Jump to content
Diễn đàn Lý Học Lạc Việt

Recommended Posts

Posted

Từ lúc nhỏ, mỗi khi đi cắt tóc là y như rằng ông cụ cứ nhắc đến cái cục xương ở trên thiên trung( chỗ chân tóc phần trán ) của cháu. Cháu nhớ ông cụ bảo: " cái xương này trông kỳ dị quá, sao ta lại không có mà cậu lại có! ". nuocviet trả lời cụ rằng: " Cháu cũng chẳng biết nữa cụ ạ, nó đã có từ lúc mới sinh ra( nghe cha mẹ cháu kể như vậy ) và cho đến giờ nó cũng không gây rắc rối gì về sức khỏe của cháu cả "

Cái xương này làm cháu thắc mắc không biết là xương gì, mà sao lại có ở đây(?)

Nay cháu kính nhờ chú Thiên Sứ cùng các vị tinh thông về tướng pháp cho phép cháu hỏi về cái xương này có ý nghĩa gì không ạ?

Cháu xin cám ơn trước các vị nhiều lắm

Posted

Xin ban QTDĐ xóa giúp nuocviet chủ đề này ạ, vì đây không phải bài của nuocviet mà là của anh chàng hàng xóm, vô tình nuocviet đã để máy khi không ngồi ở đấy. Cảm ơn ban QTDĐ nhiều lắm.

Posted

Từ lúc nhỏ, mỗi khi đi cắt tóc là y như rằng ông cụ cứ nhắc đến cái cục xương ở trên thiên trung( chỗ chân tóc phần trán ) của cháu. Cháu nhớ ông cụ bảo: " cái xương này trông kỳ dị quá, sao ta lại không có mà cậu lại có! ". nuocviet trả lời cụ rằng: " Cháu cũng chẳng biết nữa cụ ạ, nó đã có từ lúc mới sinh ra( nghe cha mẹ cháu kể như vậy ) và cho đến giờ nó cũng không gây rắc rối gì về sức khỏe của cháu cả "

Cái xương này làm cháu thắc mắc không biết là xương gì, mà sao lại có ở đây(?)

Nay cháu kính nhờ chú Thiên Sứ cùng các vị tinh thông về tướng pháp cho phép cháu hỏi về cái xương này có ý nghĩa gì không ạ?

Cháu xin cám ơn trước các vị nhiều lắm

Cái nầy chắc cái tướng hay bị cặm sừng đó nha !
  • 9 months later...
Posted

Cái nầy chắc cái tướng hay bị cặm sừng đó nha !

Không phải đâu. Đây là quý tướng đấy. Nếu ít đi ngoài thì cái nay gọi là tướng Tỳ Hưu. :lol: :P

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay
×
×
  • Create New...