namphamle Posted 21 Tháng 10, 2016 Report Posted 21 Tháng 10, 2016 e là nam, sinh 27/12/1986, bạn gái em sinh 29/4/1986, gia đình e đã cbi cho 2 đứa tiến tới hôn nhân, nhưng khi đi xem bói định ngày thì thầy bảo tuyệt mệnh, h bắt tụi e chia tay. tụi e đã bàn với nhau và quyết tâm tới với nhau nhưng bme e làm kinh khủng lắm, khóc lóc thảm thiết. e cũng thương bme nên cứ nói với ng yêu từ từ, mà bây giờ cô ấy không muốn từ từ nữa, e cũng muốn cưới mà không sao thuyết phục được bme e. nhờ bác tư vấn cho e để e lấy thông tin này đưa cho mẹ e coi để mẹ e yên tâm. e đang gấp lắm nên mong bác giúp em
bạch dương Posted 27 Tháng 10, 2016 Report Posted 27 Tháng 10, 2016 Anh chị giống tụi e ghê. Không biết làm sao cho bố mẹ hiểu
namphamle Posted 28 Tháng 10, 2016 Author Report Posted 28 Tháng 10, 2016 Chờ mãi mà mấy bác bận quá ko thấy trả lời! Chị í không chịu nổi và bố mẹ mình cũng không chịu cho cưới nên tụi mình chia tay rồi! Nhưng mình vẫn hi vọng được mấy bác tư vấn để nói với bố mẹ! Hi vọng thời gian trôi qua chị í sẽ hiểu mình yêu chị í thực sự và suy nghĩ lại
Quản trị Diễn Đàn Thiên Luân Posted 4 Tháng 11, 2016 Quản trị Diễn Đàn Report Posted 4 Tháng 11, 2016 Làm gì có tuổi Tuyệt Mệnh, đọc các bài trên mục chú ý của box này sẽ rõ. Yêu nhau có duyên có nợ thì sẽ đến với nhau thôi, 2 bạn chưa đủ duyên nợ. 1
namphamle Posted 5 Tháng 11, 2016 Author Report Posted 5 Tháng 11, 2016 Dạ! Cảm ơn Bác Thiên Luân! E có đọc rất nhiều bài ở LHPD, e cũng ko tin mà ko có cách nào thuyết phục gia đình! Bạn e đã không đủ sức để vượt qua, coi như là tụi e không có nợ và tình yêu chưa đủ lớn! Cám ơn bác! Bác có thể coi giúp e khi nào e lấy vợ được ko ạ?
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay