Quynhhoa Posted 24 Tháng 10, 2009 Report Posted 24 Tháng 10, 2009 Chào các bác trên diễn đàn, Cháu là nữ, tuổi Đinh Tỵ, trên cháu có 2 chị gái, dưới cháu còn 1 em trai và 1 em gái, cha cháu tuổi Giáp thân, mẹ cháu tuổi Nhâm Thìn Năm 1998 cháu đậu Cao đẳng Sư phạm Năm 2001 cháu tốt nghiệp Năm 2002 cháu nhập viện mổ cấp cứu (viêm ruột thừa) Năm 2003 cháu lấy chồng Năm 2005 cháu sinh con gái đầu lòng Mong các bác bớt chút thời gian xem giúp cháu về cuộc đời, hạnh phúc gia đình, con cái và vận hạn với ạ. Cháu xin cảm ơn và kính chúc các bác nhiều sức khỏe, hạnh phúc và may mắn.
hhtt Posted 24 Tháng 10, 2009 Report Posted 24 Tháng 10, 2009 Chào các bác trên diễn đàn, Cháu là nữ, tuổi Đinh Tỵ, trên cháu có 2 chị gái, dưới cháu còn 1 em trai và 1 em gái, cha cháu tuổi Giáp thân, mẹ cháu tuổi Nhâm Thìn Năm 1998 cháu đậu Cao đẳng Sư phạm Năm 2001 cháu tốt nghiệp Năm 2002 cháu nhập viện mổ cấp cứu (viêm ruột thừa) Năm 2003 cháu lấy chồng Năm 2005 cháu sinh con gái đầu lòng Mong các bác bớt chút thời gian xem giúp cháu về cuộc đời, hạnh phúc gia đình, con cái và vận hạn với ạ. Cháu xin cảm ơn và kính chúc các bác nhiều sức khỏe, hạnh phúc và may mắn. quá hay không có lá số nhưng thách đố các thầy coi dùm bổn mạng! tui chịu tui không biết giải đố bạn ạ!
them Posted 24 Tháng 10, 2009 Report Posted 24 Tháng 10, 2009 Bạn vào trang http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/TuViLacViet.html Lấy lá số của mình xong rồi link đường dẫn lá số vào mục Tư vấn này (copy trong ô địa chỉ sau khi lấy xong lá số) thì các thầy mới xem được.
Quynhhoa Posted 26 Tháng 10, 2009 Author Report Posted 26 Tháng 10, 2009 quá hay không có lá số nhưng thách đố các thầy coi dùm bổn mạng! tui chịu tui không biết giải đố bạn ạ! Cháu xin lỗi bác! Để cháu gửi lại lá số của cháu ạ. Mong bác quay trở lại topic này của cháu. Cháu xin cảm ơn ạ! http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2
Liễu Ngân Đinh Posted 26 Tháng 10, 2009 Report Posted 26 Tháng 10, 2009 Xinh gái, có tài, sang năm là ngon lành rồi, ko phải lo ngại như chuyện của năm nay. Chồng hâm hâm một tí, khéo léo gì yên cửa, yên nhà. Con cái, đứa nào thọ thì sống bình bình, đứa nào giầu thì sớm chết (ko thọ). Ngoài 42 tuổi, giầu có và quyền thế, tuy ko nổi danh thiên hạ nhưng cũng ác liệt đứng từ dưới lên. Năm 43 tuổi mà ko ra Hồ Tây thả cá phóng sinh và kèm theo thức ăn cho cá thì thể nào năm nay cũng gặp nhiều chống đối, bực mình, khó chịu.
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay