Jump to content
Diễn đàn Lý Học Lạc Việt

Recommended Posts

Posted

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Trên đây là lá số của cháu, kính mong các Bác xem xét và luận giải giúp cháu về:

- Sức khỏe - Không được tốt lắm, nếu có bệnh hay dính vào dao kéo

- Vận hạn năm tới. - Nói chung là thuận lợi, dễ có chuyện buồn.

- Tình duyên - Ông chồng hiền lành tốt tính, nho nhã, trắng trẻo nhưng lúc nóng tính thì khủng khiếp (lúc chồng nóng nhớ chạy thật nhanh nhé).

- Con cái. Rất tốt

Lưu ý: Bạn nói ít đi 1 chút thì tốt, càng nói càng thiệt

Cháu chân thành cảm ơn các Bác.

Kính chúc các Bác mạnh khỏe hạnh phúc.

Posted

Cảm ơn anh GiaBack nhiều, anh GiaBack đa zi năng thật :unsure: anh luận kỹ hơn giúp em về vận hạn năm tới đi, sang năm liệu công việc có gì thăng tiến ko anh?

Chúc anh mạnh khỏe hạnh phúc.

Posted

Cảm ơn anh GiaBack nhiều, anh GiaBack đa zi năng thật :unsure: anh luận kỹ hơn giúp em về vận hạn năm tới đi, sang năm liệu công việc có gì thăng tiến ko anh?

Chúc anh mạnh khỏe hạnh phúc.

Mấy hôm nay thấy vắng bác Haithienha, bác Liễu, anh Hoang nên Giaback spam thôi :D .

Kô biết kỹ hơn thế nào, nhưng thấy Cơ Âm đồng cung + Hỏa Linh đắc địa + Mã nên đoán công việc rất thuận lợi và phát nhanh.

Posted

Cô có phải là người, ai cù là cười ko?

chẳng thấy nói tới chuyện chồng chưa, nhưng chiểu theo lá số thì năm 29-30 đã chồng rồi.

Số cô ko giầu, tiền kiếm sáng, đến trưa đã hết, chẳng kịp giữ tới chiều nhưng tối lại có hi vọng vào sáng mai.

Người nghèo ko lo bệnh tật, chỉ lo đói bụng.

vợ chồng rõ hay, nửa đêm bật đèn tán chuyện linh tinh rồi cãi vã lung tung, tắt đèn đắp chăn đấu vật.

Ông chẳng, bà Chuộc vừa thôi, kẻo có ngày ly tán, tán hoài là tan đấy.

Đứa con đầu giỏi dang, tài cán.

Sang năm, nếu thấy tài vận đến, đó là trời cho, mà trời cho thì chớ vội mừng.

Mất mát là do Trời lấy đi, mất mát thì cũng chớ vội lo.

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay
×
×
  • Create New...