khánh hoàng Posted 21 Tháng 4, 2014 Report Posted 21 Tháng 4, 2014 Cháu xin chào các bác các anh, các chị.cũng toàn thể các bạn... đây là lần 2 cháu viết ''đơn cầu cứu'' này, chuyện là như thế này ah cháu tên là : nguyễn khánh hoàng sinh ngày 16/06/1988 (04/05 âm lịch) người yêu cháu là :đường thị giang sinh ngày 15/08/1992 (17/07 âm lịch) mọi người trong gia đình cháu đi xem bói thấy nói là ngày sinh của cô ấy xấu đó là ngày KÌNH DƯƠNG.một ngày cực xấu. vậy nên gia đình cháu đã phản đối kịch liệt.nhưng gia đình cô ấy thì đi xem lại không sao.chỉ hơi vất vả. cháu bị áp lực rất lớn từ gia đình,cháu không biết phải làm sao cả. chuyện còn dài nhưng cháu sợ mất thời gian của mọi người cháu chỉ nói có vậy,cháu mong các bác các anh các chị ai hiểu biết về vấn đề này cho cháu lời góp ý.và cho cháu hỏi cái ngày KÌNH DƯƠNG nó đáng sợ như thế nào ah... cháu xin chân thành cảm ơn mọi người ah
sadstory Posted 15 Tháng 1, 2015 Report Posted 15 Tháng 1, 2015 Cháu và vk cũng rơi vào trường hợp này ạ. Nhưng cháu cũng tin là đứa con sẽ hóa giải được mọi chuyện và cả ''đức năng thắng số nữa'' Hiện tại cháu và vk rất chăm chỉ đi làm từ thiện,một phần để giải tỏa tâm linh nhưng cũng vì cả 2 đều thích nữa. Xin bác Thiên Sứ,bác Thiên Luân hay bác Bá Kiến cho chúng cháu lời khuyên về chuyện sinh con ạ.Vợ chồng cháu định 2017 này sinh con đầu lòng. Cháu: 29/04/1988 ĐẠI LÂM MỘC Vợ Cháu: 11/04/1992 KIẾM PHONG KIM Cháu xin cám ơn rất nhiều.
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay