J198x Posted 18 Tháng 10, 2009 Report Posted 18 Tháng 10, 2009 Kính mong các thầy, cô dì chú bác vào xem hộ cháu lá tử vi này Nghe nói sao Phá Quân mà có Hỏa Tinh đi cùng thì dễ gặp tai ách, làm việc j cũng hỏng, hao tiền tốn của phải ko ạ :( http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2
haithienha Posted 18 Tháng 10, 2009 Report Posted 18 Tháng 10, 2009 Kính mong các thầy, cô dì chú bác vào xem hộ cháu lá tử vi này Nghe nói sao Phá Quân mà có Hỏa Tinh đi cùng thì dễ gặp tai ách, làm việc j cũng hỏng, hao tiền tốn của phải ko ạ :( http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Đúng vậy , Phá -Hỏa như lửa cháy non ,người vào cửa ấy hao con tổn tài /nhưng ở đây nằm tại cung huynh đệ ,thì chắc là anh chị em cháu rất hiếm may mắn lắm có được 1 nhưng lại là người bất thành nhân ,anh em xung khắc không nhờ cậy được .
J198x Posted 18 Tháng 10, 2009 Author Report Posted 18 Tháng 10, 2009 Đúng vậy , Phá -Hỏa như lửa cháy non ,người vào cửa ấy hao con tổn tài /nhưng ở đây nằm tại cung huynh đệ ,thì chắc là anh chị em cháu rất hiếm may mắn lắm có được 1 nhưng lại là người bất thành nhân ,anh em xung khắc không nhờ cậy được . Đúng là nhà cháu có mỗi 1 em trai, ngày bé thì có hay cãi nhau nhưng giờ lớn rồi nên cũng bình thường, ko gọi là thân thiết nhưng cũng ko xung khắc (chắc chưa đến lúc :( ) Thế còn phu quân, tài lộc, công danh thì sao ạ. Nhờ các bác xem giúp cháu luôn. Cháu hiện giờ đang có người yêu sn 85. Năm sau cháu cũng tốt nghiệp ra trường nên cũng tương đối lo lắng ko biết như thế nào. Cũng phân vân xem học xong có nên học lên cao hay đi làm luôn
Liễu Ngân Đinh Posted 19 Tháng 10, 2009 Report Posted 19 Tháng 10, 2009 Có Trai bám rồi thì sang năm cần cẩn thận trong quan hệ kẻo 2011 lên xe Tăng. Chắc chắn bị cản trở kinh khủng, có khi ko đến được với nhau. Năm 32 tuổi thì an tọa tại nhà người rồi. Ko khác được.
J198x Posted 19 Tháng 10, 2009 Author Report Posted 19 Tháng 10, 2009 Có Trai bám rồi thì sang năm cần cẩn thận trong quan hệ kẻo 2011 lên xe Tăng. Chắc chắn bị cản trở kinh khủng, có khi ko đến được với nhau. Năm 32 tuổi thì an tọa tại nhà người rồi. Ko khác được. Chân thành cảm ơn 2 bác đã chiếu cố ghé thăm bài của cháu. Năm 22 tuổi mà lên xe tăng thì chết :( Nhờ 2 bác xem luôn hộ cháu đường công danh, tài lộc Cháu hiện đang du học xa nhà, tính đến năm nay là năm thứ 3. Em cháu cũng vừa mới sang cùng năm nay. Các bác xem hộ cháu có đỗ đạt về nhà bình an vô sự năm sau ko cho cháu đỡ lo Vẫn biết là học hành là do mình cố gắng chứ ko đổ hết cho tướng số đc nhưng mà học tài thi phận :(
J198x Posted 20 Tháng 10, 2009 Author Report Posted 20 Tháng 10, 2009 Bác haithienha bác Liễu Ngân Đinh vào xem hộ cháu với Thấy các bác lý giải hay quá <_<
Liễu Ngân Đinh Posted 23 Tháng 10, 2009 Report Posted 23 Tháng 10, 2009 Ngoài 30 hãy nghĩ nhé. Còn nhiều chướng ngại vật cần phải vượt lắm.
J198x Posted 24 Tháng 10, 2009 Author Report Posted 24 Tháng 10, 2009 Ngoài 30 hãy nghĩ nhé. Còn nhiều chướng ngại vật cần phải vượt lắm. Nhưng năm sau cháu tốt nghiệp rồi Chả lẽ lại tìm cái j học tiếp đến năm 30 tuổi rồi mới lọ mọ xin việc ạ :mellow:
haithienha Posted 24 Tháng 10, 2009 Report Posted 24 Tháng 10, 2009 Bác haithienha bác Liễu Ngân Đinh vào xem hộ cháu với Thấy các bác lý giải hay quá :mellow: Năm Mão cháu nên cẩn thận xem chừng có baby ngoài ý kế hoạch
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay