xitrum Posted 21 Tháng 9, 2009 Report Posted 21 Tháng 9, 2009 Hôm trước cháu đã được bác haithienha và bạn hhoangtt xem giúp con cháu.Cháu thật sự rất cảm kích trước cách giải quyết đúng hóa sai, rủi hóa may của bác và các bạn. Hôm nay cháu mạn phép xin được bác và các bậc cao nhân xem giúp lá số của cháu : cung Tử tức, phu thê, phụ mẫu, phúc đức, điền trạch. Cháu chân thành cảm ơn. Kính chúc bác và mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc.
Liễu Ngân Đinh Posted 21 Tháng 9, 2009 Report Posted 21 Tháng 9, 2009 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Lá số đây. Ở nhà nào thì xào hàng nhà đó. Đừng tả hữu lẫn lộn thế, hỏng hết cả riềng mẻ mắm tôm Xem cái ZỀ thì nói ĐÊ xem chi tiết thì ra hàng, bỏ Xiền nhá, đừng lạm dụng các Thầy ở trên này để vặn răng các thầy ra chữ. Ứ ổn đâu. Nhà danh giá, tiếc gì con heo sữa nhể. Hay sợ chồng nó nóng mắt mà nó táng cho 1 trận vì cái tội mê tín?
xitrum Posted 21 Tháng 9, 2009 Author Report Posted 21 Tháng 9, 2009 Thật ra cháu cũng chưa biết link lá số như thế nào, vào google rồi tìm, thấy và làm như chỉ bảo chứ không phải ở nhà này lại xài hàng nhà người khác. Thật tình, nếu không phải phép thì xin bác Liễu Ngân Đinh bỏ quá cho, bản thân cháu đây đã 30 tuổi rồi, 1/3 đời người rồi (tệ lắm cũng 1/2 đời người) cái cách giúp đỡ của bác dù tốt đến đâu cháu thật tình cũng không cảm nhận được. Cháu cũng không biết nói gì hơn vì thật sự trên Diễn đàn này, không gặp mặt, không tiền, không bạc như bác nói nhưng cũng vì lời nói mà người ta cảm kích lẫn nhau đấy bác ạh. Cháu rất rất thích Diễn đàn này vì có rất nhiều vị cao nhân, học thức rất uyên thâm và giúp đỡ chân thành. Chúc Diễn đàn ngày càng phát triển và có nhiều thành viên tham gia.
Liễu Ngân Đinh Posted 21 Tháng 9, 2009 Report Posted 21 Tháng 9, 2009 Đấy là tôi nói trước cho cô biết để mà hỏi, chứ tôi nhìn số bài viết của cô thì tôi cũng thấy cô đầy kinh nghiệm rồi. Tận tâm, tận tình thì mới giải đoán, chứ ko thì góp lời làm gì cho lòi cái bờm tèo của mình ra. Tôi thì thuộc loại chua ngoa, khó cảm nên cô không cảm được là mừng cho cô. Chứ cô mà cảm thì tôi chẳng có Túp fi hay cảm xuyên hương để hỗ trợ đâu mà đền. Vận hạn của cô ngoài chuyện con cái ra (khó sinh, con sau này bật tanh tách, khắc tính cha mẹ) Thì có chuyện gì là không thông đâu. Tiền: ko nghèo khó Danh: ko lận đận Sống: No đủ từ tấm bé Chồng: giấc mơ của bao người Nhan: ko đẹp chói lóa nhưng cũng chẳng phải ko biết trang điểm để kém phần rạng ngời Sự thăng tiến: cũng tạm ổn Vậy nên tôi mới nói là cô muốn chi tiết thì ra hàng Còn hỏi xơ xơ thì sẽ được trả lời.
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay