VIETHA Posted 11 Tháng 5, 2010 Report Posted 11 Tháng 5, 2010 (đã chỉnh sửa) (TinnhanhVietNamNet) – Bất chấp nguy hiểm, một phụ nữ đã liều mình leo lên đỉnh cột điện cao thế, ngồi chễm trệ trên đó rồi niệm phật. Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h chiều nay (10/5) tại khu vực bùng binh giao lộ giữa đường 30/4 với đường Nguyễn Hữu Thọ (TP Đà Nẵng). Rất đông những người hiếu kỳ kéo tới xem, khiến đoạn đường khu vực này bị tắc cục bộ, các phương tiện không thể nhúc nhích. Người phụ nữ này trạc tuổi ngoài 20, ngồi ung dung trên đỉnh cột điện cao thế, chân xếp bằng, tay chắp trước mặt trong tư thế niệm phật, thỉnh thoảng cười lớn trước ánh mắt ái ngại của những người qua đường. Ngay sau đó, Điện lực Đà Nẵng đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành cắt điện toàn bộ đường dây có người phụ nữ đang ngồi, đồng thời huy động 2 xe cần cẩu để cứu hộ và chuẩn bị thêm cả túi khí cùng lực lượng y bác sỹ để phòng tránh trường hợp người phụ nữ này có thể lao xuống. Sau gần 3 giờ đồng hồ giải cứu, lực lượng cứu hộ đã thuyết phục và đưa được người phụ nữ xuống mặt đất an toàn. Ngay sau đó, người phụ nữ này đã được chuyển đến bệnh viện để giám định, kiểm tra. Theo phán đoán của nhiều người có mặt tại hiện trường, rất có thể người phụ nữ này bị tâm thần ?. Nhưng tại sao bà ta lại lên được đó ????? Edited 11 Tháng 5, 2010 by VIETHA
Rin86 Posted 11 Tháng 5, 2010 Report Posted 11 Tháng 5, 2010 Ở Trung Quốc còn có chuyện người khỏa thân trèo lên cột điện cao thế nữa hic hic
Như Thông Posted 11 Tháng 5, 2010 Report Posted 11 Tháng 5, 2010 Còn có ông leo lên toa tàu, rờ vào đường dây cao thế. Nó xịt một phát, đen ngòm luôn. <_>.
Lương Cơ Posted 11 Tháng 5, 2010 Report Posted 11 Tháng 5, 2010 (đã chỉnh sửa) (TinnhanhVietNamNet) – Bất chấp nguy hiểm, một phụ nữ đã liều mình leo lên đỉnh cột điện cao thế, ngồi chễm trệ trên đó rồi niệm phật. Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h chiều nay (10/5) tại khu vực bùng binh giao lộ giữa đường 30/4 với đường Nguyễn Hữu Thọ (TP Đà Nẵng). Rất đông những người hiếu kỳ kéo tới xem, khiến đoạn đường khu vực này bị tắc cục bộ, các phương tiện không thể nhúc nhích. Người phụ nữ này trạc tuổi ngoài 20, ngồi ung dung trên đỉnh cột điện cao thế, chân xếp bằng, tay chắp trước mặt trong tư thế niệm phật, thỉnh thoảng cười lớn trước ánh mắt ái ngại của những người qua đường. Ngay sau đó, Điện lực Đà Nẵng đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành cắt điện toàn bộ đường dây có người phụ nữ đang ngồi, đồng thời huy động 2 xe cần cẩu để cứu hộ và chuẩn bị thêm cả túi khí cùng lực lượng y bác sỹ để phòng tránh trường hợp người phụ nữ này có thể lao xuống. Sau gần 3 giờ đồng hồ giải cứu, lực lượng cứu hộ đã thuyết phục và đưa được người phụ nữ xuống mặt đất an toàn. Ngay sau đó, người phụ nữ này đã được chuyển đến bệnh viện để giám định, kiểm tra. Theo phán đoán của nhiều người có mặt tại hiện trường, rất có thể người phụ nữ này bị tâm thần ?. Nhưng tại sao bà ta lại lên được đó ????? Bình luận nhanh: nếu chỉ thấy người ta chắp tay rồi bảo rằng người ấy niệm Phật thì không đúng. Yêu quái tu luyện tà đạo cũng chắp tay như thường. Và lại phải xem cái kiểu ngồi của người ta, ngồi chắp bằng, ngồi bán già hay kiết già. Vậy nên giật tít theo kiểu tả thực, ví dụ: Một phụ nữ ngồi bán già chắp tay trên đỉnh cột điện cao thế. Người ta thường chia ra ba hạng trong chữ tín, đó là chánh tín, mê tín, và bất tín còn giờ đây tự nhiên xuất hiện một dạng cuồng tín (cũng có người tự tử để xem đó là kết quả của sự 'không sợ chết của cái lý giải thoát' mà đâu biết chết là sự trói buộc, sự và lý chệch choạc thì gọi là cuồng tín, giải thoát xa vời). Chỉ có người trí tuệ mới được xem là chánh tín (tứ thánh đức: trí, tín, hạnh, nguyện). Edited 11 Tháng 5, 2010 by Tâm Nghiên Cứu USB 2
Guest luongphucdu Posted 17 Tháng 6, 2010 Report Posted 17 Tháng 6, 2010 Các bạn phải biết rỏ sự kiện này thông qua báo chí nước ngoài, trong nước và xác minh sự việc.
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay