hoatucau Posted 2 Tháng 10, 2009 Report Posted 2 Tháng 10, 2009 Cháu sinh ngày 21-07-1985(dương lịch) vào khoảng từ 10h-12h trưa tại Hải Dương, sau đây cháu đưa vài chi tiết để các Bác check lại h sinh giúp cháu: Cháu cao khoảng 1m58,nước da ngăm đen,sức khỏe nói chung tốt. 2002 vào TPHCM ôn thi Dh 2003 trượt Đại học 2004 Đậu đại học và 1 trường cao đẳng luôn. 1/2008 bị bạn cùng phòng lấy mất dt 10/2008 chia tay người yêu sau 4 năm quen trong DH(người này nhỏ hơn cháu 1tuoi) 11/2008 tốt nghiệp DH Năm 2006-2007 quy hoạch làm đường cho tỉnh, nhà cháu tự nhiên thành nhà mặt tiền Ba mẹ cháu không hạp cái miệng,giân nhau lên rùi thì không thèm nói chuyện với nhau luôn.Nhưng vẫn thương yêu nhau lắm. CHáu có 1 đứa em gái(sau cháu) mất lúc 6 tháng tuổi vì tim bẩm sinh. Thằng em trai út thì hiền lành,và rất ngoan. Link lá số giờ Tỵ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 lá số giờ Ngọ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu mạn phép hỏi các Bác những việc sau đây: 1.Số cháu đi xa lập nghiệp và kết hôn có được không? 2.Bác xem giùm cháu về sự nghiệp,cháu tốt nghiệp trong TPHCM rùi về nhà ăn Tết luôn,mới vào lại TPHCM tháng 7 dương,nhưng công việc của cháu chán quá, cứ có người quen giới thiệu nhưng toàn công việc trái chuyên ngành nên cháu ko hứng thú lắm, không biết bao giờ cháu mới có cv ổ định chút. 3.Tình duyên, khi nào cháu kết hôn, chồng cháu là người ra sao? Cháu cám ơn các Bác và ACE trong diễn đàn!
haithienha Posted 2 Tháng 10, 2009 Report Posted 2 Tháng 10, 2009 Cháu sinh ngày 21-07-1985(dương lịch) vào khoảng từ 10h-12h trưa tại Hải Dương, sau đây cháu đưa vài chi tiết để các Bác check lại h sinh giúp cháu: Cháu cao khoảng 1m58,nước da ngăm đen,sức khỏe nói chung tốt. 2002 vào TPHCM ôn thi Dh 2003 trượt Đại học 2004 Đậu đại học và 1 trường cao đẳng luôn. 1/2008 bị bạn cùng phòng lấy mất dt 10/2008 chia tay người yêu sau 4 năm quen trong DH(người này nhỏ hơn cháu 1tuoi) 11/2008 tốt nghiệp DH Năm 2006-2007 quy hoạch làm đường cho tỉnh, nhà cháu tự nhiên thành nhà mặt tiền Ba mẹ cháu không hạp cái miệng,giân nhau lên rùi thì không thèm nói chuyện với nhau luôn.Nhưng vẫn thương yêu nhau lắm. CHáu có 1 đứa em gái(sau cháu) mất lúc 6 tháng tuổi vì tim bẩm sinh. Thằng em trai út thì hiền lành,và rất ngoan. Link lá số giờ Tỵ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 lá số giờ Ngọ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu mạn phép hỏi các Bác những việc sau đây: 1.Số cháu đi xa lập nghiệp và kết hôn có được không? 2.Bác xem giùm cháu về sự nghiệp,cháu tốt nghiệp trong TPHCM rùi về nhà ăn Tết luôn,mới vào lại TPHCM tháng 7 dương,nhưng công việc của cháu chán quá, cứ có người quen giới thiệu nhưng toàn công việc trái chuyên ngành nên cháu ko hứng thú lắm, không biết bao giờ cháu mới có cv ổ định chút. 3.Tình duyên, khi nào cháu kết hôn, chồng cháu là người ra sao? Cháu cám ơn các Bác và ACE trong diễn đàn! Cha mẹ giàu có ? cháu có bị cận thị không ?
hoatucau Posted 2 Tháng 10, 2009 Author Report Posted 2 Tháng 10, 2009 Cha mẹ giàu có ? cháu có bị cận thị không ? Ba mẹ cháu bình thường,ko giàu có,cháu không bị cận thị :( Bác ơi,khi Bác xác dịnh dc chính xác giờ sinh rồi,Bác xem giùm cháu 3 vấn đề này nhé Bác. 1.Số cháu đi xa lập nghiệp và kết hôn có được không? 2.Bác xem giùm cháu về sự nghiệp,cháu tốt nghiệp trong TPHCM rùi về nhà ăn Tết luôn,mới vào lại TPHCM tháng 7 dương,nhưng công việc của cháu chán quá, cứ có người quen giới thiệu nhưng toàn công việc trái chuyên ngành nên cháu ko hứng thú lắm, không biết bao giờ cháu mới có cv ổ định chút. 3.Tình duyên, khi nào cháu kết hôn, chồng cháu là người ra sao? Cháu cám ơn các Bác và ACE trong diễn đàn!
haithienha Posted 2 Tháng 10, 2009 Report Posted 2 Tháng 10, 2009 Ba mẹ cháu bình thường,ko giàu có,cháu không bị cận thị :( Bác ơi,khi Bác xác dịnh dc chính xác giờ sinh rồi,Bác xem giùm cháu 3 vấn đề này nhé Bác. 1.Số cháu đi xa lập nghiệp và kết hôn có được không?/ số nầy nên đi xa lập nghiệp , vợ chồng phải gặp nhau nơi xa xứ ma kết hôn ,thì mới sống hạnh phúc và bền duyên ,nhưng phải có thời gian ly cách khá lâu rồi mới xum họp lại ,nhưng cũng có nhiều khó khăn trở ngại rồi mới đi đến chung cuộc . 2.Bác xem giùm cháu về sự nghiệp,cháu tốt nghiệp trong TPHCM rùi về nhà ăn Tết luôn,mới vào lại TPHCM tháng 7 dương,nhưng công việc của cháu chán quá, cứ có người quen giới thiệu nhưng toàn công việc trái chuyên ngành nên cháu ko hứng thú lắm, không biết bao giờ cháu mới có cv ổ định chút. công danh như đám mây nổi bềnh bồng , làm công việc gì cũng chóng chán, hay gặp nhiều quý nhân giúp đở trên đường quan lộ chưng chẳng bao giờ xứng ý toại lòng với nghề nghiệp mình đang có ,nên tìm những việc gì có tính luân chuyển thay đổi thì mới thích hợp với số nầy ,thường hay bị kẻ tiểu nhân hay đồng nghiệp ám hại . 3.Tình duyên, khi nào cháu kết hôn, chồng cháu là người ra sao? năm Dần sẽ có cơ duyên đưa đến tao ngộ trong 1 buổi tiệc hay hội hè nào đó ,nhưng nên duyên thì chưa chắc được ,phải đến 31t mới chánh thức cặm bảng Vu qui . Chàng có hình dáng như sau ; cao vừa tầm ,da hơi ngâm ,mặt vuông đầy đặn ,chân tay ngắn ,tánh hay khoác lát ,khoe khoang ,tâm ý bất định hay thay đổi luôn . Cháu cám ơn các Bác và ACE trong diễn đàn! Năm nay có phải vừa mới sẩy 1 mối tình ?
hoatucau Posted 3 Tháng 10, 2009 Author Report Posted 3 Tháng 10, 2009 Năm nay có phải vừa mới sẩy 1 mối tình ?Vậy túm lại cháu sinh vào giờ nào vậy Bác?Năm nay lúc ở quê, cũng có 1 số chàng trai học chung tỏ tình nhưng cháu bị đổ bởi 1 anh học chung lúc DH,và cháu vào lại TPHCM cũng vì lí do này,hii :D .Ba mẹ cháu đang hối cháu lấy chồng mà Bác nói 31t mới dc ủi xe tăng vê nhà chồng,huuu,cháu buồn 5phut :( Vậy trong năm nay hoạc năm sau công việc cháu còn thay đổi không vậy Bác?
hoatucau Posted 4 Tháng 10, 2009 Author Report Posted 4 Tháng 10, 2009 Vậy túm lại cháu sinh vào giờ nào vậy Bác?Năm nay lúc ở quê, cũng có 1 số chàng trai học chung tỏ tình nhưng cháu bị đổ bởi 1 anh học chung lúc DH,và cháu vào lại TPHCM cũng vì lí do này,hii :lol: .Ba mẹ cháu đang hối cháu lấy chồng mà Bác nói 31t mới dc ủi xe tăng vê nhà chồng,huuu,cháu buồn 5phut :lol: Vậy trong năm nay hoạc năm sau công việc cháu còn thay đổi không vậy Bác? Sao topic của mình bị kéo xuống thề này :rolleyes: .Năm nay cháu thấy cháu rất chủ động về tình cảm Bác àh,toàn mấy chàng tỏ tình và theo đuổi thôi,chứ cháu ko bị sẩy mất cuộc tình nào hết. :P
haithienha Posted 4 Tháng 10, 2009 Report Posted 4 Tháng 10, 2009 Sao topic của mình bị kéo xuống thề này :rolleyes: .Năm nay cháu thấy cháu rất chủ động về tình cảm Bác àh,toàn mấy chàng tỏ tình và theo đuổi thôi,chứ cháu ko bị sẩy mất cuộc tình nào hết. :lol: [/quote Có sự mâu thuẩn trong 2 câu nầy /chủ động nhưng không có sẩy cuộc tình nào hết /năm nay có anh bạn học cùng chung lớp tỏ tình ,nhưng cháu lại đỗ bởi 1 anh học ở DH ,cũng vì thế mà cháu vào lại TPHCM cũng vì lý do nầy ?
hoatucau Posted 4 Tháng 10, 2009 Author Report Posted 4 Tháng 10, 2009 Ý của cháu nói là năm nay chuyện tình cảm của cháu rất vui,cháu không chia tay ai hết,có nhiều người tỏ tình với cháu,nhưng cháu chỉ chọn yêu 1 anh lúc trước học chung Đại Học với cháu,anh ấy ở trong TPHCM,nên cháu từ quê vào TPHCM xin việc làm và ở gần anh ấy thôi.
haithienha Posted 4 Tháng 10, 2009 Report Posted 4 Tháng 10, 2009 Ý của cháu nói là năm nay chuyện tình cảm của cháu rất vui,cháu không chia tay ai hết,có nhiều người tỏ tình với cháu,nhưng cháu chỉ chọn yêu 1 anh lúc trước học chung Đại Học với cháu,anh ấy ở trong TPHCM,nên cháu từ quê vào TPHCM xin việc làm và ở gần anh ấy thôi.Còn hơi sớm để quả quyết như vậy ,còn 4 tháng nữa mới hết năm nay ,nếu từ đây tới tháng 11 âl không có có chuyện gì xẩy ra coi như tôi đoán sai hay lộn giờ sanh .
hoatucau Posted 5 Tháng 10, 2009 Author Report Posted 5 Tháng 10, 2009 Còn hơi sớm để quả quyết như vậy ,còn 4 tháng nữa mới hết năm nay ,nếu từ đây tới tháng 11 âl không có có chuyện gì xẩy ra coi như tôi đoán sai hay lộn giờ sanh . Vâng,cháu nghe bác hỏi "năm nay có sẩy cuộc tình" thì cháu nghĩ là thời gian vừa qua bác hỏi cháu có sẩy cuộc tình nào không cơ?Chứ thời gian sắp tới thì cháu chờ xem sao Bác ạ Vậy túm lại cháu sanh giờ nào vậy Bác?Cháu biết để sau này còn xem ngày cưới nữa,hii :rolleyes:
haithienha Posted 10 Tháng 10, 2009 Report Posted 10 Tháng 10, 2009 Vâng,cháu nghe bác hỏi "năm nay có sẩy cuộc tình" thì cháu nghĩ là thời gian vừa qua bác hỏi cháu có sẩy cuộc tình nào không cơ?Chứ thời gian sắp tới thì cháu chờ xem sao Bác ạ Vậy túm lại cháu sanh giờ nào vậy Bác?Cháu biết để sau này còn xem ngày cưới nữa,hii :P Tôi lại lẫm cẩm quá ,xem xong lại quên cho biết giờ /giờ NGỌ đấy
hoatucau Posted 2 Tháng 2, 2010 Author Report Posted 2 Tháng 2, 2010 Cháu sinh ngày 21-07-1985(dương lịch) vào khoảng từ 10h-12h trưa tại Hải Dương, sau đây cháu đưa vài chi tiết để các Bác check lại h sinh giúp cháu: Cháu cao khoảng 1m58,nước da ngăm đen,sức khỏe nói chung tốt. 2002 vào TPHCM ôn thi Dh 2003 trượt Đại học 2004 Đậu đại học và 1 trường cao đẳng luôn. 1/2008 bị bạn cùng phòng lấy mất dt 10/2008 chia tay người yêu sau 4 năm quen trong DH(người này nhỏ hơn cháu 1tuoi) 11/2008 tốt nghiệp DH Năm 2006-2007 quy hoạch làm đường cho tỉnh, nhà cháu tự nhiên thành nhà mặt tiền Ba mẹ cháu không hạp cái miệng,giân nhau lên rùi thì không thèm nói chuyện với nhau luôn.Nhưng vẫn thương yêu nhau lắm. CHáu có 1 đứa em gái(sau cháu) mất lúc 6 tháng tuổi vì tim bẩm sinh. Thằng em trai út thì hiền lành,và rất ngoan. Link lá số giờ Tỵ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 lá số giờ Ngọ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu mạn phép hỏi các Bác những việc sau đây: 1.Số cháu đi xa lập nghiệp và kết hôn có được không? 2.Bác xem giùm cháu về sự nghiệp,cháu tốt nghiệp trong TPHCM rùi về nhà ăn Tết luôn,mới vào lại TPHCM tháng 7 dương,nhưng công việc của cháu chán quá, cứ có người quen giới thiệu nhưng toàn công việc trái chuyên ngành nên cháu ko hứng thú lắm, không biết bao giờ cháu mới có cv ổ định chút. 3.Tình duyên, khi nào cháu kết hôn, chồng cháu là người ra sao? Cháu cám ơn các Bác và ACE trong diễn đàn! Cháu vừa lập gd xong vào tháng 12,vậy giờ sinh của cháu có phải còn là giờ Ngọ nữa không Bác?
hoatucau Posted 2 Tháng 3, 2010 Author Report Posted 2 Tháng 3, 2010 Cháu vừa lập gd xong vào tháng 12,vậy giờ sinh của cháu có phải còn là giờ Ngọ nữa không Bác? Up lên đợi bác Haithienha
haithienha Posted 2 Tháng 3, 2010 Report Posted 2 Tháng 3, 2010 Up lên đợi bác HaithienhaVẫn còn là giờ ngọ ,vì lá số nầy trong năm qua có rất nhiều sao mang lại hỷ tín ,nhưng cũng có nhiều sao phá đi kèm ,cho nên tôi mới không dám xác định là có thể lập gia đình mà đoán là chía tay hay có chuyện buồn về tình cảm
hoatucau Posted 3 Tháng 3, 2010 Author Report Posted 3 Tháng 3, 2010 Dạ vậy Bác xem tiếp dùm cháu: 1.Công việc trong năm nay thề nào ạ?cháu đang tính chuyển cty mới 2.Con cái cháu có ngoan không?năm nào thì cháu có thai à,có phải con cháu khó nuôi lắm phải không?
hoatucau Posted 16 Tháng 3, 2010 Author Report Posted 16 Tháng 3, 2010 Dạ vậy Bác xem tiếp dùm cháu: 1.Công việc trong năm nay thề nào ạ?cháu đang tính chuyển cty mới 2.Con cái cháu có ngoan không?năm nào thì cháu có thai à,có phải con cháu khó nuôi lắm phải không? cháu link lại lá số cho bác tien theo dõi http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2
hoatucau Posted 19 Tháng 3, 2010 Author Report Posted 19 Tháng 3, 2010 cháu link lại lá số cho bác tien theo dõi http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 up lên đợi Bác Haithienha
hoatucau Posted 21 Tháng 3, 2010 Author Report Posted 21 Tháng 3, 2010 (đã chỉnh sửa) cháu link lại lá số cho bác tien theo dõi http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Dạ vậy Bác xem tiếp dùm cháu: 1.Công việc trong năm nay thề nào ạ?cháu đang tính chuyển cty mới 2.Con cái cháu có ngoan không?năm nào thì cháu có thai à,có phải con cháu khó nuôi lắm phải không? Edited 21 Tháng 3, 2010 by hoatucau
haithienha Posted 21 Tháng 3, 2010 Report Posted 21 Tháng 3, 2010 Dạ vậy Bác xem tiếp dùm cháu: 1.Công việc trong năm nay thề nào ạ?cháu đang tính chuyển cty mới /năm nay rất tốt cho nghề nghiệp nên chuyển đổi công việc 2.Con cái cháu có ngoan không?năm nào thì cháu có thai à,có phải con cháu khó nuôi lắm phải không? /năm nay có thai ,nếu sanh trong năm nay thì rất tốt cho việc sanh nỡ ,nếu qua năm tới mới sanh thì cẩn thận nên đi khám bác sĩ thường xuyên ,hay cẩn thận trong lúc thai nghén dễ bị sẩy thai,có con khó nuôi nhất là đứa đầu lòng ,tối đa khoãng 2 đứa ,con lớn lên thông mính học giỏi .
hoatucau Posted 22 Tháng 3, 2010 Author Report Posted 22 Tháng 3, 2010 Bác cho cháu hỏi là sanh trong năm nay và năm sau, năm nào khả năng con trai là cao nhất ạ?
hoatucau Posted 23 Tháng 3, 2010 Author Report Posted 23 Tháng 3, 2010 Bác cho cháu hỏi là sanh trong năm nay và năm sau, năm nào khả năng con trai là cao nhất ạ
haithienha Posted 23 Tháng 3, 2010 Report Posted 23 Tháng 3, 2010 Bác cho cháu hỏi là sanh trong năm nay và năm sau, năm nào khả năng con trai là cao nhất ạNếu sanh năm nay thì chắc là con trai ,nếu qua năm tới mới sanh 6/10 là gái hơn là trai .
hoatucau Posted 1 Tháng 1, 2011 Author Report Posted 1 Tháng 1, 2011 Nếu sanh năm nay thì chắc là con trai ,nếu qua năm tới mới sanh 6/10 là gái hơn là trai . Bác đoán đúng quá, cháu vừa có thai được 6 tuần tuổi, mà cháu bị nghén dữ quá, ko làm gì được và cũng không ăn gì được luôn. Cháu sẽ nghe lời Bác cẩn thận hơn trong việc giữ thai.Nhân dịp năm mới cháu chúc Bác cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.Cám ơn Bác đã xem tử vi cho cháu. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif
hoasenvang Posted 21 Tháng 4, 2011 Report Posted 21 Tháng 4, 2011 Feedback lại cho Bác Haithienha là bạn cháu siêu âm con trai Bác ạ, dc 6 tháng rùi Bác ạ
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay