somenhanbai Posted 23 Tháng 8, 2008 Report Posted 23 Tháng 8, 2008 Kính mong mọi người xem giúp lá số của cháu. Lá số của cháu có bị xếp vào dạng khó lấy chồng? Mệnh cháu có Vũ Khúc lại giáp Quả Tú (cháu học Kế toán). Cho đến giờ cháu vẫn chưa có người thương, mẹ cháu có phần còn sốt ruột hơn cả cháu. Đây là link lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Mong nhận được câu trả lời của các bác. Cháu xin chân thành cảm ơn!
jimsy Posted 23 Tháng 8, 2008 Report Posted 23 Tháng 8, 2008 Bạn này còn trẻ thế đã nhắng lên chồng con rồi :) mới 23 còn trẻ lắm :) cứ bình tĩnh .
somenhanbai Posted 23 Tháng 8, 2008 Author Report Posted 23 Tháng 8, 2008 Tình hình là phải trong hoàn cảnh tớ, cậu mới hiểu. Thứ bảy máu chảy về tim mà mình thì cứ lù lù một đống ở nhà, bố mẹ nào chả sốt ruột thay hic hic
Chí Phèo Posted 23 Tháng 8, 2008 Report Posted 23 Tháng 8, 2008 Thôi thì Jimsy qua rủ em nó đi chơi tối thứ 7 đi là xong chuyện, xem Tivi làm gì kia chứ lỵ! He he :)
tittynguyen Posted 23 Tháng 8, 2008 Report Posted 23 Tháng 8, 2008 Ôi chao ôi ,anh Chí chỉ được cái........nói đúng :)
jimsy Posted 23 Tháng 8, 2008 Report Posted 23 Tháng 8, 2008 keke :) chẳng qua bạn đang vật vã tuổi yêu nên mới nói thế chứ, vài năm nữa có khi bố mẹ giục còn cãi : vẫn còn sớm , ấy chứ :) Nếu lo quá thì chạy sang topic của chị thanhtrang hay chị laviedt nhờ các chị ấy gieo cho một quẻ bao giờ có người để đỡ thấp thỏm :)
Random Posted 23 Tháng 8, 2008 Report Posted 23 Tháng 8, 2008 keke :) chẳng qua bạn đang vật vã tuổi yêu nên mới nói thế chứ, vài năm nữa có khi bố mẹ giục còn cãi : vẫn còn sớm , ấy chứ :) Nếu lo quá thì chạy sang topic của chị thanhtrang hay chị laviedt nhờ các chị ấy gieo cho một quẻ bao giờ có người để đỡ thấp thỏm :)Jimsy ra quẻ hóa giải đi :) . Quẻ Jimsy mới nghiệm.
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 23 Tháng 8, 2008 Quản trị Diễn Đàn Report Posted 23 Tháng 8, 2008 Thui mừ! Trêu con người ta hoài! Không nhanh chân đến năm Mão cô bé lấy chồng thì lại ngâm bài thơ buồn bi wờ ấy chứ lị. :)
Tuetvnb Posted 25 Tháng 8, 2008 Report Posted 25 Tháng 8, 2008 ... Số này Vũ Phủ nhập mệnh, hiền lành, ôn lương. Tấu Thư điếu khách nhập mệnh, hay nói, nói nhiều. "Vũ Khúc chi tinh vi Quả Tú", sao Vũ Khúc có đắ tính như sao Quả Tú nên không hợp với nữ nhân, làm cho người ta khó gần, khó yêu, khó....cưới. Cung Phu có Phá hội văn tinh, gặp Thai, cho nên thường mang nỗi buồn (tình) trong lòng, không khi nào cảm thấy thỏa mãn với hôn nhân của mình. Xét hạn, Đào Hoa gặp Thiên Không, Hồng Loan gặp Cô Thần, cho nên thường là khó cưới hỏi... "Vợ chồng viễn phối tha hương Đào Hồng len lỏi vào hàng Thiên Di..." số lấy chồng xa, gặp nhâu nơi xa mà nên vợ nên chồng. Túm lại là khó lấy chồng, xem trên diễn đàn có anh nào hay hay một chút...cưới đại đi thì đc, các anh ấy ở đây đều giỏi Tử vi, chế đc số, thì yên tâm.
tittynguyen Posted 25 Tháng 8, 2008 Report Posted 25 Tháng 8, 2008 .Nội dung trích dẫn Túm lại là khó lấy chồng, xem trên diễn đàn có anh nào hay hay một chút...cưới đại đi thì đc, các anh ấy ở đây đều giỏi Tử vi, chế đc số, thì yên tâm. ................................................................................ ......................................................................... Trên diễn đàn có Anh Thiên Dồng hình như rất giỏi môn ....hóa giải tử vi..... :) hay anh chịu khó tối thứ bảy ghé qua giúp em nó một tay thì tốt quá :)
wildlavender Posted 25 Tháng 8, 2008 Report Posted 25 Tháng 8, 2008 Trai khôn tìm vợ chợ đông , Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân , Somenhanbai hồng loan chốn này thì không lo ê sắc đâu , cứ nhắm vào avatar mà chọn thí nào cũng...... nhầm hì hì hì :) :) ! ! ! , diễn đàn này còn nhiều trang nam tử đi về lẽ loi lắm đấy ! Hay là nhờ Chú Thiên sứ sẽ ra quẻ KINH XÍCH KHẨU ngay í mà .
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 25 Tháng 8, 2008 Quản trị Diễn Đàn Report Posted 25 Tháng 8, 2008 Trai khôn tìm vợ chợ đông , Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân , Somenhanbai hồng loan chốn này thì không lo ê sắc đâu , cứ nhắm vào avatar mà chọn thí nào cũng...... nhầm hì hì hì :) :) ! ! ! , diễn đàn này còn nhiều trang nam tử đi về lẽ loi lắm đấy ! Hay là nhờ Chú Thiên sứ sẽ ra quẻ KINH XÍCH KHẨU ngay í mà . Hi! Đúng rùi đấy! Đệ tử của chú Thiên Sứ toàn đẹp trai trở lên và từ ngót "băm" đến hơn "băm" đều chưa vợ. Chú định truyền cho môn "Xử nữ tuyệt tu thư" mà chẳng đệ tử nào chịu học, nên ế dài dài. Để hôm nào chú giới thiệu cho. :) .Chú đùa thế thôi chứ năm Mão bé lấy chồng đấy. Chúc vạn sự an lành.
somenhanbai Posted 25 Tháng 8, 2008 Author Report Posted 25 Tháng 8, 2008 @ các bác Jimsy, Chí Phèo, tittynguyen, Random: :) Nhờ các bác ghé topic em 'tán'...phét mà topic em rộn rã hẳn lên :) Thanks các bác ạ. @Thiên Sứ: Cảm ơn chú đã trả lời câu hỏi của con. Nghe chú bảo năm Mão, con tính ngay gần nhất là 3 năm nữa, chậm hơn là 3 năm 1 giáp, cái này có lẽ là hợp với cung Phu gặp Tuần của con, chớ con không muốn không lấy chồng như anh Tuetvnb noi đâu chú Thiên Sứ ơi :) @Tuetvnb: + "Số này Vũ Phủ nhập mệnh, hiền lành, ôn lương": về cơ bản là vậy + "Tấu Thư điếu khách nhập mệnh, hay nói, nói nhiều": cái này có thể do hoàn cảnh hoặc nhiều yếu tố tác động nên lại là người ít nói. + " sao Vũ Khúc có đắ tính như sao Quả Tú nên không hợp với nữ nhân, làm cho người ta khó gần, khó yêu, khó....cưới.": cái này có thể đúng, cũng là điều em băn khoăn, đôi khi nghĩ hay không lấy chồng để đỡ làm khổ người ta, thật mâu thuẫn. Cũng rất cảm ơn anh đã xem cho. To me: Chắp tay cầu nguyện ước rằng những điều tốt đẹp nhất có thể sẽ đến. :)
Random Posted 25 Tháng 8, 2008 Report Posted 25 Tháng 8, 2008 @ các bác Jimsy, Chí Phèo, tittynguyen, Random: <_< Nhờ các bác ghé topic em 'tán'...phét mà topic em rộn rã hẳn lên ;) Thanks các bác ạ. @Thiên Sứ: Cảm ơn chú đã trả lời câu hỏi của con. Nghe chú bảo năm Mão, con tính ngay gần nhất là 3 năm nữa, chậm hơn là 3 năm 1 giáp, cái này có lẽ là hợp với cung Phu gặp Tuần của con, chớ con không muốn không lấy chồng như anh Tuetvnb noi đâu chú Thiên Sứ ơi :unsure: @Tuetvnb: + "Số này Vũ Phủ nhập mệnh, hiền lành, ôn lương": về cơ bản là vậy + "Tấu Thư điếu khách nhập mệnh, hay nói, nói nhiều": cái này có thể do hoàn cảnh hoặc nhiều yếu tố tác động nên lại là người ít nói. + " sao Vũ Khúc có đắ tính như sao Quả Tú nên không hợp với nữ nhân, làm cho người ta khó gần, khó yêu, khó....cưới.": cái này có thể đúng, cũng là điều em băn khoăn, đôi khi nghĩ hay không lấy chồng để đỡ làm khổ người ta, thật mâu thuẫn. Cũng rất cảm ơn anh đã xem cho. To me: Chắp tay cầu nguyện ước rằng những điều tốt đẹp nhất có thể sẽ đến. :D Sư phụ à , nhìn bức tranh chữ của somenhanbai toàn tiếng cười và trái tim thì sao mà ế được :rolleyes: .Jimsy trốn đâu rồi, đang Kinh Lưu niên đấy à :rolleyes: .
tittynguyen Posted 26 Tháng 8, 2008 Report Posted 26 Tháng 8, 2008 hehehe.....không thấy Jimsy thì Random ra tay hóa giải giùm người ta một chút đi mà :D
jimsy Posted 26 Tháng 8, 2008 Report Posted 26 Tháng 8, 2008 Sư phụ à , nhìn bức tranh chữ của somenhanbai toàn tiếng cười và trái tim thì sao mà ế được :D . Jimsy trốn đâu rồi, đang Kinh Lưu niên đấy à :rolleyes: . keke <_< đâu có :unsure: em có đang Kinh Lưu niên đâu anh ;), em đang Thương Vô Vong :)) thôi em chuồn lẹ anh ở lại gieo quẻ giúp em ấy nhé :rolleyes:
somenhanbai Posted 26 Tháng 8, 2008 Author Report Posted 26 Tháng 8, 2008 @wildlavender: Chị wiladlavender thử coi cái số em liệu lấy chồng là do mai mối mà thành không. Hay chị mát tay, chị giới thiệu cho em đi. Em hứa là sẽ có hậu tạ mờ :D @Thiên Sứ: Chú Thiên Sứ à, con có một cái tính rất xấu là luôn đặt mình ở cái thế "há miệng chờ sung rụng". Cai nick cua con cung the hiện điều ấy, đã là số mệnh thì không cưỡng được. Con rất tâm đắc một câu của chú thường viết mỗi khi luận tuổi: "Nhớ là phải yêu thì hẵng lấy", ấy mà con cứ ngồi đấy không biết người con yêu có biết đường tìm đến con hic. Nếu số mệnh biểu con năm Mão là cưới, thì con tin năm Mão cưới, chỉ không biết là năm Mão của 3 năm tới hay năm Mão của 3 năm thêm một giáp. Cái này con sẽ kiểm nghiệm và khi đó sẽ báo tin hỷ với chú và mọi người, để mọi người cũng mừng cho con. @Random: Dạ đúng là nhiều hình mặt cười nhưng somenhanbai không nghe thấy nhieu tieng cuoi vui nhu anh Random. Nhưng chính anh Random cùng mọi người đã tạo nên tiếng cười vui cho topic này đấy ạ. Cảm ơn anh cùng mọi người nhiếu lém.
wildlavender Posted 26 Tháng 8, 2008 Report Posted 26 Tháng 8, 2008 @wildlavender: Chị wiladlavender thử coi cái số em liệu lấy chồng là do mai mối mà thành không. Hay chị mát tay, chị giới thiệu cho em đi. Em hứa là sẽ có hậu tạ mờ :rolleyes: Đúng rùi ! Uhm mà sao em biết vậy ? Chị rất mát tay trong việc dắt tay người này đặt vào tay người khác nhưng sau 1 thời gian dzung dzawng dzung dze , quên cả nguồn gốc ban đầu nhờ ai 2 ta yêu nhau ? Đến khi anh chị viên mãn trong biển tình mặn vị nước mắt , anh chị quay ngoắt lại ới Chị ơi ! Chị đã dắt tay Ma đặt vào tay quỷ rùi , hu hu :D !
somenhanbai Posted 27 Tháng 8, 2008 Author Report Posted 27 Tháng 8, 2008 @tittynguyen: em cứ ngỡ chị tittynguyen là con trai hii @các bác: các bác không tình nguyện hóa giải cho em thì thôi chứ sao lại đùn đẩy nhau như thế. @wildlavender: Hic...không có trường hợp ngoại lệ sao chứ hứ...hứ :D :rolleyes:
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay