nuocvietmenyeu Posted 14 Tháng 8, 2009 Report Posted 14 Tháng 8, 2009 nuocviet nghiên cứu về tướng học, nay có vài kinh nghiệm thực tế sẽ cống hiến cho quý vị để nhận biết ở con người, nơi đâu là phúc, ở đâu là thọ.
longtri Posted 14 Tháng 8, 2009 Report Posted 14 Tháng 8, 2009 cụ thể là như thế nào? nhờ nuocviet giải đáp giúp
nuocvietmenyeu Posted 22 Tháng 8, 2009 Author Report Posted 22 Tháng 8, 2009 Hôm nay sức khỏe khá rồi, mình xin nói cho longtri được rõ hơn. Thật ra sách xưa cũng có nói nhưng không rõ, mà chỉ nói đại khái thôi. Nhìn my thì biết thọ, nhìn tai thì biết phúc, nhưng ta cần phải có 1 vài chi tiết đi sâu hơn nữa về vấn đề này bạn ạ.
longtri Posted 24 Tháng 8, 2009 Report Posted 24 Tháng 8, 2009 <br />Hôm nay sức khỏe khá rồi, mình xin nói cho longtri được rõ hơn. Thật ra sách xưa cũng có nói nhưng không rõ, mà chỉ nói đại khái thôi. Nhìn my thì biết thọ, nhìn tai thì biết phúc, nhưng ta cần phải có 1 vài chi tiết đi sâu hơn nữa về vấn đề này bạn ạ.<br /><br /><br /><br />Trước tiên xin chúc mừng sức khoẻ của nuocviet. Nói như vậy kể cũng hơi chung chung.Nuocviet có thể lấy một ví dụ cho mọi người tham khảo được không.
nuocvietmenyeu Posted 24 Tháng 8, 2009 Author Report Posted 24 Tháng 8, 2009 Rất sẵn lòng bạn ạ. Mình sẽ trình bày cho mọi người cùng biết, nếu có sai hay thiếu xin mọi người bổ sung thêm.
nam Posted 25 Tháng 8, 2009 Report Posted 25 Tháng 8, 2009 Rất sẵn lòng bạn ạ. Mình sẽ trình bày cho mọi người cùng biết, nếu có sai hay thiếu xin mọi người bổ sung thêm. Chắc là bác nuocviet sức khỏe kém lắm. Mới đánh có vài hàng thôi mà đã nghỉ rồi. Bác làm mọi người cổ dài hết . Đang hồi hộp nín thở chờ tin bác
nuocvietmenyeu Posted 26 Tháng 8, 2009 Author Report Posted 26 Tháng 8, 2009 Thành thật cáo lỗi cùng mọi người, vì mấy ngày nay sức khỏe quả không tốt, ngồi đánh máy có 1 chút thôi cũng đã thấy đưa lên mây rồi. Khi sức khỏe tốt hơn mình sẽ viết tiếp như những gì đã nói.
nuocvietmenyeu Posted 27 Tháng 8, 2009 Author Report Posted 27 Tháng 8, 2009 Trước hết, nuocviet xin nhắc lại những gì cổ nhân đã nói: Bước vào tuổi trung niên, khi thấy 2 my( có khi 1 ) mà mọc dài thêm ra ở phần cuối my, ta gọi đó là my tế mục. My này chủ thọ, Nhưng có những người không thấy xuất hiện my tế mục mà vẫn như tề thiên đằng vân lên hái trộm đào tiên trên thiên đình, hẳn phải có gì đáng quan tâm cho ta nghiệm lý. Sự chiêm nghiệm này tích tụ từ cổ nhân, nay nuocviet chỉ vén bức màn này thôi. Những ai mà có my tế mục thì họ sống lâu mà còn nhìn con cháu thịnh vượng, ngay cả bản thân họ cũng hưởng cảnh già an lạc. Còn những người không có loại my này thì sao ? Tuy họ có số thọ nhưng phải nhìn con cháu suy vong, lạc đàng đạo đức thậm chí dẫn đến loạn luân trong gia đạo. Có những trường hợp con cháu làm ăn phát đạt nhưng rồi vì cao ngạo mà hoang phí phá tan mọi sự. Phải chăng đây là nghiệp quả của chính họ hay của tiền nhân ? Để rồi tới đời con cháu phải rơi vào cái quả mà họ đã gieo (?). Theo như nuocviet nhận thấy, thường nghiệp quả của chính đương số và của cha mẹ mà gây ra sự suy vong này( tuy thế, có những trường hợp ngoại lệ ta cần phải xét thêm yếu tố khác để luận đoán ). Nhưng muốn chính xác hơn, quý vị phải xem cả tai của người ấy mới biết rõ thực hư ra sao.
Recommended Posts