Tuệ Lâm Posted 15 Tháng 4, 2018 Report Posted 15 Tháng 4, 2018 Mất quãng thời gian khá dài, công việc của cháu mới bắt đầu ổn định và đỡ vất vả hơn. Nhưng sao tình duyên vẫn cứ lận đận; luôn xảy ra biến cố để việc đã định rồi lại lỡ. Tự trách bản thân một phần; nhưng đôi lúc cháu vẫn thấy bế tắc; không biết nên buông bỏ hay níu giữ. Vì mình mà bố mẹ và người thân đều phải lo lắng. Kính nhờ các bác, cô chú, anh chị cho cháu đôi lời định hướng chia sẻ về vấn đề này để cháu có thêm động lực ạ. - Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nghiêm+thị+thu+trang&ldate=6,6,6,4,12&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Kính chúc các bác, cô chú anh chị cuối tuần sức khoẻ và niềm vui!
TrucLam Posted 30 Tháng 4, 2018 Report Posted 30 Tháng 4, 2018 Lấy chồng muộn hoặc có khi không chồng. Thân cư Phu gặp Hình Riêu Không Kiếp, Đào Hồng Không Kiếp, thì đường tình duyên đạp phải toàn chông, mìn.
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay