binbimbim Posted 30 Tháng 9, 2009 Report Posted 30 Tháng 9, 2009 Con chào chú Linh Trang ! Chú ơi ... Con phải làm thế nào bây giờ . Chúng con mới quen nhau được 1 thời gian . Nhưng giờ gia đình của Người con yêu thì đi xem Bói toán và nói chúng con ko hợp tuổi . Và bảo là nếu có lấy nhau thi sẽ có 1 người phải chêt . Con và cô ấy đều là tuồi TÂN MÙI DÓ CHÚ ( con và cô ấy sinh năm 1991 ) Cô ấy sinh ngày 06 tháng 11 năm 1991 Con sinh ngày 13 tháng 8 năm 1991 Giờ con lo lắm ... con ko bao giờ tin vào chuyện bói toán gì cả . Vì con thấy những người cũng khắc tuổi nhau họ vẫn lấy nhau rồi sống 1 cuộc sống hạnh phúc . Chú giúp con với ... con sợ mất người con yêu .. dù như thế nào thì con vẫn nguyên 1 tình yêu như thế thôi . Chú giúp con Với !!!!!!!! :( :lol:
Quản trị Diễn Đàn Thiên Luân Posted 30 Tháng 9, 2009 Quản trị Diễn Đàn Report Posted 30 Tháng 9, 2009 Vậy thì bạn phải kiên quyết đấu tranh cho hạnh phúc của mình chứ nhỉ?
ndmph Posted 30 Tháng 9, 2009 Report Posted 30 Tháng 9, 2009 Vậy mà cũng hỏi cho mỏi cái mồm, đúng là con nít thích làm chuyện người lớn. Muốn làm chuyện người lớn thì phải nghe lời dân gian dạy nè: "Hai tay cầm 9 đao vàng chết thì liều chết chứ xa chàng thì chẳng xa" Nghĩa là ai nhào vô cản chuyện tôi yêu đương cưới hỏi của tui thì tui chém mỏi tay luôn. :(
Quản trị Diễn Đàn Thiên Luân Posted 30 Tháng 9, 2009 Quản trị Diễn Đàn Report Posted 30 Tháng 9, 2009 Vậy mà cũng hỏi cho mỏi cái mồm, đúng là con nít thích làm chuyện người lớn. Muốn làm chuyện người lớn thì phải nghe lời dân gian dạy nè: "Hai tay cầm 9 đao vàng chết thì liều chết chứ xa chàng thì chẳng xa" Nghĩa là ai nhào vô cản chuyện tôi yêu đương cưới hỏi của tui thì tui chém mỏi tay luôn. :( Bác vui tánh thật :lol:
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay