hacphong Posted 23 Tháng 9, 2009 Report Posted 23 Tháng 9, 2009 Cháu chào các bác trên diễn đàn. Đây là link lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Vài điểm sơ lược về cháu: 1/ Cận thị. 2/ Có 1 đứa em trai. 3/ Đang du học ở US. Đi vào cuối năm 2008. 4/ Cao khoảng 1m73. Cháu kính nhờ các bác xem giúp cháu về đường học vấn, tài bạch và cung Thê ạ! Cháu xin cám ơn rất nhiều!
hacphong Posted 24 Tháng 9, 2009 Author Report Posted 24 Tháng 9, 2009 Các bác ơi! Sao không ai coi giúp cháu hết vậy? Bác Liễu Ngân Đình, bác hhoangtt làm ơn vào xem giúp cháu với. Cháu ko biết có làm điều gì sai không mà không ai xem hộ cháu với ạ? Nếu có thì cho cháu xin lỗi ạ! Huxhux
hacphong Posted 24 Tháng 9, 2009 Author Report Posted 24 Tháng 9, 2009 Yếu nên sợ ra ngoài chúng gió. Dạ, tức là sao ạ? Bác Liễu có thể nói rõ hơn cho cháu được không! Huxhux, dù lá số có xấu nhưng bác cứ nói đi ạ! Cháu cũng chuẩn bị tâm lý rồi. Với lại, biết trước 1 chút để cháu có thể hiểu mệnh Trời 1 chút mà sống cũng tốt chứ sao ạ! Mong trả lời từ bác! Cám ơn bác rất nhiều!
Giaback Posted 24 Tháng 9, 2009 Report Posted 24 Tháng 9, 2009 Dạ, tức là sao ạ? Bác Liễu có thể nói rõ hơn cho cháu được không! Huxhux, dù lá số có xấu nhưng bác cứ nói đi ạ! Cháu cũng chuẩn bị tâm lý rồi. Với lại, biết trước 1 chút để cháu có thể hiểu mệnh Trời 1 chút mà sống cũng tốt chứ sao ạ! Mong trả lời từ bác! Cám ơn bác rất nhiều! Mới có 20 thì lo Thê làm giề. Cứ 10-15 năm nữa quay lại hỏi về Thê, lấy sớm là mệt nhá
hacphong Posted 24 Tháng 9, 2009 Author Report Posted 24 Tháng 9, 2009 Mới có 20 thì lo Thê làm giề. Cứ 10-15 năm nữa quay lại hỏi về Thê, lấy sớm là mệt nhá Hux, cháu cám ơn bác Giaback đã có lời. Thế các bác xem giúp cháu về sự nghiệp và tài bạch cũng được rồi ạ! Cái lá số của cháu nó thế nào mà sao không ai tư vấn giúp cháu vậy ạ? :) Dù có xấu nhưng các bác cứ nói đi ạ! :unsure:
Liễu Ngân Đinh Posted 24 Tháng 9, 2009 Report Posted 24 Tháng 9, 2009 Anh hùng cái thế, tung hoành ngang dọc Xung phong giết giặc, đứng đầu quân Bắt Hổ như lấy đồ trong túi Gặp Gái như Địa Long đạp nước Về nhà sợ Vợ hơn sợ Cọp.
hacphong Posted 24 Tháng 9, 2009 Author Report Posted 24 Tháng 9, 2009 Anh hùng cái thế, tung hoành ngang dọc Xung phong giết giặc, đứng đầu quân Bắt Hổ như lấy đồ trong túi Gặp Gái như Địa Long đạp nước Về nhà sợ Vợ hơn sợ Cọp. Ôi, bác Liễu ơi! Cháu rất cám ơn bài thơ của bác nhưng bác có thể nói rõ thêm chút nữa được không? Thực tình thì cháu không được thông minh cho lắm, bác viết bài thơ cứ như đánh đố cháu thế thì làm sao cháu hiểu hết huyền cơ trong đó! Bác có thể diễn dịch ra giúp cháu được không? Cháu thấy ở mấy topic khác bác nói cụ thể và rõ ràng lắm. Đến topic của cháu thì không ai dòm ngó gì hết cả? Bác Liễu thì chỉ viết có mỗi bài thơ. Mong bác nói thêm! Cám ơn các bác rất nhiều!
Giaback Posted 24 Tháng 9, 2009 Report Posted 24 Tháng 9, 2009 Ôi, bác Liễu ơi! Cháu rất cám ơn bài thơ của bác nhưng bác có thể nói rõ thêm chút nữa được không? Thực tình thì cháu không được thông minh cho lắm, bác viết bài thơ cứ như đánh đố cháu thế thì làm sao cháu hiểu hết huyền cơ trong đó! Bác có thể diễn dịch ra giúp cháu được không? Cháu thấy ở mấy topic khác bác nói cụ thể và rõ ràng lắm. Đến topic của cháu thì không ai dòm ngó gì hết cả? Bác Liễu thì chỉ viết có mỗi bài thơ. Mong bác nói thêm! Cám ơn các bác rất nhiều! Đang ở US thì qua nhờ Bác Haithienha giúp thì quá tốt.Bạn thông minh, tài giỏi, lại hay gặp may -> sợ gì không kiếm được tiền. Chịu khó học đi, học nữa, học mãi -> ắt có sự nghiệp lớn. Chúc bạn học tốt và may mắn
Liễu Ngân Đinh Posted 24 Tháng 9, 2009 Report Posted 24 Tháng 9, 2009 Cưa đê, yêu đê, vui vẻ đê. Công việc thì cứ cố gắng chọn chỗ nào khoai tới Việc làm thì cứ chỗ nào Khó thì nhao vô Tầm 27 mà ko muốn vào vòng trung kết thì tới 31 phải kết thúc ngay, nếu ko tận 6-7 năm sau mới có cơ hội nữa để thành người đàn ông đích thực (người đàn ông Nể vợ, chứ ko sợ vợ). Lúc nào muốn có con thì hãy hỏi về tương lai nhé. Thơ thẩn gì đâu, chỉ là văn nói tòi vào văn viết thôi.
hacphong Posted 25 Tháng 9, 2009 Author Report Posted 25 Tháng 9, 2009 Hehehe, cháu hiểu rồi. Cháu cám ơn 2 bác ạ! Chúc 2 bác mạnh khỏe!
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay