hoasenvang Posted 23 Tháng 10, 2013 Report Posted 23 Tháng 10, 2013 Thất nghiệp không phải là cái tội, vì ko ai muốn mình bị thất nghiệp, vậy mà cháu buồn vì có người viện cớ cháu thất nghiệp hiểu lầm cháu xài tiền người ta, cháu cũng chia sẻ với Bác cho nhẹ lòng, chồng cháu dc chị chồng Bên Mỹ tin tưởng giao tiền đầu tư chứng khoán ở Việt Nam, những năm qua tình hình chứng khoan không tệ lắm, thì vẫn có lời, nhưng năm 2012,2013 kinh tế khủng hoảng, chứng khoán xuống giá tệ hại, vậy mà chị chồng cháu mắng chửi chồng cháu không ra gì, nói có lời thì vợ chồng cháu xài, lỗ thì chị ấy gánh,còn lôi cháu vào nói cháu thất nghiệp lấy tiền chị ấy xài nên tiền mới thâm hụt vậy.Trước khi chưa cưới thì nói cháu nhỏ con, coi chừng vô sinh, bệnh tật chết yểu.Vì thế cháu mới nhờ Bác xem giúp cháu năm sanh nở an toàn và sanh dc con trai(vì gia đình chồng cháu là người Bắc nên rất thích cháu trai),cháu muốn dùng hành động để chứng minh cho họ thấy, họ đã sai, may mắn cháu đã thành công với sự giúp đỡ cuả Bác dựa vào việc xem tử vi. Cháu vẫn biết ơn Bác về điều đó. Giờ cháu thất nghiệp ở nhà nuôi con thì bị hiểu lầm cháu này kia.Cháu thấy mệt mỏi, hơn nữa tính cháu lại hay suy nghĩ nữa. Nên cháu quyết định đi làm lại.Bạc cho cháu hỏi, năm 2014 vẫn tốt cho công việc đúng không ạ?Năm 2015,2016 cháu có bị thất nghiệp nữa như 2012 không ạ?http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=DTKL&date=1985,9,25,2,30&year=2013&gender=f&view=screen&size=2Cháu cảm ơn Bác.Sorry vì bắt Bác phải nghe vấn đề của cháu, nhưng trong suy nghĩ của mình, ngoài việc là thầy xem tử vi, cháu vẫn xem Bác là môt người bạn lớn có nhiều kinh nghiệm sống.
haithienha Posted 24 Tháng 10, 2013 Report Posted 24 Tháng 10, 2013 Thất nghiệp không phải là cái tội, vì ko ai muốn mình bị thất nghiệp, vậy mà cháu buồn vì có người viện cớ cháu thất nghiệp hiểu lầm cháu xài tiền người ta, cháu cũng chia sẻ với Bác cho nhẹ lòng, chồng cháu dc chị chồng Bên Mỹ tin tưởng giao tiền đầu tư chứng khoán ở Việt Nam, những năm qua tình hình chứng khoan không tệ lắm, thì vẫn có lời, nhưng năm 2012,2013 kinh tế khủng hoảng, chứng khoán xuống giá tệ hại, vậy mà chị chồng cháu mắng chửi chồng cháu không ra gì, nói có lời thì vợ chồng cháu xài, lỗ thì chị ấy gánh,còn lôi cháu vào nói cháu thất nghiệp lấy tiền chị ấy xài nên tiền mới thâm hụt vậy.Trước khi chưa cưới thì nói cháu nhỏ con, coi chừng vô sinh, bệnh tật chết yểu.Vì thế cháu mới nhờ Bác xem giúp cháu năm sanh nở an toàn và sanh dc con trai(vì gia đình chồng cháu là người Bắc nên rất thích cháu trai),cháu muốn dùng hành động để chứng minh cho họ thấy, họ đã sai, may mắn cháu đã thành công với sự giúp đỡ cuả Bác dựa vào việc xem tử vi. Cháu vẫn biết ơn Bác về điều đó. Giờ cháu thất nghiệp ở nhà nuôi con thì bị hiểu lầm cháu này kia.Cháu thấy mệt mỏi, hơn nữa tính cháu lại hay suy nghĩ nữa. Nên cháu quyết định đi làm lại.Bạc cho cháu hỏi, năm 2014 vẫn tốt cho công việc đúng không ạ?Năm 2015,2016 cháu có bị thất nghiệp nữa như 2012 không ạ?http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=DTKL&date=1985,9,25,2,30&year=2013&gender=f&view=screen&size=2Cháu cảm ơn Bác.Sorry vì bắt Bác phải nghe vấn đề của cháu, nhưng trong suy nghĩ của mình, ngoài việc là thầy xem tử vi, cháu vẫn xem Bác là môt người bạn lớn có nhiều kinh nghiệm sống.Bác làm rớt cặp mắt kiếng nên không thấy lá số của cháu ở đâu ?Ơ, mới sanh mà đi làm chi vội, nằm ở nhà bắt thằng nó nuôi chứ, sanh được đứa con trai nối giống cho chồng rồi còn đòi gì nữa,. Ơ đời thì có lúc nầy lúc khác chớ cháu, thời vận mình không may thì gặp đủ mọi chuyện không hay ập đến.
hoasenvang Posted 24 Tháng 10, 2013 Author Report Posted 24 Tháng 10, 2013 1382623854[/url]' post='224026'] Bác làm rớt cặp mắt kiếng nên không thấy lá số của cháu ở đâu ? Ơ, mới sanh mà đi làm chi vội, nằm ở nhà bắt thằng nó nuôi chứ, sanh được đứa con trai nối giống cho chồng rồi còn đòi gì nữa,. Ơ đời thì có lúc nầy lúc khác chớ cháu, thời vận mình không may thì gặp đủ mọi chuyện không hay ập đến. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=DTKL&date=1985,9,25,2,30&year=2013&gender=f&view=screen&size=2Cháu post mà link bị lỗi, mong Bác xem tiếp giùm cháu.
hoasenvang Posted 24 Tháng 10, 2013 Author Report Posted 24 Tháng 10, 2013 1382623854[/url]' post='224026'] Bác làm rớt cặp mắt kiếng nên không thấy lá số của cháu ở đâu ? Ơ, mới sanh mà đi làm chi vội, nằm ở nhà bắt thằng nó nuôi chứ, sanh được đứa con trai nối giống cho chồng rồi còn đòi gì nữa,. Ơ đời thì có lúc nầy lúc khác chớ cháu, thời vận mình không may thì gặp đủ mọi chuyện không hay ập đến. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=DTKL&date=1985,9,25,2,30&year=2013&gender=f&view=screen&size=2Cháu link lại lá số, mong Bác xem giùm cháu.Cháu muốn biết công việc vài năm tới ra sao, để cháu tận dụng cơ hội đi làm kiếm tiền càng sớm càng tốt Bác ạ.
hoasenvang Posted 25 Tháng 10, 2013 Author Report Posted 25 Tháng 10, 2013 (đã chỉnh sửa) Bác xem cho cháu từ 2014-2017 liệu có tốt cho công việc không ạ.Trong khoảng thời gian đó có năm nào thất nghiệp nữa không Bác. Cháu sợ bị thất nghiệp Bác ơi. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=DTKL&date=1985,9,25,2,30&year=2013&gender=f&view=screen&size=2 Edited 25 Tháng 10, 2013 by hoasenvang
haithienha Posted 25 Tháng 10, 2013 Report Posted 25 Tháng 10, 2013 http://www.lyhocdong...reen&size=2Cháu link lại lá số, mong Bác xem giùm cháu.Cháu muốn biết công việc vài năm tới ra sao, để cháu tận dụng cơ hội đi làm kiếm tiền càng sớm càng tốt Bác ạ.Nghỉ ơ nhà vài tháng qua năm tới thì sẽ tìm được việc tốt, khoảng từ tháng 03 al trở đi, nhưng nên tích cóp cho những năm kế tiếp nhé , thời vận không may cho những năm sau năm Ngọ .
hoasenvang Posted 25 Tháng 10, 2013 Author Report Posted 25 Tháng 10, 2013 1382709446[/url]' post='224118'] Nghỉ ơ nhà vài tháng qua năm tới thì sẽ tìm được việc tốt, khoảng từ tháng 03 al trở đi, nhưng nên tích cóp cho những năm kế tiếp nhé , thời vận không may cho những năm sau năm Ngọ . Rồi xong phim Bác ơi, năm Ngọ đi làm dc vài tháng, qua 2015( tức năm Mùi), thất nghiệp dến năm Dậu 2017 đúng không Bác????sao số cháu nó vất vưởng quá.huhu.
haithienha Posted 25 Tháng 10, 2013 Report Posted 25 Tháng 10, 2013 Rồi xong phim Bác ơi, năm Ngọ đi làm dc vài tháng, qua 2015( tức năm Mùi), thất nghiệp dến năm Dậu 2017 đúng không Bác????sao số cháu nó vất vưởng quá.huhu.Uừ, Tiểu long Nữ sau khi gặp Dương Qúa sắp lui về cổ mộ ẩn tích mai danh rồi.
hoasenvang Posted 25 Tháng 10, 2013 Author Report Posted 25 Tháng 10, 2013 1382713505[/url]' post='224125'] Uừ, Tiểu long Nữ sau khi gặp Dương Qúa sắp lui về cổ mộ ẩn tích mai danh rồi. Bác ơi, giúp cháu cho trót, Bác xem chồng cháu có khá hơn cháu không?( cũng trong tầm năm Mùi trở đi ấy ạ).Nếu chồng cháu kiếm dc tiền thì còn đỡ, ko thì uống nc lã qua ngày rồi.. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ox&date=1981,5,10,5,40&year=2013&gender=m&view=screen&size=2
hoasenvang Posted 26 Tháng 10, 2013 Author Report Posted 26 Tháng 10, 2013 1382714319[/url]' post='224130'] Bác ơi, giúp cháu cho trót, Bác xem chồng cháu có khá hơn cháu không?( cũng trong tầm năm Mùi trở đi ấy ạ).Nếu chồng cháu kiếm dc tiền thì còn đỡ, ko thì uống nc lã qua ngày rồi.. http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Update chờ Bác,hihi.
haithienha Posted 27 Tháng 10, 2013 Report Posted 27 Tháng 10, 2013 Update chờ Bác,hihi. lá số của anh chồng thì đỡ hơn trong những năm cháu không được may, nhưng hắn trông handsome ? coi chừng 2-3 năm nưa thấy hắn đi sớm về khuya hay vắng nhà thường thì nên để ý nghi ngờ nhé, hắn chê hủ tiếu ở nhà mà đi qua nhà hàng sóm ăn phở khuya đó !!!
me huong Posted 27 Tháng 10, 2013 Report Posted 27 Tháng 10, 2013 1382837797[/url]' post='224217'] lá số của anh chồng thì đỡ hơn trong những năm cháu không được may, nhưng hắn trông handsome ? coi chừng 2-3 năm nưa thấy hắn đi sớm về khuya hay vắng nhà thường thì nên để ý nghi ngờ nhé, hắn chê hủ tiếu ở nhà mà đi qua nhà hàng sóm ăn phở khuya đó !!! Hà hà, hoasenvang ơi bạn hỏi kỹ về chồng làm chi, bây giừ Bác HTH nói thế thì ko biết là lo việc gì hơn 1
hoasenvang Posted 27 Tháng 10, 2013 Author Report Posted 27 Tháng 10, 2013 1382837797[/url]' post='224217'] lá số của anh chồng thì đỡ hơn trong những năm cháu không được may, nhưng hắn trông handsome ? coi chừng 2-3 năm nưa thấy hắn đi sớm về khuya hay vắng nhà thường thì nên để ý nghi ngờ nhé, hắn chê hủ tiếu ở nhà mà đi qua nhà hàng sóm ăn phở khuya đó !!! Bác xem hình chồng cháu rùi đó, chồng cháu cũng dc gọi là handsome, cháu cũng biết lá số chồng cháu đào hoa rồi, trước khi kết hôn, hình như trong diễn đàn này có nguoi nói chồng cháu sau này còn có con riêng nữa. Thôi thì nếu là số cháu gặp phải ông chồng như vậy thì chịu thôi, ko chịu dc nữa thì say goodbye. Chuyện gì cháu có thể tha thứ dc, riêng chuyện ngoại tình, có con riêng thì never, divorce luôn. Cám ơn Bác đã nhắc nhở cháu, chắc cháu phải dành dụm và quản lý tiền bạc lại,vì từ khi kết hôn, cháu ko giữ tiền Bác ạ, chồng cháu keep hết, cháu ko thich giu tiền, nhức đầu lắm, cháu thích spend money thui,keke.
toralovely Posted 27 Tháng 10, 2013 Report Posted 27 Tháng 10, 2013 Chà,ko bít lão chồng nhà cháu có thích ăn hủ tiếu đêm ko nhỉ?rõ chán đàn ông,rõ khổ đàn bà.haizzzz Bạn KL mừ khó khăn wa thì làm việc như mình nè, yên tâm là ko thiếu xiền mua sữa cho con. 1
hoasenvang Posted 29 Tháng 10, 2013 Author Report Posted 29 Tháng 10, 2013 Bác ơi, mấy bữa nay cháu cứ suy nghĩ về định hướng cho nghề nghiệp của minh.Bác góp ý cho cháu: giữa việc đi làm nhân viên quèn ở company và tự kinh doanh thì cái nào tốt và lâu dài hơn ạ, nếu kinh doanh thì cháu nên kinh doanh gì ạ? Làm bánh bán, bán hàng hoá cho em bé, bán thiết bị nhà bếp, dụng cụ làm bánh or anything else???
haithienha Posted 29 Tháng 10, 2013 Report Posted 29 Tháng 10, 2013 Bác ơi, mấy bữa nay cháu cứ suy nghĩ về định hướng cho nghề nghiệp của minh.Bác góp ý cho cháu: giữa việc đi làm nhân viên quèn ở company và tự kinh doanh thì cái nào tốt và lâu dài hơn ạ, nếu kinh doanh thì cháu nên kinh doanh gì ạ? Làm bánh bán, bán hàng hoá cho em bé, bán thiết bị nhà bếp, dụng cụ làm bánh or anything else???Sách có nói người phá quân thì hơi háo thắng lại thích kinh doanh buôn bán và khéo tay nhưng chỉ là kinh doanh nhỏ hay bán vặt, bác không biết nghề nào chọn giúp cháu, thôi cháu thấy cái gì thích hợp với hoàn cảnh và thị hiếu của mình thì làm. 1
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay