bnhuyen Posted 16 Tháng 2, 2014 Report Posted 16 Tháng 2, 2014 Đầu xuân năm mới, cháu xin kính nhờ bác Haithienha luận giúp cháu vận hạn năm nay với ạ. Năm nay cháu ra trường thì công việc và tình duyên có gì tiến triển không ạ? Cháu cảm ơn bác nhiều. Kính chúc bác sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý!. http://www.lyhocdong...w=screen&size=2
bnhuyen Posted 17 Tháng 2, 2014 Author Report Posted 17 Tháng 2, 2014 Đầu xuân năm mới, cháu xin kính nhờ bác Haithienha luận giúp cháu vận hạn năm nay với ạ. Năm nay cháu ra trường thì công việc và tình duyên có gì tiến triển không ạ? Cháu cảm ơn bác nhiều. Kính chúc bác sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý!. http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Bác ơi, bác xem giúp cháu với ah :( Cháu chờ tin bác!
haithienha Posted 17 Tháng 2, 2014 Report Posted 17 Tháng 2, 2014 Bác ơi, bác xem giúp cháu với ah :( Cháu chờ tin bác!Xui cho cháu, năm nay không tình cũng khong tiền, có tình rồi cũng mất, việc học hành thì không may mắn cho lắm !
bnhuyen Posted 17 Tháng 2, 2014 Author Report Posted 17 Tháng 2, 2014 Xui cho cháu, năm nay không tình cũng khong tiền, có tình rồi cũng mất, việc học hành thì không may mắn cho lắm ! Cháu cảm ơn bác. Hxhx, bác ơi, vậy năm nào cháu ổn định đc chuyện chồng con và công việc ah? Năm nay các tháng vận hạn có gì đáng ngại nữa ko bác? Mong bác chỉ cho cháu ah.
bnhuyen Posted 17 Tháng 2, 2014 Author Report Posted 17 Tháng 2, 2014 Bác ơi, mong bác ghé lại xem giúp cháu vài điều về vận hạn năm nay và khi nào ổn định được chuyện chồng con với công việc ah? Cháu cảm ơn bác nhiều ah .
haithienha Posted 17 Tháng 2, 2014 Report Posted 17 Tháng 2, 2014 Bác ơi, mong bác ghé lại xem giúp cháu vài điều về vận hạn năm nay và khi nào ổn định được chuyện chồng con với công việc ah? Cháu cảm ơn bác nhiều ah .Cháu đang đi bộ trên con đường đất bùn lầy lội quãng đường khá dài liên tiếp 4-5 nữa nhất là chuyện tình cảm đến sự nghiệp đều lao chao , thôi ráng nhắm mắt đi tới đâu thì hay tới đó nhé, chúc cháu có nhiều nghị lực để vượt qua.
bnhuyen Posted 18 Tháng 2, 2014 Author Report Posted 18 Tháng 2, 2014 Cháu đang đi bộ trên con đường đất bùn lầy lội quãng đường khá dài liên tiếp 4-5 nữa nhất là chuyện tình cảm đến sự nghiệp đều lao chao , thôi ráng nhắm mắt đi tới đâu thì hay tới đó nhé, chúc cháu có nhiều nghị lực để vượt qua. Cháu cảm ơn bác ah :)
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay