wildlavender Posted 7 Tháng 4, 2010 Report Posted 7 Tháng 4, 2010 Xôn xao chuyện hình người đã khuất hiện về trên bia mộ Mấy ngày gần đây, nhiều người dân ở xã Trung Lễ (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) kéo nhau đi xem hình người đã khuất hiện về trên bia mộ. PV Báo Thanh tra đã đến tận nơi để “mục sở thị” chuyện hi hữu này. Ngôi mộ thuộc nghĩa trang Cồn Độ, xã Trung Lễ, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Đây là mộ cải táng của dòng họ Lê ở Trung Lễ, gồm 34 ngôi, được xây dựng từ năm 1997. Một số người dân hiếu kì kéo nhau đến xem tấm bia có người quá cố “hiển linh” Một người con cháu của dòng họ này cho biết: “Từ rằm tháng Giêng âm lịch, con cháu đi thắp hương đã phát hiện ra trên tấm bia mộ có hình khuôn mặt người một người phụ nữ cao tuổi, là Tổ của chi họ”. Khi đến cách ngôi mộ khoảng 20 m, người dẫn đường chỉ tay về tấm bia nói: “Xem kìa, hình rất rõ”. Nhìn theo, thấy trên bia mộ có những đường nét hơi mờ trông giống như khuôn mặt của một cụ già. Nhưng lại gần, thì những đường nét đó không rõ ràng. Nhìn xa, trông nghiêng thì hơi phảng phất giống. Nhiều người đã chụp ảnh bằng điện thoại và cả quyết là giống như người thật. Tấm bia mộ khi nhìn chính diện Quan sát kĩ, thấy tấm bia bằng đá hoa cương có khắc chữ “Họ Lê-CÁNH CAN NGHỆ”, phía trên có biểu tượng vòng tròn âm dương và phía dưới có hình lư hương. Tấm bia đã có vài vết nứt. Người nhà của ngôi mộ trên cho biết: Tấm bia do con cháu đặt làm ở thị xã Hồng Lĩnh, cách đây gần chục năm. Thấy chuyện lạ, con cháu đã đi bói nhiều nơi và được biết là mộ đã “phát” từ lâu nhưng không biết làm lễ tạ nên mới có chuyện “hiển linh”. Vì vậy, con cháu chuẩn bị mời thầy cúng về để làm lễ tạ mộ. Nghe chuyện, người hiếu kì kéo đến rất đông. Nhiều người quả quyết là hình rất giống mặt người, cho rằng chuyện “hiển linh” là có thật. Được biết, người đứng đầu chi họ này (Can Nghệ) sinh thời rất giàu có, lúc cải táng (năm 1968) hình hài vẫn nguyên vẹn, trong quan tài bằng gỗ dâu có chôn theo rất nhiều tiền. Ông Trần Văn Tấn, xóm 4, Trung Lễ lại giải thích: “Có thể do bia đá để ngoài trời đã lâu nên bị nước mưa ăn mòn, làm đổi màu, tạo ra những hình thù không rõ ràng”. Ông nói thêm: “Khi ta tưởng tượng cái gì thì trông thấy những vật thể quanh mình cũng hao hao giống cái đó. Ban đêm người yếu bóng vía nhìn cái gì cũng thấy giống ma. Chuyện các vật thể, con vật có hình mặt người tôi cũng từng nghe nhiều, rút cục là do tưởng tượng cả”.Theo Việt Dũng (báo Thanh Tra)
moonlover Posted 7 Tháng 4, 2010 Report Posted 7 Tháng 4, 2010 Đây chính là mộ tổ của dòng họ Lê mà bác Lê Minh Hương là hậu duệ. Khu đất dòng họ này phải nói thiêng lắm lắm và phát cao như quả đồi mà con cháu không dám động vào. Nhiều chuyện về khu đất này còn kỳ bí nữa. Ngôi mộ của cụ em cũng nằm trong phần đất này (vì là con rể) nhưng cũng có những chuyện mà chưa thể tiết lộ thiên cơ được.
Thiên Đồng Posted 7 Tháng 4, 2010 Report Posted 7 Tháng 4, 2010 Chuyện sao? Kể nghe vài chiện lưu hành nộii bộ coi?! hì hì :) Không nói, nhột à nghen, moonlover! TD
Quản trị Diễn Đàn Thiên Luân Posted 7 Tháng 4, 2010 Quản trị Diễn Đàn Report Posted 7 Tháng 4, 2010 Hơ hơ, lại thiên cơ!
LưuQuangVũ111 Posted 7 Tháng 7, 2010 Report Posted 7 Tháng 7, 2010 Hix ở dòng họ nhà em, trên mộ của bác ruột em bị nước thấm vào bia mộ tạo ra hình 1 ng phụ nữ . Chính em và papa đã xem đi xem lại. Bác em là bác trai, lúc mất để lại vợ và 1 con gái. Như vậy có coi là bí hiểm kô?
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay