Liêm Pha Posted 12 Tháng 2, 2011 Report Posted 12 Tháng 2, 2011 Ông nội của William Commanda, người giữ dây đai chứa lời sấmtiên tri Cuộc di cư kỳ lạ của bộ tộc Chippewa Chippewa (Ojibwa) là bộ lạc da đỏ lớn nhất ở miền Bắc Mexico, ban đầu họ sống chủ yếu ở phía Bắc hồ Huron, dọc theo dãi núiMinnesota Turtle, và Bắc Dakota. Mặc dù cư trú trãi dài trên một lãnh thổ rộng lớn và dân cư đông đúc nhưng chưa bao giờ họ nổi bật trong lịch sử Bắc Mỹ. Vào khoảng năm 1612, theo lời tiên tri của tổ tiên, bộ tộc Chippewa đã rời bỏ nơi sinh sống của mình và di cư đến các vùng đất mới ở Minnesola,Wisconsin, và Michigan(cũng nhưở Canada). Trong quá khứ, người Chippewa được gọi là Anishinabe và từng thuộc nền văn hóa Algonquian.Họ sử dụng tiếng Anishinaabemowin,thuộc nhóm ngôn ngữ Algonquian thông dụng ở miền trung và miền đông Canada, và miền đông Hoa Kỳ. Gắn liền với đời sống tâm linh của thổ dân Chippewa là những mẫu truyện tiên tri trong quyển sấm truyền của tổ tiên họ trao lại. Quyển sấm “Bảy ngọn lửa thiêng” (Seven FiresProphecy) được cho là nói đến bảy chu kỳ, bảy giai đoạn, bảy kỷ nguyên, trong lịch sử của thổ dân Chippewa. Nó đại diện cho tín ngưỡng tâm linh của người dân Bắc Mỹ, khi nói lên sự hòa hợp của các dân tộc trên thế giới nếu được bắt đầu bằng “tình thương”. Quyển sấm “Bảy ngọn lửa thiêng” được mã hóa trong một sợi dây đai thêu hàng ngàn họa tiết mảnh, mịn; với những hình trụ màu tía, viền xung quanh bằng những hạt cườm vỏ sò màu trắng, cùng bảy viên kim cương tượng trưng cho bảy ngọn lửa thiêng. Hiện nay ông WilliamCommanda, một trưởng lão người Algonquin, là người tiếp quản quyển sách tiên tri này. Nội tổ ông Commanda và các trưởng lão của bộ tộc cho biết, thời điểm hiện nay nằm vào ngọn lửa thiêng số bảy, thế giới trở nên ô trượt, con người buộc phải lựa chọn giữa hai con đường vật chất - tâm linh và nếu bước sai đường nước cam lồ sẽ lọc sạch những kẻ vô minh. Quyển sấm “Bảy ngọn lửa thiêng” được giảng bởi bảy nhà tiên tri khác nhau, khi đó cả dân tộc Anishnabe đang sống hòa bình dọc theo bờ biển của hồ nước mặn Great Salt. Do đó, quyển sấm truyền được dệt thành một dây đai tượng trưng cho những cư dân sống dọc đảo Turtle (Bắc Mỹ). Ông William Commanda, cho biết quyển sấm truyền có khoảng 1.400 năm TCN, tuycổ xưa nhưng nó có thông điệp gửi đến thời đại ngày nay không cũ chút nào, rằng còn người phải biết sống hòa hợp cùng thiên nhiên mới tạo được sự cân bằng vĩnh cửu. Những lời tiên tri của sấm Ba ngọn lửa thiêng đầu tiên tri, sẽ có cái gọi là “ánh sáng màu da” (chỉ người da trắng) rọi đến vùng đất này, các cư dân Anishnabe muốn tồn tại phải chia ra thành hai bộ tộc. Một nhóm rời khỏi đây và đi sâu vào đất liền, một nhóm đợi “ánh sáng” đến và thay đổi sự hiểu biết. Hãy đón những người mới đến như anh chị em của mình. Lời tiên tri còn hướng dẫn người di cư sẽ dừng bước khi nhìn thấy một hòn đảo, nơi mà nguồn thực phẩm được trồng trên mặt nước (pagwadjanomin). Ngày nay khi đánh giá lại lời tiên tri, người ta mới biết đó là vùng hồ nước mặn và “pagwadjanomin” chính là lúa nước. Ba ngọn lửa thiêng 4, 5, 6, để dành tiên tri cho nhóm người ở lại đợi “ánh sáng màu da”. “Nếu họ (ánh sáng màu da) đến và không mang gì trong tay, con cũng phải thận trọng ngay cả khi họ mỉm cười, bởi thực tâm họ mang khuôn mặt của thần chết. Đừng chấp nhận họ dễ dàng nhưng con hãy đợi và sẽ thấy. Con sẽ hiểu họ qua hành vi”. “Nếu họ đến với biểu hiện của người anh em, con sẽ hòa nhập cùng họ. Kiến thức của họ về vật chất, và trái tim tâm linh của con sẽ nối tất cả lại thành quốc gia hùng mạnh. Con còn có những người anh em khác từ châu Á và châu Âu, tất cả sẽ hòa hợp”. “Nếu ‘ánh sáng màu da’ chỉ mang theo khuôn mặt thần chết thì tai họa lớn sẽ xảy ra với con. Đau khổ và ly loạn sẽ hoành hành, sự sống sẽ phải thay đổi”. “Con phải biết khi ‘ánh sáng màu da’ đến, cá cũng sẽ phải chết, nước không còn uống được”. Lửa thiêng số 6 tiên tri, vùng đất này sẽ bị tấn công bởi một chủng tộc “da sáng” và đau khổ ập đến trong một thời gian dài. Ngọn lửa thiêng số 7 cuối cùng đã đến với người dân Anishnabe. Vị tiên tri thứ bảy đến với người Anishnabe được cho là khác hơn các vị tiên tri trước đây, người này “còn trẻ và có đôi mắt sáng kỳ lạ”. “Khi ngọn lửa thứ bảy được đốt lên, những người mới sẽ xuất hiện. Họ nhớ lại bước chân tiền nhân đi mở đất và tìm lại đường lối cổ xưa. Họ nghe các lời khuyên từ trưởng lão. Nó không phải việc dễ dàng nếu họ không có trái tim từ bi và thánh thiện. Vài trưởng lão đã ngủ say không nói được điều gì, vài người khác không thốt ra lời vì run rẫy”. Hai chủng tộc khác sẽ cùng nhập cuộc, họ nắm tay nhau cùng đốt cháy ngọn lửa thứ 8, ánh sáng vĩnh cữu hòa bình, yêu thương sẽ trở lại. Tổng hợp từ Internet
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay