nangbanmai Posted 24 Tháng 10, 2009 Report Posted 24 Tháng 10, 2009 Cháu sinh ngày 2/11/1987, luc 11:50. Đây là link về lá số http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Các bác xem giúp cháu khi nào thì cháu có công việc a?? Công việc có tốt không ah? Cháu cám ơn.. Thông tin thêm: - Tên đầy đủ : Vũ Hồng Hạnh - Ngoại hình: da trắng, người tròn, cao 1m56, năng khoảng 52kg, . Máu nóng - Nhà em co 2 chị em, chị SN 10/10/1985 (DL). Em sinh ra ở Hà Tây , đến năm em 3 tuổi , cả gia đình dọn vào SG sống. - Nam 12 tuổi. có mổ ruột thừa - 2004, ba mất. Em sống với mẹ và chị gái - 2005, em đậu DH. - 2008 , có đi Mỹ 4 tháng. - 2009, Tot nghiep DH và đang thất nghiệp
thien_luong Posted 24 Tháng 10, 2009 Report Posted 24 Tháng 10, 2009 có khả năng là năm sau P/s: cung tài đẹp thật, tôi thấy điều đó cần hơn nghề nghiệp :mellow:
nangbanmai Posted 24 Tháng 10, 2009 Author Report Posted 24 Tháng 10, 2009 có khả năng là năm sau P/s: cung tài đẹp thật, tôi thấy điều đó cần hơn nghề nghiệp :P Trời !!!! bác xem giúp cháu giờ đến cuối năm có chút cơ hội đi làm ở đâu không ah???? Chứ ở nhà chán quá, tiền không có mà tình cũng không ;) :( :( :( :( P/S: Cám ơn chú khen về cung tài của cháu, nhưng không có nghề nghiệp thì lam sao kiếm tiền ah !!! :mellow: :o :lol:
Giaback Posted 24 Tháng 10, 2009 Report Posted 24 Tháng 10, 2009 Trời !!!! bác xem giúp cháu giờ đến cuối năm có chút cơ hội đi làm ở đâu không ah???? Chứ ở nhà chán quá, tiền không có mà tình cũng không :( :( :( :( :( P/S: Cám ơn chú khen về cung tài của cháu, nhưng không có nghề nghiệp thì lam sao kiếm tiền ah !!! :mellow: :o :lol: -> Mua vé xố :P Năm nay không có chuyện xấu xảy ra là may rồi, sang năm sáng sủa hơn nhiều. Cố gắng tháng 11 xem sao, tháng 12 lại chả khối anh tán tỉnh. Tài bạch kiếm nhiều tiêu nhiều, tri thức đã học thì còn ;)
nangbanmai Posted 25 Tháng 10, 2009 Author Report Posted 25 Tháng 10, 2009 Năm nay không có chuyện xấu xảy ra là may rồi, sang năm sáng sủa hơn nhiều. Cố gắng tháng 11 xem sao, tháng 12 lại chả khối anh tán tỉnh. Tài bạch kiếm nhiều tiêu nhiều, tri thức đã học thì còn :rolleyes: Hy vong tháng 11 cháu có việc.. Cám ơn chú nhiều a!! Giờ ráng lê lết ở nhà thêm 2 tháng nữa!! Hic..hicc
Liễu Ngân Đinh Posted 26 Tháng 10, 2009 Report Posted 26 Tháng 10, 2009 Mỹ nhân ngây thơ, sang năm, thể nào cũng không thể diễn được vai ngây thơ nữa, gặp hạn trắng tay, trắng mắt. May mà là mỹ nhân nên mới có người ra tay cứu giúp, ko thì mất cả chì lẫn chài. Mong là thay tâm đổi tính từ đây. Bằng ko 2011 là năm thảm bại của quý mỹ nhân đấy. Lần này thì ko ai giúp đỡ đâu, Mỹ Miêu ạ!
nangbanmai Posted 26 Tháng 10, 2009 Author Report Posted 26 Tháng 10, 2009 Mỹ nhân ngây thơ, sang năm, thể nào cũng không thể diễn được vai ngây thơ nữa, gặp hạn trắng tay, trắng mắt. May mà là mỹ nhân nên mới có người ra tay cứu giúp, ko thì mất cả chì lẫn chài. Mong là thay tâm đổi tính từ đây. Bằng ko 2011 là năm thảm bại của quý mỹ nhân đấy. Lần này thì ko ai giúp đỡ đâu, Mỹ Miêu ạ! Bác Liễu Ngân Đình ơi, bác có thể nói rõ hơn được không a, để cháu còn cẩn thận mà né tránh? ( Bác nói cháu diễn vai ngây thơ là sao hả bác Liễu, Thật sự là cháu không hiểu !!!!???Thay đổi thay tâm tính là thay đổi gì hả bác? Làm ơn nói cho cháu nghe với ah, cháu không muốn năm 2011 la năm tham bại của cháu đâu...hu...hu... :rolleyes: :blink:
Giaback Posted 26 Tháng 10, 2009 Report Posted 26 Tháng 10, 2009 Mỹ nhân ngây thơ, sang năm, thể nào cũng không thể diễn được vai ngây thơ nữa, gặp hạn trắng tay, trắng mắt. May mà là mỹ nhân nên mới có người ra tay cứu giúp, ko thì mất cả chì lẫn chài. Mong là thay tâm đổi tính từ đây. Bằng ko 2011 là năm thảm bại của quý mỹ nhân đấy. Lần này thì ko ai giúp đỡ đâu, Mỹ Miêu ạ! :rolleyes: Bác nói cấm cãi Đàn bà con gái gặp cái vụ Đào Hồng Phục Binh Thiên không, lại còn cả Tham lang: giai nó lừa nó chén cả chì lẫn chài May mà Thiên La, Linh Tinh gặp ThamLang ở cung Mệnh vẫn còn thiếu , Liêm Trinh, Đà La, Thiên Mã: cẩn thận ăn chơi vừa thui kô lại dính đến hình pháp Dư mà cháu chưa thấy cái vụ "cứu giúp", kính Bác Liễu chỉ dạy
nangbanmai Posted 26 Tháng 10, 2009 Author Report Posted 26 Tháng 10, 2009 :rolleyes: Bác nói cấm cãi Đàn bà con gái gặp cái vụ Đào Hồng Phục Binh Thiên không, lại còn cả Tham lang: giai nó lừa nó chén cả chì lẫn chài May mà Thiên La, Linh Tinh gặp ThamLang ở cung Mệnh vẫn còn thiếu , Liêm Trinh, Đà La, Thiên Mã: cẩn thận ăn chơi vừa thui kô lại dính đến hình pháp Dư mà cháu chưa thấy cái vụ "cứu giúp", kính Bác Liễu chỉ dạy Bác nói thấy ghê quá... :blink:
thien_luong Posted 26 Tháng 10, 2009 Report Posted 26 Tháng 10, 2009 được tiền vì zai, mất tiền cũng chỉ vì zai, ha ha
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay