wildlavender Posted 14 Tháng 10, 2010 Report Posted 14 Tháng 10, 2010 Sét giáng trúng tượng Nữ thần Tự do. Một nhiếp ảnh gia tại Mỹ chụp được cảnh tượng tia sét phóng xuống tượng Nữ thần Tự do tại Mỹ. Cảnh tượng nảy diễn ra vào lúc 8h45 phút tối 22/9 tại thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Caters News Hôm đó nhiếp ảnh gia Jay Fine chờ một cơn bão tại Manhattan, New York để chụp ảnh. Ảnh: Splash News. Fine chụp được khoảng 80 bức ảnh trước khi nhìn thấy tia sét giáng xuống tượng Nữ thần Tự do. Ảnh: Caters News. Mỗi năm tượng Nữ thần Tự do hứng chịu khoảng 600 tia sét. Ảnh: destination360.com Minh Longnguồn vnexpress.net 1
N.H.G Posted 14 Tháng 10, 2010 Report Posted 14 Tháng 10, 2010 Khung của bức tượng này đều làm bằng thép, lượng thép được sử dụng để dựng lên bức tượng này khoảng 113 tấn (chiếm hơn nửa khối lượng của toàn bức tượng, khoảng hơn 200 tấn - wikipedia). Thế nào cuối cùng bức tượng lại giống như một cột thu lôi khổng lồ cao 46m trong vịnh Upper, một năm hứng chịu vài trăm lần sét đánh http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif
Hương Tử Posted 16 Tháng 10, 2010 Report Posted 16 Tháng 10, 2010 (đã chỉnh sửa) Nhìn qua cửa sổ tháp chỗ chân tượng vẫn thấy tia sáng của sét được tiếp tục giáng xuống mặt nước. Bức tượng ko phát sáng theo chiều từ đỉnh đầu xuống. => Tia sét và tầm ngắm của nhiếp ảnh gia ở vị trí khác nhau ( 2 bên của bức tượng) + vị trí tính từ tầm ngắm nhiếp ảnh gia lừa mắt khiến người nhìn có ảo giác là SÉT GIÁNG XUỐNG TƯỢNG nhưng thực chất tia sét có thể cách bức tượng khá xa. Nó giống như việc dùng 1 quả cam có thể che lấp mặt trời vậy. Đó là nhận xét chủ quan cá nhân em! Đôi khi ko có việc gì làm, người ta hay tạo ra những Title giật gân như thế để thu hút sự quan tâm của dư luận, cũng là 1 chiêu thức http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif Edited 16 Tháng 10, 2010 by Hương Tử
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay