px2007 Posted 24 Tháng 6, 2013 Report Posted 24 Tháng 6, 2013 (đã chỉnh sửa) 1- Em sinh vào khoảng 10h ngày 20/07/1990 DL. Giới tính Nữ. Do mẹ e phải cấp cứu khi sinh nên không biết chính xác phút, chỉ biết nằm sát khoảng 10h. Em xin lấy lá số 10h10 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=ph%C6%B0%E1%BB%A3ng&date=1990,7,20,10,10&year=2013&gender=f&view=screen&size=2 2- Phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, tướng mạo, các bệnh tật, các vận hạn đã trải qua. Thông tin về cha mẹ, anh chị. Nếu đã lập gia đình thì cung cấp luôn thông tin về người phối ngẫu - Tướng mạo: Em cao 1m53, 43kg. Mặt nhỏ, dài. Da không trắng. Mặt nhiều tàn nhang, mắt có quầng thâm - Tính tình: vui vẻ, đã quen ai thì nói nhiều, vẫn còn nhút nhát, dễ xúc động... - Bệnh tật, vận hạn: + Năm em 1 tuổi , mẹ em bảo người em đột nhiên lả đi, tím tái, nhưng ra viện 2 ngày thì các BS khám bảo không sao và cho về. + Em bị bệnh đau nhức xương chân tay ( di truyền), lớn lên thì đỡ đau hơn, chỉ đau khi thời tiết thay đổi + Hồi nhỏ sức khỏe yếu nên cũng hay ốm đau, giờ chỉ thỉnh thoảng ốm vặt thôi ạ. + Em hay bị đau mắt. + Năm 2008 trượt đại học, dù sức học khá tốt, có thể do hồi đó em hơi lười và chủ quan. + Năm 2009 thi đỗ 1 trường ĐH top dưới vì khi đó em khủng hoảng tinh thần, rất chán học. Em học khối kỹ thuật( khoa công nghệ thực phẩm) dù trước đây mơ ước của em là theo những ngành có thể được đi nhiều. + 2010, trên đường đi học em bị đâm xe, ngã gãy chân, tuy nhiên xương ko lành hẳn mà bị can xương. + 6/2013 học xong đại học, giờ đang chờ lấy bằng TN ạ. - Thông tin gia đình: + Bố em sinh năm 1957, trước đã từng làm công nhân nhà nước, xong tự xin về nhà. Giờ làm ruộng, thợ mộc. Tính bố em rất gia trưởng, nóng tính, không thích xen vào mấy chuyện thị phi. Không duy tâm + mẹ sinh năm 1960, chịu thương chịu khó. + Chị gái sinh năm 1984, đã lập gia đình. Gia đình chồng có hoàn cảnh phức tạp. Giờ có con nhỏ nên sống với nhà em. + Mẹ e có sinh 1 anh năm 1989, tuy nhiên do bị nhiễm lạnh a đã mất ngay sau đó. 3- Cung cấp hình ảnh Em sẽ gửi vào mail, mail của em là nguyenngocphuong2007@gmail.com 4- Khi được dự đoán dù đúng hay sai đều phải quay trở lại nghiệm lý Vâng ạ 5- Mỗi topic nằm trong chương trình nghiên cứu chỉ mở 1 lần : E đồng ý 6- Không yêu cầu giải toàn bộ lá số : Vâng. Em chỉ xin hỏi về công việc và tình duyên thôi ạ. Em có thể dễ dàng xin được công việc mong muốn không ạ ? có được giúp đỡ không ạ? Sau này cuộc sống của e có tốt ? Em xin chân thành cảm ơn!!! Edited 24 Tháng 6, 2013 by px2007
px2007 Posted 25 Tháng 6, 2013 Author Report Posted 25 Tháng 6, 2013 Có thể nào em sinh trước 9 h không?dạ không chị ạ, vì mẹ e bảo phải tầm 10h, dao động ngay đấy thôi ạ
px2007 Posted 25 Tháng 6, 2013 Author Report Posted 25 Tháng 6, 2013 10 h chị không thấy những gì em kể.hic vậy ạ chị, để e xuống hỏi mẹ e kỹ lại xem có trước 9h được ko chị nhé
px2007 Posted 25 Tháng 6, 2013 Author Report Posted 25 Tháng 6, 2013 chị ntpt ơi, chị xác định lại giờ sinh giúp em với ạ, giờ e hỏi đi hỏi lại, mẹ e lại bảo cũng có thể trước 9h là sinh e ạ hic, vì khi sinh e mẹ e ra bv huyện nhưng rồi phải chuyển ra bv trung ương, cấp cứu nữa nên không biết rõ giờ nào, chỉ ước chừng thôi ạ
px2007 Posted 26 Tháng 6, 2013 Author Report Posted 26 Tháng 6, 2013 chị ơi, nếu e sinh trước 9h thì sẽ vất vả hơn phải ko ạ :(
ntpt Posted 27 Tháng 6, 2013 Report Posted 27 Tháng 6, 2013 Những chi tiết sau em thấy có chi tiết nào đúng không? Người lúc nhỏ khó sinh khó nuôi, hay bị đau nhức mình, KN không đều, nấu ăn khá, hay có lộc ăn ngon, hay bị máu nóng trong người?
px2007 Posted 27 Tháng 6, 2013 Author Report Posted 27 Tháng 6, 2013 Những chi tiết sau em thấy có chi tiết nào đúng không? Người lúc nhỏ khó sinh khó nuôi, hay bị đau nhức mình, KN không đều, nấu ăn khá, hay có lộc ăn ngon, hay bị máu nóng trong người? Dạ chị ơi, mẹ em bảo lúc bé em lành lắm, vứt đâu ngồi đấy ạ. Chỉ từ lúc 6 tháng thì có ốm, nhưng cũng chỉ xoàng xoàng thôi. Em bị đau nhức xương tay, chân từ bé do di truyền từ bố e chị ạ, từ 1,2 tuổi là bắt đầu đau(họ nhà e nhiều người bị vậy) KN e ko đều là đúng ạ. nấu ăn khá, hay có lộc ăn ngon, hay bị máu nóng trong người => em ko được hay bị vậy ạ Em hỏi lại thì người nhà e bảo , em sinh chắc tầm 10h chị ạ, vì sinh xong là mợ e đi mua đồ ăn trưa rồi.
ntpt Posted 27 Tháng 6, 2013 Report Posted 27 Tháng 6, 2013 Nếu chắc sinh đúng 10 giờ, thì đường công danh rất sáng lạng, theo sách nói là quyền lực hạch tâm, tể tướng đương triều. Năm nay chắc sẽ xin được việc. Tình duyên thì hơi lận đận. 1
px2007 Posted 27 Tháng 6, 2013 Author Report Posted 27 Tháng 6, 2013 Nếu chắc sinh đúng 10 giờ, thì đường công danh rất sáng lạng, theo sách nói là quyền lực hạch tâm, tể tướng đương triều. Năm nay chắc sẽ xin được việc. Tình duyên thì hơi lận đận.Vậy ạ, nếu e sinh trc 9h thì như thế nào ạ, vì e thì thấy nhà e chỉ làm ruộng , em lại học ngành công nghệ thực phẩm, giờ đi xin việc rất khó khăn nên e cũng ko biết tn chị ạ
px2007 Posted 28 Tháng 6, 2013 Author Report Posted 28 Tháng 6, 2013 Chị ntpt ơi, cũng nhiều người không tin rằng e sinh sau 9h nên giờ e cũng phân vân lắm ạ. http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif Chị cứ xem cho em với trường hợp trước 9h được ko ạ, Chắc phải chờ hết năm nay e mỡi rõ đc mình sinh giờ nào
ntpt Posted 13 Tháng 7, 2013 Report Posted 13 Tháng 7, 2013 Chị ntpt ơi, cũng nhiều người không tin rằng e sinh sau 9h nên giờ e cũng phân vân lắm ạ. http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif Chị cứ xem cho em với trường hợp trước 9h được ko ạ, Chắc phải chờ hết năm nay e mỡi rõ đc mình sinh giờ nào Người đó xem nói năm nay mà quằn quại thì lá trước 9 giờ à?! :lol: Lá trước 9 giờ lụm được ông chồng hiền là được rồi. Lá sau 10 giờ công danh sáng lạng mà gặp phải ông chồng ba búa, mà bản thân thì rụt rè nhút nhát không dám ba búa lại thì máu dồn não càng mệt hơn. 1
px2007 Posted 13 Tháng 7, 2013 Author Report Posted 13 Tháng 7, 2013 Người đó xem nói năm nay mà quằn quại thì lá trước 9 giờ à?! :lol: Lá trước 9 giờ lụm được ông chồng hiền là được rồi. Lá sau 10 giờ công danh sáng lạng mà gặp phải ông chồng ba búa, mà bản thân thì rụt rè nhút nhát không dám ba búa lại thì máu dồn não càng mệt hơn. hihi em thấy lá số trc 9h của em thì có mệnh VCD , mà mệnh VCD thì em đọc thấy hầu như không được tốt đẹp cho lắm :Pvâng, giờ e cứ vô tư mà sống thôi chị nhỉ :)) em cảm ơn chị ạ
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay