Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 15 Tháng 1, 2011 Quản trị Diễn Đàn Report Posted 15 Tháng 1, 2011 Vẻ đẹp quyến rũ của... hoa độc 15/01/2011 10:25:18 Có thể bạn không biết, đằng sau vẻ quyến rũ tưởng chừng vô hại của những loài hoa đẹp quanh ta lại là mối nguy hiểm khôn lường. Hãy cũng ngắm nhìn vẻ đẹp của một số loài có chứa độc tố để biết nhé! Năm mới đến rồi, ai cũng muốn cho ngôi nhà của mình đẹp hơn, lung linh hơn với những bình hoa đẹp nhưng hãy lưu ý một số loài hoa, chỉ một lượng nhỏ chất độc trong thân, cánh hoa cũng có thể gây khó thở, hôn mê, thâm chí có loài dẫn đến tử vong. 1. Cây hoa phụ tử - Tên gọi khoa học: Aconitum Tất cả các bộ phận của cây đều chứa độc tố cao. Chiến binh cổ đại thường sử dụng hoa phụ tử để đầu độc nguồn nước kẻ thù của họ. Chất độc trong cây gây ngứa ran và tê trong miệng, sau đó là ruột, tiếp theo là hiện tượng nôn mửa, ngạt thở. 2. Cây Phi Yến – Tên khoa học: Delphinium Tất cả các bộ phận của cây đều có chứa một chất có tên gọi Alkaloid delphinine gây ra nôn mửa nếu ăn một lượng nhỏ, có thể dẫn đến tử vong nếu ăn nhầm với số lượng lớn. 3. Cây Thủy Tùng – Tên khoa học: Taxus Baccata Thủy tùng có trái màu đỏ mọng rất ngon mắt nhưng thực tế loại cây này có chứa độc tố Tananes, chất độc này tập trung nhiều nhất trong phần hạt. Nhiều người đã tự tử bằng cách nuốt lá và nhai hạt thủy tùng. 4. Cây Hoa Đỗ Quyên – Tên khoa học: Rhododendron occidentale Tất cả các bộ phận của cây đều có chất độc Andromedotoxin và Arbutin glucoside. Người bị ngộ độc do loại cây này thường có triệu chứng buồn nôn, chảy nước dãi, ói mửa, uể oải, chóng mặt, khó thở, mất cân bằng. Một lượng 100 đến 225 gram lá Đỗ Quyên đủ để gây ngộ độc nặng cho trẻ em 25 kg. 5. Cây ngoắt nghẻo - Tên khoa học: Gloriosa superba Củ và hạt có chất kịch độc Colchicine và một số chất Alkaloid khác mà nếu ăn vào sẽ gây tê lưỡi, làm cho cơ thể mất cảm giác, nặng thì hôn mê và nếu không xử lý kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. 6. Cây Ngọc Trâm - Tên khoa học: Cyclamen persicum Củ của cây này có chất độc Alkaloids gây khó tiêu, tiêu chảy, ói mửa. 7. Cây Hoa Thủy Tiên – Tên khoa học: Narcissus Củ của cây có chất Alkaloids Lycorine gây chóng mặt, buồn nôn, tiêu chảy, run rẩy toàn thân, hôn mê, có thể dẫn đến tử vong khi ăn phải. Trên thân cây còn có độc tố có thể gây viêm da. 8. Cây Hoa Trúc Đào – Tên khoa học: Oleander Tất cả các bộ phận của cây đều có độc. Nếu dùng củi trúc đào để đốt, khói của nó có thể dẫn đến các phản ứng nguy hiểm ở phổi gây tử vong. 9. Cây Hoa Hồng Môn – Tên khoa học: Anthurium Các cuống và lá cây đều có độc, nếu ăn phải thì miệng sẽ nóng bừng rồi sưng và nứt nẻ. Tiếng nói sẽ trở nên khàn và cảm thấy khó nuốt. Tuy nhiên, các triệu chứng trên sẽ tự mất dần. 10. Cây Hoa Thiên Điểu – Tên khoa học: Strelitzia reginae Hoa và hạt của cây có các chất gây ngộ độc đường ruột. Tiếp xúc hoặc ăn hoa, hạt sẽ khiến buồn nôn, tiêu chảy, chóng mặt. 11. Cây Hoa Cẩm Tú Cầu – Tên khoa học: Hydrangea macrophylla Lá và củ cây có chất Hydragin-cyanogenic glycoside gây tiêu chảy, ói mửa, thở gấp. Theo Tiền Phong
Thiên Bồng Posted 15 Tháng 1, 2011 Report Posted 15 Tháng 1, 2011 Hèn chi người ta nói... Con gái đẹp là hoa... Nguy hiểm quá...
ntpt Posted 15 Tháng 1, 2011 Report Posted 15 Tháng 1, 2011 Hèn chi người ta nói... Con gái đẹp là hoa... Nguy hiểm quá... Hoa đẹp...chỉ độc...khi đụng!!!
Thiên Bồng Posted 15 Tháng 1, 2011 Report Posted 15 Tháng 1, 2011 Hoa đẹp...chỉ độc...khi đụng!!! Vấn đề...không phải đụng hay không đụng... Mà là đụng như thế nào... Tiểu nhân chơi hoa khác... Quân tử chơi hoa khác... Nên...độc...chưa hẳn là xấu...
wildlavender Posted 15 Tháng 1, 2011 Report Posted 15 Tháng 1, 2011 Hoa đẹp...chỉ độc...khi đụng!!! Không ĐỘC thì không ĐẸP, không ĐẸP thì không ĐỤNG! Chỉ có hoa Lavender vừa đẹp vừa an toàn vừa giảm xì troét!
Thiên Bồng Posted 15 Tháng 1, 2011 Report Posted 15 Tháng 1, 2011 Chỉ có hoa Lavender vừa đẹp vừa an toàn vừa giảm xì troét!NN cứ ngỡ Lavender là tên một địa danh nào đó...Ai dè đó là tên một loài hoa... Và khi lên Google tìm... Thì chính là một loài hoa dại... Nhưng đã có tiếng từ lâu... Hoa Oải Hương... Nồng, dịu dàng, da diết... Lại mở rộng tầm mắt thêm một chút nữa... Xem thêm http://www.google.com.vn/imglanding?q=hoa%20lavender&imgurl=http://dreams.world.coocan.jp/photo/zis/furano/t_furano_15_winery.jpg&imgrefurl=http://f-network.net/Forum/lofiversion/index.php%3Ft5002.html&usg=__YiFfuhyvDnvHqIBvGRblb5E1zG8=&h=768&w=1024&sz=244&hl=vi&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=ZnR5aZWJooYpEM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dhoa%2Blavender%26um%3D1%26hl%3Dvi%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1&ei=K6QxTaa7B8G3ccCMsZ0H&um=1&sa=X&tbs=isch:1&start=0#tbnid=npsmXqpskTmCkM&start=2
Quản trị Diễn Đàn Thiên Luân Posted 16 Tháng 1, 2011 Quản trị Diễn Đàn Report Posted 16 Tháng 1, 2011 NN cứ ngỡ Lavender là tên một địa danh nào đó... Ai dè đó là tên một loài hoa... Và khi lên Google tìm... Thì chính là một loài hoa dại... Nhưng đã có tiếng từ lâu... Hoa Oải Hương... Nồng, dịu dàng, da diết... Lại mở rộng tầm mắt thêm một chút nữa... Xem thêm http://www.google.com.vn/imglanding?q=hoa%20lavender&imgurl=http://dreams.world.coocan.jp/photo/zis/furano/t_furano_15_winery.jpg&imgrefurl=http://f-network.net/Forum/lofiversion/index.php%3Ft5002.html&usg=__YiFfuhyvDnvHqIBvGRblb5E1zG8=&h=768&w=1024&sz=244&hl=vi&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=ZnR5aZWJooYpEM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dhoa%2Blavender%26um%3D1%26hl%3Dvi%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1&ei=K6QxTaa7B8G3ccCMsZ0H&um=1&sa=X&tbs=isch:1&start=0#tbnid=npsmXqpskTmCkM&start=2 Nịnh thấy kinh, hé hé :D)
phoenix Posted 16 Tháng 1, 2011 Report Posted 16 Tháng 1, 2011 Không ĐỘC thì không ĐẸP, không ĐẸP thì không ĐỤNG! Chỉ có hoa Lavender vừa đẹp vừa an toàn vừa giảm xì troét! He he, Hoa này các quý Ông đụng là chỉ có ngây ngất mà trở lên.
wildlavender Posted 16 Tháng 1, 2011 Report Posted 16 Tháng 1, 2011 He he, Hoa này các quý Ông đụng là chỉ có ngây ngất mà trở lên. Hãy nghe Phụng Hoàng bang Arizona nói về Hoa Oải Hương!
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 16 Tháng 1, 2011 Author Quản trị Diễn Đàn Report Posted 16 Tháng 1, 2011 Thiên Sứ mua nửa lít tinh dầu Oải Hương, dùng đến giờ sắp hết.
Hạt gạo làng Posted 16 Tháng 1, 2011 Report Posted 16 Tháng 1, 2011 - Hồng thì đẹp nhưng không hương và có gai - Đồng tiền thì đẹp một cách hoang dại đúng như tên của nó - Hoa bưởi thì thơm dịu dàng - Hoa cải thì dịu dàng mà hoang dai, quyến rũ Không có hoa thì cảm thấy cô đơn ....... Có hoa thì bị vợ mình ................ hu hu
wildlavender Posted 16 Tháng 1, 2011 Report Posted 16 Tháng 1, 2011 Thiên Sứ mua nửa lít tinh dầu Oải Hương, dùng đến giờ sắp hết. Ý của Sư Phụ khoe hàng! he he! Ý SP là đã thưởng thức đã hít 500 miêu li lít oải hương đến giờ vẫn chưa hết. Sao mà lâu thế? Thảo nào khu rừng oải hương close nhà máy ép tinh... Đố các bạn ai là nhân vật dzô dziên nhất topic này? hi hi !
phoenix Posted 16 Tháng 1, 2011 Report Posted 16 Tháng 1, 2011 Ý của Sư Phụ khoe hàng! he he! Ý SP là đã thưởng thức đã hít 500 miêu li lít oải hương đến giờ vẫn chưa hết. Sao mà lâu thế? Thảo nào khu rừng oải hương close nhà máy ép tinh... Đố các bạn ai là nhân vật dzô dziên nhất topic này? hi hi ! Chị nói vậy là có người ngày mai mua 500ml oải hương tắm lên người. Thế mới biết hoa thơm là hoa độc :D :D
Thiên Đồng Posted 17 Tháng 1, 2011 Report Posted 17 Tháng 1, 2011 Mối nguy ở đời Hoa độc hương sắc rỡ ràng Người độc kín kẻ dịu dàng cạnh bên Đông Thiền
Làng xưa Posted 17 Tháng 1, 2011 Report Posted 17 Tháng 1, 2011 Có câu chuỵân dân gian thế này Ngày xưa có cô gái vừa xinh đẹp lại có chút chữ nghĩa tên là Ngọc Lan, cô tự cho mình là giỏi , cô treo một câu đối trước của và thách rằng ai dối được thì sẽ lấy làm chồng : " hoa đẹp không thơm, hoa thơm không đẹp, ch3 có hoa Ngọc Lan vừa thơm vừa đẹp" Các bậc trí giả trong làng muồn lấy cô lắm nhung không đối được nên đành chịu ! Cuối cùng có một anh đánh giậm đi qua đối ngay lại rằng : " dắm kêu không thối, dắm thối không kêu, chỉ có dắm dưa hành vừ kêu vừa thối" Cứ như ngày xưa thì đương nhiên cô Lan này phải lấy anh đánh giậm làm chồng , tuy nhiên ngày nay tự do dân chủ nên kết cục thế nào tuỳ các bạn phán xét Cheer
phoenix Posted 17 Tháng 1, 2011 Report Posted 17 Tháng 1, 2011 Ngày nay Ngọc Lan cưới anh chàng về làm "ô sin". Hoa đẹp, chơi thế mới độc :D
Hạt gạo làng Posted 17 Tháng 1, 2011 Report Posted 17 Tháng 1, 2011 Ngày nay Ngọc Lan cưới anh chàng về làm "ô sin". Hoa đẹp, chơi thế mới độc :D quá chuẩn. Cú lên, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay thì lại càng độc :D
phoenix Posted 17 Tháng 1, 2011 Report Posted 17 Tháng 1, 2011 quá chuẩn. Cú lên, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay thì lại càng độc :D Cú lên, bỏ không cho đói .... đủ mọi thứ. Độc cho bõ độc.
Thiên Đồng Posted 18 Tháng 1, 2011 Report Posted 18 Tháng 1, 2011 Hoa độc mà đẹp đã đành Người độc không đẹp cũng thành quái nhơn Ngọc Lan đẹp chẳng thơm-ngoan Gặp thằng đánh rắm đời tàn hẩm hiu Hoa nay thơm đẹp khôn lanh Bỏ mê chuốt độc hùng anh dịu dàng Lỡ thêm hôn phối buộc ràng Đắng cay đói rét thân tàn hùng anh Thật ra phái yếu là...Anh Phái Dữ mới thấy rành rành quý Cô
ntpt Posted 18 Tháng 1, 2011 Report Posted 18 Tháng 1, 2011 Hoa độc mà đẹp đã đành Người độc không đẹp cũng thành quái nhơn Ngọc Lan đẹp chẳng thơm-ngoan Gặp thằng đánh rắm đời tàn hẩm hiu Hoa nay thơm đẹp khôn lanh Bỏ mê chuốt độc hùng anh dịu dàng Lỡ thêm hôn phối buộc ràng Đắng cay đói rét thân tàn hùng anh Thật ra phái yếu là...Anh Phái Dữ mới thấy rành rành quý Cô Hình như anh bỏ vào ly cà phê em Những bùa mê thuốc lú Hình như anh bỏ vào ly nước chanh em Những cuồng chất nhớ thương Hình như anh bỏ vào giấc mơ em Một thế giới tình yêu rất diệu huyền Hình như anh bỏ vào trái tim em Những hòn sỏi yêu thương Hình như anh bỏ vào tâm tư em Những nguồn ánh sáng không tên Hình như anh bỏ vào nụ hôn anh Những hạt... bạch phiến Hình như anh bỏ vào thơ em Những mảnh đường phèn Và bây giờ cũng chính anh Đã bỏ vào chén rượu tình ta Một liều... độc dược Anh đầu độc em hay anh đầu độc chính anh? -Sương Mai- :D
Thiên Đồng Posted 19 Tháng 1, 2011 Report Posted 19 Tháng 1, 2011 Anh có bỏ gì vô ly cà phê em sao? em say cà phê từ khi nào đó thôi. Cũng chẳng bỏ gì trong nước chanh Vì bao tử em bị viên lâu lành Cồn cào chột dạ nhớ bâng quơ anh chẳng phải tiên mà có thể bỏ vào giấc mơ tình yêu huyền diệu như thơ bởi em ru giấc mong chờ ấm êm cũng chẳng có hòn sỏi trong tim cà phê quá độ nhịp tim dập dồn tâm tư em mang ánh sáng chiều hôm Nụ hôn anh vẫn từng cơn yêu chiều Trong thơ em viễn vọng quá nhiều Đường phèn anh bỏ bao nhiêu cho vừa? rượu tình em cùng anh uống thật say sưa Em cho rằng anh bỏ vào độc dược Em có nói thừa quá không? Cả đôi ta cùng giấc mộng loanh quanh Cả đôi ta cùng giấc mộng tan tành...vì đâu? Đông Thiền đối thi.
ntpt Posted 19 Tháng 1, 2011 Report Posted 19 Tháng 1, 2011 Anh có bỏ gì vô ly cà phê em sao? em say cà phê từ khi nào đó thôi. Cũng chẳng bỏ gì trong nước chanh Vì bao tử em bị viên lâu lành Cồn cào chột dạ nhớ bâng quơ anh chẳng phải tiên mà có thể bỏ vào giấc mơ tình yêu huyền diệu như thơ bởi em ru giấc mong chờ ấm êm cũng chẳng có hòn sỏi trong tim cà phê quá độ nhịp tim dập dồn tâm tư em mang ánh sáng chiều hôm Nụ hôn anh vẫn từng cơn yêu chiều Trong thơ em viễn vọng quá nhiều Đường phèn anh bỏ bao nhiêu cho vừa? rượu tình em cùng anh uống thật say sưa Em cho rằng anh bỏ vào độc dược Em có nói thừa quá không? Cả đôi ta cùng giấc mộng loanh quanh Cả đôi ta cùng giấc mộng tan tành...vì đâu? Đông Thiền đối thi. ...Lạnh lùng anh hai tiếng biệt ly Phủi trắng tay như chẳng nợ nần Chút tình chút nghĩa anh không nhớ Mật ngọt hôm nào lại vội quên. Người ta ong bướm lời đưa đẩy Bởi lẽ ngu ngơ đã tin nhầm... :( :( :P -Thơ con cóc con- Xí xí cho ntpt hỏi GF của anh Đông Thiền có lẩn quẫn trên đây không dzạ?? :P :P
Quản trị Diễn Đàn Thiên Luân Posted 19 Tháng 1, 2011 Quản trị Diễn Đàn Report Posted 19 Tháng 1, 2011 ...Lạnh lùng anh hai tiếng biệt ly Phủi trắng tay như chẳng nợ nần Chút tình chút nghĩa anh không nhớ Mật ngọt hôm nào lại vội quên. Người ta ong bướm lời đưa đẩy Bởi lẽ ngu ngơ đã tin nhầm... :( :( :P -Thơ con cóc con- Xí xí cho ntpt hỏi GF của anh Đông Thiền có lẩn quẫn trên đây không dzạ?? :P :P GF của Đồng Thiền lang thang đâu đó mà Đông Thiền còn chưa tìm ra nữa kìa ;)
Rin86 Posted 22 Tháng 2, 2011 Report Posted 22 Tháng 2, 2011 Tính Rin86 hồi nhỏ rất tò mò, hay thử nghiệm những cái chưa biết, may mà chưa ăn các loại hoa bao giờ hix hix, lớn lên tính này mất dần :P Hình như trẻ con đứa nào cũng thế, sau này có con Rin86 phải dặn bọn nó là không được cho lung tung vào miệng.
wildlavender Posted 22 Tháng 2, 2011 Report Posted 22 Tháng 2, 2011 GF của Đồng Thiền lang thang đâu đó mà Đông Thiền còn chưa tìm ra nữa kìa ;) Một nữa của TĐ như sương khói! Vừa nhổ râu cằm vừa bói mãi không ra bởi anh đang tìm mãi Thiên Nga Mà nơi Quán ...Việt loanh quanh chỉ trà là...
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay