vicente198x Posted 7 Tháng 1, 2010 Report Posted 7 Tháng 1, 2010 Câu chuyện kể về một nhà giàu nọ có hai người con chuẩn bị đến ngày xuất ngoại để đi du học. Vì thế để ăn mừng, tối hôm đó họ đã rủ rê bạn bè ăn chơi đến khuya mới về nhà. Trên đường về nhà do lạc tay lái, họ đã xảy ra một vụ tay nạn khủng khiếp, cả hai đều tử vong vì mất máu quá nhiều. Bởi thương con mà người mẹ cho xây một căn biệt thự và chôn hai người con của mình ở giữa trung tâm ngôi nhà đó, hơn thế nữa họ còn thuê người làm với một mức tiền lương hấp dẫn mà công việc thì vô cùng nhàn hạ. Cụ thể là mỗi buổi sáng quét dọn nhà cửa, giặt quần áo, nấu cơm nước... những công việc thì không có gì là lạ nhưng lạ ở chổ là căn nhà không có người ở nhưng phải làm những công việc ấy thường xuyên và người giúp việc phải ở lại đêm để trông nhà. Nhiều người đã không thể nào từ chối một công việc kiếm tiền như thế nhưng chỉ sao một đêm họ đã thay đổi quyết định mà không còn một chút máu trên mặt. Một người phụ nữ đã kể lại rằng tối hôm đó vào đúng nửa đêm, khi bà đang ngủ thì nghe ồn ào ở trên lầu, tiếng ồn không phải do ăn trộm ma nghe như có ai đó đang mở tiệc tung sôi động. Nhà đâu có ai mà lại nửa đêm khiến bà phải suy nghĩ, không có lời giải cho thắc mắc của mình bà đành phải đến tận nơi xem tận mặt. Thật khủng khiếp, bà la toán lên và chạy thẳng ra cửa. Trong phòng có hai người đang ca hát nhảy múa điên cuồng với hai khuông mặt đầy máu, họ trợn trần đôi măt và quay lại cười với bà cùng hai chiếc răng nanh dài và nhọn sắt. Ba hãy còn vẫn bình tĩnh lắm mới không té xỉu. Sáng hôm sau bà dọn đồ đi không lời từ biệt, từ đó về sau căn nhà trở nên hoang vắng vì không có người chăm sóc và nó bị trôi dần vào quên lãng... Và sau đây sẽ là 1 số hình ảnh về ngồi biệt thự này : Cũng tình cờ vì người em họ của mình ở trong tp.HCM nên đã đến xem thử. Đến đấy mới đầu là không nhìn thấy gì. nhưng đến khi mở máy ảnh để chụp cổng chào đón và cổng vào biệt thự để kỷ niệm thì....các bạn sẽ xem 1 số tấm ảnh sau đây : 100 % là không có Photoshop để lừa mọi người đâu nhé ! Ai không tin cứ việc đến đấy xem thử ! Địa chỉ : Từ cầu Mồng Gà -> Cầu Chợ Trạm trên quốc lộ 50 . TP.HCM (thử đi nhé) Cổng Wellcome đây : cao gia trang ở dưới lại còn tiếng anh tiếng em Cổng Vào Biệt Thự : những vệt sáng kia nhìn mắt thường k thấy nhưng khi chụp ảnh thì lại có Hàng Rào : Đã thấy cái vệt sáng đấy hình dung ra là bóng đầu lâu chưa Tiếp : Cái này thì rõ rồi nhé Vì không đủ can đảm để chụp tiếp nên các nhà thám hiểm của chúng ta đã phải dừng tại đây và giải tán ngay A nào về A nấy Và xin lưu ý thêm...Ai Chưa Tin Cứ Việc Đến Thăm Quan Thử ! Địa Chỉ nhắc lại là : Từ cầu Mồng Gà -> Cầu Chợ Trạm trên quốc lộ 50 TP.HCM
wildlavender Posted 7 Tháng 1, 2010 Report Posted 7 Tháng 1, 2010 Sao họ không nhờ Thầy về cầu siêu nhỉ? Oan khuất và hiện tượng sẽ chấm dứt khi gia đình cầu siêu và an vong ở chùa.
vicente198x Posted 7 Tháng 1, 2010 Author Report Posted 7 Tháng 1, 2010 vì cái nhà đó cũng chỉ để thờ cúng 2 anh em nhà đấy thôi mà. Có ai ở đấy đâu. Thấy bảo vụ này cũng nổi tiếng lắm. Mọi người xung quanh đấy ai cũng biết. Bạn nào cho biết thêm thông tin đi!
wildlavender Posted 7 Tháng 1, 2010 Report Posted 7 Tháng 1, 2010 Bạn vui lòng cho biết nguồn của câu chuyện này? từ cầu Chợ Trạm đến căn nhà CAO GIA TRANG là bao nhiêu km và căn nhà năm bên trái hay phải, địa chỉ cụ thể của xã, huyện, tỉnh gì ?
Trần Phương Posted 7 Tháng 1, 2010 Report Posted 7 Tháng 1, 2010 Và xin lưu ý thêm...Ai Chưa Tin Cứ Việc Đến Thăm Quan Thử ! Địa Chỉ nhắc lại là : Từ cầu Mồng Gà -> Cầu Chợ Trạm trên quốc lộ 50 TP.HCM Là người có việc thường xuyên qua lại tuyến đường này nên theo tôi đây là một hiện tượng rất thú vị. Thực sự là lúc này vụ việc thế nào rồi bạn có thể cung cấp thêm thông tin không ? Hoặc một vài đường link trên mạng cũng được. Đoạn đó có gần tới cầu Cần Giuộc chưa ? Nếu đúng có hiện tượng lạ này tôi sẽ đến tận nơi và xin ở lại vài đêm thử.
Nangtat Posted 7 Tháng 1, 2010 Report Posted 7 Tháng 1, 2010 Hãi quá các bác nhỉ. Em rất thích xem phim ma nhưng sợ ma lém. Hồi bé nghe kể chuyện mà mà hãi ko dám đi tè, tức muốn vỡ cả bụng. Ko bít có bác nào nhòm thấy ko ?. Chứ em nhìn vào cái ảnh, còn thấy cái đầu lâu nó thè cái lưỡi ra đỏ lòm lòm. Chặc. Vãi hết cả linh hồn chín sĩ. Bác T. Phương mà vào được đấy thật quả anh hùng. Bác quay phim chiếu lên cho mọi người xem với nhá. Cám ơn bác.
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 7 Tháng 1, 2010 Quản trị Diễn Đàn Report Posted 7 Tháng 1, 2010 Tôi tìm trên goolge không thấy một trang web và blog nào nói tới hiện tượng này. Nên tôi hoài nghi sự thật của câu truyện này. Sự hoài nghi này còn có cơ sở của nó là: *Trong câu chuyện mang tính phóng sự này, không thấy nói đến sinh hoạt và thái độ của cha mẹ hai vong hồn trong ngôi nhà Cao Gia Trang? * Họ có biết chuyện này không khi mà những người họ thuê giá cao không chịu làm ở đó? * Chính quyền sở tại có thái độ gì với câu chuyện này? * Nguồn của câu chuyện này từ đâu? Bạn bè kể lại? Tự vicente198x sưu tầm? * Tấm hình này cái cột cổng bên phải không có? Họ cố tính xây như vậy hay tác giả đã xóa đi cho thêm phần huyền bí? Nếu những thắc mắc của tôi được giải đáp và anh vicente198x cho địa chỉ rõ ràng (Nếu có sơ đồ càng tốt), tôi sẽ rủ anh Trần Phương cùng một số anh chị em làm một tour du lịch đến đây khảo sát. Có chụp ảnh minh họa đàng hoàng.
Thiên Đồng Posted 8 Tháng 1, 2010 Report Posted 8 Tháng 1, 2010 Sư Phụ đề phòng, có những tay tung tin thất thiệt để tạo sự tò mò cho người dân đến xem, dầu có hay không có thật thì người ta cũng mất tiền đến đó dòm ngó. Vậy là các "dịch vụ" ăn theo hốt bạc. Chiêu này cũng giống như ngày xưa núi nào chùa nào đó có in từ "truyền thư", bảo là ai sao chép ra hay photo đi phát thì sẽ được may mắn này nọ, không thì sẽ bị xui xẻo, tử vong thế kia...Nghe cũng ly kỳ đến nỗi ba láp ba xàm, lung lạc kẻ yếu vía, đánh động "tinh thần pha học". Xem ra từ khi mạng internet phổ thông thì các trò này biến tướng càng tinh vi hơn. Thiệt là...Tào lao mía lao! ;) Thiên Đồng :)
xitrum Posted 8 Tháng 1, 2010 Report Posted 8 Tháng 1, 2010 Câu chuyện này xitrum đã đọc cách đây khoảng 2-3 tháng gì đó, bên trang web thế giới vô hình, mọi người cũng bàn tán sôi nổi lắm nhưng đến giờ cũng chưa ai có kết luận thực tế cả. ;)
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 8 Tháng 1, 2010 Quản trị Diễn Đàn Report Posted 8 Tháng 1, 2010 Câu chuyện này xitrum đã đọc cách đây khoảng 2-3 tháng gì đó, bên trang web thế giới vô hình, mọi người cũng bàn tán sôi nổi lắm nhưng đến giờ cũng chưa ai có kết luận thực tế cả. ;)Như vậy cũng đã nhiều người biết. Xitrum có thể cho đường link đến bài đó không? Riêng với tôi không vội cho cái gì là thiệt hay giả ngay, khi chưa rõ mọi chuyện. Cứ phải suy nghiệm đã. Không vội phản bác và cũng chẳng công nhận ngay.Cảm ơn nhiều.
vicente198x Posted 8 Tháng 1, 2010 Author Report Posted 8 Tháng 1, 2010 Cháu xin trả lời câu hỏi của bác thiên sứ: - Trong câu chuyện mang tính phóng sự này, không thấy nói đến sinh hoạt và thái độ của cha mẹ hai vong hồn trong ngôi nhà Cao Gia Trang *Theo thông tin cháu được biết thì đây là Từ Đường của dòng họ Cao nên bố mẹ 2 vong này không sống ở đây ah - Họ có biết chuyện này không khi mà những người họ thuê giá cao không chịu làm ở đó? *Cháu nghĩ là họ biết và hiện tại có 1 ông già chuyên trông coi khu nhà - Chính quyền sở tại có thái độ gì với câu chuyện này? *Cái này thì cháu không biết ah - Nguồn của câu chuyện này từ đâu? Bạn bè kể lại? Tự vicente198x sưu tầm? *Đây là bài cháu sưu tầm bên TGVH, có tham khảo ý kiến của 1 số bạn bè trong TP HCM - Tấm hình này cái cột cổng bên phải không có? Họ cố tính xây như vậy hay tác giả đã xóa đi cho thêm phần huyền bí? *Cột bên phải không có bác ah. Bên phải là dãy tường chạy thẳng tắp, bên trái có dãy hàng rào nên mới có cái cột kia ah. Như kiểu cổng không vào chính giữa ý bác. *Gửi chú Thiên Đồng: Theo thông tin của bạn bè cháu trong TP HCM thì nó nằm ngay gần đường quốc lộ 50. Không hề có 1 dịch vụ gì hay buôn bán gì đi kèm. Mọi người có thể đến thăm quan thoải mái. Hôm trước cháu thấy bên TGVH có anh Longkisi cùng 1 số người trong TGVH đã đến đó thực tế nhưng k hiểu sao chỉ có những bức ảnh chụp ban ngày. Từ hôm qua đến giờ TGVH bị hỏng database rồi bác ah.
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 8 Tháng 1, 2010 Quản trị Diễn Đàn Report Posted 8 Tháng 1, 2010 Cháu xin trả lời câu hỏi của bác thiên sứ: - Trong câu chuyện mang tính phóng sự này, không thấy nói đến sinh hoạt và thái độ của cha mẹ hai vong hồn trong ngôi nhà Cao Gia Trang *Theo thông tin cháu được biết thì đây là Từ Đường của dòng họ Cao nên bố mẹ 2 vong này không sống ở đây ah - Họ có biết chuyện này không khi mà những người họ thuê giá cao không chịu làm ở đó? *Cháu nghĩ là họ biết và hiện tại có 1 ông già chuyên trông coi khu nhà - Chính quyền sở tại có thái độ gì với câu chuyện này? *Cái này thì cháu không biết ah - Nguồn của câu chuyện này từ đâu? Bạn bè kể lại? Tự vicente198x sưu tầm? *Đây là bài cháu sưu tầm bên TGVH, có tham khảo ý kiến của 1 số bạn bè trong TP HCM - Tấm hình này cái cột cổng bên phải không có? Họ cố tính xây như vậy hay tác giả đã xóa đi cho thêm phần huyền bí? *Cột bên phải không có bác ah. Bên phải là dãy tường chạy thẳng tắp, bên trái có dãy hàng rào nên mới có cái cột kia ah. Như kiểu cổng không vào chính giữa ý bác. *Gửi chú Thiên Đồng: Theo thông tin của bạn bè cháu trong TP HCM thì nó nằm ngay gần đường quốc lộ 50. Không hề có 1 dịch vụ gì hay buôn bán gì đi kèm. Mọi người có thể đến thăm quan thoải mái. Hôm trước cháu thấy bên TGVH có anh Longkisi cùng 1 số người trong TGVH đã đến đó thực tế nhưng k hiểu sao chỉ có những bức ảnh chụp ban ngày. Không biết họ có cho vào bên trong thắp nén nhang tưởng niệm không nhỉ? Nếu cho tôi đi ngay, coi như thư giãn dã ngoại, tìm cảm giác mạnh. Nhưng mà có ông vgià quản trang ở đó thì câu chuyện có vẻ không thực nhỉ? Tại sao ma nó không nhát ông già này? Nhưng chắc phải đổi nick là "Thần Chết' khi vào ngôi nhà này. Hi.
wildlavender Posted 8 Tháng 1, 2010 Report Posted 8 Tháng 1, 2010 Wild đã hỏi thăm một số người quen thường lái xe qua đây, họ xác nhận có Cao Gia Trang trên QL 50 và sinh hoạt ban ngày thì bình thường như bao mộ tộc khác còn đêm thì có ai vào và ở lại cảm nhận rõ hơn. Và ông già nhận chăm sóc phần mộ đó lâu lâu mới đến quét dọn.
vicente198x Posted 8 Tháng 1, 2010 Author Report Posted 8 Tháng 1, 2010 Cháu xin miêu tả thêm về ngôi nhà này: Khi đi vào, phía trong còn có 1 cánh cổng to đùng nữa rồi mới vào được bên trong nhà, thẳng cửa ra vào có 1 ban thờ bằng xi măng hay đá thì cháu k rõ, bàn thờ có gắn các bia đá ghi họ tên của khoảng 5, 6 người. Bên trái có 1 bàn thờ nữa, bên phải có 1 bức tranh rất to. Ở đó có 1 phòng gọi là phòng lăng mộ, phòng này bị bịt kín bởi 1 tấm sắt to đùng, cháu nghĩ mộ của 2 vong kia chắc nằm ở trong này ah.
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 8 Tháng 1, 2010 Quản trị Diễn Đàn Report Posted 8 Tháng 1, 2010 Cháu xin miêu tả thêm về ngôi nhà này: Khi đi vào, phía trong còn có 1 cánh cổng to đùng nữa rồi mới vào được bên trong nhà, thẳng cửa ra vào có 1 ban thờ bằng xi măng hay đá thì cháu k rõ, bàn thờ có gắn các bia đá ghi họ tên của khoảng 5, 6 người. Bên trái có 1 bàn thờ nữa, bên phải có 1 bức tranh rất to. Ở đó có 1 phòng gọi là phòng lăng mộ, phòng này bị bịt kín bởi 1 tấm sắt to đùng, cháu nghĩ mộ của 2 vong kia chắc nằm ở trong này ah. Ok. Như vậy là thực tế khách quan là nhà mồ của Cao Gia trang là có thật. Nhưng giải thích trong đó có ma thì là hiện tượng cần xem lại. Vì: Có một ông già sống trong đó không bị ma nhát.Thôi khỏi đi.
xitrum Posted 11 Tháng 1, 2010 Report Posted 11 Tháng 1, 2010 Như vậy cũng đã nhiều người biết. Xitrum có thể cho đường link đến bài đó không? Riêng với tôi không vội cho cái gì là thiệt hay giả ngay, khi chưa rõ mọi chuyện. Cứ phải suy nghiệm đã. Không vội phản bác và cũng chẳng công nhận ngay. Cảm ơn nhiều. Hôm nay xitrum mới vào lại Diễn đàn. Cháu tìm được đường link bài viết đó đây chú ạh : Câu chuyện về ngôi biệt thự "Cao Gia Trang"
vicente198x Posted 11 Tháng 1, 2010 Author Report Posted 11 Tháng 1, 2010 Và đây là ảnh của người đã đến Cao gia trang vào ban ngày. Và đây là bức ảnh gây tranh cãi nhất, mọi người chú ý góc trái phía dưới bức ảnh. K hề photoshop nhé mọi người.
Miêu mập Posted 13 Tháng 1, 2010 Report Posted 13 Tháng 1, 2010 Có thấy gì đâu ta ???? Thấy chứ! Thấy người đàn ông trong ảnh dùng tay phải đẩy chiếc ghế về phía trước, nên ghế này có độ nghiêng khác với chiếc ghế còn lại. Ngoài ra không có gì lạ cả. Và cũng không có gì phải tranh cãi, vì ảnh cũng khá rõ.
Miêu mập Posted 13 Tháng 1, 2010 Report Posted 13 Tháng 1, 2010 Thấy chứ! Thấy người đàn ông trong ảnh dùng tay phải đẩy chiếc ghế về phía trước, nên ghế này có độ nghiêng khác với chiếc ghế còn lại. Ngoài ra không có gì lạ cả. Và cũng không có gì phải tranh cãi, vì ảnh cũng khá rõ. Bổ sung thêm: ngoài tay phải, vẫn có nhiều khả năng đầu gối phải cũng được sử dụng. Chi bằng có tấm ảnh chụp trọn vẹn bộ bàn ghế, trong đó chiếc ghế gần phía nhiều chụp (không bị bàn che khuất) bị nghiêng thì sẽ thuyết phục hơn. :)
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 13 Tháng 1, 2010 Quản trị Diễn Đàn Report Posted 13 Tháng 1, 2010 Không thấy chụp di ảnh hai người chết nhỉ?
wildlavender Posted 13 Tháng 1, 2010 Report Posted 13 Tháng 1, 2010 Thấy góc trái bức ảnh ớ nách chiếc ghế có dưới gầm bộ ván có vật lạ! Cách nhìn của Miêu Mâp về chiíếc ghế có gì đáng nói? Chẳng biết có đúng không? Câng mắt ra mà tìm chỉ thấy vậy !
Miêu mập Posted 13 Tháng 1, 2010 Report Posted 13 Tháng 1, 2010 Thấy góc trái bức ảnh ớ nách chiếc ghế có dưới gầm bộ ván có vật lạ! Cách nhìn của Miêu Mâp về chiíếc ghế có gì đáng nói? Chẳng biết có đúng không? Câng mắt ra mà tìm chỉ thấy vậy !Theo ý cháu nghĩ, tác giả bức ảnh muốn chúng ta nhìn thấy: "Ủa, ghế không người ngồi mà sao tự xô nghiêng được?". Nghĩa là người đàn ông trong ảnh không chạm gì đến ghế. Tuy nhiên, thực tế thì...Đúng là chỗ nách ghế có một vết mờ màu đen mà cô Wild cho là vật lạ. Nhưng nếu cứ quan sát và phỏng đoán như thế thì cháu thấy rằng... 2 tay người này không giống nhau?????????!!!!!!!??????? và chắc sẽ còn phát hiện khác nữa. Để cháu tiếp tục căng mắt nhé! :) :)
wildlavender Posted 13 Tháng 1, 2010 Report Posted 13 Tháng 1, 2010 Miêu Mập ơi! Ý Cô là phần Tác giả lưu ý chúng ta ở PHÍA DƯỚI GÓC TRÁI bức ảnh! Vị trí chiếc ghế ở cánh tay phải người đàn ông là điểm giữa bức ảnh rùi nha! Đừng tìm lan ra ngoài chỗ đó tăng thêm huyền bí bởi ảnh đang bị hắt sáng nữa mừ! Ah quên TRÁI bức ảnh là cánh tay PHẢI người đàn ông hay cánh tay TRÁI? phần áo phía có logo nhỉ? Miêu cũng có lý đó!
vicente198x Posted 13 Tháng 1, 2010 Author Report Posted 13 Tháng 1, 2010 K biết cô wild có thấy không chứ cháu cũng hơi hãi khi nhìn thấy... Cháu nghĩ tác giả bức ảnh cũng để ý thấy rầu. K chụp đc mộ hai người vì phòng mộ bị bịt sắt đó bác Thiên sứ
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay