VinhNLSH Posted 23 Tháng 6, 2009 Report Posted 23 Tháng 6, 2009 Kính gửi chú Thiên Sứ, anh Thiên Đồng và ACE. Em là nam, sinh lúc 4h sáng ngày 23/12/1985 (Dương lịch). Cho đến gần đây, khi xem tử vi em mới biết là số phận mình đã sắp đặt sẵn một người, và cũng hiểu tại sao lâu nay chuyện tình duyên của em luôn thất bại. Tuy nhiên hiện nay em vẫn đang băn khoăn, vì không biết khi nào mình mới gặp được người như ý :) . Bạn bè em hầu hết đều có gia đình, nhiều lúc nhìn lại em cũng cảm thấy tủi thân lắm. Híc. :unsure: Dưới đây là 2 câu hỏi mà từ lâu em luôn muốn tìm được câu trả lời Khi nào em gặp được nàng? Có phải nàng là người đã quen biết với em từ lâu? (câu này em suy ra từ tử vi) Chỉ hi vọng không quá lâu, nếu không chắc là em phải chờ "dài cổ".
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay