Minh_thai Posted 21 Tháng 6, 2013 Report Posted 21 Tháng 6, 2013 Hiện tại gia đinh em sảy ra biến cố lớn, Mẹ em thì đang điều trị ung thư tại bênh viện, Cha thì bệnh gan mãn tính sắp chuyển sang giai đoạn ung thư. Hơn nửa tình cảm của em lại vừa đổ vỡ, bạn gái vừa làm lễ hỏi với người khác. Mọi chuyện xấu dồn dập xảy ra khiến tinh thần em bây giờ khủng hoảng thật sự. Hiện tại em đang làm ở xa không có điều kiện chăm sóc cho cha mẹ, cung vì xa cách mà tình cảm đổ vở. Xin Chị xem giúp bệnh Cha, Mẹ em có qua khỏi không. Duyên phận của em và bạn gái có thật sự chấm dứt không, tháng 10 này là đám cưới của cô ấy. Thành thât. cảm ơn Chị. Đây là lá số của emhttp://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguyen+Thai++Minh&date=1982,12,24,3,30&year=0&gender=m&view=screen&size=2
ntpt Posted 21 Tháng 6, 2013 Report Posted 21 Tháng 6, 2013 What can I do for you? Năm sau thì thấy trong gia đình có tang. Người bạn gái đã chuẩn bị lấy chồng đã có sẵn câu trả lời rồi, hỏi làm chi nữa?! Có mấy hàng này tình cờ đọc được “Cảnh khổ là nấc thang của bậc anh tài, là kho tàng cho người khôn khéo, và là vực thẳm cho kẻ yếu đuối” Phần lớn chúng ta vì muốn được thường, lạc, ngã mà khổ. Như vậy khổ là do không thấy tính vô thường, khổ, vô ngã trong vạn pháp. Trong vô thường mà muốn thường hằng, trong khổ đau mà muốn hạnh phúc, trong các pháp vô ngã mà muốn đó là ta, của ta và tự ngã của ta thì gọi là điên đảo tưởng. Các pháp do duyên sinh đều có biến đổi, có thành hoại, có sinh diêt. Do đó ai muốn chúng thường còn thì tự chuốc lấy khổ . Ví dụ như hoa Mai có nở có tàn nhưng ai muốn hoa Mai nở mãi không tàn thì sẽ khổ đau thất vọng. Các pháp do vô minh ái dục hay do tham sân si tạo tác mà thành thì đều đưa đến sầu bi, khổ não. Ví dụ như đời người có sinh, già, đau, chết nhưng ai tham sống sợ chết thì sẽ khổ đau phiền muộn. Các pháp vốn tồn tại trong sự vận hành theo quy luật tự nhiên của chúng, còn ý niệm "ta, của ta, tự ngã của ta" được gán ghép vào đó chỉ là ảo tưởng. Và chính ảo tưởng này đem lại khổ sầu. Ví dụ như mắt thấy mà cho là "ta thấy", tai nghe mà cho là "ta nghe"... rồi "đây là con ta", đây là "tài sản của ta"... nên mới khổ. Viên Minh 4
Minh_thai Posted 22 Tháng 6, 2013 Author Report Posted 22 Tháng 6, 2013 What can I do for you? Năm sau thì thấy trong gia đình có tang. Người bạn gái đã chuẩn bị lấy chồng đã có sẵn câu trả lời rồi, hỏi làm chi nữa?! Có mấy hàng này tình cờ đọc được “Cảnh khổ là nấc thang của bậc anh tài, là kho tàng cho người khôn khéo, và là vực thẳm cho kẻ yếu đuối” Phần lớn chúng ta vì muốn được thường, lạc, ngã mà khổ. Như vậy khổ là do không thấy tính vô thường, khổ, vô ngã trong vạn pháp. Trong vô thường mà muốn thường hằng, trong khổ đau mà muốn hạnh phúc, trong các pháp vô ngã mà muốn đó là ta, của ta và tự ngã của ta thì gọi là điên đảo tưởng. Các pháp do duyên sinh đều có biến đổi, có thành hoại, có sinh diêt. Do đó ai muốn chúng thường còn thì tự chuốc lấy khổ . Ví dụ như hoa Mai có nở có tàn nhưng ai muốn hoa Mai nở mãi không tàn thì sẽ khổ đau thất vọng. Các pháp do vô minh ái dục hay do tham sân si tạo tác mà thành thì đều đưa đến sầu bi, khổ não. Ví dụ như đời người có sinh, già, đau, chết nhưng ai tham sống sợ chết thì sẽ khổ đau phiền muộn. Các pháp vốn tồn tại trong sự vận hành theo quy luật tự nhiên của chúng, còn ý niệm "ta, của ta, tự ngã của ta" được gán ghép vào đó chỉ là ảo tưởng. Và chính ảo tưởng này đem lại khổ sầu. Ví dụ như mắt thấy mà cho là "ta thấy", tai nghe mà cho là "ta nghe"... rồi "đây là con ta", đây là "tài sản của ta"... nên mới khổ. Viên Minh Chân thành Cảm Ơn Chị
Minh_thai Posted 23 Tháng 6, 2013 Author Report Posted 23 Tháng 6, 2013 Chân thành Cảm Ơn Chị Hiện tại chuyện sức khỏe của cha mẹ em với chuyện tình cảm riêng tư thì em danh buông xuôi rồi. Vì bênh của cha, mẹ em cần rất nhiều tiền để điều trị em đang có dự định tìm công việc mới lương cao hơn công việc hiện tại không biết từ đay tới cuối năm có xuông sẽ không. Xin Chị xem giúp giùm em, Cảm ơn chị rất nhiều
VN339 Posted 23 Tháng 6, 2013 Report Posted 23 Tháng 6, 2013 (đã chỉnh sửa) Cảnh khổ là nấc thang của bậc anh tài, là kho tàng cho người khôn khéo, và là vực thẳm cho kẻ yếu đuối. Em thích đoạn này ghê, hjx. Fan hâm mộ của chị ntpt =.=" Edited 23 Tháng 6, 2013 by VN339
tomchit Posted 23 Tháng 6, 2013 Report Posted 23 Tháng 6, 2013 Tình cảm buông xuôi thì thì không nói làm gì chứ sức khỏe cha mẹ thì không nên,cũng không được buông xuôi,còn nước còn tát. Xem trên mạng thấy có nhiều người khen ngợi bài thuốc uống nước quả sung phơi khô sắc lên chữa được bệnh gan và ung thư,thử tham khảo xem sao.Tra google là ra.Có nhiều bệnh chẳng hiểu tại sao chữa trị tây y không kết quả nhưng chỉ vài bài thuốc nam lại khỏi. Vài dòng chia sẻ 1
Minh_thai Posted 24 Tháng 6, 2013 Author Report Posted 24 Tháng 6, 2013 Tình cảm buông xuôi thì thì không nói làm gì chứ sức khỏe cha mẹ thì không nên,cũng không được buông xuôi,còn nước còn tát. Xem trên mạng thấy có nhiều người khen ngợi bài thuốc uống nước quả sung phơi khô sắc lên chữa được bệnh gan và ung thư,thử tham khảo xem sao.Tra google là ra.Có nhiều bệnh chẳng hiểu tại sao chữa trị tây y không kết quả nhưng chỉ vài bài thuốc nam lại khỏi. Vài dòng chia sẻ Cảm Ơn Bác đã chia sẻ
t8-1976 Posted 24 Tháng 6, 2013 Report Posted 24 Tháng 6, 2013 Cha thì bệnh gan mãn tính sắp chuyển sang giai đoạn ung thư. Dùng thuốc Tây (theo chỉ định của bác sỹ) kết hợp với cây Cà gai leo phơi hoặc sao khô, dùng uống thay nước Bố tôi cũng bị gan, dùng một thời gian kết quả cũng khả quan hơn
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay