vusonganh Posted 6 Tháng 2, 2010 Report Posted 6 Tháng 2, 2010 http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/02/3BA18978/ Sáng nay khu vực ven sông Hồng và các hồ trung tâm Hà Nội tràn ngập người dân đến thả cá chép, với những cách thức khác nhau. Cá chép đỏ thường được để trong nồi đặt lên ban thờ thắp hương trong ngày 23 tháng Chạp. Trong ngày này, nhiều người gọi cá chép là ông và tỏ lòng kính trọng bằng cách thả từ từ nhẹ nhàng xuống hồ. Nhưng cũng có nhiều người ném... hoặc ngồi trên xe máy hắt cá xuống hồ Gươm. Đổ ụp cả xô xuống một cách nhanh gọn trên cầu Long Biên. Cho trẻ em tập thả cá. Ngày tiễn Táo quân, nhiều người còn thả cả tro vừa được đốt, hóa vàng. Ném cả bộ ban thờ xuống sông. Và nhiều thứ khác.
Ngư Hóa Long Posted 6 Tháng 2, 2010 Report Posted 6 Tháng 2, 2010 Túi nilon bay phất phơ trên Cầu!.. Nhiều bác đứng trên Cầu cao lẳng cả bịch cá xuống sông, nhiều tay tệ hơn còn chẳng thèm dừng xe lại - vừa phóng vèo vèo vửa lẳng túi cá xuống sông.. xuống đến nơi chắc mấy con cá bị sức ép mà chết vãn. Thực là có Phóng mà không có Sinh.
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay