MiAn Posted 19 Tháng 6, 2013 Report Posted 19 Tháng 6, 2013 Nhờ chị và các bác xem giúp em với ạ. 1 Tên: Kiều Quỳnh Trang 2 Ngày sinh: 09/03/1990 DL 3 Ngoại hình: cao khoảng 1m66-67, từ bé đã béo, da đen . 4 Đặc điểm: bị các bệnh về dị ứng: dị ứng thời tiết, dị ứng hải sản, viêm mũi dị ứng, viêm da dị ứng. 5 Gia đình : Có 1 chị gái sn 88. Bố mẹ em gặp nhau bên Đức và cưới tại đấy xong về VN thì sinh con. Năm em 3 tuổi bố em đi sang bên kia, 2 chị em sống với mẹ. Năm em 18 tuổi bố về và 2 bố mẹ li dị. Em vẫn sống cùng mẹ và chị gái. 6 Lá số tử vi của em: My link 7 Chồng: Tên Đỗ Trần Linh Sinh ngày 18/12/1986 DL Dáng ng cao gầy và trắng. Học công nghệ thông tin Bách Khoa. Lá số tử vi của chồng em : My link Bọn em đã ăn hỏi vào tháng 7 năm 2012 DL và đký sau đó. Chồng em sang Pháp học từ tháng 9/2012 và ngày 24/6/2013 sẽ về VN. Ảnh của 2 vc em, chụp cách đây 1 năm rồi : http://sdrv.ms/14ifcZU 8 Câu hỏi: + Bọn em dự định cưới vào ngày 16/1/2014 DL, chị xem giúp em thế có thuận lợi không ạ ? + Công việc của chồng em sau khi về nước sẽ thế nào ạ, có xin đc việc luôn không chị ? + Em ra trường tháng 6/2012 và đi làm từ 6/2012. Đến nay em đã đổi 4 cty. Cty hiện tại khá tốt nhưng chỉ là hợp đồng tạm thời. Em muốn ổn định cv để sinh con, chị xem giúp em xem em còn bị thay đổi nhiều về cv nữa ko ạ? + Em thấy mẹ em xem thì bảo em có số di hương, bản chất em với chồng cũng đang muốn vào sài gòn lập nghiệp, không biết có cửa đi không chị ? Em cảm ơn chị.
ntpt Posted 20 Tháng 6, 2013 Report Posted 20 Tháng 6, 2013 Chị nghĩ em sinh giờ Dần, chồng em sinh giờ Hợi.
MiAn Posted 20 Tháng 6, 2013 Author Report Posted 20 Tháng 6, 2013 (đã chỉnh sửa) Dạ vâng, của em thì mẹ em nhớ là đau từ đêm, gần 5h hay sau 5h gì đấy đẻ. Còn chồng em bố mẹ chồng cũng chỉ nhớ quanh quanh 11 giờ em. Em gửi lại lại lá số của 2 vợ chồng em theo giờ chị bảo. Chị xem giúp em với ạ. Em cảm ơn chị Của em http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Của chồng em http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Em miêu tả thêm 1 chút về chồng em chị nhé: bố làm công an sn 59, mẹ làm ngân hàng sinh năm 66, có 1 em trai tuổi Trâu. Từ bé chồng em đã gầy, học hành chăm chỉ thường đỗ đạt cao. Đã đi pháp thực tập sau đại học 1 lần. Còn em thì chân tay nhiều sẹo, hay ốm vặt. trước đây đi học sớm 1 năm nhưng năm 17t thi trượt 1 lần. Edited 20 Tháng 6, 2013 by MiAn
ntpt Posted 25 Tháng 6, 2013 Report Posted 25 Tháng 6, 2013 Chồng năm nay chắc xin được việc. Còn về phần em, năm nay công việc chắc có sự thay đổi. Em chắc khó đi xa Vợ chồng gặp nhau có do giới thiệu mai mối không?
MiAn Posted 26 Tháng 6, 2013 Author Report Posted 26 Tháng 6, 2013 dạ bọn em được bạn bè giới thiệu nên gặp nhau. Chị xem giúp em khoảng tháng mấy thì chồng em xin được việc ạ? Cuộc sống sau này của bọn em như thế nào ạ, đường con cái có tốt không ạ? Em cảm ơn chị
ntpt Posted 27 Tháng 6, 2013 Report Posted 27 Tháng 6, 2013 dạ bọn em được bạn bè giới thiệu nên gặp nhau. Chị xem giúp em khoảng tháng mấy thì chồng em xin được việc ạ? Cuộc sống sau này của bọn em như thế nào ạ, đường con cái có tốt không ạ? Em cảm ơn chị Khoảng tháng 6, 8, 10 al chồng em có thể xin được việc. Lụm được ông chồng tốt, chỉ mỗi hơi gia trưởng thì ráng vun vén khéo cho hạnh phúc gia đình. Đường con cái chậm muộn, có thể phải mất 1 hay 2 đốt rồi mới nuôi được.
MiAn Posted 27 Tháng 6, 2013 Author Report Posted 27 Tháng 6, 2013 Em cảm ơn chị. Để sau tháng 6 xem công việc của chồng em thế nào thì em sẽ báo lại để nghiệm lý với chị. có thể phải mất 1 hay 2 đốt rồi mới nuôi được. câu này làm em lo quá. nghĩa là dễ bị sẩy 1,2 lần hay sao vậy chị :( em không hiểu lắm nhưng chuyện con cái là em quan tâm nhất :(
MiAn Posted 12 Tháng 7, 2013 Author Report Posted 12 Tháng 7, 2013 chị ntpt ơi chị xem giúp em với ạ Em cảm ơn chị. Để sau tháng 6 xem công việc của chồng em thế nào thì em sẽ báo lại để nghiệm lý với chị. [/size] câu này làm em lo quá. nghĩa là dễ bị sẩy 1,2 lần hay sao vậy chị :( em không hiểu lắm nhưng chuyện con cái là em quan tâm nhất :(
ntpt Posted 13 Tháng 7, 2013 Report Posted 13 Tháng 7, 2013 Em cảm ơn chị. Để sau tháng 6 xem công việc của chồng em thế nào thì em sẽ báo lại để nghiệm lý với chị. [/size] câu này làm em lo quá. nghĩa là dễ bị sẩy 1,2 lần hay sao vậy chị :( em không hiểu lắm nhưng chuyện con cái là em quan tâm nhất :( Cũng có thể là vậy
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay