nguyenkha Posted 21 Tháng 9, 2008 Report Posted 21 Tháng 9, 2008 Lang thang trên các diễn đàn. Lần mò trong các mục về thơ ca, đọc các bài thơ, một cảm giác buồn, buồn cực kỳ. Tôi thường bảo "buồn để được người hơn". Tôi đã thấy chữ TÌNH hiện hữu trong thơ ca. Phải chăng trên đời này mọi chuyện mọi việc đều giải quyết được, duy chỉ có chữ TÌNNH là không giải quyết được và kể cả phong thủy ứng dụng cũng khó mà giải quyết cho thỏa đáng? Tôi nghĩ thế, chữ tình chỉ có thể do chữ DUYÊN giải được và thỏa đáng mà thôii! Nếu đã giải quyết được bằng phương pháp gì đó, thì chuyện tình đó, cái tâm đó, sao còn hay nữa! Quả vậy, chữ tình mà nhất là chữ tình trong hành trình đi tìm tri âm tri kỷ luôn là điều mà con người ta hướng tới, khát khao về nó, thiết nghĩ những ai trên đời này chưa tìm được tri âm tri kỷ kiểu Bá Nha, Tử Kỳ kể cũng là bất hạnh, nói thế thì đời này quả có nhiều người bất hạnh chăng? Tôi đã nghĩ và hiểu rằng, chỉ có những nỗi trăn trở của những con người và "rất người" mới có nỗi trăn trở về tri âm, tri kỷ và chữ TÌNH. Một khi con người ta chưa thể nào thoát khỏi chữ TÌNH thì người ta vẩn còn đau đáu Chẳng thế mà gần cả ngàn năm trước có thơ rằng: "Người trước chẳng thấy đâu Người sau thì chưa tới Nghĩ trời đất vô cùng Riêng lòng đau mà lệ chảy". Tự hỏi lúc 12h 20 phút.
Chí Phèo Posted 22 Tháng 9, 2008 Report Posted 22 Tháng 9, 2008 Tôi thường bảo "buồn để được người hơn".Câu này nghe có vẻ rất thơ nhưng chả đúng tẹo nào !Con chó con mèo nhà tui, má tui đi vắng buồn cụp đuôi. Cá vàng trong bể 1 đôi, chết một con, con còn lại buồn tiu nghỉu. Đâu phải chỉ có mỗi con người biết đến cái Buồn, theo tôi nếu nghiên cứu kỹ thì cây cối cũng có cái tình của nó.
Chí Phèo Posted 22 Tháng 9, 2008 Report Posted 22 Tháng 9, 2008 Phải chăng trên đời này mọi chuyện mọi việc đều giải quyết được, duy chỉ có chữ TÌNH là không giải quyết được và kể cả phong thủy ứng dụng cũng khó mà giải quyết cho thỏa đáng?Câu này cũng sai,Trên đời này vẫn con rất nhiều thứ ko giải quyết đc, đơn cử VD như về vấn đề tái nghiện: theo thống kê có đến 90 % là ngựa quen đường cũ nghiện vẫn hoàn nghiện.... Có những người chồng có năm bảy cô bồ mong để có con trai nối dõi mà sanh toàn thị nở!!..... Anh nì có lẻ đang có vấn đề về chiện tình cảm mà đặt nặng chứ TÌNH quá chăng?
nguyenkha Posted 22 Tháng 9, 2008 Author Report Posted 22 Tháng 9, 2008 Câu này cũng sai, Trên đời này vẫn con rất nhiều thứ ko giải quyết đc, đơn cử VD như về vấn đề tái nghiện: theo thống kê có đến 90 % là ngựa quen đường cũ nghiện vẫn hoàn nghiện.... Có những người chồng có năm bảy cô bồ mong để có con trai nối dõi mà sanh toàn thị nở!!..... Anh nì có lẻ đang có vấn đề về chiện tình cảm mà đặt nặng chứ TÌNH quá chăng? Bác Chí phèo ơi là bác Chí Phèo Bể phật từ bi quay đầu là bờ
Thiên Đồng Posted 22 Tháng 9, 2008 Report Posted 22 Tháng 9, 2008 tặng Nguyên Kha và tất cả các thành viên Hể sinh ra kiếp con người Thì mang cái nghiệp...tình đời...rối ren Trách chi tình - ý bõn bèn Thôi thì ta cứ một phen...tận tình Cái duyên cũng nghiệp nhân sinh Thôi thì mình cứ tự mình nghiệm ra Duyên -Tình muôn mặt bao la Nói sao tận ý? Vẫn là...Tình - Duyên :D Đông Thiền ngẫu bút đề thi :lol:
Phạm Cương Posted 4 Tháng 10, 2008 Report Posted 4 Tháng 10, 2008 Phong thủy hóa giải được chữ TÌNH không?hì hì, Tôi cho rằng vụ này cũng giống như vấn đề Tài vận, quan lộc... hay các chuyện khác trong xã hội thôi.Vấn đề lại là độ số. Nguyên kha chăc đã dc thày Thiên sứ giảng về điều này rồi mà ! 1
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay