Jump to content
Diễn đàn Lý Học Lạc Việt

Recommended Posts

Posted

tình hình là e đã post bài này từ lâu ở box của nuocviet nhưng mãi trả thấy ai trả lời nên e hỏi lại ạ

cách đây một tuần trong một ngày mình gặp đc 3 sự việc mà trả hiểu nó như thế nào :

1.Sángđi đón người yêu đang đứng chờ bị con chim trời nó ỉa phat vào chân ngửa mặt lên ko nhìn thấy chim đâu.

2.Đang ngồi chơi ở cửa thì có con nhện bé tí màu đỏ bò ở trên vai(mình thổi nói đi)

3.Đêm hôm đấy nằm cạnh nằm cạnh người yêu thì mơ dự đám tang của bà ngoại mình mà chẳng thấy mình khóc(bà mình vẫn còn sống)

Mong các bạn giải thích cho mình nhé.mình thấy có vấn đề.(mình là đàn ông :mellow: mình sinh năm 87 vào luc 7h sáng hay 6h gì đó)

Posted

Để tôi giải giúp bạn nhé! Vì cả ba điều đó đều điềm cát nên chẳng có gì phải cảnh báo. Chim ị : Có tài lộc nhỏ! Có chưa ? tiếc là không vào tay chắc bạn có lộc lớn!

Nhện bé: có tin xa, cũng tốt phải không bạn?

Đám tang: Cũng là điềm hoan hỉ.

Có lẽ vì vậy mà các cao nhân chả buồn ngó đến bài của bạn, nay trung nhân có ít lời cho bạn yên mừng.

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay
×
×
  • Create New...