Jocker Posted 24 Tháng 10, 2009 Report Posted 24 Tháng 10, 2009 * Nam giới. * Sinh giờ Mão (6:30), ngày mồng 8 tháng 8 năm Đinh Mão (dương lịch 30/09/1987) * Gia đình: Cha (Đinh Dậu), Mẹ (Nhâm Thìn), và một chị gái (Kỷ Tỵ) cùng mẹ khác cha. * Tính tình: Sống hơi thiên về tình cảm, biết kiềm chế, hay che giấu cảm xúc thật trước người khác, nhạy cảm và thích sáng tạo nhưng hơi hời hợt và hay quên, có tham vọng. * Các sự kiện: - năm 6 tuổi, ba mẹ thất bại trong kinh doanh, cả nhà dời đi nơi khác sinh sống. - năm 11 tuổi, một lần nữa dời đổi chổ ở nhưng không đi xa chổ củ là bao. - năm 2005 tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng đến 2007 mới học tiếp Đại học. - hiện tại sống xa nhà (đang đi học), hay bị đau ở bụng (có lần cứ tưởng là đau ruột thừa nhưng không phải :mellow: ) - hiện đang học về lĩnh vực hội họa, thiết kế. Mong các anh chị trong diễn đàn có hiểu biết giải thích dùm lá số tử vi của em vì xem xong...em không hiểu gì hết! Cám ơn rất nhiều. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2
haithienha Posted 25 Tháng 10, 2009 Report Posted 25 Tháng 10, 2009 * Nam giới. * Sinh giờ Mão (6:30), ngày mồng 8 tháng 8 năm Đinh Mão (dương lịch 30/09/1987) * Gia đình: Cha (Đinh Dậu), Mẹ (Nhâm Thìn), và một chị gái (Kỷ Tỵ) cùng mẹ khác cha. * Tính tình: Sống hơi thiên về tình cảm, biết kiềm chế, hay che giấu cảm xúc thật trước người khác, nhạy cảm và thích sáng tạo nhưng hơi hời hợt và hay quên, có tham vọng. * Các sự kiện: - năm 6 tuổi, ba mẹ thất bại trong kinh doanh, cả nhà dời đi nơi khác sinh sống. - năm 11 tuổi, một lần nữa dời đổi chổ ở nhưng không đi xa chổ củ là bao. - năm 2005 tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng đến 2007 mới học tiếp Đại học. - hiện tại sống xa nhà (đang đi học), hay bị đau ở bụng (có lần cứ tưởng là đau ruột thừa nhưng không phải :rolleyes: ) - hiện đang học về lĩnh vực hội họa, thiết kế. Mong các anh chị trong diễn đàn có hiểu biết giải thích dùm lá số tử vi của em vì xem xong...em không hiểu gì hết! Cám ơn rất nhiều. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu tự khai cũng nhiều và khá rỏ ràng nhưng các bác trong đây không biết ý định của cháu muốn xem gì trong lá số của cháu ?
hhtt Posted 25 Tháng 10, 2009 Report Posted 25 Tháng 10, 2009 * Nam giới. * Sinh giờ Mão (6:30), ngày mồng 8 tháng 8 năm Đinh Mão (dương lịch 30/09/1987) * Gia đình: Cha (Đinh Dậu), Mẹ (Nhâm Thìn), và một chị gái (Kỷ Tỵ) cùng mẹ khác cha. * Tính tình: Sống hơi thiên về tình cảm, biết kiềm chế, hay che giấu cảm xúc thật trước người khác, nhạy cảm và thích sáng tạo nhưng hơi hời hợt và hay quên, có tham vọng. * Các sự kiện: - năm 6 tuổi, ba mẹ thất bại trong kinh doanh, cả nhà dời đi nơi khác sinh sống. - năm 11 tuổi, một lần nữa dời đổi chổ ở nhưng không đi xa chổ củ là bao. - năm 2005 tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng đến 2007 mới học tiếp Đại học. - hiện tại sống xa nhà (đang đi học), hay bị đau ở bụng (có lần cứ tưởng là đau ruột thừa nhưng không phải :rolleyes: ) - hiện đang học về lĩnh vực hội họa, thiết kế. Mong các anh chị trong diễn đàn có hiểu biết giải thích dùm lá số tử vi của em vì xem xong...em không hiểu gì hết! Cám ơn rất nhiều. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 đàn ông con trai chắc là coi về sự nghiệp và công danh rúi mệnh vô chính diệu mà quan cũng vô chính diệu lại chỉ có nhị không, công danh tầm thường, bị tuần ở quan rơi vào chỗ la võng không có sự lựa chọn, nói chung công việc bị xếp vào ngành không theo sở trường sở thích và khó thể lên trưởng cứ bị thăng gián hoài! nói chung là không tốt lắm không thể làm trưởng chỉ có thể là cấp dưới cho người nhưng không đến nỗi xấu! mệnh lộc củng lộc, cung tài bạch kiếp không dần thân! ắt sẽ là kiểu bạo phát bạo phá phải có lần trắng tay trong đời đấy! nhưng đừng lo mất rùi có lại, cự nhật dần thân thời tốt nhưng lại bị kỵ thì vừa bị ám tài lại hay kiện cáo! nói chung là tiền bạc có dư không thiếu nhưng hay bị kiện cáo và thường bỏ lỡ cơ hội làm giàu! thân cư thiên di có tam hóa cơ nguyệt đồng lương sáng! ngoài tuổi 30 trở đi sẽ có sự biến chuyển lớn và khấm khá! nhưng tình duyên đào hồng gặp thiên địa không thì cũng mấy đợt dang dở lỡ làng tuy nhiên đào hồng hỷ thủ ở mệnh thân thì đến lúc cũng đẹp ý vừa đôi thui! ra ngoài thì mọi chuyện về công danh là tốt đẹp, vợ chồng cũng vào hàng viễn phối tha hương mà nên nghĩa trăm năm! làm những việc có tính lưu chuyển hay di động hoặc đi xa thì rất tốt!
Jocker Posted 25 Tháng 10, 2009 Author Report Posted 25 Tháng 10, 2009 đàn ông con trai chắc là coi về sự nghiệp và công danh rúi mệnh vô chính diệu mà quan cũng vô chính diệu lại chỉ có nhị không, công danh tầm thường, bị tuần ở quan rơi vào chỗ la võng không có sự lựa chọn, nói chung công việc bị xếp vào ngành không theo sở trường sở thích và khó thể lên trưởng cứ bị thăng gián hoài! nói chung là không tốt lắm không thể làm trưởng chỉ có thể là cấp dưới cho người nhưng không đến nỗi xấu! mệnh lộc củng lộc, cung tài bạch kiếp không dần thân! ắt sẽ là kiểu bạo phát bạo phá phải có lần trắng tay trong đời đấy! nhưng đừng lo mất rùi có lại, cự nhật dần thân thời tốt nhưng lại bị kỵ thì vừa bị ám tài lại hay kiện cáo! nói chung là tiền bạc có dư không thiếu nhưng hay bị kiện cáo và thường bỏ lỡ cơ hội làm giàu! thân cư thiên di có tam hóa cơ nguyệt đồng lương sáng! ngoài tuổi 30 trở đi sẽ có sự biến chuyển lớn và khấm khá! nhưng tình duyên đào hồng gặp thiên địa không thì cũng mấy đợt dang dở lỡ làng tuy nhiên đào hồng hỷ thủ ở mệnh thân thì đến lúc cũng đẹp ý vừa đôi thui! ra ngoài thì mọi chuyện về công danh là tốt đẹp, vợ chồng cũng vào hàng viễn phối tha hương mà nên nghĩa trăm năm! làm những việc có tính lưu chuyển hay di động hoặc đi xa thì rất tốt! Cám ơn Bác nhiều lắm, nghe công danh không rạng rỡ mấy thấy cũng hơi bùn nhỉ ^^! Người xưa có nói "nhân định thắng thiên" đành phải cố gắng nỗ lực hết sức mình thôi :lol:. Có bác nào có ý kiến gì nữa không? xin vui lòng nói cho Jocker nghe luôn, Cám ơn nhiều! "Biết đời điên đảo, không mong sang giàu chỉ mong hạnh phúc..." :blink: có Bác nào nói dùm em chi tiết hơn về chuyện tình cảm hay gia đình không ah :rolleyes:
Giaback Posted 25 Tháng 10, 2009 Report Posted 25 Tháng 10, 2009 Cám ơn Bác nhiều lắm, nghe công danh không rạng rỡ mấy thấy cũng hơi bùn nhỉ ^^! Người xưa có nói "nhân định thắng thiên" đành phải cố gắng nỗ lực hết sức mình thôi :) . Có bác nào có ý kiến gì nữa không? xin vui lòng nói cho Jocker nghe luôn, Cám ơn nhiều! "Biết đời điên đảo, không mong sang giàu chỉ mong hạnh phúc..." :lol: có Bác nào nói dùm em chi tiết hơn về chuyện tình cảm hay gia đình không ah :rolleyes: Cậu sát gái thế thì định hỏi gì :blink: , hay là nhiều quá lại lo?
Jocker Posted 25 Tháng 10, 2009 Author Report Posted 25 Tháng 10, 2009 Cậu sát gái thế thì định hỏi gì :rolleyes: , hay là nhiều quá lại lo?Oan quá bạn ơi, đang bị ế nè :blink:
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay