Maomii2013 Posted 8 Tháng 3, 2014 Report Posted 8 Tháng 3, 2014 Cô họ của maomii có người con trai sinh năm 1982 mà đến giờ này vẫn còn khổ vì nó quá, không chịu làm ăn gì hết,cậu này nói năng thì rất ra vẻ có học thức biết suy nghĩ nhưng đến khi cần tiền sẵn sàng chửi cha đánh mẹ để đatj mục đích.Cô chú rất khổ sở vì nó,xin các cao nhân luận giúp lá sỗ coi con người này như thế nàohttp://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguyen+thanh+nam&date=1982,3,16,5,0&year=2014&gender=m&view=screen&size=2mới đay nó lại về đoi tiền rồi hăm doạ tự tử,ganh ghét với đứa cháu 3 tuổi đòi chết rồi sẽ về bắt cháu theo....Hic,thật buồn ah.Cậu này rồi sẽ thế nào,có ai có thể cải huấn được không ah
haithienha Posted 8 Tháng 3, 2014 Report Posted 8 Tháng 3, 2014 Cô họ của maomii có người con trai sinh năm 1982 mà đến giờ này vẫn còn khổ vì nó quá, không chịu làm ăn gì hết,cậu này nói năng thì rất ra vẻ có học thức biết suy nghĩ nhưng đến khi cần tiền sẵn sàng chửi cha đánh mẹ để đatj mục đích.Cô chú rất khổ sở vì nó,xin các cao nhân luận giúp lá sỗ coi con người này như thế nàohttp://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguyen+thanh+nam&date=1982,3,16,5,0&year=2014&gender=m&view=screen&size=2mới đay nó lại về đoi tiền rồi hăm doạ tự tử,ganh ghét với đứa cháu 3 tuổi đòi chết rồi sẽ về bắt cháu theo....Hic,thật buồn ah.Cậu này rồi sẽ thế nào,có ai có thể cải huấn được không ahThế à hạng rác rưởi đó thiết nghĩ có cần tốn phí thời gian để xem cho cuộc đời của hắn không ? hơn nữa diễn đàn không có lệ xem cho người ngoài hành tinh như thế.
ntpt Posted 9 Tháng 3, 2014 Report Posted 9 Tháng 3, 2014 Cô họ của maomii có người con trai sinh năm 1982 mà đến giờ này vẫn còn khổ vì nó quá, không chịu làm ăn gì hết,cậu này nói năng thì rất ra vẻ có học thức biết suy nghĩ nhưng đến khi cần tiền sẵn sàng chửi cha đánh mẹ để đatj mục đích.Cô chú rất khổ sở vì nó,xin các cao nhân luận giúp lá sỗ coi con người này như thế nào http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguyen+thanh+nam&date=1982,3,16,5,0&year=2014&gender=m&view=screen&size=2mới đay nó lại về đoi tiền rồi hăm doạ tự tử,ganh ghét với đứa cháu 3 tuổi đòi chết rồi sẽ về bắt cháu theo....Hic,thật buồn ah.Cậu này rồi sẽ thế nào,có ai có thể cải huấn được không ah Chỉ có bố mẹ có thể cải huấn, nhưng bố mẹ hiền quá, lại không nghiêm khắc nên cớ sự là vậy. Có lá số của đứa bé 3 tuổi không?
Maomii2013 Posted 9 Tháng 3, 2014 Author Report Posted 9 Tháng 3, 2014 Chỉ có bố mẹ có thể cải huấn, nhưng bố mẹ hiền quá, lại không nghiêm khắc nên cớ sự là vậy. Có lá số của đứa bé 3 tuổi không? [/quote cũng tại do được nuông chiều mà ra.khi nghe chuyện maomii rất bực mình,nhiều lúc nghĩ giá như hắn có thể biến mất thì tốt cho cô chú biết bao.....lá số của bé trai 3 tuổi bị cậu uy hiếp ở dứoi nhơf các anh chị coi xem cháu co gì nguy hiểm không.Xin cám ơn các cô chú anh chị ạhttp://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Tran+khoi+nguyen&date=2010,12,15,16,30&year=2014&gender=m&view=screen&size=2
ntpt Posted 9 Tháng 3, 2014 Report Posted 9 Tháng 3, 2014 Chac la k co gi tram trong. Đứa bé năm nay cẩn thận ao hồ, sông, biển, pháo hay té ngã. Sau này lớn lên, cũng nên cẩn thận về việc chơi bạn của nó.
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay