Hdh Posted 8 Tháng 12, 2010 Report Posted 8 Tháng 12, 2010 Dẫu biết rằng đời là vô thường, nhưng cứ chứng kiến cái cảnh người thân yêu của mình lần lượt, lần lượt ra đi vể cỏi vĩnh hằng, những người thương yêu còn trên cỏi đời này cũng rời bỏ mình. có gì khổ bằng không? mình phải làm gì đây để khỏi phải chứng kiến những cảnh tượng đau lòng này nữa? biết rằng sinh ra là khổ, nhưng đau khổ như thế này thì làm sao minh có thể vược qua được đây?.... chết có phải là hết? là chấm dứt ??? 1
wildlavender Posted 8 Tháng 12, 2010 Report Posted 8 Tháng 12, 2010 Ai cũng qua trạng thái này, ng thân lần lượt ra đi tưởng chừng như mất hết, tưởng chừng như mọi cánh cửa yêu thương đều khép lại mục tiêu sống của đời mình cũng không có cánh cửa cho mặt trời lọt vào tia sáng ấm áp. Bi trí dũng cũng tiêu tan, nghiệp lực nay chống chỏi 1 mình. Bình tâm lại ! nghĩ con đò của kiếp người giữa sóng xô đó đã có 2 người 3 người 5 hay 10 người cùng chung chuyến đi nay hết nghiệp duyên hết ràng buộc phải ly biệt âm dương là lẽ vô thường. Chỉ tiếc rằng ta chẳng sớm NGỘ được để sống tốt với nhau để hết lòng với nhau để gieo mầm thiện nghiệp! 1
Vi Tiểu Bảo Posted 8 Tháng 12, 2010 Report Posted 8 Tháng 12, 2010 Xin chia buồn cùng Hdh, hi vọng bạn sẽ sớm vượt qua nỗi đau này
Hdh Posted 8 Tháng 12, 2010 Author Report Posted 8 Tháng 12, 2010 cảm ơn quý anh chị đã chia sẽ. nhưng cái vô thường thiệt là không từ một ai hết. năm vừa rồi nhà mình mất đến 5 người lận. thiệt là không còn sức để mà nghĩ nữa.
EGIS Posted 8 Tháng 12, 2010 Report Posted 8 Tháng 12, 2010 Xin được chia sẻ cùng bạn ! Mong bạn vượt qua được nỗi đau này !
vusonganh Posted 9 Tháng 12, 2010 Report Posted 9 Tháng 12, 2010 Con thích câu này quá cô ơi!!!! Cảm ơn cô!!! Chỉ tiếc rằng ta chẳng sớm NGỘ được để sống tốt với nhau để hết lòng với nhau để gieo mầm thiện nghiệp!
Thiên Đồng Posted 9 Tháng 12, 2010 Report Posted 9 Tháng 12, 2010 5 người ra đi cùng 1 năm thì đại tang. Có thể là trùng tang chăng? Nên xem lại âm trạch.
Hdh Posted 9 Tháng 12, 2010 Author Report Posted 9 Tháng 12, 2010 nhưng vì các Cô Chú toàn là mất đột ngột không biết được giờ nên không truy ra được là có trùng tang không. nên bó tay luôn chẳn biết làm gì giờ nữa.
Thiên Đồng Posted 9 Tháng 12, 2010 Report Posted 9 Tháng 12, 2010 Như thế là trùng tang. Không cần truy giờ gì cả. Hơn nữa, âm trạch phải có vấn đề thì mới vậy.
Hdh Posted 9 Tháng 12, 2010 Author Report Posted 9 Tháng 12, 2010 Vậy trong trường hợp này phải làm gì đây? và bắt đầu từ đâu các Chú, Bác chỉ giúp.
Hdh Posted 9 Tháng 12, 2010 Author Report Posted 9 Tháng 12, 2010 những sự việc xảy ra như sau: Người em rể con chú mất. 27/06/2009. Chú mất : 09/09/2009. Thím mất: 12/09/2009. Người chị con Cô mất: 18/10/2009 Cô mất :12/9/2010. ngày cúng 49 ngày cho cô của con (6/12/2010)thì Má con trên đường về nhà lại bị tai nạn té xe nữa. Xin quý Cô Chú cao tay giúp.
DaiThuc Posted 9 Tháng 12, 2010 Report Posted 9 Tháng 12, 2010 thành thật chia buồn cùng bạn, Muốn xem trùng tang bạn phải cho cả năm sinh của những ng đã mất nữa thì mới tính đc?
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay