wildlavender Posted 1 Tháng 8, 2010 Report Posted 1 Tháng 8, 2010 Dù gian nan nhưng chuyến đi của Wild đã hoàn thành bởi những đứa trẻ sẽ đến trường từ những món quà của chúng ta. Trường Mẫu giáo Liêng Srônh ở Ấp Đăk măng, xã Đạ rsal, Huyện Đam rông Tỉnh Lâm Đồng. Nơi này được mang địa danh ngã ba Đông dương giáp các tỉnh Đắk Lắk+Đắc Nông+Lâm Đồng. Khởi Hành 17g30 cho chuyến đi dài 300km từ Tp Hcm đi đến Ngã ba Lâm Hà phải đổi xe nhỏ bởi muốn đi vào nơi này 75km đường đèo khúc khuỷu, cùi chõ, zic zắc chỉ có phương tiện duy nhất là xe 16 chỗ. Đến nơi vào lúc 2g sáng, có được một chỗ ngã lưng là căn nhà xây tường hiếm hoi của Cô hiệu trưởng. Dậy sớm với sương mù dằng dặc của phố núi chập chùng, cách nơi Wild trọ 1km là giáp ranh tỉnh Đak Lắk. Cô gái người dân tộc đi chợ bằng phương tiện xe gắn máy bởi nhà cô còn sâu và xa hơn nữa. Chúng tôi đến trường dưới cơn mưa tầm tã của phố núi và đát đỏ dưới chân. Đường đi cheo leo đèo dốc lại thêm mây thấp thật gần tạo nên một trận mưa kéo dài suốt đường đi đến trường. Không còn điều kiện cho chúng tôi đi thêm những phân hiệu khác. (Còn tiếp) 2
wildlavender Posted 1 Tháng 8, 2010 Author Report Posted 1 Tháng 8, 2010 Tiếp xúc với các Cô phụ trách, Wild thật ngỡ ngàng với những câu chuyện từ môi trường giáo dục ở vùng cao đầy nắng gió này. Cả xã chưa nhà nào có cái tivi, một tiện nghi phổ thông so với người dân thành phố thì ở đây là niềm mơ ước của các Cô để dỗ trẻ đến trường. Dí dỏm hơn nữa là ngày Thầy cô 20/11 các em còn được phụ huynh khuyến khích đến trường mong có tí quà bánh gì từ các Cô? Các Cô Giáo ở đây đã quen với điều kiện nghịch lý này nên trích tiền túi mua cho các cháu ít quà bánh ngọt, khác với những thức ăn thường ngày khoai, sắn, bánh tráng và bắp để mong các cháu hứa với cô sẽ đến trường. Ngược với hình ảnh ở đây, TP HCM hay các tp phát triển khác vào ngày này ngành giáo dục luôn được tri ân hoa, thiệp và những món quà giá trị để thể hiện tình cảm của phụ huynh dành cho giáo viên. Nhưng các Cô đã thật thà bày tỏ: Chúng tôi chỉ muốn các em đừng bỏ học đừng bỏ con chữ để cuộc đời được thay đổi. Cái truyền hình của Trung tâm tặng đã là điều kiện tốt nhất để lôi kéo các em. Và tôi chợt có so sánh nếu các bạn nào trong ngành này ở tp thường xuyên ta thán cảnh kẹt xe hãy đến với các em nơi này :) . Tha hồ thông thoáng về giao thông và cần có tấm lòng. Hình ảnh tổng hợp số quà tặng. Trong đó còn có 1 tivi 17 incn, một cassette, một ấm nước đun nhanh và thùng đồ chơi của gia đình Compack gởi tặng. Cô hiệu trưởng và cô hiệu phó đã nhận quà tặng của trung tâm. Số quà trao tặng được mua gồm có: 2 Tivi LG 29 inch. 60 bộ quần áo, 200 khăn lau mặt cho trẻ em, 4 bộ móc nhựa phơi khăn. Cô Hiệu trưởng đã xem số khăn dành cho các em. Bên cạnh là Tivi và Cassette được tặng kèm theo quà của Trung tâm. Người đã giới thiệu ngôi trường này đến với chúng ta, anh đã đóng góp một phần công sức cho chuyến đi này được trọn vẹn, anh đang lắp ráp tivi để các cháu được thưởng thức ngay phần quà của mình. Cô hiệu trưởng đã mời được một số giáo viên và học sinh, cùng với Wild có một ảnh kỷ niệm Được ngồi xem ti vi, trên khuôn mặt các cháu thể hiện sự lạ lẫm khi lần đầu tiên được tiếp xúc với phương tiện truyền thông này. cô hiệu trưởng đang viết lời cám ơn Cô hiệu trưởng chuyển phong thư cám ơn đến trung tâm. Hóa đơn mua quà tặng cùng thư cám ơn sẽ được post lên vào ngày mai. 4
compack Posted 2 Tháng 8, 2010 Report Posted 2 Tháng 8, 2010 Cám ơn chị Wild và các ace đã cùng chị tham gia chuyến công tác "tình thương " này ! Đúng là có đi xa hơn nữa tới những nơi như thế này thì mới biết là ... chúng ta và cả con em chúng ta vẫn còn quá nhiều may mắn - hạnh phúc ! Hy vọng compack sẽ có dịp tham gia với ace vào những dịp sau.
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 2 Tháng 8, 2010 Quản trị Diễn Đàn Report Posted 2 Tháng 8, 2010 Cảm ơn Wildlavender. Em vất vả quá! Nhìn bọn trẻ con thấy thương ghê.
wildlavender Posted 3 Tháng 8, 2010 Author Report Posted 3 Tháng 8, 2010 Cảm ơn Wildlavender. Em vất vả quá! Nhìn bọn trẻ con thấy thương ghê. Thương thì chưa đủ Xót nữa anh ạ! Cuộc sống miền cao đã tạo nên suy nghĩ lớn lên với núi rừng với cái gùi trên lưng thì không cần cái chữ để làm gì? cái ăn lo trước đã... Gởi thêm đến ACE quan tâm! Cháu bé áo vàng đeo vòng cổ (con chủ tịch xã) mà còn ốm đói như thế! Thử hỏi các cháu khác (con dân) thì thế nào nhỉ? 3
wildlavender Posted 19 Tháng 9, 2010 Author Report Posted 19 Tháng 9, 2010 Wild vừa nhận được từ Cô Hiệu Trưởng Trường Liêng Srônh những bức ảnh các cháu ngày tựu trường với 60 bộ trang phục mà chúng ta trao tặng. Có lẽ đây là ngày khai giảng tươi sáng của các cháu qua những bộ quần áo trắng này.
Smile_at_life Posted 19 Tháng 9, 2010 Report Posted 19 Tháng 9, 2010 Wild vừa nhận được từ Cô Hiệu Trưởng Trường Liêng Srônh những bức ảnh các cháu ngày tựu trường với 60 bộ trang phục mà chúng ta trao tặng. Có lẽ đây là ngày khai giảng tươi sáng của các cháu qua những bộ quần áo trắng này. Làm thế nào để tất cả trẻ em được sống trong cuộc sống đầy đủ, được chăm lo và tạo điều kiện phát triển toàn diện đây? Ui cháu biết là chẳng thể trả lời mà vẫn cứ phải thốt ra. Cảm ơn cô Wildlavender rất nhiều vì tình thương của cô dành cho những em bé này.
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay