Kim Ngân Posted 30 Tháng 9, 2009 Report Posted 30 Tháng 9, 2009 Cháu chào các bác, các chú! Thời gian sắp tới cháu định đi du học hoặc là vào làm việc trong tp HCM. Nhưng cháu đang rất phân vân ko biết là cháu có nên đi ko? và đi thì mọi chuyện có thuận lợi ko? Cháu rất mong các chú, các bác có thể cho cháu vài lời khuyện được ko ạ? Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Và một số thông tin khác: - Cháu là con trưởng, sau cháu còn một em trai, sinh năm 1988. - Cháu nhỏ người, cao 1m50 thôi ạ. - Cháu đỗ đại học năm 2004, tốt nghiệp tháng 10/2008, chuyên ngành là luật kinh doanh quốc tế. - Từ khi tốt nghiệp cháu đã đi làm khá nhiều chỗ, nhưng chưa làm chỗ nào lâu cả. Nhân tiện, các chú các bác cho cháu hỏi về sự nghiệp , công danh, tình duyên? Vận hạn năm nay & các năm tới như thế nào được ko ạ? Dạ cháu rất mong nhận được sự chỉ bảo của các chú các bác. Cháu cám ơn các chú các bác nhiều ạ!
Liễu Ngân Đinh Posted 30 Tháng 9, 2009 Report Posted 30 Tháng 9, 2009 Các rắc rối của năm nay đã giải quyết xong chưa mà tính chuyện Trời Tây vậy? Năm sau có tính chuyện lấy chồng hay xác định nếu gặp Giai là Gật ko?
sjmnguyen Posted 30 Tháng 9, 2009 Report Posted 30 Tháng 9, 2009 Các rắc rối của năm nay đã giải quyết xong chưa mà tính chuyện Trời Tây vậy? Đây là lá số của chị cháu mà khi nãy cháu hỏi bác ý Cháu bảo chị ý vào đây xin các bác tư vấn luôn
Liễu Ngân Đinh Posted 30 Tháng 9, 2009 Report Posted 30 Tháng 9, 2009 Kệ chị cô, chẳng vì nể cô mà tôi cũng phải nể cả chị cô, cứ Leng Keng Gõ cho đinh tai nhức óc. khà khà khà
hhtt Posted 30 Tháng 9, 2009 Report Posted 30 Tháng 9, 2009 cuộc đời bạn no cơm ấm áo chẳng đến nỗi tệ lắm nhưng công danh sự nghiệp lận đận chật vật buổi đầu hoạ may về già mới ổn! cung điền trạch của bạn có lẽ sẽ lập nghiệp an cư phương xa đấy! sư nghiệp quan lộc không mấy suông sẻ nhưng nói chung là có của tiền nhân để lại và về già sẽ khấm khá chẳng lo cơm áo gạo tiền! cuộc sống dều đều ít có thăng trầm! buôn bán thuốc men đất cát sẽ phất! về chồng thì cũng mấy độ buồn thương ủ rũ! do bản mệnh cô quả thân cư phu thê có đào không! năm nay không tốt lắm và chuyện này có thể kéo dài đến năm sau! tiểu hạn năm sau năm dần liêm trinh bạch hổ gặp hoá kỵ đà kiếp linh hoả nhằm vào chốn la võng thì khó mà không dính đến thị phi pháp luật về tiền bạc, nhưng dùng tiền đúng cách thì mọi sự suông sẻ! năm sau nữa 26 tuổi đi xa do đại hạn 26 vào điền trạch gặp song hao mã khốc khách! nhưng gặp một cuộc tình duyên ngang trái vì tiểu hạn rơi vào năm mão gặp cặp đào không! coi đến nhiêu đó thui!
sjmnguyen Posted 30 Tháng 9, 2009 Report Posted 30 Tháng 9, 2009 Kệ chị cô, chẳng vì nể cô mà tôi cũng phải nể cả chị cô, cứ Leng Keng Gõ cho đinh tai nhức óc. khà khà khà ko may, là cháu thik kiểu leng keng của bác , bác ạ .. heh heh căn bản khi nãy bác phán thuận giờ bác hỏi 1 câu cháu hơi đơ
Kim Ngân Posted 30 Tháng 9, 2009 Author Report Posted 30 Tháng 9, 2009 Các rắc rối của năm nay đã giải quyết xong chưa mà tính chuyện Trời Tây vậy? Năm sau có tính chuyện lấy chồng hay xác định nếu gặp Giai là Gật ko? Dạ thì giải quyết rắc rối thì vẫn phải giải, mà chuyện trời tây thì vẫn tính ạ. Tại chuyện rắc rối ở nhà thì chắc chả bao giờ hết được, mà giải quyết hết thì cháu cũng ko biết là bao giờ mới đi được. Dạ còn chuyện chồng con thì cháu định lấy chồng muộn. Vì hiện tại cháu chưa có người yêu, và cũng chưa có ý định yêu ai. Như vậy chắc là sẽ lấy chồng muộn thôi ạ. Mà số cháu cũng nên lấy chồng muộn, đúng ko chú? cuộc đời bạn no cơm ấm áo chẳng đến nỗi tệ lắm nhưng công danh sự nghiệp lận đận chật vật buổi đầu hoạ may về già mới ổn! cung điền trạch của bạn có lẽ sẽ lập nghiệp an cư phương xa đấy! sư nghiệp quan lộc không mấy suông sẻ nhưng nói chung là có của tiền nhân để lại và về già sẽ khấm khá chẳng lo cơm áo gạo tiền! cuộc sống dều đều ít có thăng trầm! buôn bán thuốc men đất cát sẽ phất! về chồng thì cũng mấy độ buồn thương ủ rũ! do bản mệnh cô quả thân cư phu thê có đào không! năm nay không tốt lắm và chuyện này có thể kéo dài đến năm sau! tiểu hạn năm sau năm dần liêm trinh bạch hổ gặp hoá kỵ đà kiếp linh hoả nhằm vào chốn la võng thì khó mà không dính đến thị phi pháp luật về tiền bạc, nhưng dùng tiền đúng cách thì mọi sự suông sẻ! năm sau nữa 26 tuổi đi xa do đại hạn 26 vào điền trạch gặp song hao mã khốc khách! nhưng gặp một cuộc tình duyên ngang trái vì tiểu hạn rơi vào năm mão gặp cặp đào không! coi đến nhiêu đó thui! Dạ cháu cảm ơn chú. Vậy là năm sau cháu sẽ phải cẩn thận chuyện tiền bạc và pháp luật hơn mới được. Chú ơi, chú xem giúp cháu là cuối năm nay, cháu định vào tp HCM làm việc, vậy cháu có nên đi ko ạ? Mà đi thì có được thuận lợi ko ạ?
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay