conmeo1975 Posted 21 Tháng 3, 2009 Report Posted 21 Tháng 3, 2009 BÀ DÌ CHÁU NĂM NAY 84 TUỔI SANH NĂM BÍNH DẦN BÀ DÌ BỆNH NẶNG ĐANG HẤP HỐI GIA ĐÌNH MUỐN XEM NGÀY GIỜ TỐT CHO DÌ CHẾT . KÍNH MONG BÁC GIÚP ĐỠ .VÔ CÙNG BIẾT ƠN./.
Thiên Đồng Posted 21 Tháng 3, 2009 Report Posted 21 Tháng 3, 2009 Ái chà chà, xem ra cái vụ này Sư Phụ Thiên Sứ cũng hong trả lời (với lại đang bận công tác). Như thế khác nào...Thôi thì cụ muốn đi lúc nào thì đi, không đi thì thôi. Thường thì các cụ còn vươn vấn cháu con. Đầy đủ mặt cháu con thì cụ thanh thản ra đi thôi. Theo Đồng thì xuôi theo lẽ tự nhiên vậy. :)
wildlavender Posted 21 Tháng 3, 2009 Report Posted 21 Tháng 3, 2009 Hì ! Trường hợp này lạ nhỉ ? Xem giờ sinh chứ chưa ai xem giờ Tử bao giờ ???? Hỏi như thế Bác Thiên Sứ hay Jesus Christ cũng chào thua !
xuanthat Posted 23 Tháng 3, 2009 Report Posted 23 Tháng 3, 2009 Chon duoc gio tot thi sao ha ban? La qua!
bunny Posted 23 Tháng 3, 2009 Report Posted 23 Tháng 3, 2009 Chon duoc gio tot thi sao ha ban? La qua! Đề nghị bạn viết đầy đủ tiếng Việt có dấu
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay