Hoa Cẩm Chướng Posted 10 Tháng 6, 2013 Report Posted 10 Tháng 6, 2013 (đã chỉnh sửa) Cháu sinh năm 1977, lúc 15h27 ngày 05/12/1977. Là con trai cả trong gia đình 3 anh em. Thực sự cuộc sống của cháu có thể nói là tốt cho đến khi cháu kết hôn năm ngoái. Vợ cháu sinh năm 1988. Từ khi cưới cô ấy về cuộc sống của cháu và gia đình như bị đảo lộn hết cả (mặc dù cháu và vợ ở riêng). Nhiều lúc thực sự quá mệt mỏi, không biết phải làm sao. Cháu được biết đến diễn đàn này qua một người em. Kính mong bác xem giúp cháu về hôn nhân và sự nghiệp. Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu cảm ơn bác. Mong nhận được hồi âm của bác. Edited 10 Tháng 6, 2013 by Hoa Cẩm Chướng
Hoa Cẩm Chướng Posted 21 Tháng 7, 2013 Author Report Posted 21 Tháng 7, 2013 Bác Haithienha ơi, mong bác giúp cháu ạ.
Tuyết Minh Posted 22 Tháng 7, 2013 Report Posted 22 Tháng 7, 2013 tướng gặp triệt ít khi con cả lắm nhé. Trông bề ngoài anh thế này? nhỏ con, mặt choắt, da xấu, đầu mặt có tỳ vết gì?
Hoa Cẩm Chướng Posted 22 Tháng 7, 2013 Author Report Posted 22 Tháng 7, 2013 tướng gặp triệt ít khi con cả lắm nhé. Trông bề ngoài anh thế này? nhỏ con, mặt choắt, da xấu, đầu mặt có tỳ vết gì? Tôi đích thực là con cả, sau tôi còn có một em trai và một em gái. Trước đây, người tôi gầy. Sau khi ra trường đi làm thì rất béo, tướng bệ vệ, cao 1m63, mặt hơi tròn, da hơi đen nhưng không xấu, không có tỳ vết gì đáng kể. Xin hỏi cuộc sống vợ chồng của tôi sau này thế nào? Hiện tại tôi thấy rất bất ổn. Đường công danh có được suôn sẻ không ạ? Cảm ơn chị.
ntpt Posted 22 Tháng 7, 2013 Report Posted 22 Tháng 7, 2013 Cháu sinh năm 1977, lúc 15h27 ngày 05/12/1977. Là con trai cả trong gia đình 3 anh em. Thực sự cuộc sống của cháu có thể nói là tốt cho đến khi cháu kết hôn năm ngoái. Vợ cháu sinh năm 1988. Từ khi cưới cô ấy về cuộc sống của cháu và gia đình như bị đảo lộn hết cả (mặc dù cháu và vợ ở riêng). Nhiều lúc thực sự quá mệt mỏi, không biết phải làm sao. Cháu được biết đến diễn đàn này qua một người em. Kính mong bác xem giúp cháu về hôn nhân và sự nghiệp. Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu cảm ơn bác. Mong nhận được hồi âm của bác. Có lá số của cô vợ thì post lên luôn, muốn xem chuyện vợ chồng thì xem cả đôi thì mới đón được lá số. Công danh thâm trầm, bạo phát bạo tàn. Tình cảm vợ chồng năm nay nhiều trục trặc dễ đứt mỗi người mỗi nơi nếu không bình tĩnh quán chiếu lại bản thân. Năm nay nóng nảy, dễ động tay động chân, ẩu đả. Đọc thêm sách "Giận" của Thầy Thích Nhất Hạnh để lấy lại được sự sáng suốt
Hoa Cẩm Chướng Posted 23 Tháng 7, 2013 Author Report Posted 23 Tháng 7, 2013 (đã chỉnh sửa) Có lá số của cô vợ thì post lên luôn, muốn xem chuyện vợ chồng thì xem cả đôi thì mới đón được lá số. Công danh thâm trầm, bạo phát bạo tàn. Tình cảm vợ chồng năm nay nhiều trục trặc dễ đứt mỗi người mỗi nơi nếu không bình tĩnh quán chiếu lại bản thân. Năm nay nóng nảy, dễ động tay động chân, ẩu đả. Đọc thêm sách "Giận" của Thầy Thích Nhất Hạnh để lấy lại được sự sáng suốt Trước hết xin được cảm ơn chị đã giải đáp cho tôi. Xin được hiểu rõ thế nào là "Công danh thâm trầm, bạo phát bạo tàn". Quả thật tôi không hiểu hết ý nghĩa của nó. Xin được post lá số của vợ tôi, nhờ chị xem giúp: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=ThuongLe&ldate=5,5,01,25,11&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Rất cảm ơn chị! Edited 23 Tháng 7, 2013 by Hoa Cẩm Chướng
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay