Rin86 Posted 10 Tháng 3, 2010 Report Posted 10 Tháng 3, 2010 Mời mọi người xem những bức tranh mà Rin86 sáng tác :( 9
Khôi Quyền Posted 10 Tháng 3, 2010 Report Posted 10 Tháng 3, 2010 Thank chị một cái! Đẹp đó! Ko ngờ chị rin đa tài ghê nhỉ?:( 1
LeDien Posted 10 Tháng 3, 2010 Report Posted 10 Tháng 3, 2010 Rin vẽ khéo tay đấy. :(Nhưng cũng cần học thêm vài khóa về Mỹ thuật nữa.Có vài góp ý thế này: 1. Hầu hết các tranh có bố cục quá chuẩn mực. 2. Không gian của trang chưa đạt. 3. Về kỹ thuật: với sơn đầu nên vẽ dày hơn, không còn nhìn thấy bố vải(Cổ điển) Mến Rin.
Rin86 Posted 10 Tháng 3, 2010 Author Report Posted 10 Tháng 3, 2010 @ Lê Diễn: Hồi ở trong trường các thầy bảo Rin86 rằng vẽ dày hay mỏng là tùy sở thích của họa sĩ, có người còn cố tình lộ toan, không có quy định nào cả miễn là nó vừa ý người vẽ, Rin86 được dạy như vậy nên vẽ như vậy. Còn không gian của tranh là tùy vào phông nền gần vật thể hay xa, Rin86 thích đặt phông nền gần vật thể và thích vẽ như vậy.
Rin86 Posted 10 Tháng 3, 2010 Author Report Posted 10 Tháng 3, 2010 Cám ơn Như Thông đã cảm nhận tranh của mình :(
Quản trị Diễn Đàn Thiên Luân Posted 10 Tháng 3, 2010 Quản trị Diễn Đàn Report Posted 10 Tháng 3, 2010 Không cần phải nặng tính kỹ thuật, hình vẽ có hồn là được, phải không Rin86?! Hình đẹp, nhưng buồn, trông ảm đạm chứng tỏ tác giả là người nội tâm, hay u sầu, hay giằng xé, cô đơn... thỉnh thoảng có lúc hồn nhiên vui tươi nhưng nhìn chung màu xám nhiều hơn màu hồng :D Hihi, nhìn hình nói thế thôi, đúng sai gì cũng đừng trách Thiên Luân nhé :( 1
wildlavender Posted 10 Tháng 3, 2010 Report Posted 10 Tháng 3, 2010 Không cần phải nặng tính kỹ thuật, hình vẽ có hồn là được, phải không Rin86?! Hình đẹp, nhưng buồn, trông ảm đạm chứng tỏ tác giả là người nội tâm, hay u sầu, hay giằng xé, cô đơn... thỉnh thoảng có lúc hồn nhiên vui tươi nhưng nhìn chung màu xám nhiều hơn màu hồng :D Hihi, nhìn hình nói thế thôi, đúng sai gì cũng đừng trách Thiên Luân nhé :( Tranh của Rin nói lên tâm trạng của người biết yêu cái đẹp có nhiều khát vọng vươn cao nhưng độc hành trên mọi bước đường và thiếu người chia sẽ. Tác giả đã chọn cuộc sống khép kín dù nghề nghiệp mang tính hướng ngoại, luôn tạo khoảng cách với mọi quan hệ xã hội vì trái tim rất dễ tổn thương và nhạy cảm. Đây là mẫu người trung thành nhưng khắt khe với bản thân và mong muốn điều hoàn mỹ. Vài dòng nhận định qua tranh, nếu không đúng xem như bài này Wild riêng tặng Rin. 1
Rubi Posted 10 Tháng 3, 2010 Report Posted 10 Tháng 3, 2010 Mời mọi người xem những bức tranh mà Rin86 sáng tác :( Rin86 từ lâu đã tự giới thiệu là Họa Sỹ thế mà hôm nay mới mở triển lãm. Rubi thấy tranh của Họa Sỹ Linh vẽ theo đề tài Tĩnh Vật Tả Thực nhưng nội dung có chủ đề rất hay là "Những Tâm Sự Của Rin86 Qua Tranh Vẽ Hi Hi". Nếu vậy thì tên tranh có thể được đặt rất hay, để Rubi xem và đặt tên rồi bình luận nhé . Hoa Hồng Đỏ nên tên tranh được đặt là Tình Yêu. Hoa Hồng có cả đỏ và vàng, Hồng Vàng là mỗi người một phương, Hồng Đỏ là hai người cùng nhìn về một hướng nên tên tranh có lẽ là Tình Trường. Khát Vọng và Câu Hỏi Kỷ Niệm Lý Tưởng Khát Vọng Chẳng lẽ là...Đơn Phương Chưa Đủ Hạnh Phúc Có thể là Chuyện Ba Người Gian trưng bày này được tác giả xếp có ý thứ tự thì đến đây độc giả nên im lặng. Hi Vọng Câu Chuyện Tuổi trẻ, con người thường cầu toàn bằng sự ngây thơ trong sáng. Nhưng cuộc sống, con người và sự kiện thường không được thập toàn. Phải chăng là Họa sỹ cũng có cảm nhận vậy. Tranh của Họa Sỹ có nội dung, tay bút 'tả chất và không gian' rất quyết chí. Cách chọn tĩnh vật cũng rất sành điệu, chuyên môn. 1
Thiên Đồng Posted 11 Tháng 3, 2010 Report Posted 11 Tháng 3, 2010 có câu truyện sau: Một anh chuyên nấu sử sôi kinh hằng ngày. Có nhiều người nói với anh ta: - Thư trung hữu nhan như ngọc. Nghĩa là trong chữ hay trong sách có người đẹp như ngọc ngà. Cũng có ý nói người đó quá mê sách, say sưa với sách. Nhưng anh chàng này nghe vậy liền nói: - Thư trung hữu mễ. Vài năm sau, anh chàng đỗ trạng nguyên và làm quan lớn. Nghèo và đói không còn nữa mà trở nên hoàng tráng rỡ ràng. Mọi người bắt chước anh ta nói: "Thư trung hữu mễ". Từ câu truyện này, có thể liên hệ sang lĩnh vực khác: Hội Họa. Thiên Đồng nói: - Họa trung hữu tâm. Thuật và nghệ chưa uyển chuyển, nhưng cái cảm trong tranh đầy tính chân thật. Ai đã từng nhìn thấy những bức tranh do các cháu mẫu giáo vẽ thì sẽ cảm thấy được cái "mỹ" trinh nguyên trong ấy, đến nỗi có hẵn một trường phái mà các họa sĩ bắt chước vẽ "như con nít" vẽ, nhưng dù vẽ như thế nào đi nữa thì cũng không thể "như con nít" được, vì chẳng được cái đẹp "vô thủy vô chung" như con nít. Có dịp Huynh sẽ nói về bút pháp của thư pháp cho Rin nghe để Muội có nhiều cảm hứng hơn trên con đường..."chơi nghệ thuật". Chữ "chơi" rất đắc giá. Hehehe. :D Đông Thiền :( 1
Rin86 Posted 11 Tháng 3, 2010 Author Report Posted 11 Tháng 3, 2010 Cám ơn mọi người, cám ơn cô Wild, Rubi và anh Thiên Đồng. Rin86 rất vui khi được mọi người quan tâm. Có lẽ từ giờ phải nhờ Rubi đặt tên tranh hộ mới được, Rubi giỏi thật, đặt tên rất hay, chính mình cũng không nghĩ ra, toàn gọi tranh là tĩnh vật ngày... tháng... năm....
wildlavender Posted 11 Tháng 3, 2010 Report Posted 11 Tháng 3, 2010 Sao Rin không sử dụng nút CÁM ƠN nhỉ? 1
tuấn dương Posted 11 Tháng 3, 2010 Report Posted 11 Tháng 3, 2010 tranh của rin có bố cục chuẩn mực và rõ ràng quá .có lẽ ở ngoài con người cung như vậy ,luôn mong muốn tìm đến sự hoàn hảo nhưng mọi việc đều ko giống như mình nghĩ dẫn đến các bức tranh có màu sắc u buồn :( 1
Như Thông Posted 11 Tháng 3, 2010 Report Posted 11 Tháng 3, 2010 Tranh của Rin như đang chờ một ai đó, nói chung là từ màu sắc, cho đến hồn trút vào tranh, đều buồn và hi vọng. Theo NT biết thường thì các họa sĩ , chẳng ai vui cả. Khổ nổi, tranh buồn thì lại có giá trị. Còn như vui vẻ, hài hước thì có mỗi ông báo Tuổi trẻ cười. Hi 2
Rubi Posted 26 Tháng 3, 2010 Report Posted 26 Tháng 3, 2010 Cám ơn mọi người, cám ơn cô Wild, Rubi và anh Thiên Đồng. Rin86 rất vui khi được mọi người quan tâm. Có lẽ từ giờ phải nhờ Rubi đặt tên tranh hộ mới được, Rubi giỏi thật, đặt tên rất hay, chính mình cũng không nghĩ ra, toàn gọi tranh là tĩnh vật ngày... tháng... năm.... Chắc Rin86 vẽ là vẽ theo cảm hứng sáng tác chứ không phải có trạng thái hay tâm sự vào trong tranh. Do vậy đặt tên tranh có lẽ là theo mỗi người, Rubi thì áp cái tiêu đề với nội dung và cho ra một kịch bản kịch tính để đăt tên, không phải Rubi giỏi giang gì đâu. Nếu giỏi thì Rubi cũng thành danh tốt nghiệp MTCH hoặc kiến trúc rồi. 1
NDK Posted 15 Tháng 5, 2010 Report Posted 15 Tháng 5, 2010 Nhìn tranh của chị Rin (em thấy avatar đoán là chị :rolleyes: ) có một số bức làm em liên tưởng đến tranh của .... ai ý nhỉ (tự nhiên quên tên mất rồi! :P) - chai rượu và quả. Tuy nhiên cứ thấy buồn buồn sao á. Màu sắc ngả về tông màu tối và trầm, không được tươi (cũng có thể do chụp thiếu sáng chăng?), hơn nữa lại gợi lại sự cô đơn (một chai, 1 ly). Em bạo gan xin hỏi chị Rin vẫn còn 1 mình phải không ạ? hì hì 1
Rin86 Posted 19 Tháng 5, 2010 Author Report Posted 19 Tháng 5, 2010 @NDK: Bạn giỏi quá :rolleyes: Rin86 vẫn còn độc thân :lol: 1
Rin86 Posted 19 Tháng 5, 2010 Author Report Posted 19 Tháng 5, 2010 Sau 1 năm tô đi tô lại thì Rin86 đã quyết định vẽ lại bức tranh này thành như thế này, có lẽ đây là lần cuối Rin86 thay đổi nó :lol: 1
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 19 Tháng 5, 2010 Quản trị Diễn Đàn Report Posted 19 Tháng 5, 2010 Bức tranh này nên đặt tên là Tâm Sự. :lol: 1
NDK Posted 20 Tháng 5, 2010 Report Posted 20 Tháng 5, 2010 Bài thơ viết dở tặng ai Loa kèn đã nở, kẻo hoài nỗi mong. Xem tranh của chị Rin là Nàng Thơ lại đến thăm em! hihi :lol: 1
tuấn dương Posted 20 Tháng 5, 2010 Report Posted 20 Tháng 5, 2010 bạn ndk làm thơ hay nhỉ :lol: ,nói trúng tim đen của rin rồi :rolleyes: 1
PhươngHồng Posted 17 Tháng 6, 2010 Report Posted 17 Tháng 6, 2010 Bài thơ viết dở tặng ai Loa kèn đã nở, kẻo hoài nỗi mong. Xem tranh của chị Rin là Nàng Thơ lại đến thăm em! hihi :P tâm trạng của mình ^^
Rin86 Posted 21 Tháng 8, 2010 Author Report Posted 21 Tháng 8, 2010 Bức tranh có tên "người đàn ông buồn" 1
yeuphunu Posted 21 Tháng 8, 2010 Report Posted 21 Tháng 8, 2010 Bức tranh có tên "người đàn ông buồn" Buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn. Buồn như ly rượu cạn, không có người cùng say. 2
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay