wildlavender Posted 5 Tháng 11, 2010 Report Posted 5 Tháng 11, 2010 Đàm Vĩnh Hưng lấy áo hứng tiền 04/11/2010 10:28 (GMT +7) Không ngại phải giữ hình ảnh, Mr Đàm nhét đầy ắp tiền từ thiện trong chiếc áo đang mặc biểu diễn, và đếm công khai ngay trước đông đảo người hâm mộ miền Trung. Chương trình Hướng về miền Trung có sự tham gia của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, Long Quân, Nhật Thu, Khánh Phương... nhằm gây quỹ ủng hộ hai trường học ở Nghệ An bị thiệt hại do lũ lụt. Ngoài hôm từ thiện của BTC, trong phần trình diễn của mình ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng còn trực tiếp nhận quyên góp của khán giả. Anh vừa hát, vừa chụp ảnh chung và nhận tiền từ thiện. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, với 5.000 đồng có thể mua được cho đồng bào khó khăn 1 viên thuốc, 10.000 đồng cho môt ký gạo và hơn nữa cho chiếc áo, chiếc gối hay chăn ấm... trong lúc hoạn nạn, sự đóng góp - giúp đỡ ấy quý báu vô cùng. Đặc biệt, không chỉ có việc sống qua giai đoạn khó khăn của người dân, mà việc sửa chữa lại các trường học để các em nhỏ tiếp tục đến trường cũng quan trọng vô cùng. Mr Đàm mong mọi người cùng mình sẽ đóng góp vì thế hệ trẻ... Tintuconline.vn ================================== Lời bàn: Cảm giác bị xúc phạm khi nhìn hình ảnh này của ĐVH,(Một sư nữ cúi nhặt những tờ tiền) của cho không bằng cách cho? Ở trường hợp này tôi nghĩ tác giả về hình ảnh đã cố tình đưa hành vi hay phong cách? để độc giả nhìn nhận sâu sắc hơn cách thể hiện ngông cuồng vô văn hóa của ca sĩ này! Thật không chấp nhận được! 1
Di Lặc Posted 5 Tháng 11, 2010 Report Posted 5 Tháng 11, 2010 Thật buồn cho những hình ảnh trên.... 1
haithienha Posted 5 Tháng 11, 2010 Report Posted 5 Tháng 11, 2010 Đàm Vĩnh Hưng lấy áo hứng tiền 04/11/2010 10:28 (GMT +7) Không ngại phải giữ hình ảnh, Mr Đàm nhét đầy ắp tiền từ thiện trong chiếc áo đang mặc biểu diễn, và đếm công khai ngay trước đông đảo người hâm mộ miền Trung. Chương trình Hướng về miền Trung có sự tham gia của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, Long Quân, Nhật Thu, Khánh Phương... nhằm gây quỹ ủng hộ hai trường học ở Nghệ An bị thiệt hại do lũ lụt. Ngoài hôm từ thiện của BTC, trong phần trình diễn của mình ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng còn trực tiếp nhận quyên góp của khán giả. Anh vừa hát, vừa chụp ảnh chung và nhận tiền từ thiện. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, với 5.000 đồng có thể mua được cho đồng bào khó khăn 1 viên thuốc, 10.000 đồng cho môt ký gạo và hơn nữa cho chiếc áo, chiếc gối hay chăn ấm... trong lúc hoạn nạn, sự đóng góp - giúp đỡ ấy quý báu vô cùng. Đặc biệt, không chỉ có việc sống qua giai đoạn khó khăn của người dân, mà việc sửa chữa lại các trường học để các em nhỏ tiếp tục đến trường cũng quan trọng vô cùng. Mr Đàm mong mọi người cùng mình sẽ đóng góp vì thế hệ trẻ... Tintuconline.vn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Lời bàn: Cảm giác bị xúc phạm khi nhìn hình ảnh này của ĐVH,(Một sư nữ cúi nhặt những tờ tiền) của cho không bằng cách cho? Ở trường hợp này tôi nghĩ tác giả về hình ảnh đã cố tình đưa hành vi hay phong cách? để độc giả nhìn nhận sâu sắc hơn cách thể hiện ngông cuồng vô văn hóa của ca sĩ này! Thật không chấp nhận được! Cái cốt bì là 1 thợ hớt tóc ,thời may có được giọng tốt mà gặp thời , khoe khoang sự giàu có ,cách làm từ thiện như thế nên đáng bị xịt nước mắm vào mặt hơn là bị xịt nước cay ... giọng ca thì rống như bò kêu khát nước nhưng không biết tại sao lại có nhiều người hâm mộ ??? 1
songthu Posted 5 Tháng 11, 2010 Report Posted 5 Tháng 11, 2010 (đã chỉnh sửa) Những hình ảnh cực kỳ phản cảm. Thật không thể chấp nhận được. --------------------- Tôi vừa xem xong mục cứu trợ đồng bào miền trung của Trung tâm LHĐP, thấy cách bác Thiên Sứ và mọi người trân trọng hai tay trao quà thật cảm động. Cơ quan tôi cũng quyên góp và cử một nhóm bạn trẻ mang quà đến Quảng Bình. Tôi xem ảnh thấy các bạn có cử chỉ văn hóa, lễ độ chứ không như chàng ca sĩ nổi tiếng kia. Edited 5 Tháng 11, 2010 by songthu
luuhung Posted 5 Tháng 11, 2010 Report Posted 5 Tháng 11, 2010 Vô văn hoá, xỉ nhục khán giả và đồng bào miền Trung bão lụt. Ca sĩ này có lẽ sắp hết thời rồi. :D
wildlavender Posted 7 Tháng 11, 2010 Author Report Posted 7 Tháng 11, 2010 Vô văn hoá, xỉ nhục khán giả và đồng bào miền Trung bão lụt. Ca sĩ này có lẽ sắp hết thời rồi. :) Không đúng đâu bạn ah! Ca sĩ này đang được thời nhưng thời tạo Nghiệp.
Vi Tiểu Bảo Posted 7 Tháng 11, 2010 Report Posted 7 Tháng 11, 2010 Đây là tật cố hữu của những người nổi tiếng, nhiều khi họ cứ vô tư thoái mái làm mà không nghĩ trước nghĩ sau, họ cứ nghĩ họ không có ý xấu là không có gì xấu Cái này thật sự là 1 sai lầm, chỉ cần ĐVH 1 tay hát, 1 tay ôm hòm từ thiện có phải hay biết mấy Theo cháu nghĩ đây cũng chỉ là nhất thời làm càn, làm mà ko có suy nghĩ trước sau, quen với việc mình là người của công chúng, quen với việc được tung hô mà thôi, chắc là trong đầu của ĐVH cũng không có ý xấu 1
wildlavender Posted 7 Tháng 11, 2010 Author Report Posted 7 Tháng 11, 2010 Cái này thật sự là 1 sai lầm, chỉ cần ĐVH 1 tay hát, 1 tay ôm hòm từ thiện có phải hay biết mấy Theo cháu nghĩ đây cũng chỉ là nhất thời làm càn, làm mà ko có suy nghĩ trước sau, quen với việc mình là người của công chúng, quen với việc được tung hô mà thôi, chắc là trong đầu của ĐVH cũng không có ý xấu Cám ơn bạn đã có cái nhìn tích cực! Ở đây không bàn đến ý xấu (vì ý mà xấu không thể thực hiện trước hàng vạn con mắt) nhưng ở đây là xét về hành vi, ca sĩ này thường tuyên bố luôn có những cái khác người và bất ngờ? Nên tôi cho đây là hành vi phản cảm trong ứng xử! Người có tư duy trí thức sẽ chẳng bao giờ có hành động nhất thời gây xúc phạm đến người xem và nhận đồng tiền này.
Vi Tiểu Bảo Posted 7 Tháng 11, 2010 Report Posted 7 Tháng 11, 2010 (đã chỉnh sửa) Vâng cháu cũng nghĩ thế ạ, cháu cũng có tiếp xúc với nhiều người làm nghệ thuật, đặc biệt là những người là ca sĩ, hoặc những người đang theo học ngành ca sĩ, có 1 nhận xét là họ hơi hâm hâm và bốc đồng, lời nói và hành động chả có suy nghĩ gì, lúc nào cũng thích thể hiện này nọ, 1 lần cháu đi cùng xe bus với thằng bạn, thằng đó học nhạc viện, đang ngồi trong xe bus đông người nó hát toáng lên cứ như chỗ không người, làm cháu đi cùng cũng phải ngượng chín mặt, chả may gặp 1 đứa con gái ngồi trên xe cũng học nhạc viện, ngồi từ xa cũng hát toáng lên, hát song ca cùng (2 đứa này chả quen biết gì nhau) chúng nó cứ nghĩ xe bus là cái sân khấu biểu diễn của chúng nó không bằng, lần sau rút kinh nghiệm ko đi với thằng đó đến chỗ đông người nữa Đi đâu và làm gì họ cũng cố gắng tỏ ra thể hiện ta đây, hoặc thu hút người khác chú ý tới mình, gặp nhiều, chứng kiến nhiều đâm thành quen, nên cháu cứ mặc kệ họ, có lẽ đầu óc họ có tí vấn đề Đúng là các cụ có khuyên "ko thể vượt qua được cái tôi của mình, không vượt qua được cái sỹ, cái oai của bản thân, cái oai, cái sỹ đúng là chả có tác dụng gì mà nhiều người vẫn cứ thích, vẫn chứ hão huyền Edited 7 Tháng 11, 2010 by Vi Tiểu Bảo
HoàiChâu Posted 7 Tháng 11, 2010 Report Posted 7 Tháng 11, 2010 HC xin chào tất cả diễn đàn mong chú Thiên Sứ , và chị Wild vẫn khoẻ; HC xem bài nầy có hơi thắc mắc, với những lời bàn cho ca sĩ nầy, HC thì không biết ca sĩ VN nhiều, vô đọc là vì ca sĩ có lòng từ thiện, nhưng tại sao có những lời trách cứ ? HC không hiểu thật tình, vì cách bỏ tiền trong bụng cho chứa được nhiều để giúp chứ có chi là sai đâu, hình như ca sĩ nầy có làm chi nên bị chỉ trích ? nhưng theo hC nghỉ đó là cá nhân của mỗi người phải sống,có lòng từ thiện như thế đà là tốt rồi cớ sao lại cho là sai; Cho HC xin lỗi nếu có sai từ trong lời viết HC 1
wildlavender Posted 7 Tháng 11, 2010 Author Report Posted 7 Tháng 11, 2010 HC xin chào tất cả diễn đàn mong chú Thiên Sứ , và chị Wild vẫn khoẻ; HC xem bài nầy có hơi thắc mắc, với những lời bàn cho ca sĩ nầy, HC thì không biết ca sĩ VN nhiều, vô đọc là vì ca sĩ có lòng từ thiện, nhưng tại sao có những lời trách cứ ? HC không hiểu thật tình, vì cách bỏ tiền trong bụng cho chứa được nhiều để giúp chứ có chi là sai đâu, hình như ca sĩ nầy có làm chi nên bị chỉ trích ? nhưng theo hC nghỉ đó là cá nhân của mỗi người phải sống,có lòng từ thiện như thế đà là tốt rồi cớ sao lại cho là sai; Cho HC xin lỗi nếu có sai từ trong lời viết HC Lâu rồi Hc không ghé Diễn Đàn, mà mọi người vẫn nhớ HC là người có lòng từ tâm và dễ xúc động trước những mãnh đời. Nhưng qua Topic này đúng là HC không biết và không hiểu thật! Vì HC là người xa xứ đã lâu có biết gì về tính thời sự ở đây, hy vọng HC đã biết VN cụ thể là Miền Trung vừa trãi qua tang thương vì cơn bão. Vậy cho hỏi bỏ tiền vào bụng và vào thùng nơi nào chứa được nhiều hơn? Các cô gái vẫn có thể đem thùng tiền đến từng người có mặt như ảnh cuối. Và ở đây Wild shock khi nhìn hình ảnh và cách tuôn tiền từ trong áo với 1 vị sư nữ đang gom nhặt. Có gì đó gây nhức nhối trong tâm thức.
Vi Tiểu Bảo Posted 7 Tháng 11, 2010 Report Posted 7 Tháng 11, 2010 Theo cháu đây là bản tính con người rồi, chứng kiến riết rồi thành quen thôi, cứ mặc kệ người khác muốn làm gì thì làm Đúng là hình ảnh hơi bị bức xúc thật, nhưng có lẽ cái tính bốc đồng của họ nổi lên thôi mà
HoàiChâu Posted 7 Tháng 11, 2010 Report Posted 7 Tháng 11, 2010 (đã chỉnh sửa) :) HC hong biết thật, Hc không trả lời được thẳng theo câu của chị nên viết lời theo cách nầy dzị Câu chót của chị viết Và ở đây Wild shock khi nhìn hình ảnh và cách tuôn tiền từ trong áo với 1 vị sư nữ đang gom nhặt. Có gì đó gây nhức nhối trong tâm thức. - Có lẽ có chút gì ... thật theo cách chị nhìn, theo HC nhìn thì đó là hành động của một đang làm từ thiện và một người đang nhận dùm cho những nạn nhân khi lượm hay khi tuôn tiền đó chỉ là cách làm, HC nghỉ quan trọng hay không là Tâm củ họ cho ra tất cả bằng lời hát, để được nhận vào sự giúp đở, còn cô ni cô lượm tiền cách làm mới nhìn thì hơi thô tục thiệt như vì lòng từ thiện ni cô cố gắng lượm để được cho nạn nhân thì thiết nghỉ có gì đâu là sai, :D Chị Wild HC chỉ đưa ra những gì mình nghỉ chứ ko có ngả về bên nào cả nha,vì HC ko biết ca sĩ hay ni cô Edited 7 Tháng 11, 2010 by HoaiChau
wildlavender Posted 7 Tháng 11, 2010 Author Report Posted 7 Tháng 11, 2010 :) HC hong biết thật, Hc không trả lời được thẳng theo câu của chị nên viết lời theo cách nầy dzị Câu chót của chị viết Và ở đây Wild shock khi nhìn hình ảnh và cách tuôn tiền từ trong áo với 1 vị sư nữ đang gom nhặt. Có gì đó gây nhức nhối trong tâm thức. - Có lẽ có chút gì ... thật theo cách chị nhìn, theo HC nhìn thì đó là hành động của một đang làm từ thiện và một người đang nhận dùm cho những nạn nhân khi lượm hay khi tuôn tiền đó chỉ là cách làm, HC nghỉ quan trọng hay không là Tâm củ họ cho ra tất cả bằng lời hát, để được nhận vào sự giúp đở, còn cô ni cô lượm tiền cách làm mới nhìn thì hơi thô tục thiệt như vì lòng từ thiện ni cô cố gắng lượm để được cho nạn nhân thì thiết nghỉ có gì đâu là sai, :D Chị Wild HC chỉ đưa ra những gì mình nghỉ chứ ko có ngả về bên nào cả nha,vì HC ko biết ca sĩ hay ni cô Đạo đức vốn dĩ đã không hề đơn giãn, do trót có tài năng nhưng không có phẩm hạnh!! Tâm xuất vị nhân sinh, nhưng Hành vị thanh danh! Đây là hành vi cố ý, Wild khẳng định được điều này bởi tư cách cá nhân không vì điều kiện hay hoàn cảnh (không có phương tiện đặt đồng tiền) để có cách nhận và cách cho như trên. Ngay cả BillGate đã từng trích tài sản (không nhỏ) của mình cho người nghèo vẫn có cách CHO trân trọng. Cách nhận ở hoàn cảnh này thì ngay Wild cũng phải cúi xuống nhặt "Vị nhân sinh" dẹp bỏ cái tôi, vì cái chung vì những người nghèo nhận ân huệ này. Vị Sư nữ này cũng vậy Bà ấy cũng chẳng nghĩ gì vì có nụ cười trên môi để hoàn thành mong mỏi người khác sẽ ĐƯỢC qua Tổ chức mà Bà là người đại diện. Cái SAI vẫn tồn tại bởi người nhận đã phải nhận luôn sự tủi nhục hay lòng thương hại chứ không nhận được sự chia sẽ. Vài suy nghĩ mang tính cá nhân! Mong HC hay các bạn đọc được xin xét ý!
Vo Truoc Posted 7 Tháng 11, 2010 Report Posted 7 Tháng 11, 2010 Chị Wildlavender và nhiều người thấy DVH lố bịch và phản cảm vì chị là người có văn hóa, sâu sắc, tế nhị. Còn DVH có thể cũng không có thâm ý gì xấu và thấy bình thường bởi hành động của mình, thậm chí còn lấy làm hãnh diện bởi vì anh ta, ngược lại với chị, là người hời hợt, thiếu văn hóa, thô thiển. Chỉ buồn một nỗi là như thế cũng có thể là thần tượng của không ít cô cậu ngày nay.
Vi Tiểu Bảo Posted 8 Tháng 11, 2010 Report Posted 8 Tháng 11, 2010 cháu điều tra ra vụ này rồi, đứa bạn cháu hôm đó có xem cái chương trình này, nó bảo hôm đó ĐVH đi xuống dưới khán giả hát, sau đó nhiều người đưa tiền, cầm ở tay nhiều quá ko cầm hết nên là bỏ vào trong người Cũng tắc trách ban tổ chức không nhanh nhạy, là khi thấy thế thì cử 1 người mang hòm quyên góp đi xuống mà cứ mặc kệ ĐVH Và cũng trách các bạn khán giả không đi lên sân khấu có hòm tiền để bỏ mà cứ đổ xô ra đưa tiền cho ĐVH, đúng là khán giả Việt Nam chán thiệt, cứ đổ sô hâm mộ mấy ông ca sĩ làm gì cơ chứ 1
lukhach Posted 8 Tháng 11, 2010 Report Posted 8 Tháng 11, 2010 Cá nhân lukhach thấy ko nên vội vã quy kết về tư cách của 1 người thông qua một tấm hình. Rất nhiều trường hợp những bức hình thời sự của cánh nhà báo ko phản ánh đúng bản chất của sự việc đâu các bạn ạ. Chắc các bạn cũng đã từng có mặt trong những bức ảnh bạn bè vui mà khi xem lại chúng ta cảm thấy mình 'dở cười dở khóc', ko thanh minh được. Tôi chưa tiếp xúc với DVH ngoài đời nên ko dám nhận xét về tư cách của anh ta, nhưng tôi có tham gia vào buổi từ thiện do ca sỹ này tổ chức tại HN 3 ngày trước khi tiền và quà được gom chuyển đến 3 xã khó khăn trong đợt bão lụt. Buổi tiệc từ thiện do cty của DVH tổ chức theo tôi đánh giá là diễn ra một cách giản dị, ko phô trương. Những người tham gia chương trình cũng thành tâm đóng góp cho đồng bào với thái độ đúng mực thôi. Còn trong giới showbiz thì nhiều thị phi lắm, nhưng tôi xin bàn ở dịp khác và nơi khác. Thân ái, 2
NDK Posted 8 Tháng 11, 2010 Report Posted 8 Tháng 11, 2010 Mục đích ai cũng như nhau chỉ khác phương pháp! Tiếc là cái phương pháp này tệ quá! haizzz
Vi Tiểu Bảo Posted 8 Tháng 11, 2010 Report Posted 8 Tháng 11, 2010 Nếu xét vào hoàn cảnh đó, theo cháu cũng nên hiểu cho ĐVH có lẽ là ĐVH đã nghĩ nhanh ra cách là đút tiền vào áo cho nhiều, vì cầm ở tay không thể cầm nổi, khi xuống dưới hát cũng không nghĩ là mọi người lại đưa tiền cho mình Các bạn hâm mộ phía dưới thì thấy 1 người đưa thì tranh nhau đưa, để được gần thần tượng, được chạm vào thần tượng (huhu chết là ở chỗ này đây) Thui cái tâm của họ sáng là được rùi, có điều là nên rút kinh nghiệm lần sau: cả ban tổ chức, khán giả, và ĐVH 1
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay