang sống mà rất đúng thì đó chính là tồn tại khách quan. Mà phải tin ở cái tồn tại khách quan thì mới là duy vật. Còn bác bỏ nó thì là anh duy tâm, anh chủ quan, anh duy tâm, anh không hiểu gì cả. Còn khoa học phương Tây từ xưa đến nay đều dạy cho chúng ta rằng là người chết mất hết. Điều đó chưa đúng, tôi nghĩ rằng chưa đúng. Còn giải thích như thế nào thì tùy anh Đào Vọng Đức, tùy Hội Liên hiệp KHKT. Anh giải thích như thế nào thì tùy anh nhưng chúng tôi thì xác nhận rằng những người thân trong gia đình tôi mà đã chết nói những chuyện với chúng tôi về thời quá khứ và thời hiện tại hoàn toàn đúng. Mà nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng hay Nguyễn Văn Nhã có biết gì về gia đình tôi đâu, hoàn toàn không biết. Họ chỉ là người phiên dịch, nói ra và như anh Nhã thì không nói ra. Bây giờ tôi xin nói về một vài đề nghị của tôi với Trung tâm. Tôi nghĩ rằng khoa học nghiên cứu về những linh hồn hiện nay mới bắt đầu. Anh chưa đủ trình độ để giải thích nó nhưng tất cả mọi khoa học đều bắt đầu từ những sự xác nhận hiện tượng. Darwin cũng bắt đầu bằng việc xác nhận các hiện tượng rồi mới đi đến lý thuyết của mình về sự phát triển của muôn loài. Newton cũng bắt đầu từ việc quan sát tại sao quả táo lại rơi xuống đất nhỉ, mà tại sao nó lại không rơi ngược lên? Từ đó mới giải thích được luật trọng lực. Khoa học bộ môn cận tâm lý của anh Chu Phác, ông chưa giải thích được đâu bởi vì ông chưa phải là Newton. Nhưng ông bắt đầu làm cái công việc của Newton cho nên tôi đề nghị rằng nên làm 2 việc. Lần nào tổng kết tôi cũng thấy anh Chu Phác kể tỉ mỉ, cho kể này kia. Tôi nghĩ đó cũng tốt thôi nhưng tôi cho rằng bộ môn cận tâm lý với cái chỗ mà anh Vũ Thế Khanh nên tổng kết lại. Điều thứ nhất tôi cho rằng khẳng định những thông tin mà các nhà ngoại cảm tìm được ở những người đã chết là đúng, là chính xác. Như lúc nãy là các gia đình anh Mẫn, các gia đình khác đó hàng nghìn người không phải người ta ngây thơ, người ta mê tín, người ta tin những thông tin mà các nhà ngoại cảm đưa ra là đúng đâu. Không dễ cái gì đâu, phải có những cái tin để người ta tin. Cho nên tôi đề nghị là thứ nhất có những tập sách để cho những người là nhân chứng – theo như cách nói của anh Hàn Thụy Vũ – viết lại xem tại sao tôi tin. Tôi nói ví dụ tôi sẵn sàng viết nữa tại sao tôi tin các nhà ngoại cảm đưa cho tôi là đúng. Ít nhất là anh khẳng định hiện tượng đó. Điều thứ hai mà tôi đề nghị, như anh Nguyễn Mạnh Hùng vừa nãy nói, tôi đã thấy cái gì, ai nói với tôi (người chết) làm những cái gì và khi tôi kiểm tra người sống đều đúng như thế. Tôi nghĩ là từ 2 phía, từ phía những nhân chứng anh thuật lại xem tại sao cái thông tin đó mà anh tin. Điều thứ hai nữa chính những điều nhà ngoại cảm viết ra tôi đã nghe thấy gì, tôi đã thấy người chết như thế nào. Hai hiện tượng đó tôi nghĩ rằng cực kỳ quan trọng cho khoa học. Bởi vì khoa học đầu tiên là phải dựa trên những hiện tượng mà có thể kiểm chứng được. Bây giờ chúng ta chưa giải thích được, chưa kiểm chứng được thì chúng ta những người mà tin, những người nhận được thông tin đó mà cho là chính xác thì hãy chứng minh đi. Tôi đề nghị hai việc đó rồi mới đến việc thứ 3 mà anh Vũ Tuyên Hoàng gợi ý với anh Đào Vọng Đức là các ông thử giải thích đi. Tôi nghĩ một đời người chưa chắc đã giải thích được hiện tượng này bởi vì những hiện tượng này đã tồn tại hàng ngàn năm mà chính ông ta đã gặp cho nên mới có chuyện tin như thế. Và bây giờ thì nó phổ biến hơn chứ ngày xưa thì những thông tin đó quá ít. Cho nên tôi đề nghị là Trung tâm, bộ môn Cận tâm lý nên ra những tập sách để khẳng định những hiện tượng đó và đấy là cơ sở để các nhà khoa học sau này phân tích. Và cuối cùng tôi đề nghị bộ môn cận tâm lý nên lập một cái quỹ để tất cả những người như chúng tôi là những người chịu ơn của các nhà ngoại cảm góp vào tùy sức của chúng tôi. Đây không phải thù lao. Tôi thì thực ra không có đủ tiền để mà cám ơn anh Nguyễn Văn Nha và Phan Thị Bích Hằng. Đối với anh Nhã tôi chỉ có tiền để trả cho anh ấy một chuyến máy bay ra và vào thôi. Ngoài ra không có gì nữa. Phan Thị Bích Hằng cũng vậy. Nhưng lúc nãy Phan Thị Bích Hằng có nói với tôi thì tôi cũng xin nói với các bạn thế này. Sau khi tôi tìm được em gái thôi, thì tôi nghĩ rằng để nhà ngoại cảm mà vừa làm việc đời thường vừa đi làm cái việc mà từ thiện này quá vất vả thì tôi mời cô ấy về cái trường của tôi – trường ĐH dân lập Quản lý Kinh doanh Hà nội. Tôi có nói với các anh em trong trường rằng 100 GS Trần Phương không giúp tìm được một mộ liệt sĩ nhưng một Phan Thị Bích Hằng đã giúp cho cả nghìn người tìm được mộ liệt sĩ. Vậy thì trường sẽ trả lương cho Phan Thị Bích Hằng với tư cách là chuyên viên kế toán thôi, cũng không cao gì đâu. Nhưng mà bất cứ lúc nào Phan Thị Bích Hằng cần đi đâu giúp người đời cứ đi, không cần chấm công (...vỗ tay...) bởi vì nhà ngoại cảm giúp cho đời rất nhiều mà sự giúp đỡ này là vô cùng vô giá, không có tiền nào mà tính được. Nhưng nhà ngoại cảm cũng phải sống chứ, cũng phải có lương hằng ngày để mà tồn tại chứ cho nên tôi trả lương cho cô Phan Thị Bích Hằng có 1 triệu bạc thôi nhưng mà để lúc nào, bất cứ lúc nào cô ấy cũng có thể sống để mà đi giúp đời được. Thế thì chúng tôi làm cái việc đấy là để trả ơn chứ còn chúng tôi cũng chả có sức nào. Như tôi nói với ví dụ Trung tâm lập ra một cái quỹ thì khi nào tôi có tiền nhuận bút chẳng hạn, thì tôi có vài triệu thì tôi xin tặng Trung tâm một triệu bạc. Thế thì các vị cứ nhận vào đấy (...vỗ tay...) và cái quỹ đó thì hỗ trợ cho các nhà ngoại cảm thiếu thốn cũng có một chút để mà bồi dưỡng và đặc biệt để thuê người viết lại những tập tài liệu như tôi gợi ý. Đó là xin góp cái ý kiến nhỏ của tôi. Và cuối cùng đầu năm thì tôi đặc biệt chúc mừng các đồng chí ngoại cảm, các nhà ngoại cảm mà tôi biết và tôi chưa biết một năm mới đầy hạnh phúc và xin cám ơn các vị (...vỗ tay...). Phát biểu đại diện Trung tâm cảm ơn, hứa triển khai trong phạm vi sức lực có thể thực hiện một số điều giáo sư đề nghị.v.v,... 22/1/2006 3
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 2 Tháng 10, 2011 Quản trị Diễn Đàn Report Posted 2 Tháng 10, 2011 Cảm ơn Văn Lang. Tôi cũng vào theo đường link đó nhưng mạng lại không vào được. Bởi vậy, tôi thường nói rằng: Hiện tượng là khách quan, còn chính cách giải thích mới quyết định tính khoa học bởi nội dung của sự giải thích đó. Những kẻ phủ nhận hiện tương khách quan chính là một thứ tư duy phí khoa học. Một thứ tư duy thiển cận nếu nó nhân danh khoa học để phủ nhận hiện tương khách quan. Và từ đó mới thấy rằng: Nhưng kẻ viết bài bôi nhọ những nhà ngoại cảm thật sự vô ơn bạc nghĩa, khi những nhà ngoại cảm đã giúp bao gia đình tìm được mộ người thân của mình. Việc thử ADN là một phương pháp kiểm chứng, nhưng nó không phải phương pháp duy nhất đúng. Chỉ có những thứ tư duy "ở trần đóng khố" mới xác định một phương pháp là duy nhất đúng và thể hiện bằng cách bài bác các phương pháp khác. 2
Văn Lang Posted 3 Tháng 10, 2011 Report Posted 3 Tháng 10, 2011 Lạ thật, VL xin gửi lại đường dẫn của anh PhamHung như sau: http://www.mediafire.com/?7cq9rcp6cpp19kk Dự bị: http://www.box.net/shared/1lju1gvunrcuvziikpvp
phamhung Posted 4 Tháng 10, 2011 Report Posted 4 Tháng 10, 2011 Lạ thật, VL xin gửi lại đường dẫn của anh PhamHung như sau: http://www.mediafire...7cq9rcp6cpp19kk Dự bị: http://www.box.net/s...gvunrcuvziikpvp Là gì hả Văn Lang??? chưa hiểu ý của VL nói lạ điều gì???
Văn Lang Posted 4 Tháng 10, 2011 Report Posted 4 Tháng 10, 2011 Là gì hả Văn Lang??? chưa hiểu ý của VL nói lạ điều gì??? Ủa. Đơn giản mà anh. Các link đưa ra đều bị die hết, không thể download.. Anh thử kích vào các link xem. Cũng may là link ở Box.net của em vẫn hoạt động.
mayngan Posted 9 Tháng 10, 2011 Report Posted 9 Tháng 10, 2011 Xin mời quý vị xem đoạn Video này và cho nhận xét
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 9 Tháng 10, 2011 Quản trị Diễn Đàn Report Posted 9 Tháng 10, 2011 Xin mời quý vị xem đoạn Video này và cho nhận xét http-~~-//www.youtube.com/watch?v=vZBxLi9Ell0 Tôi đưa trực tiếp lên đây để quý vị và anh chị em tham khảo.
Liêm Trinh Posted 9 Tháng 10, 2011 Report Posted 9 Tháng 10, 2011 http-~~-//www.youtube.com/watch?v=vZBxLi9Ell0 Tôi đưa trực tiếp lên đây để quý vị và anh chị em tham khảo. Lại mấy ông ngoại cảm. Theo lý học thì có khi cái hồn các ông gọi đi luân hồi mất rồi, mà có khi lại là vị hàng xóm của gia đình đang đi tìm mộ cùng gia đình có người cần nhờ các nhà ngoại cảm. Vậy mà các vị ngoại cảm cứ nói vanh vách chẳng biết đọc thông tin từ người thân của gia đình hay túm được bức xạ tàn dư của người mất hay bịp.Trong các loại tâm linh thì tâm linh có tổ chức có giáo dục đào tạo của huyết thống Dân Tộc,lý tưởng là mạnh nhất. Vài triệu linh hồn anh hùng Liệt sỹ Việt Nam khi Tổ Quốc cần có thể rủ nhau dùng chiêu "Mượn xác hoàn hồn" quay lại hết. Lúc đó thì đúng là anh hùng mộc ra từ đất,chú tân binh 18 tuổi bỗng chỉ huy tác chiến chiến dịch như Lã Mông,Lục Tốn.
Như Thông Posted 9 Tháng 10, 2011 Report Posted 9 Tháng 10, 2011 Mà nghĩ cũng lạ thật đấy. Các nhà ngoại cảm gọi hồn, gọi vong thì toàn là các chiến sĩ Miền Bắc, rất ít thấy chiến sĩ Miền Nam. Liêm Trinh có biết vì sao không ?
Sơn Phong Posted 9 Tháng 10, 2011 Report Posted 9 Tháng 10, 2011 Văn Lang " Và có một điều rất lạ nữa là không chỉ người sống muốn tìm thấy hài cốt của người thân mình mà qua kinh nghiệm của tôi tôi thấy làm ngạc nhiên rằng chính người chết cũng mong muốn được tìm thấy và đưa về quê hương" Cháu cũng muốn tìm mộ của 2 ông chú cháu, cháu không hiểu vì sao nữa, không giải thích được là vì sao. liệu có phải các ông về thôi thúc cháu tìm các ông không? nhưng việc tìm của cháu chỉ có thể là đăng tim lên các trang web xem có ai biết thì báo tin cho thôi. Như Thông "Mà nghĩ cũng lạ thật đấy. Các nhà ngoại cảm gọi hồn, gọi vong thì toàn là các chiến sĩ Miền Bắc, rất ít thấy chiến sĩ Miền Nam. Liêm Trinh có biết vì sao không ? " Cháu xin trả lời được không ạ? có gì không phải mong các bác bỏ qua cho ạ. Cháu nghĩ là các chiến sĩ Miền Bắc đánh từ ngoài đánh vào và hầu như là toàn trong rừng núi nên bị thất lạc mộ nhiều, một điều nữa là số lượng các liệt sĩ ngoài Bắc đông hơn trong Nam. cháu ví dụ như ông chú của cháu: Liệt sĩ : Nguyễn Đình TịchNguyễn Thị Hòa. Thôn Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. SĐT :0973021071. hoặc Nguyễn Đình Ninh. Thôn Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. SĐT :0376688522. Sinh năm : 1937 Quê quán : Hợp Tiến, Hà long, Hà Trung, Thanh Hóa Đơn vị : d3-xk Cấp bậc : Hạ sĩ y tá Nhập ngũ : Tháng 12 năm 1967 Hy sinh : 17/11/1968 (theo giấy báo tử). Tại Khe Sanh, Quảng Trị Tiện đây cháu cũng mong ai biết được thông tin xin liên hệ với: hay mail của cháu: dinhtanvjc@gmail.com cháu xin cảm ơn.
Văn Lang Posted 9 Tháng 10, 2011 Report Posted 9 Tháng 10, 2011 Văn Lang " Và có một điều rất lạ nữa là không chỉ người sống muốn tìm thấy hài cốt của người thân mình mà qua kinh nghiệm của tôi tôi thấy làm ngạc nhiên rằng chính người chết cũng mong muốn được tìm thấy và đưa về quê hương" Cháu cũng muốn tìm mộ của 2 ông chú cháu, cháu không hiểu vì sao nữa, không giải thích được là vì sao. liệu có phải các ông về thôi thúc cháu tìm các ông không? nhưng việc tìm của cháu chỉ có thể là đăng tim lên các trang web xem có ai biết thì báo tin cho thôi. Như Thông "Mà nghĩ cũng lạ thật đấy. Các nhà ngoại cảm gọi hồn, gọi vong thì toàn là các chiến sĩ Miền Bắc, rất ít thấy chiến sĩ Miền Nam. Liêm Trinh có biết vì sao không ? " Cháu xin trả lời được không ạ? có gì không phải mong các bác bỏ qua cho ạ. Cháu nghĩ là các chiến sĩ Miền Bắc đánh từ ngoài đánh vào và hầu như là toàn trong rừng núi nên bị thất lạc mộ nhiều, một điều nữa là số lượng các liệt sĩ ngoài Bắc đông hơn trong Nam. cháu ví dụ như ông chú của cháu: Liệt sĩ : Nguyễn Đình Tịch Sinh năm : 1937 Quê quán : Hợp Tiến, Hà long, Hà Trung, Thanh Hóa Đơn vị : d3-xk Cấp bậc : Hạ sĩ y tá Nhập ngũ : Tháng 12 năm 1967 Hy sinh : 17/11/1968 (theo giấy báo tử). Tại Khe Sanh, Quảng Trị Tiện đây cháu cũng mong ai biết được thông tin xin liên hệ với: Nguyễn Thị Hòa. Thôn Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. SĐT :0973021071. hoặc Nguyễn Đình Ninh. Thôn Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. SĐT :0376688522. hay mail của cháu: dinhtanvjc@gmail.com cháu xin cảm ơn. Bạn thử nhờ qua nhà văn Phạm Viết Đào xem sao. Biết đâu ông giúp bạn tìm tới được một Trung tâm tìm kiếm mộ liệt sĩ ví dụ như ở Nghệ An Trung tâm Nguyễn Cảnh Tuệ. Còn trên này cũng có một số người đã từng đi tìm hoặc quen biết với các nhà ngoại cảm, nếu bạn nhờ biết đâu có người giúp. 1
Sơn Phong Posted 10 Tháng 10, 2011 Report Posted 10 Tháng 10, 2011 Bạn thử nhờ qua nhà văn Phạm Viết Đào xem sao. Biết đâu ông giúp bạn tìm tới được một Trung tâm tìm kiếm mộ liệt sĩ ví dụ như ở Nghệ An Trung tâm Nguyễn Cảnh Tuệ. Còn trên này cũng có một số người đã từng đi tìm hoặc quen biết với các nhà ngoại cảm, nếu bạn nhờ biết đâu có người giúp. Cháu xin cảm ơn bác Văn Lang. Một lần nữa cháu xin nhờ các bác ai biết thông tin gì về liệt sĩ Nguyễn Đình Tịch xin thông báo cho cháu theo địa chỉ trên. Cháu xin chân thành cảm ơn ạ.
phamhung Posted 10 Tháng 10, 2011 Report Posted 10 Tháng 10, 2011 Cháu xin cảm ơn bác Văn Lang. Một lần nữa cháu xin nhờ các bác ai biết thông tin gì về liệt sĩ Nguyễn Đình Tịch xin thông báo cho cháu theo địa chỉ trên. Cháu xin chân thành cảm ơn ạ. Nếu bạn muốn nhờ các nhà ngoại cảm ở Hà nội có thể đế số 1 Đông Tác, Kim Liên, Đống Đa, Hà nội. Chúc bạn may mắn và sớm tìm được Mộ liệt sỹ.! 1
hoangnt Posted 26 Tháng 11, 2013 Report Posted 26 Tháng 11, 2013 Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng: Đề nghị Bộ Công an điều tra làm rõ các tin đồn ác ý Thứ Ba, 07/09/2010 10:53 Thời gian gần đây trên các mạng điện tử rộ lên thông tin về việc nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng ở Hà Nội bị bắt giữ do liên quan đến những dự đoán của chị. Tuy nhiên, chị khẳng định "Tôi hoàn toàn không đưa ra bất kỳ một lời tiên đoán nào cả". Sau đây là cuộc phỏng vấn nhà ngoại cảm này tối 6/9. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng * Thời gian gần đây, trên các mạng điện tử, nhất là các blog đưa rất nhiều thông tin về việc chị bị bắt giữ, bị quản thúc, bị cơ quan công an gọi hỏi về những vấn đề liên quan đến các dự đoán “ngoại cảm” như sập cầu Bãi Cháy, gãy cầu Long Biên, và sự ra đi của một số yếu nhân..., xin chị cho biết ý kiến của mình? - Tôi hoàn toàn không đưa ra bất kỳ một lời tiên đoán nào cả. Tôi không bao giờ đề cập đến những vấn đề ấy bởi khả năng của tôi không phải là tiên đoán mà là đối thoại ngoại cảm tìm mộ liệt sĩ và mộ thất lạc. Từ năm ngoái đã có nhiều người hỏi và chất vấn tôi vì tin đồn trên mạng về chuyện tôi “dự đoán” cầu Bãi Cháy bị sập vào năm 2010. Tiếp đến tháng 3 và 4.2010 lại có tin đồn về chuyện tôi “dự đoán” sập cầu Bãi Cháy và cầu Thăng Long. Về chuyện này, tôi đã chính thức đến gặp trung tướng Vũ Hải Triều, Tổng cục phó Tổng cục An ninh đề nghị điều tra, làm rõ nơi nào tung ra tin đồn như vậy để gây hoang mang trong nhân dân. Và tới dịp tháng 7 trên mạng lại đưa tin tôi đoán cầu Long Biên sẽ sập, cả ngàn người chết, rồi lại có tin tôi bị công an bắt giữ vì tung ra dư luận những tin đồn này. Tôi khẳng định đây là những tin đồn bịa đặt rất ác ý. Ngày nào tôi cũng nhận được hàng trăm tin nhắn từ bạn bè và những người quen biết hỏi thăm tin tức về việc tôi bắt giữ. Riêng ngày hôm nay 6.9 có tới hơn 300 tin nhắn. Tôi suốt ngày phải trả lời họ rằng tôi vẫn đang khỏe mạnh, công tác bình thường, không bị ai bắt bớ gì cả để mọi người yên tâm. Một lần nữa tôi đề nghị Bộ Công an điều tra, làm rõ vấn đề này. Tôi được cơ quan chức năng trả lời đây chỉ là những tin đồn trên mạng, còn trên báo chính thức thì không hề có tin kiểu này. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng sinh năm 1972, quê Yên Khánh, Ninh Bình, hiện công tác tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, cán bộ bộ môn cận tâm lý Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam. * Tin đồn từ đầu năm, đến nay đã 9 tháng, sao chị không thông tin cho báo chí? - Từ đầu năm tới nay, đã có rất nhiều tờ báo muốn phỏng vấn tôi về vấn đề này nhưng tôi đều từ chối vì cho rằng đây là những tin đồn lúc “trà dư tửu hậu” hoặc “buôn dưa lê vỉa hè” thôi nên tôi không muốn đề cập. Nhưng đến bây giờ, tôi thấy rằng mình cần có trách nhiệm nói rõ vấn đề này để tránh gây hoang mang cho người dân. Vì thế, tôi muốn thông qua Báo Thanh Niên là tờ báo rất có uy tín với bạn đọc để nói lên sự thật này. Tôi cũng đã hẹn trả lời phỏng vấn với các tờ báo của ngành công an và truyền hình an ninh để nói rõ về những tin đồn đầy ác ý nói trên. * Chị có phải chịu nhiều áp lực trước các tin đồn kiểu này? - Gia đình tôi, những người thân quen và bạn bè thân đều coi thường những tin đồn này bởi họ rất tin tưởng rằng tôi không bao giờ có thể tung ra những tin đồn bậy bạ như vậy. Tôi chỉ tâm niệm một điều làm sao xoa dịu được những nỗi đau mất mát về chiến tranh qua việc giúp các gia đình tìm mộ liệt sĩ. Và điều tâm nguyện nữa là tôi đang cùng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam đi làm các đại lễ cầu siêu ở những nơi xảy ra chiến tranh, thiên tai, bão lũ và những địa phương có nhiều chiến sĩ trận vong và đồng bào tử nạn trên khắp mọi miền Tổ quốc. Tôi cũng luôn có mặt trong các chương trình từ thiện theo tâm nguyện “thi ân bất cầu báo” không cần các phương tiện truyền thông phải quảng bá. * Xin cảm ơn chị!
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay