Jump to content
Diễn đàn Lý Học Lạc Việt

Recommended Posts

Posted (đã chỉnh sửa)

1- Thông tin lá số: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

2- Thông tin cá nhân:

+ Cao 1m69. Người đậm đà, tròn. Dáng hơi bị gù

+ Mắt bị cận.Bị xoang mũi và đau đại tràng. Hồi lớp 6 bị ngã 1 lần mất trí nhớ 1 ngày

+ Tính cách: nhanh nhẩu, hơi cẩu thả, dễ hòa đồng, trung thực, có trách nhiệm, sống có tình cảm

+ Học hành bình thường, thi cử bình thường nhưng hay được người giúp đỡ trong thi cử và học hành

+ Năm 2006 đỗ đại học, năm 2011 có việc làm tại 1 viện nghiên cứu về môi trường

+ Gia đình có bố (quân đội), mẹ (giáo viên) và 1 em trai (đang học đại học). Em nhận thấy mình k hợp gia đình lắm

3- Hình ảnh cá nhân: Ảnh cá nhân

4- Câu hỏi:

+ Kính mong chị cho em biết về công việc của mình trong khoảng 10 năm tới (liệu có thành tựu gì không ạ) ?

+ Năm nay em định apply học bổng 1 số nước: Nhật, Bỉ, Úc, Newzealand, Mỹ thì có thành công và đi du học được không ạ ?

+ Em là Thân cư Thê mà cung Thân bị Tuần nên em cũng đang rất lo cho chuyện tình cảm của mình, mong chị có đôi lời góp ý ạ ?

Em chân thành cảm ơn chị. Em mong tin chị !

Chúc chị 1 ngày tốt lành Posted Image

Edited by mandark286
Posted

Năm nay mới apply sao? Khi nào dự định đi, vì năm nay đã thấy thấy hạn sao thay đổi hay di chuyển. Đừng kỳ vọng quá nhiều vào việc mình sẽ rực rỡ. Thích hợp với công việc giảng dạy và nghiên cứu. Thân cư Thê gặp Tuần, thêm nốt ruồi dưới con mắt, thì khó tránh khỏi cảnh khóc luỵ vì tình

  • Like 2
Posted

Em cảm ơn chị xem giúp em. Cũng biết đâu từ nay đến cuối năm lại có chút j bất ngờ :). Đúng là hiện tại em đang khóc lóc lụy tình chị ạ. Liệu em có thể cố gắng với cô hiện tại được k chị hay lại phải nhẫn nại chờ đủ chín và chờ người thik hợp . Hình như số em đúng là cái số sống quá tình cảm nên hay bị đau khổ T_T

1 lần nữa em cảm ơn chị ạ.

Posted

17. Bốn thái độ trước một sự việc: Đối diện, chấp nhận, giải quyết, để nó qua đi. (Pháp sư Thánh Nghiêm)

Lý thuyết là vậy, nhưng làm thường không dễ.

Posted

Chị ơi, hôm nay trong lòng em tự nhiên cảm thấy bất an nên em lại mạo muội mong chị tư vấn. Chị cho em hỏi năm nào em có khả năng lấy vợ cũng như hính dáng tính cách của vợ em tương lai thế nào ạ ?

Em mong tin chị

Em xin chân thành cảm ơn Posted Image

Posted

Chị ơi, hôm nay trong lòng em tự nhiên cảm thấy bất an nên em lại mạo muội mong chị tư vấn. Chị cho em hỏi năm nào em có khả năng lấy vợ cũng như hính dáng tính cách của vợ em tương lai thế nào ạ ?

Em mong tin chị

Em xin chân thành cảm ơn Posted Image

Tầm sau 30 quay lại hỏi.

  • 3 weeks later...
Posted (đã chỉnh sửa)

Hi vọng chị Ntpt bớt chút thời gian tư vấn giúp em. Chắc thời gian qua chị cũng bận rộn kha khá :).

Edited by mandark286
Posted

Tầm sau 30 quay lại hỏi.

Những chữ nào/ từ nào trên đây không hiểu?

Hi vọng chị Ntpt bớt chút thời gian tư vấn giúp em. Chắc thời gian qua chị cũng bận rộn kha khá :).

Posted

Cảm ơn anh Bá Kiến đã nhắc nhở. Chị Ntpt dặn là sau 30 quay lại nhờ chị, và hôm qua tức 2/7 em mới vào topic để đặt câu hỏi trở lại. Em cũng k hiểu là mình bị nhắc nhờ vì gì ạ ?

Posted

Cảm ơn anh Bá Kiến đã nhắc nhở. Chị Ntpt dặn là sau 30 quay lại nhờ chị, và hôm qua tức 2/7 em mới vào topic để đặt câu hỏi trở lại. Em cũng k hiểu là mình bị nhắc nhờ vì gì ạ ?

Sorry chị nói không rõ, tầm sau 30 tuổi em hãy quay lại hỏi chuyện vợ con. Thôi thì đoán cho em luôn, năm Hợi là năm có thể lập gia đình

Vợ em dáng người hơi thấp, đầy dặn, nhìn xinh đẹp và có duyên, vợ nhỏ tuổi hơn chồng

  • Like 1

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay
×
×
  • Create New...